Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Tài xế hất chén cơm có làm bể nồi cơm BOT?

Một số lãnh đạo thượng tầng rất cao đang quyết tâm bảo vệ các trạm BOT BẨN bất chấp ý kiến không đồng tình, đề nghị dỡ bỏ của cả người dân lẫn một số đoàn đại biểu Quốc hội (Hà Nội, Tiền Giang...). Nhiều cá nhân và cộng đồng, trong đó có tôi, đã gửi thư kiến nghị lên Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo hàng chục cơ quan cấp Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ rõ tính phi pháp, phi lý và trái lòng dân của những dự án BOT này, nhưng họ dường như câm, điếc, mù về những BOT BẨN và những tiếng kêu của người dân. Thực hiện chỉ đạo của họ, hàng trăm công an phải chầu chực bảo vệ các trạm BOT (tôi tin là hầu hết trong số họ đều không muốn thi hành nhiệm vụ này); hàng chục vụ công an bắt người phản đối BOT BẨN, cố tình biến các vụ tranh chấp dân sự giữa người dân và doanh nghiệp BOT thành án hình sự. Nhiều người bạn của tôi đang ở tù nhiều năm vì dám dẫn đầu các cuộc phản đối BOT BẨN. Rất thương những người như anh Hải trong bài dưới đây mà không thể giúp gì được anh ngoài đăng lại bài này để hy vọng có thêm nhiều người quan tâm tới anh, hiểu được tại sao anh phải có những hành động cực đoan như vậy. Mong sớm đến ngày luật nhân quả giáng đòn trừng phạt lên đầu những kẻ vẽ ra và thực hiện các dự án BOT BẨN ở nước ta.
Tài xế hất chén cơm có làm bể nồi cơm BOT?
Báo Sạch - Thanh Nhã 24-3-2020 - Không đồng tình vì nhân viên BOT ở xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa hạ barie bất ngờ, gây cản trở giao thông, Phan Minh Hải, một tài xế ở địa phương đã hắt chén cơm vào nhà điều hành. Rất nhanh sau đó, công an xã Ninh Xuân ban hành “Thông báo truy tìm đối tượng” số 01 ký ngày 24/3/2020 do đại úy Hoàng Hải Minh, chức vụ trưởng công an xã ký. Thông báo nêu rõ, công an cấp xã ở địa phương đang lập hồ sơ điều tra vụ vi phạm hành chính về An ninh trật tự toàn xã hội.Thông báo này cũng xác định chứng cứ từ camera là đối tượng Phan Minh Hải đã hắt chén cơm vào cửa và thềm nhà điều hành…
Thông báo của công an xã Ninh Xuân. Ảnh: internet
Chúng ta nhìn thấy gì trong Thông báo số 01 này của Trưởng công an xã Ninh Xuân? Theo Pháp lệnh Công an xã 2008, cụ thể là 14 khoản của Điều 9 về Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã được hướng dẫn bởi Chương 2, Thông tư 12/2010/TT-BCA đều không nhắc đến thẩm quyền điều tra của lực lượng công an xã. Nói cách khác, công an xã không có chức năng điều tra!

Về phía tài xế Phan Minh Hải, hành vi hắt chén cơm vào cửa và thềm của nhà điều hành BOT Ninh Xuân là không vi phạm gì! Bởi lẽ, chén cớm không phải là chất bẩn, chất thải nguy hại.

Đó là phần cơm thừa và không gây nguy hiểm cho xã hội vốn được quy định chặt chẽ bởi pháp luật với các định lượng định tính.

Cụ thể, công an xã Ninh Xuân cho rằng cần truy tìm anh Hải để điều tra, xử lý vi phạm hành chính về an ninh, an toàn xã hội. Hành vi hắt chén cơm của anh Hải vốn chưa gây nguy hiểm cho xã hội và không biết căn cứ nào công an xã Ninh Hải ra Thông báo 01 như trên.

Lâu nay các trạm BOT ở Ninh Hòa là nỗi bất bình lớn của các tài xế do sự vô lý trong cách đặt trạm và thu tiền. Vì vậy, sự “kịp thời” truy tìm đối tượng của công an xã Ninh Xuân lại càng khiến người ta ngán ngẩm với cách hành xử lạm quyền, thiếu các căn cứ pháp luật và không nhân bản!

Một chén cơm hắt ra, nó mang tính biểu tượng cho sự phản kháng hơn là gây thiệt hại. Lẽ ra, lực lượng công an xã làm đúng chức năng phận sự của mình là đề xuất, tham mưu cho cấp ủy Đảng, ủy ban nhân dân cùng cấp để xử lý vụ việc bé xíu êm đẹp, văn minh hơn, thuyết phục hơn.

Cách xử lý quyền lực bằng biện pháp hành chính không thuyết phục càng làm tính chính nghĩa của trạm BOT Ninh Xuân về 0! Mà thực ra, nếu BOT Ninh Xuân chính nghĩa thì tài xế đã hoan hỉ trả tiền chứ không phản kháng rầm rộ, chửi rủa…

Chén cơm của tài xế Hải là nguy cơ làm bể nồi cơm của BOT bẩn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét