Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

BS THẮNG KÍNH GỬI ANH NGUYỄN PHÚ TRỌNG...

Đến giờ này mà nhiều người vẫn còn lòng tin vào ông ấy và gửi thư kiến nghị cho ông ấy thì đúng là ngu không có đáy, u mê không có giới hạn. Khâm phục họ thật! Tuy nhiên, cũng phải công nhận tâm huyết tận đáy lòng của BS Thắng, một bác sĩ yêu nghề, yêu dân, giỏi chuyên môn và khát khao được tham gia chống dịch cũng nhà nước, nhưng bị lạnh lùng bỏ mặc. Thời buổi này muốn cống hiến bằng cái tâm của mình khó lắm bác sĩ ạ. Dân đang khổ, nước đang suy, Bởi chưng Lãnh đạo ngu si quá nhiều! Chỉ biết ăn với phán liều, Đông Lào còn khổ, dân còn chết oan... Thứ cần thay ở đất này, Là đám "đầy tớ" đè đầu nhân dân...
BS THẮNG KÍNH GỬI ANH NGUYỄN PHÚ TRỌNG...
FB Thắng Bác Sỹ - KÍNH GỬI ANH NGUYỄN PHÚ TRỌNG, CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Anh ơi,
Dân bây giờ chỉ mong vào mỗi anh trong mọi chuyện. Kể cả chuyện chống dịch này, em cũng thế.
Giờ thì Covid- Vina2021 đã lan tràn khắp nơi rồi, bệnh viện cũng là F0,123...anh ơi. Bao nhiêu chiến công giả tạo giờ hóa ra là con số không.
Có thể là hình ảnh về Đại Định và văn bản cho biết '"Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất" Nguyán Phú Trọng'
Anh ơi,
Anh cho em tham gia vào Hội chống dịch Covid đi.
Em thề, em có kiến thức Vi sinh vật không kém mấy thầy nhiều đâu.
Em thề, em có kiến thức chữa triệu chứng bệnh không kém ai đâu.

Em thề, em có nghề Hồi sức cấp cứu Thở máy, thận nhân tạo, nghề ECMO, hay bất cứ thứ gì HSCC dang có ở Việt Nam không kém ai đâu.
Em thề, em sẽ nói thật.

Em thề sẽ không như ai đó chịu trách nhiệm vu vơ, nếu em làm sai, em mang tính mạng em ra làm trách nhiệm.
Em thề, sẽ kêu gọi được tiền của Xã hội dùng chống CoviD nhiều hơn bất cứ kẻ nào đang tiêu tiền Ngân sách.

Dân khổ vì cái cách quản lý, xử lý Duy ý chí, vô khoa học và bất lực lắm rồi, vụ dịch này ấy. Không quản được, giờ chúng nó bảo là biết từ lâu rồi, Covid đã lan tràn khắp nơi.
Anh Trọng ơi, dù chưa có bầu cử tự do, thì anh cho em tham gia Ban chống dịch đi. Ít nhất, em là bác sỹ, giỏi hơn A Đam... Nó út ít tuổi, chưa học y ngày nào nên còn non lắm trong xử lý vụ dịch này.

Anh Trọng ơi, đèn giời soi xét.
À quên, số điên thoại em là: 0916891618.
Bs Phạm Ngọc Thắng kính xin anh Trọng./.

Tâm thư này, được gửi cho anh Nguyễn Phú Trọng vào ngày 9/2/2021, người bằng tầm tuổi chị ruột tôi-chị ruột tôi đã bỏ mình trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Nó rơi vào im lặng.

Hôm nay, mùng 2 tháng 9 năm 2021, tôi xin góp ý kiến với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, với lãnh đạo Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thêm mấy ý thôi:

1- Động viên bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long từ chức đi. Nếu ông này còn nợ nần tiền bạc của ai thì để dân góp cho, nghỉ đi cho Sạch bộ máy chính quyền, sạch bộ máy phòng chống dịch- đỡ phải bán nhà giả nợ.

Chính vị tư lệnh này cùng với những quyết sách cầm quân hai năm qua đã tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đã phá hại nền kinh tế Việt Nam đến suy sụp, đã đưa Cuộc sống của người lao động đến bi kịch. Đã để dịch bệnh hoành hành và tiếp tục hoành hành gây tử vong hàng loạt.

Trong lúc đang chống dịch như chống giặc, tôi tạm dừng kiến nghị đưa người này ra tòa án binh, hãy để Ủy ban kiểm tra, Ban Nội chính vào cuộc tầm soát chi tiêu vung trời của Chiến dịch này.

Nếu không động viên được thì đưa về Ban Tuyên giáo hay Ban Kinh tế như mấy ông chuẩn bị đi tù trước đây.

Thất trận thì đổi tướng, xưa nay vẫn thế; không thể bình cũ rượu mới được đâu. Rượu cũ dù có đắng nhưng bình mới, uống vẫn ngon hơn nhiều.

2- Mở cửa xã hội: Mở cửa về kinh tế, mở cửa về Khoa học, về Y tế cho Dân đồng hành với Đảng, với Chính phủ.

Không độc chiếm, độc quyền, độc phân phối lương thực thực phẩm; độc quyền vắc xanh, thuốc, trang thiết bị y tế; độc ngạo nghễ tài giỏi; độc tụng ca ngợi khen đã làm đúng lắm... đúng lắm như chiều hôm qua hơn bẩy chục ông đồng loạt.

Đúng gì mà dịch hoành hành to thế!?
Đúng gì mà Dân chết nhiều hạng nhất thế giới!

3- Mời các nhà khoa học thì phải trân trọng, chứ đừng đãi bôi kêu gọi nữa. Hãy noi gương Bác Hồ, làm theo lời dậy của Bác Hồ: Dân chủ là làm cho Dân mở miệng.
Chứ dùng mọi biện pháp bóp nghẹt tiếng Dân, sẵn sàng quy là phản động những người tâm huyết thì không ai dại gì; không ai dám nói thật đâu.

Lòng tin là thứ rất mong manh, cần chân thực chứ không theo nghị quyết bao giờ.
Bác Trọng, bác Chính kêu gọi thì tôi nghe, tôi tin, chứ Nguyễn Thành Lòng cái gì cũng chén được... kêu gọi thì tôi, bác sỹ Phạm Ngọc Thắng không tin.

Kính!

Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng.
2/9/2021.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111280754613587&id=100071949896414

1 nhận xét:

  1. Dù sao cũng phải công nhận Lão đấy nói cũng đúng đấy chứ
    Người xưa có nói ' Cọp Chết Để Da Người Chết Để Tiếng "
    Nếu Nguyễn Cao Kỳ cũng nhận thức câu được câu này thì đã không phản bội lại đồng đội của mình để nhận 5 triệu đô US để về Việt Nam sống.

    Trả lờiXóa