Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Hồ Duy Hải oan hay không oan?

LS Trần Hồng Phong bình luận: "Thật đáng buồn. Vụ án này "khó" còn là vì có liên quan đến "sinh mệnh chính trị"; "quan lộ" của một số vị đã từng liên quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bác kháng nghị trước đây. Vì đơn giản là nếu nhận sai, thì khó mà lên đượac chức cao hơn. Thân phận HDH đã quá đen, không thể đen hơn. Nên cần hy vọng. Hy vọng cả ở sự thức tỉnh lương tâm". Tôi (chủ Blog này) tin rằng nhiều quan chức cấp rất cao biết sự thật là Hải không có tội, nhưng lúc đầu cần cứu tên tội phạm thực sự nên đã lỡ lấy Hải làm tội nhân thay thế. Không ngờ nuốt không trôi, bây giờ không rút lui được. Tôi đã dự báo nhiều lần trên trang blog này là không bao giờ lãnh đạo cấp cao của Đảng nhận sai, nhất là khi họ câu kết bảo vệ nhau, nên sau đại hội XIII, Hải sẽ bị đem ra xử, vẫn bị kết tội song cho án 20 năm hoặc chung thân, nhưng vì Hải đã ngồi tù 13 năm nên có thể giảm án và tha ngay được.
Hồ Duy Hải oan hay không oan?
(Mà bà Chủ tịch QH cứ nói đi nói lại nửa năm trời không tỏ)
fb Lê Thế Thắng 24-11-2020 - Khoan hãy trả lời câu hỏi này. Thay vào đó hãy đặt ra những mệnh đề sau:

1. Hồ Duy Hải vì sao còn sống đến giờ?
Câu trả lời là nhiều nguyên do, nhưng tựu chung lại, là cơ bản “người ta” không dám “xuống tay” thi hành án với Hải.
Ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng bác đơn ân xá, nhưng lại kí hoãn thi hành án năm 2014. Có thể hiểu rằng, ông Chủ tịch năm ấy cũng ít nhiều run tay và phần nào đó là lương tâm lay động (có lẽ vậy).

2. Vì sao không/chưa thi hành án Hải cho đến lúc này?

Câu trả lời là không thực sự “dám”. Bởi ngoài lời khai lúc nhận tội lúc kêu oan rất đáng ngờ của Hải thì không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh Hải có tội.

Dựa vào những hé lộ gần đây cũng như quá trình kêu oan bền bỉ trước đó của Luật sư, có thể hiểu CQĐT, Công tố và Toà các cấp – họ chắc chắn phải thấy những “thứ kết tội đó” là không ổn, chưa ổn.

Ngoài ra, việc bền bỉ kêu oan gần như là chiến đấu sống còn của bà Loan, mẹ Hải đã gây tiếng vang trong XH, có thể thấy rõ một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng trong nhân dân, nếu bất chấp “thi hành án dứt khoát” như lời ông Đinh Văn Sang từng nói.

3. Chứng cứ nào kết tội Hải?

Câu trả lời là chẳng có chứng cứ nào cả. Tất cả chỉ là “Hải khai là”; “Hải khai là”.

Các chứng cứ “dựng” ra thì cuối cùng không thấy bất cứ cái nào hợp lý cả. Không muốn nói là sai be bét. Mà không chỉ sai be bét – nó còn cho thấy giống các bộ môn tuyệt đỉnh như “chọc gậy bánh xe”; “ném đá giấu tay” và “gắp lửa bỏ tay người”…

Kết luận:

Nếu có chứng cứ (chỉ cần một chứng cứ thôi) thì Hồ Duy Hải còn sống đến lúc này không? Khi không có bất cứ chứng cứ nào mà quyết tâm dồn ép án tử năm lần bảy lượt không thành?

Có chứng cứ mạng Hải còn chắc?

Vậy cuối cùng, có cần cất công trả lời câu hỏi “Hồ Duy Hải oan hay không oan” nữa không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét