Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Hỏi Phó TT Vũ Đức ĐAM và Bộ trưởng Mạnh Hùng

Nhìn cũng cách làm việc và phát ngôn của Tổng bí thư Trọng, Thủ tướng Phúc và Chủ tịch QH Ngân mình hay nghĩ đến mấy đứa lâu la của các bác này. Và mình rất ghét ba ông lâu la Đinh Văn Ân, Mai Tiến Dũng và Nguyễn Hạnh Phúc của ba bác. Các bác trên đi đâu ba lâu la này đều đi theo, không lúc nào thiếu, làm mình luôn nghĩ đến hình ảnh những con chó trung thành bám gót chủ. Do đó mình rất thương hại họ; họ đã đánh mất bản thân mình. Làm, nói, suy nghĩ, thậm chí cả ăn cũng phải theo ý chủ; không còn thời gian riêng cho bản thân mình. Đi theo chủ thì chủ cho ăn gì buộc phải ăn nấy là đương nhiên. Hàng chục năm nay hầu như mình không xem tivi thời sự của Đảng vì toàn tin lăng nhăng nhưng dịp COVID-19 này thì mình xem khá chăm. Ngoài ba lâu la kia, mình còn phát hiện ra một người rất chăm dự tất cả các phiên họp, cuộc họp nào cấp chính phủ đều có ông ta; đó là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông này như cục thịt, không thấy tivi chiếu cảnh ông phát biểu; không thấy ngành Thông tin và Truyền thông đưa các tuyên bố của ông dù trước đó ông liên tục đưa ra nhiều phát ngôn sốc, nói thẳng là ngu xuẩn, bị dư luận chê cười. Nhìn ông Hùng mình có cảm tưởng ông không có việc ở Bộ nên lang thang đến đó chơi, trong khi chắc chắn Bộ không thiếu gì việc vì công tác quản lý thông tin và truyền thông đang vô cùng tồi tệ (phản dân chủ). Trong bài dưới đây TS Quang A đã phê phán một yếu kém quá đơn giản của Bộ Thông tin và Truyền thông mà ông là người chịu trách nhiệm. Ông Đam thì mình đã nhận xét nhiều lần trên Blog này: Trình độ kém, chủ quan, phân tích và dự báo toàn sai nhưng không biết rút kinh nghiệm. Người được mình đánh giá cao trong chỉ đạo chống dịch COVID-19  là Thủ tướng Phúc vì ông thẳng thắn, quyết tâm và mạnh tay chi tiền để thực hiện các giải pháp, nhất là giải pháp cách ly ngay từ nguồn và cách ly rộng rãi.
Hỏi Phó TT Vũ Đức ĐAM và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
fb Nguyễn Quang A - Trưa nay trên VTV vẫn hô hào khách đi trên 7-8 chuyến bay phải liên hệ với các nhà chức trách để khai báo vì các chuyến bay đó đã có người nhiễm Covid-19. Các ông đều quen với ngành ITC sao lại để quản lý luộm thuộm đến vậy? Bắt công an, mặt trận, y tế đi tìm từng người rồi khai nữa, rất tốn chi phí và không kịp thời.

Tất cả các hành khách trên chuyến bay đó và các chuyến bay khác từ nước ngoài về ĐÃ PHẢI KHAI BÁO, có số ĐIỆN THOẠI, có Địa Chỉ,... Tức là đã có CƠ SƠ DỮ LIỆU tập trung về họ.

Sao không kết nối với các nhà mạng di động (Mobi, Vina, Viettel) và yêu cầu họ cung cấp thông tin về vị trí (tôi nghĩ anh em IT của 3 nhà mạng đó trong 1 giờ có thể viết phần mềm gọn, nhẹ để làm việc này (thực ra có lẽ có sẵn rồi): biết số điện thoại của họ thì dễ như trở bàn tay để xác định họ ĐANG ở đâu với độ chính xác cỡ vài trăm mét). Không cần phải theo dõi quá nhiều người, chỉ vài ngàn cho đến vài chục ngàn người có nguy cơ cao (F1 và F2 chẳng hạn) mà thôi, một việc khá ĐƠN GIẢN.

Có lẽ trong vài phút có thể xác định hết số người đó hiện đang ở đâu, có ở nơi họ đã khai chưa hay cách xa đó cả hàng trăm km (nếu họ tắt điện thoại, thì chuyển sang dùng phương tiện khác). Thậm chí đói với những người bị cách ly tại gia phần mềm ấy có thể tự động theo dõi và tự động nhắc nhở khi họ RA KHỎI NHÀ!

Làm như thế quản lý vừa dễ, vừa nhanh, vừa rẻ và không làm cho Dân HOANG MANG khi một đoàn công an, mặt trận, y tế ăm mặc bảo hộ kéo đến nhà ai đó để làm đúng cái việc đơn giản mà các ông biết rất rõ là có thể làm được một cách dễ dàng.

Sao không làm? Khó quá ư? Hay ...?

Vẫn chưa muộn để làm việc này (thực ra để theo dõi hàng trăm ngàn người có nguy cơ Hàn Quốc họ cũng làm đơn giản vậy thôi).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét