Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Nhiều phụ nữ kêu gào xin cầu cứu nhưng thực tế ngược lại

Nhiều phụ nữ kêu gào nghèo khổ, thiếu thốn xin cầu cứu nhưng thực tế ngược lại
03/09/2021 - Dịch Covid-19 hoành hành, đời sống kinh tế của người dân trở nên khó khăn hơn trước. Vì thế, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ từ lương thực thực phẩm đến hỗ trợ tiền mặt giúp đời sống người dân vùng dịch được cải thiện. Bên cạnh đó, nhiều mạnh thường quân, đội tình nguyện viên cũng tham gia hỗ trợ người dân, chủ yếu là lương thực, thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, đã có nhiều người lợi dụng lòng tốt đó, tích trữ cho bản thân, xin cứu trợ cả khi trong nhà đầy đủ lương thực, thực phẩm. Những người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình.

Mở tủ lạnh, lực lượng chức năng phát hiện "núi" đồ ăn
Mới đây, câu chuyện một gia đình nhiều lần cầu cứu xin hỗ trợ lương thực nhưng khi cán bộ đến tận nơi kiểm tra thì lại phát hiện thực tế ngược lại. Trong nhà có nhiều thùng sữa, mì tôm, gạo và rau thịt, thậm chí có cả bia chất đầy tủ lạnh đang trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người đặt câu hỏi đồ ăn, thức uống đầy nhà, không hiểu lý do gì gia đình này vẫn gọi điện đến tổng đài nhiều lần xin cứu trợ?.

Cụ thể, gia đình người này liên tục gọi lên đường dây nóng "cầu cứu" xin được tiếp tế lương thực cho người lớn và sữa cho trẻ nhỏ. Nhận được tin, tổ công tác địa phương đã có mặt. Căn nhà bên ngoài khang trang, có 2 tầng lầu, rộng rãi, bên trong đồ đạc sinh hoạt, tiện nghi cơ bản đầy đủ.

Một cán bộ trong tổ công tác nhẹ nhàng hỏi chuyện: "Nhà anh có mấy người, nhà về đây lâu chưa? Vô thăm nhà tí nha anh. Anh chị làm nghề gì, nay đang thất nghiệp hay sao? Nay Ủy ban xã xuống nhà anh thăm tí, nghe nói là thiếu lương thực đúng không?..."

Cả hai nói rằng người chồng có đi làm công ty nhưng do dịch bệnh dẫn đến thất nghiệp, còn vợ ở nhà nuôi con; căn nhà được xây dựng cách đây 5 năm và có hộ khẩu thường trú 4 năm. Qua hình ảnh ghi lại tại căn nhà có thể thấy, trên chiếc bàn nhỏ ở góc tường có 2 thùng sữa tươi loại đắt tiền, nhiều lốc sữa lẻ và mì tôm. Người vợ nói sữa đó do họ tự mua và chị gái cho, còn từ đợt dịch chỉ đi chợ 1 tuần 2 lần mua thức ăn.

Nam cán bộ sau khi mở tủ lạnh thấy "núi" đồ ăn gồm rau, thịt,... và nhiều lon bia, vẫn nhẹ nhàng hỏi lại hai vợ chồng: "Nãy chị nói muốn xin sữa cho bé là sữa gì ạ? Nhà mình còn thiếu đồ ăn gì không anh?".

Lúc này, hai vợ chồng ngượng chín mặt, lí nhí nói rằng con nhỏ đã được cho sữa từ trước nhưng gia đình vẫn muốn xin thêm 1 thùng sữa loại gia đình hay mua. Sau đó, nam cán bộ nói gia đình cần những gì về thực phẩm thì cứ đề đạt, xã sẽ xem xét tình hình để tặng quà cứu trợ.

Sự việc được đăng tải lên MXH đã nhanh chóng trở thành tâm điểm và được chia sẻ khắp các group lớn, nhỏ. Ai nấy bức xúc khi vợ chồng nhà này tham lam quá độ, đã có đầy đủ lương thực rồi mà vẫn muốn xin thêm, trong khi ngoài kia còn rất nhiều người thực sự khó khăn, bữa đói bữa no cần hỗ trợ hơn; Có người còn nói, gia đình đầy đủ không thiếu thứ gì, vậy mà kêu gọi đường dây nóng cần giúp đỡ, thật là xấu hổ quá... Ngoài ra, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho cách ứng xử khéo léo của nam cán bộ tổ công tác địa phương.

Không chỉ có gia đình trên kêu gào nghèo khổ, thiếu thốn, đòi viện trợ mà còn một số gia đình khác cũng "tham lam" không kém. Điển hình như một chị, trong nhà có đến 10 bao tải gạo và mấy chục thùng mì tôm, mà vẫn gào lên xin thêm, chính quyền đến hỏi thì bảo "Gạo, mỳ này là các đoàn khác và Phật tử cho, chưa phải của chính quyền, nên vẫn xin thêm".


Trong nhà một gia đình có hàng chục bao tải gạo, mì tôm được ủng hộ nhưng vẫn muốn xin thêm...

Cụ thể, trên MXH, một người phụ nữ đã đăng bài "cầu cứu", trình bày về hoàn cảnh gia đình mong được hỗ trợ. Không những thế, người này còn năm lần bảy lượt gọi lên tận huyện xin cứu trợ. Nắm bắt được thông tin, chính quyền xã đã nhanh chóng có mặt xác minh để hỗ trợ gia đình người phụ nữ đó. Khi lực lượng chức năng tới nhà, người phụ nữ đang trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình. Các cán bộ xã vừa nghe, vừa đi vào nhà thăm hỏi và phát hiện cả chục bao gạo và thùng mình tôm xếp trong nhà.

Lúc này, người phụ nữ có vẻ bối rối, lên tiếng giải thích rằng mình mới được mấy phật tử cho gạo. Trước tình huống này, cán bộ xã vẫn nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy gia đình mình đã đảm bảo lương thực đợt dịch này chưa, như vậy có đủ không?". "Thì nói chung là cũng đủ nhưng mà em gọi cho huyện là em xin hồi trước xã có trợ cấp 5kg gạo rồi... Còn cái này là mấy phật tử người ta cho", người phụ nữ đáp.

Khi cán bộ cũng hỏi về việc tiền nhà nước hỗ trợ chống dịch, người phụ nữ cho biết đã nhận đủ 1.5 triệu đồng và dùng một phần số tiền này để sắm sửa sách vở cho con cái. Sau khi xem xét tình hình thực tế, lực lượng chức năng nhận thấy, gia đình người này không khó khăn như phản ánh.


Người phụ nữ gọi điện lên huyện, đăng bài lên Facebook trình bày hoàn cảnh, xin cứu trợ

Trước khi ra về, một vị cán bộ dặn dò: "Mình xem có khó khăn như nào nữa thì phản ánh để chính quyền biết và hỗ trợ. Từ nay khi có khó khăn cái gì thì mình trao đổi với ấp nhá, chứ đừng gọi lên huyện trên đó mọi người cũng nhiều việc lắm nhá". Nghe vậy, người phụ nữ lúc này quá ngượng ngùng giải thích vì thấy trên huyện đăng tin cho gạo từ thiện nên mới mượn Facebook đăng lên xin.

Hay chuyện có gia đình tốt bụng, người ta để thùng sữa ngoài cửa, cho ai cần thì lấy 1-2 hộp, nhưng có 1 chị đèo con bằng xe máy xịn, mắt la mày lét bê 1 thùng chạy...

Dịch bệnh Covid- 19 khiến nhiều gia đình mất việc làm phải hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ thực sự nhưng họ cũng chỉ lấy vừa đủ để dùng, thậm chí họ còn nhường sự giúp đỡ lại cho người khác khó khăn hơn. Mới đây câu chuyện cư dân mạng chia sẻ về một cô gái khuyết tật chia lại thùng mì tôm vừa nhận cho ông cụ khó khăn hơn vì ông cụ không có phiếu nhận quà khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Trong khi nhiều người lợi dụng chính sách của Nhà nước, lòng tốt của các nhà hảo tâm, tích trữ cho bản thân, xin cứu trợ cả khi trong nhà đầy đủ lương thực, thực phẩm là những người đáng lên án. Bởi đó là những cá nhân vô cùng tham lam, ích kỷ, chỉ biết "vơ vét" cho bản thân, gia đình, mà không biết nghĩ đến sự thiếu thốn của biết người khác trong thời buổi dịch bệnh khó khăn này.

Họ tham lam ôm hết về cho gia đình mình nhiều như vậy, chắc chắn sẽ ăn không hết và để cho mốc, hết date, hư hỏng, trong khi có rất nhiều người đói thật, thiếu thật... thì lại ko có mà ăn, không có mà nhận vì bị những kẻ tham lam như mấy chị phụ nữ trong câu chuyện ở trên lấy hết mất rồi.

Thiết nghĩ, những tổ chức, cá nhân khi đi làm thiện nguyện cũng nên thông qua chính quyền cơ sở để biết ai nghèo, ai cần trợ giúp, ai đã nhận rồi, thì phân phát cho người chưa được nhận. Đừng tin lời kêu nghèo kể khổ đăng trên mạng xã hội hay những cuộc điện thoại cầu cứu của cá nhân ai đó gọi đến xin giúp đỡ mà lập tức tin rồi đem đến hỗ trợ. Và các đoàn, hội từ thiện cũng không nên phân phát đại trà, khiến những kẻ không nghèo cũng lao ra vơ vét hết, trong khi những người thật sự thiếu đói lại không nhận được.


Chị gái khuyết tật chia lại thùng mì tôm cho người đàn ông khó khăn hơn giữa mùa dịch.

https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/nhieu-phu-nu-trong-vung-dich-keu-gao-ngheo-kho-thieu-thon-xin-cau-cuu-nhung-thuc-te-nguoc-lai-108406.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét