Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Manh mối xác minh cái chết của con ở Gateway đã rõ

Đọc bài này thấy đau lòng quá, ai cũng biết cổ đông rút đó là con ai rồi. Thằng bố nó không thấy nhục sao, không sợ luật nhân quả sao ? Con ơi, con chết từ sáng, nhưng họ để mặc đó, không cho bố mẹ con biết để đem con về, mà đợi đến chiều mới báo, rồi dựng hiện trường giả... bởi người lớn phải xử lý cho xong một cổ đông đòi rút vì biết sắp xảy ra chuyện lớn. Cổ đông này đã rút toàn bộ cổ phần ngay sau khi sự việc xảy ra trong sáng đó - 6/8. Hôm sau, tất cả các báo điện tử đều đã sửa các bài có liên quan đến cổ đông này. Trời chu đất diệt lũ quan tham và doanh nghiệp bất nhân, bất nghĩa này.
Vậy là manh mối xác minh cái chết của con ở trường Gateway đã rõ 
FB Thang Le - Vậy là manh mối xác minh cái chết của con ở trường Gateway đã rõ. Giờ những người lớn nói sao đây? Con đã chết cách oan uổng trong lớp, đầu bị đập vào mép bàn chứ không phải cái hiện trường giả bỏ quên trong xe...
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Họ đã dùng quyền lực để can thiệp cả mạng xã hội nhằm bưng bít thông tin. Đơn cử đã có tới 3 phụ huynh hó hé tin tức về con đã được mời lên CA làm việc, admin fanpage Tẩy Chay Trường Gateway bị triệu tập và hiện trang này đã xóa.
Họ cũng ra sức cho người rảo khắp các Facebook chửi bới, tung tin giả, report, khoá tài khoản các bài liên quan đến Gateway; báo chí cũng không dám mạnh tay, mục đích để cái xuồng dịu xuống, chìm dần.

Thông tin này hoàn toàn chính xác bởi một nhà báo điều tra, viết bài nhưng không được duyệt đăng vì nội dung trên.

Con chết từ sáng, nhưng họ không cho bố mẹ con biết để đem con về, mà đợi đến chiều mới báo, rồi dựng hiện trường giả... bởi người lớn phải xử lý cho xong một cổ đông đòi rút vì biết sắp xảy ra chuyện lớn.

Cổ đông này đã rút toàn bộ cổ phần ngay sau khi sự việc xảy ra trong sáng đó - 6/8. Hôm sau, tất cả các báo điện tử đều đã sửa các bài có liên quan đến cổ đông này.

Vậy nên quý vị đừng chửi bới, vặn vẹo chứng cứ ở đâu nữa. Tại sao họ không đưa con đi cấp cứu mà phải dựng hiện trường giả này nọ... tất cả vì cổ đông thân yêu của nhà trường, và vì họ muốn sau cái chết của con, nhà trường còn tiếp tục kinh doanh.

Nhiều giấy thấm máu còn vương vãi tại phòng y tế cho thấy con chảy máu nhiều, loại bỏ khả năng con bị điện giật như tin đồn. 

Vết thương trên đầu con, sau gáy, cách tai phải rách và chảy máu nhiều nên giấy thấm chưa kịp dọn đi, và báo chí đã kịp ghi lại.

Áo đỏ của con vứt đâu trong lớp hay phòng y tế, và lúc mang con ra xe dựng hiện trường giả, họ quên là sáng đó đi học con mặc áo đỏ. 

Thực ra con chỉ mong các cô các chú điều tra viên khách quan, vì nếu che giấu loanh quanh chỉ mất thêm thời gian của các cô các chú mà thôi.

Bài: TVĐ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét