Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Đảng hình như đang muốn...thoát Tàu?

Đảng hình như đang muốn...thoát Tàu?
Hà Văn Thịnh - Những ai đã từng học Sử, đam đắm Lịch sử - Chính trị, đều biết một điều gần như là tất nhiên: Chỉ cần theo dõi các năm CHẴN, xem Đảng và Chính phủ tổ chức Kỷ niệm như thế nào là đoán đúng gần như y chang chính sách đối ngoại trong thời gian sắp tới... Đừng bao giờ tin rằng nếu Hồ Chủ tịch trong những năm 1960-1968 không một lần gửi Điện mừng nhân dịp... Quốc khánh Nước CHND Trung Hoa, là bởi Bác... quên!...
(cũng đồng nghĩa xích gần hơn một chút về phía phương Tây?)
Nhờ nắm được "bí kíp" này + khả năng nhạy cảm nghề nghiệp, trong những năm luyện thi đại học môn Sử, tôi luôn đoán đúng đề thi TRÊN 75% (ít nhất, có Thinh Babel và nhiều SV (hầu hết tôi quên mất tên, chỉ còn nhớ Hà Quảng Hưng, hiện là Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị) làm chứng.

Riêng Babel, cả hai con Babel thi ĐH, tôi đoán đúng đề thi môn Sử trên 80%)...
Từ cái vòng vo trên đây thay cho sự mở đầu, thú thực, tôi đã vô cùng NGẠC NHIÊN khi năm nay là năm LẺ (1789-2017), Chủ tịch Nước vẫn đứng ra chủ trì Đại Lễ Kỷ niệm Quang Trung Đại phá quân Thanh!...

Tiếp đó, lần đầu tiên thấy Phát ẤN + Cúng ở Đền thờ vua Quang Trung trên Núi Quyết, TP Vinh, Nghệ An được tổ chức long trọng, tuyên truyền rầm rộ - cho dù Đền thờ này mới khánh thành năm... 2008(!)...

Gần nhất, hôm qua, Chủ tịch Nước lại chủ trì Lễ Khai Ấn Đền Trần. Ai không biết Nhà Trần với 3 lần Đại thắng giặc Nguyên Mông?...

Bây giờ là bài báo này, rất SỚM so với thông lệ (còn 7 ngày nữa mới đến Kỷ niệm) trên VNN và, cũng vẫn là năm... LẺ (1979-2017)!

Bạn và tôi, chúng ta đều chẳng lạ gì tính hiệu quả của bộ máy Tuyên giáo - tuyên truyền của chế độ này.

Nó khả dụng, ích lợi to lớn, quan trọng đến nỗi, cho dù Ngoại trưởng chỉ là Ủy viên TWĐ (nhiệm kỳ trước), thì, Trưởng Ban Tuyên giáo, bao giờ cũng, luôn phải là, Ủy viên BCT!

Chính vì thế, đừng có mơ về sự... "TÌNH CỜ" trong việc tổ chức kỷ niệm, lễ lạt. Sớm hay muộn, to hay nhỏ, báo chí nói nhiều hay ít... đều không bao giờ có sự vô ý, sai sót đồng thời, rất đúng quy trình!....

Cũng đừng bao giờ tin rằng nếu Hồ Chủ tịch trong những năm 1960-1968 (những năm Việt - Trung có quan hệ mật thiết nhất, TQ giúp VN nhiều nhất, trong đó có cả việc đưa 35.000 quân sang giúp VN làm... đường), không một lần gửi Điện mừng nhân dịp... Quốc khánh Nước CHND Trung Hoa, là bởi Bác... quên!...

Suy nghĩ của tôi được "an ủi, cổ vũ" thêm một chút khi nhận thấy, trong thời gian gần đây: Dường như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã và đang có những động thái kiên quyết để dẹp bỏ bớt doanh nghiệp NN làm ăn thua lỗ. Ai không biết, các doanh nghiệp đó là gánh nặng bắt toàn Dân è cổ ra gánh bởi nó là chút sắc màu còn lại của "định hướng XHCN"...

Nếu dự cảm của tôi là đúng, về một sự CHUYỂN ĐỘNG thực sự trong nội bộ để đưa đến những đổi thay (dẫu vẫn còn dè dặt lắm) trong định hướng quan hệ Việt - Trung thì, đây chắc chắn là điều đáng tin và, đáng vui nhất trong những ngày đầu Năm Mới!

Xin lưu ý các vị lãnh đạo một điều: Nếu có ý định ngồi gần hơn với phương Tây - hãy xích lại bằng sự chân tình.

Không phải tự nhiên mà Thượng Đế tạo nên Éva từ cái xương sườn thứ 7, bên trái của Adams; và, càng không tự nhiên khi người Nga có câu hát "Xi dzi na lê vơ" (Hãy ngồi xuống đây, phía bên trái, của anh"...)

Thượng Đế ngụ ý rằng, vị trí đó để Éva được gần cánh tay - để được chở che và, gần trái tim, để luôn nhận yêu thương...

Trái tim, chắc chắn, còn là nguồn cội của sự CHÂN THÀNH mà, những người CS, luôn luôn thiếu vắng...

Tạ ơn Trời, Phật cho con được đúng một lần khi cầu mong về sự đổi thay!

Hà Văn Thịnh
(FB Hà Văn Thịnh)

2 nhận xét:

  1. Mịt mờ bóng chim cuối trời đỏ,
    Văng vẳng lời kẻ đầu nước xanh...
    Cuống cuồng bước trong cuộc mê tối,
    Thư thái ngồi ngắm thời chuyển luân.
    Khẽ khàng gió đưa áng mây lặn,
    Rầm rập quân đuổi phường giặc gian.
    Thật thà để cho mấy lời đẹp,
    Lươn lẹo giành nổi bao tiếng thơm?........ sư tổ quốc sư ....

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn ngắm.... tổ sư sư tổ quốc sư...

    Trả lờiXóa