Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Từ sự kiện Chu Hảo: Nhận diện giặc nội xâm

Nhận diện giặc nội xâm
FB Duc Tan Nguyen - Làm sao nhận diện giặc nội xâm đây, tiêu chuẩn vàng nào để xác nhận ai là giặc nội xâm ngay trong phe mình? ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG KẺ ĐỐ KỊ VỚI HIỀN TÀI, TÌM CÁCH TRÙ DẬP VÀ TIÊU DIỆT NGƯỜI HIỀN TÀI VẬY. Những kẻ này không phải chỉ bị mua chuộc bởi thế lực phương xa mà bản thân trong sâu xa đã ghét bỏ hiền tài nên khi có cơ hội sẽ tìm cách diệt hiền tài để bản thân được lên ngôi. Vậy nên mong tất cả mọi người hãy cảnh giác với những thành viên mang tính đố kị với những người hiền tài trong tổ chức của mình để tìm cách loại những cá nhân xấu, ác đó đi nếu không tổ chức sẽ tan rã mà không có cách nào khôi phục lại được tình trạng tốt đẹp như xưa.

Đau khổ nhất là có mắt như mù
Không nhận thấy những điều cần phải thấy
Dẫn đến trí sẽ dần dần ngu tối
Ai hù dọa cũng không dám cãi lời

Con mắt sáng giúp phân biệt thật giả
Biết người ngay để thân cận, cậy nhờ
Biết kẻ dối thì lựa đường tránh mặt
Và cuộc đời có phải rộng thênh thang?

Người Nam Việt là một dân tộc sáng
Vốn tự cường từ thuở Hai Bà Trưng
Giặc phương xa phải khiếp sợ e dè
Vì dân Việt luôn đồng lòng chống giặc!

Nhưng hỡi ơi, lịch sử của dân Việt
Đâu phải toàn những kẻ sĩ hiên ngang
Nguyễn Trãi kia với hùng chí ngang tàng
Phải chết thảm bởi chiêu trò đâm lén!

Đau đớn nhất của người hiền đất Việt
Là một lòng phò trợ kẻ ác tâm
Để đến khi hoàn thành việc chính danh
Quay lại giết kẻ trung thần nghĩa sĩ!

Đau đớn nhất của tinh hoa trí sĩ
Ấy là thua hiểm kế lũ gian thần
Chu Văn An dâng sớ chém nịnh thần
Nhưng chán nản, quyết về quê ở ẩn!

Đau đớn nhất của những người ở ẩn
Là trót mang một trọng trách nặng nề
Vốn trí tuệ vượt hạn lượng người thường
Sao câm lặng trước bức tường sắp đổ?

Đau đớn nhất của những con hổ dữ
Giữ cổng chùa để bảo vệ nhân tâm
Khi quỷ ma đến đánh đổ tượng thần
Âm thầm rống tiếng gầm sư tử hống?

Đau khổ nhỉ, di truyền nhiều thế hệ
Từ cha ông đã dạy lánh việc công
Ráng nhịn nhục kiếm bữa đục bữa trong
Nhưng hỡi ôi! Ô nhiễm cũng không chừa!

Đau khổ nhỉ, ráng làm con ong thợ
Dâng cho đời những giọt mật tinh hoa
Thế mà nay ong chúa cũng không tha
Đốt phá tổ để rộng xây biệt điện!

Thôi đừng nói những lời rên rỉ nữa
Ráng tầm cầu trí tuệ của cổ nhân
Hai Bà Trưng vốn chân đất cưỡi voi
Mà đánh đuổi bọn hung tàn giặc cướp

Thôi đừng trói trong người những suy nghĩ
Nước lũ lên thì ta khéo thuyền lên
Thơ ngây quá không biết rằng lênh đênh
Trôi giữa biển dễ đến ngay tâm bão!

Thôi hãy ráng tìm lại từng tí một
Những danh từ chứa đựng cả trái tim
Ừ, Việt Nam, vốn hai tiếng thiêng liêng
Nay nước mất, còn riêng-chung gì nữa?


Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nếu diệt hiền tài tức là diệt nguyên khí của quốc gia đó. Mong tất cả chúng ta hãy bảo vệ người hiền tài trong từng đơn vị, cơ quan, tập thể của mình để họ sẽ là nền móng xây dựng đơn vị ngày càng tốt hơn.

Đặc điểm chung mang tính phổ quát của hiền tài là:

+ Thẳng thắn, có nói có, không nói không, có đến đâu thì nói có đến đó, không nói hai lời, không nói một đằng làm một nẻo, không nói lòng vòng, không nói điêu và không phải chơi trò nằm vùng, cơ hội, chờ thời. Hiền tài là người thẳng thắn, không chờ thời!

+ Không màng danh lợi, nếu đem tiền bạc và danh lợi mà bắt họ làm điều trái với lương tri mà họ từ chối thì họ đạt tiêu chuẩn hiền tài rồi. Bao gồm cả tài luôn, vì thường người có tài thật sự sẽ không bị vướng danh lợi vì tự họ có thể làm ra danh lợi mà không phải đánh mất phẩm giá, nhân cách của mình. Vậy nên ai mà tham nhũng vặt thì dù có chút tài cũng tuyệt đối không dùng, không hợp tác vì họ không có tài nên mới tham nhũng (nhưng nhát nên mới ăn vặt) và không có hiền vì ăn như thế là ăn trên máu xương người dân.

+ Được những người hiền tài khác công nhận là hiền tài, đây là tiêu chuẩn trong thời đại 4.0 ngày nay vì trước đây thiếu thông tin nên nhiều khi hiền tài bị cô lập không ai biết đến, nay thông tin kết nối, nếu ai đó là hiền tài thực sự thì qua cách nói, cách viết, cách nghĩ sẽ bộc lộ ra ngay cho dù họ khiêm nhường giấu kín đến đâu. Vì hiền tài có khả năng đặc biệt là nhìn ra hiền tài ẩn mình, thế mới có tích Ngọa Long tiến cử Phượng Sồ cho Lưu Bị dùng vào đại sự chứ.

+ Nhưng tiêu chuẩn quan trọng nhất vẫn là sự dũng cảm dám nói lên sự thật một cách công khai cho dù bị trù dập hoặc đánh đập đến chết bởi thế lực hắc ám. Đây là điểm phân biệt giữa hiền tài cấp độ bình thường với hiền tài tiên phong lãnh đạo đất nước. Vậy nên lòng dũng cảm là tiêu chuẩn để xếp đặt vị trí của nhân viên trong mọi công ty, tổ chức, khi ở vị trí càng cao thì lúc này yếu tố kỹ năng, kiến thức không còn quan trọng bằng yếu tố dũng cảm, cương quyết, dứt khoát, dám làm dám chịu, vì nếu thiếu chuyên môn thì có thể nhờ mưu sĩ trợ giúp. Nhưng lòng dũng cảm chỉ bộc lộ khi vào hoàn cảnh cùng cực mà thôi, vì bình thường hiền tài tiên phong ở lẫn với dân thường, sống cuộc đời giản dị, giúp đời một cách âm thầm.

Bởi thế mới có câu,

Thời thế tạo anh hùng
Vì anh hùng tạo thế
Nguyễn Trãi là như thế
Ra mặt lúc nước nguy
Dùng tài trí của mình
Hết lòng vì nước Việt
Sống cuộc đời giản dị
Nhưng rồi bị chết oan!

Vậy, trở lại tựa đề của bài này là Nhận diện giặc nội xâm, tóm lại, làm sao nhận diện đây, tiêu chuẩn vàng nào để xác nhận ai là giặc nội xâm ngay trong phe mình?

ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG KẺ ĐỐ KỊ VỚI HIỀN TÀI, TÌM CÁCH TRÙ DẬP VÀ TIÊU DIỆT NGƯỜI HIỀN TÀI VẬY.

Những kẻ này không phải chỉ bị mua chuộc bởi thế lực phương xa mà bản thân trong sâu xa đã ghét bỏ hiền tài nên khi có cơ hội sẽ tìm cách diệt hiền tài để bản thân được lên ngôi.

Vậy nên mong tất cả mọi người hãy cảnh giác với những thành viên mang tính đố kị với những người hiền tài trong tổ chức của mình để tìm cách loại những cá nhân xấu, ác đó đi nếu không tổ chức sẽ tan rã mà không có cách nào khôi phục lại được tình trạng tốt đẹp như xưa.

29/10/2018
FB Duc Tan Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét