Bài này có điểm tôi đồng ý, có điểm tôi chưa thực sự tán thành. Ví dụ đối với những khu cách lý có điều kiện sinh hoạt quá kém, đồ ăn thức uống quá thiếu, thì cũng nên cho phép người thân gửi một vài thứ hỗ trợ người bị cách ly. Hoặc cũng không nên vơ đũa cả nắm khi phê phán "Nhiều công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về nước với đủ mọi tầng lớp trong xã hội tự gắn cho mình cái vỏ bọc thượng đẳng, tinh hoa của quốc gia khác cộng với sự chiều chuộng vô lối của cha mẹ". Tôi không tin là "đủ mọi tầng lớp trong xã hội" đã hành xử như thế. Điều quan trọng khi nhìn dòng người xếp hàng gửi đồ cho người thân... là câu hỏi tại sao phải như thế. Câu trả lời chỉ có thể là quan hệ nhân quả. Chính sách ngu dân làm cho dân ngu; dân ngu thì họ hành xử như con lợn ích kỷ là quá đúng với lô gíc rồi. Muốn người dân cư xử có văn hóa thì phải để người dân được tự do tiếp thu các giá trị văn hóa và nhân văn của nhân loại, được tự do suy nghĩ và tự do khuyên bảo nhau cùng làm theo cái đúng...

Việc nhiều gia đình tiếp tế thực phẩm, đồ dùng cho người thân đang bị cách ly tại các khu cách ly tập trung với mong muốn người thân của họ trong đó sẽ không bị thiếu thốn thứ gì. Việc một cô gái đã bỏ trốn tại khu cách ly để bay sang một đất nước khác đang có nguy cơ vỡ trận vì covid -19 hay việc nhiều người không trung thực trong việc khai báo y tế để không phải bị cách ly đã khiến bao công sức chống dịch trong thời gian qua trở nên vô nghĩa. Những con người này, họ nghĩ rằng họ đã có tất cả nhưng họ không biết rằng thứ mà họ cần phải tiếp tế là một tâm hồn đẹp và phẩm chất văn hóa.
Sự nguy hiểm của Virut ích kỷ, vô cảm
27/3/2020 (PLVN) - Trong thời kỳ cao điểm của dịch Covid-19 tại Việt Nam, khi mà chính quyền, quân đội, y bác sỹ, nhân dân… Khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S này đang phải căng mình ra chống dịch thì ở nhiều nơi đã và đang xuất hiện một loại virus nguy hiểm hơn khiến công tác chống dịch gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn có nguy cơ đổ sông, đổ bể đó là Virut ích kỷ, vô cảm.
Việc nhiều gia đình tiếp tế thực phẩm, đồ dùng cho người thân đang bị cách ly tại các khu cách ly tập trung với mong muốn người thân của họ trong đó sẽ không bị thiếu thốn thứ gì. Việc một cô gái đã bỏ trốn tại khu cách ly để bay sang một đất nước khác đang có nguy cơ vỡ trận vì covid -19 hay việc nhiều người không trung thực trong việc khai báo y tế để không phải bị cách ly đã khiến bao công sức chống dịch trong thời gian qua trở nên vô nghĩa. Những con người này, họ nghĩ rằng họ đã có tất cả nhưng họ không biết rằng thứ mà họ cần phải tiếp tế là một tâm hồn đẹp và phẩm chất văn hóa.