Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

Nhân vật quyền lực nhất của đảng CSVN sẽ là ai?

Đoạn này hay: "Gã uốn lưỡi vậy (chọn các nhà kỹ trị làm lãnh đạo) thực ra là gã muốn trong đầu bác Cả nghĩ theo ý gã chứ gã làm đếch gì biết bác Cả đang tính toán gì?". Đồng ý với bác Văn là đất nước phải được các nhà kỹ trị lãnh đạo thì mới phát triển. Tuy nhiên bác Văn nói hiện nay lãnh đạo đất nước có ba phái trong đó có phái kỹ trị, thì tôi không đồng tình. Cơ chế này (thà mất Nước còn hơn mất Đảng; còn Đảng còn Mình...) làm sao  cho phép các nhà kỹ trị lọt được vào Ban chấp hành Trung ương, nói chi tới vào được Bộ chính trị. Bác Cả và các thế hệ lãnh đạo quốc gia trước bác đều thừa hiểu để lọt một nhà kỹ trị vào thì có thể mất Đảng như chơi, nên đời nào bác dám thử. Cứ cho các loại thịt u vai bắp như Đỗ Mười hay cả đời chỉ biết bắn súng như Lê Khả Phiêu hay cùng lắm là quần áo lượt là, đầu tóc bóng mượt và đến đâu cũng chỉ duy nhất một câu "trồng cây gì, nuôi con gì" như Nông Đức Mạnh làm lãnh đạo thì Đảng ta an toàn nhất. Vậy nên kiến nghị của bác Văn thực chất cũng chỉ là trò đùa để dân còn tiếp tục nuôi hy vọng thôi. Tôi tin là bác Trọng sẽ về hưu, nhưng ai thay là câu hỏi khó trả lời vì bây giờ là lúc không ai bảo được ai; bác Trọng cũng không còn dủ uy lực để áp đặt người kế vị theo ý mình.
Nhân vật quyền lực nhất của đảng CSVN sẽ là ai?
fb Lưu Trọng Văn - Mọi đồn đoán đều là chém gió cho vui bởi nhân vật ấy chỉ chính thức lộ diện ở hội nghị bù giờ sát nút ngày đại hội đảng 13 với tư cách trường hợp đặc biệt. Hội nghị trung ương vừa kết thúc hôm nay chỉ khoanh vùng các uỷ viên trung ương chứ chưa bàn BCT, tứ trụ hay tam trụ và trường hợp đặc biệt.

Theo quy định của BCT mới ban hành thì TBT hiện tại có quyền giới thiệu TBT mới. Vậy ông Trọng sẽ giới thiệu ai? Ông còn giữ trong đầu ông nhõn ông biết thì bố ai mà biết được.

Tuy vậy, nếu ông không chọn ông là trường hợp đặc biệt lần nữa do quy định không được làm TBT hai khoá, thì, chỉ có vài khuôn mặt rõ nét để ông chọn mà thôi.

Cù Huy Hà Vũ một nhà bất đồng chính kiến nhưng rất quan tâm thời cuộc nước nhà thường có những nhận định sắc sảo và chính xác, từ Wasington DC cho rằng Trần Quốc Vượng sẽ là TBT còn Nguyễn Phú Trọng sẽ là chủ tịch nước chống lưng cho Trần Quốc Vượng.

Nhận định trên của Cù Huy Hà Vũ lan truyền rất nhanh trên mạng khiến một số bạn của gã hỏi gã ý của gã là sao?

Gã nhắc lại, đáp án vẫn trong đầu bác cả Trọng, bác ấy chưa một lần chính thức nói ra thì mọi phán đoán chỉ năm ăn năm thua.

Tuy vậy gã tin bác cả nếu rút lui thì bác ấy thiếu gì cách tế nhị và ẩn hơn chống lưng, hậu thuẫn cho người kế vị mà mình chọn chứ việc gì đóng vai "chủ tịch nước" cho nó... mệt với lại mang tiếng "tham quyền cố vị."

Nhiều bạn dồn gã, đặt câu hỏi cho gã: vậy theo gã bác cả chọn ai?

Gã xin thưa, nếu hỏi gã, gã chọn ai thì gã dám trả lời ngay tất cả những khuôn mặt hiện có để là ứng viên, gã, hề hề, ứ chọn ai sất. Vì, tất cả họ đâu có tranh cử minh bạch do Dân đề cử và Dân được Dân chủ chọn lựa đâu.

Còn bác cả chọn ai thì phải hỏi bác ấy chứ.

Nhưng nếu cho gã tự do chém gió thì gã chém thế nào?
Hỏi thế thì được.

Hiện nay đội ngũ lãnh đạo đất nước gồm ba thế lực: chính trị trị, nội chính trị và kĩ trị. Và bác cả chắc thừa biết thế lực nào có khả năng đột phá đưa đất nước phát triển mạnh mẽ theo như bác tuyên ngôn.

Vậy trong BCT quyền lực hiện nay thì ai thuộc nhóm chính trị trị, nội chính trị và kĩ trị?

Một BCT vốn đang được mặc định lãnh đạo quốc gia nếu muốn quốc gia ấy hoà nhập văn minh và ưu tiên phát triển thì đa số phải là các nhà kĩ trị. Chính cái đa số ấy sẽ chống lưng cho một TBT cũng thuộc thành phần kĩ trị chứ chả cần ông già 76 tuổi chống gậy còn khó khăn nói gì đến chống lưng cho ai thêm mỏi gối, tội nghiệp.
Hì, kết luận thế này cho nó lành nhá.

Gã uốn lưỡi vậy thực ra là gã muốn trong đầu bác cả nghĩ theo ý gã chứ gã chỉ là kẻ ngồi vỉa hè lại lúc trời mưa không mái hiên núp nữa làm đếch gì biết bác cả đang tính toán gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét