Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Chuyện bỏ tù Hà Văn Nam ngày 30/7/2019

Rất đồng ý với bác Thắng. Đông là thắng. Chúng ta chỉ có duy nhất sức mạnh hợp pháp là số đông. Việt Nam muốn thay đổi được hay không thì nhất định phải có số đông người dân hợp lực lại. Từng nhóm riêng lẻ phản đối BOT bẩn như hiện này thì không thể mang lại sức mạnh. Chính vì thế việc tìm cách đoàn kết các nhóm anh chị em là điều cực kỳ quan trọng, và có thể nói anh Nam và tất cả các anh chị em đầu đàn của phong trào phản đối BOT bẩn đến nay đều chưa làm được. Rất tiếc một số anh đầu đàn đã bị bắt bỏ tù, dự kiến tới đây vụ anh Trần Đình Sang sẽ được đưa ra xét xử. Một số anh chị em đầu đàn khác tự dưng mâu thuẫn nhau rất gay gắt, tới mức không còn muồn nhìn mặt nhau. Tôi tin chắc đã có những ai đó chui vào phong trào rồi dùng nhiều mưu hèn kế bẩn và thủ đoạn tinh vi để tạo ra những mâu thuẫn trên, làm cho phong trào phản đối BOT bẩn ở các tỉnh phía Bắc cơ bản đã bị dập tắt.
Chuyện bỏ tù Hà Văn Nam
Nguyễn Lân Thắng 31-7-2019 - Người dân bình thường mà nói về dân chủ, nhân quyền hay tự do tư tưởng thì không phải ai cũng biết. Nhưng qua sự kiện Hà Văn Nam, dân đánh BOT bẩn đã mở mắt ra và hiểu sự thối tha khi chế độ này dung dưỡng những nhóm lợi ích đang bóc lột đến tận xương tuỷ nhân dân, còn hơn cả thời thực dân Pháp. Điều đó những ai là dân hoạt động xã hội như chúng tôi có nói ra rả cả ngày cũng chưa chắc lay chuyển được niềm tin mù quáng của họ vào thể chế này. Chính vì thế qua đây cá nhân tôi rất muốn bày tỏ sự biết ơn đến các lực lượng công quyền, những người đã dày công sắp đặt để bỏ tù Hà Văn Nam, làm cho hàng chục ngàn tài xế hiểu được bản chất của chế độ này một cách nhanh chóng như vậy là điều những người hoạt động như tôi không thể dễ dàng làm được.Công an dàn hàng ngang ngăn cản người dân tham dự phiên tòa xử Hà Văn Nam ở UBND xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Photo Courtesy

Tôi có thời gian khá dài đã tìm cách tiếp cận để hiểu và chia sẻ với những nhóm đấu tranh chống BOT bẩn từ nam ra bắc. Tuy vậy hầu như nhóm nào cũng có sự e dè không chỉ với tôi mà còn với anh em hoạt động cũ khác.

Đấy là điều cũng không khó hiểu lắm bởi bao lâu nay hình ảnh những người tham gia biểu tình, tham gia hoạt động phản kháng xã hội đều bị bôi nhọ nặng nề trên truyền thông. Vì vậy người dân bình thường có thái độ cảnh giác và thận trọng là điều đương nhiên. Chính vì thế các nhóm chống BOT bẩn, nơi tập hợp của cánh lái xe như một cấm địa mà không phải ai là dân đấu tranh cũ cũng có thể thâm nhập được.

Tôi đã từng nói: đông là thắng. Nhiều người cũng đồng tình như vậy. Việt Nam muốn thay đổi được hay không thì nhất định phải có số đông người dân hợp lực lại. Cứ từng nhóm riêng lẻ phản kháng thì không thể mang lại sức mạnh. Chính vì thế việc tìm cách đoàn kết các nhóm đấu tranh là điều những người hoạt động như tôi trăn trở từ lâu, nhưng không dễ để làm vì bị cản phá bằng những thủ đoạn tinh vi, khốc liệt.

Tuy nhiên có những sự việc tưởng như là sự thành công trong việc đàn áp dân đấu tranh lại trở thành giúp cho họ ngày càng mạnh lên. Hôm trước, ngày 30/7/2019 bạn Hà Văn Nam, một người chuyên hoạt động xã hội trong lĩnh vực phanh phui BOT bẩn bị đưa ra xét xử và lĩnh án 30 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Đây là bản án khá nhẹ nhàng so với những người đấu tranh về dân chủ, nhân quyền, chống cướp đất… đã từng bị kết án. Nhưng đây quả là một cú sốc khá nặng cho các anh em tài xế tham gia phản đối BOT bẩn.

Hàng trăm tài xế từ bắc chí nam đã lặn lội về Bắc Ninh để dự phiên toà xử Hà Văn Nam. Họ đã được xem, được thấy, được trải nghiệm một phiên toà “công khai” nó như thế nào. Họ đã được biết một Hà Văn Nam, rất tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng của bác Nguyễn Phú Trọng, rất tích cực đấu tranh với các sai trái của các trạm BOT để bảo vệ quyền lợi của người dân… lại bị lôi ra xét xử và kết án một cách đầy bất công như vậy. Và sau phiên toà có rất nhiều anh em lái xe đã dám nhắn tin trực tiếp cho tôi để bày tỏ sự bức xúc của họ.

Người dân bình thường mà nói về dân chủ, nhân quyền hay tự do tư tưởng thì không phải ai cũng biết. Nhưng qua sự kiện Hà Văn Nam, dân đánh BOT bẩn đã mở mắt ra và hiểu sự thối tha khi chế độ này dung dưỡng những nhóm lợi ích đang bóc lột đến tận xương tuỷ nhân dân, còn hơn cả thời thực dân Pháp. Điều đó những ai là dân hoạt động xã hội như chúng tôi có nói ra rả cả ngày cũng chưa chắc lay chuyển được niềm tin mù quáng của họ vào thể chế này. Không khéo còn bị họ chửi cho là phản động không biết chừng.

Chính vì thế qua đây cá nhân tôi rất muốn bày tỏ sự biết ơn đến các lực lượng công quyền, những người đã dày công sắp đặt để bỏ tù Hà Văn Nam. 30 tháng tù như một giấc ngủ trưa. Nam rồi sẽ về thôi. Nhưng làm cho hàng chục ngàn tài xế hiểu được bản chất của chế độ này một cách nhanh chóng như vậy là điều những người hoạt động như tôi không thể dễ dàng làm được.

Sẽ có thể còn nhiều người phải rơi vào hoàn cảnh như Hà Văn Nam, nhưng như nhà triết học nổi tiếng người Đức Friedrich Wilhelm Nietzsche từng nói: “Chỉ những người trải qua khó khăn của địa ngục mới có sức mạnh để xây dựng thiên đàng”.

Nam ơi nghỉ ngơi chút nhé. Đến lúc em ra sẽ còn rất nhiều việc để làm đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét