Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Gần 2 triệu dân Catalonia đòi ly khai

Gần 2 triệu dân Catalonia đòi ly khai
Vùng Catalonia vừa rung chuyển bởi cuộc đại biểu tình ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về việc ly khai khỏi Tây Ban Nha. Tờ Le Monde ngày 12.9 dẫn thông cáo từ tòa thị chính Barcelona, thủ phủ của Catalonia, cho biết khoảng gần 2 triệu người đã xuống đường. Đoàn biểu tình liên tục hô khẩu hiệu “ara es l’hora”, tức “giờ đã điểm”, để ủng hộ liên minh cầm quyền CiU của Catalonia tổ chức trưng cầu dân ý về việc “chia tay” Tây Ban Nha vào ngày 9.11.
Đại biểu tình đòi độc lập tại thủ phủ Barcelona của Catalonia - Ảnh: AFP 
Catalonia là một trong những vùng giàu có nhất Tây Ban Nha nên việc cùng phải gánh hậu quả của khủng hoảng nợ công với cả nước khiến chính quyền và người dân vùng này cảm thấy bị chính phủ trung ương “áp bức về kinh tế”. Từ năm 2010 đến nay, đã nhiều lần hơn 1 triệu người trên tổng số 7,5 triệu dân của Catalonia xuống đường đòi tăng quyền tự chủ, thậm chí ly khai.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Những điều kinh khủng có thể gặp trong phòng khách sạn

Những điều kinh khủng bạn có thể gặp trong phòng khách sạn
Trang News vừa thu thập và công bố những chuyện kể "kinh khủng" nhất bên trong những căn phòng khách sạn ở khắp nơi trên thế giới. Một trong số đó là những căn phòng mà những con gián chạy đuổi nhau khắp phòng hoặc trần nhà rò rỉ nước thải từ tầng trên dột xuống. Tỉnh dậy lúc nửa đêm và thấy mình đang nằm cạnh một người đàn ông xa lạ, nồng nặc mùi rượu hay trần nhà bị rò rỉ nước thải từ tầng trên là những điều du khách không bao giờ muốn gặp.
Nhiều người khi được hỏi cho biết họ sẽ thật sự sợ hãi nếu tỉnh dậy và thấy đang nằm cạnh một người đàn ông lạ mặt trong phòng khách sạn của chính mình. Ảnh: News.

Nhiều tình huống “dở khóc, dở cười” nếu cấm bán bia

Nhiều tình huống “dở khóc, dở cười” nếu cấm bán bia
Dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh bia vừa được công bố trên website của Bộ Công thương sẽ có nhiều tình huống “dở khóc, dở cười” nếu quy định cấm bán bia cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú…
Người bán và mua đều gặp rắc rối
Tại Điều 16 của dự thảo Nghị định quy định các hành được coi là vi phạm về sản xuất, kinh doanh bia, trong đó có hành vi kinh doanh bia tại vỉa hè và hành vi bán sản phẩm bia cho người có biểu hiện say bia, say rượu; cho phụ nữ có thai hoặc trong thời gian đang cho con bú; cho người đang có bệnh lý về lạm dụng sử dụng bia, rượu. 

Nội y Thủy thủ Mặt trăng đắt vẫn sốt xình xịch

Nội y Thủy thủ Mặt trăng đắt vẫn sốt xình xịch 
Đồ lót lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh nổi tiếng gây “bão” vì vừa gợi cảm, vừa dễ thương. Mùa đông năm ngoái, Bandai và Peach John, hai công ty Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm “ăn theo” truyện tranh và phim hoạt hình đã phối hợp để tung ra loạt nội y lấy ý tưởng từ Thủy thủ mặt trăng, sao Thủy, sao Hảo, sao Mộc và sao Kim. Những đồ lót được truyền cảm hứng từ truyện tranh này ngay lập tức được bán hết veo với tốc độc nhanh chóng mặt, đối tượng khách hàng chính là các fan truyện tranh ở Nhật.

Thủy thủ Mặt trăng
Nhận thấy tiềm năng của trang phục này, vừa qua, nhà sản xuất lại tiếp tục tung ra sê ri đồ lót mới lấy ý tưởng tương tự, nhưng lần này có thêm cả nội y theo kiểu dáng áo và váy của Chibi Moon, con gái Thủy thủ Mặt trăng, thủy thủ sao Thiên Vương, Hải Vương, Diêm Vương và thủy thủ sao Thổ.

Chống Mỹ, Nga và Trung Quốc quyết loại đồng USD

Dồn sức kiềm chế Mỹ, Nga và Trung Quốc quyết loại đồng USD
Hôm 9/9, Nga và Trung Quốc đã cam kết thắt chặt hợp tác thương mại song phương sử dụng đồng ruble và nhân dân tệ giữa ngân hàng hai nước, công cụ giúp Moscow phản đòn lệnh trừng phạt của phương Tây.
Trung Quốc tham vọng trong tương lai gần, đồng Nhân dân tệ 
sẽ trở thành nguồn dự trữ ngoại hối trên toàn cầu. 
Theo Reuters, phát biểu trước giới báo chí tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov cho biết ông đã đồng ý với bản hiệp ước hợp tác kinh tế với Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ, nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng ruble và Nhân dân tệ trong các phiên giao dịch thương mại của hai nước. 

Tiếng Nga có thể không là ngôn ngữ chính thức ở LHQ

Tiếng Nga có thể bị tước quyền ngôn ngữ chính thức ở Liên Hợp Quốc
Thay thế tiếng Nga có thể là tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Bengal hay tiếng Quốc tế ngữ. Liên hiệp quốc dự kiến sẽ tước quyền ngôn ngữ chính thức của tiếng Nga - một trong những ngôn ngữ được sử dụng ở tổ chức này. Một đại diện của Viện ngôn ngữ học trường Đại học Harvard (Harvard Department of Linguistics) đã thông báo như vậy sau khi Jim Noland - một quan chức LHQ đã tới đây và tiến hành tư vấn, theo hãng UNN của Ukraine đưa tin.

Theo lời của ông Noland, tiếng Nga trở thành ngôn ngữ làm việc tại LHQ là do áp lực của Liên Xô lúc thành lập LHQ, "mặc dù ngôn ngữ này chưa bao giờ xứng đáng để được quy chế như vậy", tờ UNN nhận định.

Ukraina bất ngờ trao thêm quyền tự trị cho miền Đông

Ukraina bất ngờ trao thêm quyền tự trị cho miền Đông
"Quân ly khai mở rộng kiểm soát khu vực miền Đông Ukraine"
(LĐM) NAM ANH (THEO BBC) Tổng thống Poroshenko cho biết ông hài lòng vì lệnh ngừng bắn được tuân thủ. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko vừa cho hay ông sẽ cho phe li khai ở miền Đông thêm quyền tự trị nhằm bảo toàn sự thống nhất đất nước.
Không thỏa hiệp về chủ quyền
Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Ukraina nói việc thực thi lệnh ngừng bắn là "rất khó khăn", giữa lúc một "cuộc chiến để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ" đang diễn ra. Nhưng lệnh ngừng bắn (có hiệu lực từ hôm 5.9) khiến tình hình thay đổi "đáng kể", bất chấp thông tin về việc quân nổi dậy chiếm thêm một thị trấn khác, ông Poroshenko cho biết.

(2) Video bài giảng MỘT TUỔI GIÀ HẠNH PHÚC

MỘT TUỔI GIÀ HẠNH PHÚC
Đỗ Hồng Ngọc - Kính mời quý vị xem Video Buổi nói chuyện với đề tài " MỘT TUỔI GIÀ HẠNH PHÚC" tổ chức tại Chùa Phật học Xá Lợi ngày 08-08-2014. Diễn giả: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam - Ban Phật học Chùa Xá Lợi.


Dân TQ muốn đánh nhau với Nhật trước 2020

Đa số dân TQ muốn đánh nhau với Nhật Bản trước 2020
(GDVN) - Trong khi số người Trung Quốc muốn có chiến tranh là 53 % (ứng viên được hỏi) thì số người Nhật Bản có cảm giác tương tự là 29 %. Theo tạp chí Time của Mỹ, kết quả của một cuộc thăm dò do một tờ báo lớn của TQ và một tổ chức phi chính phủ tại của Nhật Bản mới công bố gần đây cho thấy có hơn một nửa số người Trung Quốc được thăm dò cho biết họ muốn thấy có một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản trước khi kết thúc thập kỷ 20 này.
Biểu tình chống Nhật Bản tại TQ (ảnh minh họa)
Báo China Daily và tổ chức phi chính phủ Genron của Nhật Bản đã công bố kết quả thăm dò người dân Trung Quốc. Kết quả cho biết 53 % số người TQ được hỏi đều bày tỏ thái độ muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh giữa TQ và Nhật Bản trong vòng ít nhất là 6 năm còn lại của thập kỷ 20 này.

Báo TQ: Chưa đánh bật VN khỏi Trường Sa là may lắm rồi?

Ngôn từ hiếu chiến, xấc xược, xuyên tạc trắng trợn của báo Trung Quốc
(GDVN) - Nhưng từ những lời lẽ hung hăng nhất của truyền thông Trung Quốc đã cho thấy điểm yếu nhất của họ, đó là sự thiếu tự tin bởi vì không có chính nghĩa. Từ ngày ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc càng trở nên hung hăng hơn trong việc theo đuổi yêu sách vô lý, phi pháp của họ ở Biển Đông.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/9 đăng bài xã luận với giọng điệu cực kỳ hiếu chiến và xấc xược, xuyên tạc trắng trợn sự thật trên Biển Đông khi nói rằng việc Bắc Kinh xây dựng (bất hợp pháp) căn cứ quân sự ở đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) là do bị Việt Nam và Philippines "ép"?! Nước này chưa đánh đuổi Việt Nam và Philippines khỏi Trường Sa đã là kiềm chế lắm rồi?!

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Nhật ký cải cách ruộng đất

Nhật ký cải cách ruộng đất
Nguồn: Trần Huy Liệu – Cõi người. Tác giả: Trần Chiến. 
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2009 
Trần Huy Liệu - Cuộc đấu tố thí điểm địa chủ Nguyễn Văn Bính, tức Tổng Bính tại xã Dân Chủ ngày 18-5-1953. Nhưng mình không dự hội nghị, mà đi dự cuộc đấu địa chủ Nguyễn Văn Bính tức Tổng Bính tại xã Dân Chủ… 
Theo lối rẽ vào xã Trung Thần, đã thấy từng tốp người từ các ngả đường kéo đến…, trong đó có cả những bà bồng bế con thơ… đôi người đàn bà mặc quần mới. Lũ trẻ con giành nhau chạy trước. Một thanh niên leo lên cây me vệ đường rung cây cho quả rơi xuống để mọi người nhặt… Mình có ấn tượng như đi xem hội ở vùng quê. Họ không nói chuyện gì về đối tượng sắp đem tranh đấu cả.

CCRĐ: Lịch sử không phải để thù hận

Lịch sử không phải để thù hận
Hà Nội đang có một cuộc triển lãm nhỏ, một cuộc triển lãm không có gì đồ sộ về quy mô, chỉ 150 hiện vật, trong một phòng trưng bày không lớn, về một thời gian lịch sử chưa xa, mới 60 năm. Nhưng nó đang gây những cơn sóng không nhẹ trong ký ức nhiều thế hệ công chúng, không chỉ những người từng là nhân chứng. Vì nó là triển lãm Cải cách ruộng đất.
Trong hàng triệu người quan tâm đến cuộc triển lãm nhỏ bé này có mẹ tôi. Bà là một phụ nữ có trí nhớ khá lạ lùng. 20 năm nay, bà vẫn nhớ những gì đã xảy ra từ 40 năm trở về trước. Trong mỗi bữa cơm gia đình, nhất là những ngày giỗ chạp, lễ Tết, câu chuyện của bà cuối cùng thế nào cũng xoay về “cái hồi cải cách”.

Lời tiên tri của Đại tá Gaddafi đã trở thành sự thật

Lời tiên tri của Đại tá Gaddafi đã trở thành sự thật
(GDVN) - Dự đoán của Muammar Gaddafi trở thành sự thật ba năm sau khi ông chết. Trong 3 năm qua, Libya tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất trên bản đồ thế giới. Đất nước này đã trải qua 6 lần thay thế chính phủ kể từ khi Đại tá Muammar Gaddafi bị lật đổ, nhưng vẫn không có hiến pháp. Hàng ngàn người Libya buộc phải trốn ra nước ngoài. Các xung đột tôn giáo, dân tộc, ủng hộ và phản đối Gaddafi vì dầu mỏ và quyền lực vẫn tiếp diễn.
Libya sau cái chết của Gaddafi ngày càng trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát. 
Theo Lenta, Libya sau cái chết của Gaddafi đã trở thành "Somalia ở Địa Trung Hải" đúng như lời nhà lãnh đạo này từng dự đoán lúc còn sống. Libya đang chìm dần vào hỗn loạn khi hệ thống cân bằng mà Gaddafi tạo ra trong 42 năm cầm quyền bị phá vỡ.

Bí thư tỉnh ủy chơi golf giỏi là chuyện bình thường

Bí thư tỉnh ủy chơi golf giỏi là chuyện bình thường
(GDVN) - Là người đứng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế, cán bộ to như vậy mà không biết chơi golf thì nghe chừng không được hợp thời cho lắm. Hôm qua, truyền thông đưa tin, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 6/9 vừa rồi đã đạt hạng nhì giải đấu golf 18 lỗ mang tên Laguna Park Lăng Cô Classic.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, thứ 4 hàng trước từ trái qua.
Giải đấu này được tổ chức tại khu du lịch phức hợp 5 sao Laguna Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế) tập hợp gần 80 golf thủ và nhà đầu tư từ khắp mọi miền Việt Nam và các nước trong khu vực như Hồng Kông, Singapore, Malaysia, và Hàn Quốc.

VN rất tham vọng xử lý nợ xấu, tái cấu trúc NH

VN rất tham vọng trong xử lý nợ xấu, tái cấu trúc ngân hàng!
Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, Việt Nam rất tham vọng khi vừa muốn thay đổi cách thức phát triển, thay đổi cách phân bổ nguồn lực và tái cấu trúc ngân hàng. Nhưng đồng thời, Việt Nam còn muốn 4 vấn đề khác là phải ổn định kinh tế, ổn định hệ thống tài chính, phục hồi nền kinh tế và chi phí cho tái cấu trúc phải là nhỏ nhất.
Việt Nam đã bắt tay vào công cuộc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái trúc ngân hàng từ gần 2 năm nay. Là một chuyên gia kinh tế, ông có đánh giá gì về mục tiêu, cách thực hiện quá trình đó?

Vì sao khách xếp hàng mua đồ ăn ở Lotte Center?

Vì sao khách xếp hàng mua đồ ăn ở Lotte Center?
Tuy Lotte Center Hà Nội chủ trương cung cấp các dịch vụ nhắm tới dòng khách hạng sang nhưng thực tế, nơi hút khách hơn cả trong tòa nhà là các quầy hàng bình dân, giá rẻ.

Khách xếp hàng chờ mua đồ ăn gà quay, sushi Nhật 
giá rẻ như thời bao cấp tại siêu thị Lotte. Ảnh: Diệp Sa
Khai trương vào dịp Quốc khánh, Lotte Center - tòa nhà cao thứ hai Việt Nam hướng đến phân khúc khách hàng là giới nhà giàu. Trong những ngày mở cửa đầu tiên, những quầy hàng đông khách nhất tại đây đều là đồ giá rẻ, dành để phục vụ những người bình dân. Trong khi các tầng trưng bày những gian hàng cao cấp khá ảm đạm, thì tại khu vực đồ ăn nhanh giá bình dân, cảnh xếp hàng lại diễn ra phổ biến. 

Bộ ván ngựa giá 3 tỷ đồng độc nhất miền Tây

Bộ ván ngựa giá 3 tỷ đồng độc nhất miền Tây
Được làm bằng gỗ gõ bông lau với chiều ngang 2,15m, dài 4m, bề dày của ván 24cm, nặng tới 2,2 tấn, bộ ván ngựa độc đáo này ở miền Tây được trả giá đến hơn 3 tỷ đồng.
 
Chủ nhân bộ ván ngựa có một không hai ở miền Tây này là anh Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc một khu du lịch ở ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang (người đứng).

'Kế hoạch NATO trợ giúp Ukraine chỉ là trò đùa'

'Kế hoạch NATO trợ giúp Ukraine chỉ là trò đùa'
Giáo sư Marek Jan Chodakiewicz tại Viện Chính trị thế giới nhận định việc NATO thông báo thành lập lực lượng phản ứng nhanh hỗ trợ các nước Đông Âu bao gồm Ukraine chỉ là "một trò đùa".

Các binh sĩ chính phủ Ukraine bị bắt gần Ilovaisk. 
"NATO thông báo trong cuộc họp thượng đỉnh của khối này hồi đầu tháng Chín về việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh. Đây chỉ là một trò đùa và Tổng thống Nga Vladimir Putin biết rõ điều đó", ông Chodakiewicz phát biểu trong buổi thuyết trình tại Viện Chính sách thế giới hôm 10/9. 

Nga ồ ạt sản xuất hàng loạt vũ khí để "dằn mặt" NATO

Nga ồ ạt sản xuất hàng loạt vũ khí để "dằn mặt" NATO
Nga sẽ phát triển hàng loạt vũ khí phi hạt nhân và hạt nhân kiểu mới nhằm ngăn chặn những động thái mới đây từ Mỹ và NATO nhưng sẽ cân nhắc thận trọng chi phí để tránh làm ảnh hưởng tới nền kinh tế. Ảnh: Nga sẽ hiện đại hóa cả vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh từ Mỹ và NATO. 
Theo AP, phát biểu trong cuộc họp bàn về các kế hoạch hiện đại hóa vũ khí hôm 10/9, Tổng thống NgaVladimir Putin nhấn mạnh rằng phương Tây không nên ngạc nhiên về những nỗ lực của Moscow bởi đây là hành động xuất phát từ chính những kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ cùng nhiều quyết định khác, vốn bị coi là mối đe dọa tới nền an ninh của Nga. 

Tháp đôi - 13 năm sau cơn ác mộng 11/9 của nước Mỹ

Tháp đôi - 13 năm sau cơn ác mộng 11/9 của nước Mỹ
13 năm sau vụ khủng bố 11/9 khiến cả thế giới bàng hoàng, những hình ảnh kinh hoàng đã biến mất và thay vào đó là những công trình tráng lệ. Tuy vậy, nỗi đau của “người ở lại” vẫn còn đó. Ngay vị trí tòa Tháp đôi (Twin Towers) bị tấn công đã mọc lên Trung tâm Thương mại Một thế giới, một trong những tòa nhà cao nhất nước Mỹ (541 mét). Những hình ảnh hiện trường vụ tấn công khủng bố 11/9 sau 13 năm:

Trung tâm Thương mại Thế giới mới nhìn từ công viên Liberty State hôm 13/9/.2014.

Tin Trung Quốc, khác gì “đổ thóc giống…”!

Tin Trung Quốc, khác gì “đổ thóc giống…”!
Cứ trên nói một kiểu, dưới làm một kiểu, bất nhất thế này, lươn lẹo thế này thì làm sao có được niềm tin để “phát triển quan hệ” như lời ông Chủ tịch Tập Cận Bình? Tin vào những điều Trung Quốc nói, khác gì “đổ thóc giống ra mà ăn”...

(Minh họa: Ngọc Diệp)
Những ngày qua, Trung Quốc lại tiếp tục có những hành động trái phép trên Biển Đông. Không chỉ gây hấn với ngư dân trên biển, ngày 2/9, tàu Coconut Princess của Trung Quốc rời bến với dự định đưa 216 hành khách tới các đảo trong Nhóm Lưỡi Liềm gồm bãi Xà Cừ, đảo Ba Ba và đảo Ốc Hoa tại quần đảo Hoàng Sa cúa Việt Nam.

Đám cưới: Chơi hụi “văn minh”!?

Đám cưới: Chơi hụi “văn minh”!?
Đã có chơi hụi, thì tất có … giật hụi, bể hụi, mà theo quan điểm của các kinh tế gia, có thể quy đây vào “rủi ro đạo đức”. Khác với hụi thông thường, hụi văn minh không cần khế ước, không cần chứng thực, mà các khoản hoàn trả cứ gọi là đều như vắt chanh, hạn chế đến mức tối thiểu những rủi ro đạo đức. Có người hay chữ ví von rằng: “Đám cưới ngày nay, chẳng khác gì đám hụi, khác chăng là hụi văn minh mà thôi!”
Qua rồi cái thời mỗi đám cưới có thể sánh ngang một sự kiện văn hóa văn nghệ cỡ vừa, khi mà người ta xúm đen xúm đỏ quanh nhà đám, để “xem mặt” cô dâu-chú rể, để xem cái anh chàng tổ chức lém lỉnh đọc thơ có vần có điệu ca ngợi ngày trăm năm, để nghe những “cây” văn nghệ không chuyên được dịp phục vụ công chúng,… Có lẽ cái ký ức về đám cưới, mà người ta tặng nhau những thau nhôm, chậu nhựa, nồi niêu, xoong chảo (tất nhiên là đều được bọc giấy màu đỏ), đã nhạt nhòa lắm rồi, dù rằng mới đó chỉ đôi ba chục năm.

Hà Nội đã biết yêu mến nước Mỹ ra sao?

Cuộc xoay chuyển của VN: Hà Nội đã biết thôi lo lắng và yêu mến nước Mỹ ra sao?
Chiến lược quốc tế của Việt Nam đang xoay chuyển đáng kể. Trong nhiều năm, từng mong có thể xoay sở đáp trả với xu thế bá quyền trong khu vực của Trung Quốc Việt Nam cho thấy một sự tôn trọng đúng mức.Trong mục đích ấy, các quan chức tại Hà Nội đã nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác với Trung Quốc và theo đuổi tình bạn với tất cả các nước, đặc biệt với các nước láng giềng ASEAN của Việt Nam, nhưng không liên minh với ai.
Tuy nhiên, trong những tháng gần đây chiến lược ấy đã bị đảo ngược. Vào tháng Năm, Trung Quốc triển khai giàn khoan trị giá1 tỷ và hơn 100 tàu thuyền đến một vị trí chỉ cách 130 hải lý ngoài khơi bờ biển miền Trung của Việt Nam, hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ) - khu vực biển mở rộng đến 200 hải lý tính từ bờ biển của một nước,cho phép đất nước ấy có đặc quyền thăm dò và khai thác tài nguyên. Hà Nội đáp trả bằng 30 đề nghị ngoại giao với Bắc Kinh; Trung Quốc từ chối tất cả, và thậm chí không tiếp Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam.

Khánh Ly - Một đời tiến thoái lưỡng nan...

Khánh Ly - Một đời tiến thoái lưỡng nan...
Bích Châu: Tôi đã đọc gần như hết những trang tự sự chị viết về cuộc đời mình, một cuộc đời thấm đẫm dòng nước mắt cực nhục. Chị dường như không có tuổi thơ, hay nếu có chỉ là những kỷ niệm bầm tím nỗi buồn… Tôi đọc những trang chị viết về Trịnh Công Sơn và thấu hiểu tình bạn rất lớn của hai người. Vẫn nhớ mãi lần đầu tiên tôi nghe chị hát Nước mắt cho quê hương trong một đêm thật lắng dưới ánh lửa trại bập bùng. Chúng tôi ngồi tụm vào nhau mà nước mắt tràn mi… Lần đầu tiên ấy đã in một dấu ấn thật sắc vào trái tim non dại của tôi. Và tôi bắt đầu thần tượng giọng hát Khánh Ly hòa cùng tình yêu nhạc Trịnh…
Tôi đã từng nói điều đó với Trịnh Công Sơn và anh đã cười, nụ cười không chút ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, điều ấy có gì lạ, tuổi trẻ của những năm 1969-1970 mà không yêu Khánh Ly và nhạc Trịnh mới là điều lạ. Thời đó, chính quyền Sài Gòn cũ không sợ Ta phải thấy mặt trời với những bài ca bão lửa của anh mà lại rất sợ những điệu buồn ray rứt của Nước mắt cho quê hương, và họ gọi đó là những bài ca phản chiến. Vì nó xoáy vào tim gan người nghe nỗi đau tàn phá thân phận con người bởi chiến tranh. 

Sài Gòn và Hà Nội: Đôi bạn cùng xuống

Sài Gòn và Hà Nội
Tạp ghi Huy Phương (blog này cắt bỏ 1 số đoạn)
Khoảng 1985, tôi có mở một tiệm làm hình và tráng phim gia công trên đường Lý Thái Tổ, Sài Gòn. Nhờ vậy, ở đây tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người đủ mọi tầng lớp xã hội và ở khắp mọi miền, nhất là dân miền Bắc, sau Tháng Tư, 1975, đổ xô vào Nam kiếm ăn rất nhiều. Vì dù miền Nam sau ngày “giải phóng” đã xuống cấp tột cùng, trông cũng còn khá giả, tươm tất hơn ở miền Bắc sau 20 năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
Sài Gòn ngày nay. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Một ngày nọ, tôi gặp một người trung niên miền Bắc, trông mặt mày cũng khôi ngô, nhưng áo quần nhàu nát, làn da xanh mét như người thiếu ăn, anh vào tiệm, ngửa tay ra, nói mấy câu. Nghe giọng nói tôi biết ngay là người này ở ngoài Bắc mới vào, đang hành nghề xin ăn.

Biệt thự đồng quê Việt Nam lên báo Mỹ

Biệt thự đồng quê Việt Nam lên báo Mỹ
Khu nhà của hai vợ chồng người nước ngoài xây dựng theo phong cách nhà cổ của người Việt nằm giữa khu vườn xanh mướt gần Sài Gòn.

Bà Joelle Daumas Snowball và chồng, ông Kevin Snowball, xây nhà ở một vùng nông thôn gần TP HCM vào năm 2009. Chủ nhà mất một năm để xem xét mặt bằng trước khi bắt đầu quá trình thi công kéo dài 8 tháng. "Chúng tôi xây dựng mọi thứ từ đống hỗn tạp. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một tổ ấm có sự kết hợp của kiểu nhà truyền thống Việt Nam cùng các tiện nghi hiện đại", bà Snowball chia sẻ. Nữ chủ nhà là một nhà tư vấn, lớn lên ở Singapore còn chồng bà là người Anh, làm trong ngành tài chính, đã sống ở Việt Nam được 10 năm.

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Sát thủ thầm lặng: chủ bài trong chiến lược "bất cân xứng"

Sát thủ thầm lặng: con chủ bài trong chiến lược "bất cân xứng"
Lực lượng hải giám, hải cảnh của Trung Quốc với sức mạnh áp đảo đã hành động khiêu khích và uy hiếp cả hải quân lẫn lực lượng chức năng dân sự của Việt Nam thường kiên trì quấy rối khu vực giàn khoan. Nhưng rốt cuộc Bắc Kinh không kéo dài liên tục được cuộc xâm lấn và chiếm giữ vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Nhờ đâu?

Tàu ngầm Kilo đang được bàn giao cho Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh
Sát thủ thầm lặng
Việt Nam hẳn không tiếc nuối gì cho việc mua sắm các tàu ngầm Kilo sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 ra khỏi lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam vì lý do... bão tố.

Người chết cứu người sống

Người chết cứu người sống
Chết là hết. Nhưng có những người khi chết đi họ vẫn có còn ích cho xã hội, thân xác họ trước khi tan vào cát bụi đã góp phần vào sự phát triển của y học, phục vụ cho việc cứu người. Cái chết của họ vì vậy không phải là hết, mà là sự tiếp nối của sự sống khác.
Thi hài ông Phạm Văn Tâm được chuyển đến bộ môn Giải phẫu học
Trường ĐH Y Dược TP.HCM vào ngày 7.9 - Ảnh: Lương Ngọc
Ước nguyện cuối đời của người cha
Ai sinh ra rồi cũng mất đi, vì vậy chết làm sao để có ích cho đời, cho sự phát triển y khoa, như vậy cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa lắm  Bà N.T.T.T (67 tuổi)

Sống núi giữa Đại Tây Dương ở Iceland

Sống núi giữa Đại Tây Dương ở Iceland
Được kiến tạo từ hoạt động phun trào núi lửa hơn 24 triệu năm trước, Reykjanes (Iceland) là phần duy nhất của sống núi giữa Đại Tây Dương nằm trên mực nước biển.
Bản đồ mô phỏng toàn bộ sống núi Đại Tây Dương kéo dài từ bắc bán cầu xuống nam bán cầu khoảng 65.000 km, có vị trí nằm giữa hai lục địa châu Mỹ và châu Phi. Hình dáng của sống núi có dạng đứt quãng như một đường may của quả bóng chày.

Sài gòn mùa này, phố cũng như sông...

Sài gòn mùa này, phố cũng như sông...

(2) Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy

Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy
Kỳ 2: Xả stress nhưng coi chừng ung thư
(TNO) Sử dụng đồ chơi tình dục, dụng cụ hỗ trợ khoái lạc là tốt hay xấu cho sức khỏe và đời sống tình dục luôn là vấn đề gây tranh cãi. Nhiều nghiên cứu đã được đưa ra để chỉ dẫn và cảnh báo những nguy cơ để người sử dụng các công cụ này có thể hiểu rõ. Đồ chơi tình dục giúp phụ nữ “rèn luyện” các cơ sàn chậu siết chặt đúng cách khi quan hệ tình dục “cường độ mạnh” với bạn tình, có thể giúp phụ nữ tăng cường các cơ sàn chậu của họ. Xem kỳ 1: Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy
Mặt tiền một cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở thủ đô Brussels (Bỉ) - Ảnh: S.T.Tâm

(1) Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy

Đồ chơi tình dục trong cuộc trốn chạy
Kỳ 1: Khởi thủy và những tranh cãi triền miên
(TNO) Sex toy (đồ chơi tình dục) có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, thậm chí ngay ở Việt Nam (dù bị cấm) như một phần hiển hiện cho nhu cầu tự nhiên của con người. Có nhiều quan điểm khác nhau về mặt hàng được cho là nhạy cảm này: cả về khoa học lẫn tính pháp lý. Phải chăng đó là mặt hàng chỉ có hại, dùng cho những ai có tâm sinh lý lệch lạc? Thanh Niên Online giới thiệu loạt bài này để bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về một loại mặt hàng đặc biệt.
Một cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở Mỹ - Ảnh: AFP
Có từ bao giờ? Thật bất ngờ, tiền thân của đồ chơi tình dục lại chính là một viên đá được đục đẽo thành hình dương vật trơn bóng được tìm thấy trong một hang động ở Đức. Đến nay, viên đá này được xem như là đại diện lâu đời nhất của đồ chơi tình dục trên thế giới.

BT Thăng: Đường bay thẳng không phải để thắng thua

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Có đường bay thẳng không phải để thắng thua
TTO - Theo Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, nghiên cứu, triển khai đường bay thẳng qua Lào -Campuchia không phải để chứng minh thắng thua của vài cá nhân mà vì cái lợi cho hàng không, người dân

Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp về kết quả bay thử đường bay thẳng - Ảnh - T.Phùng. Mở đầu cuộc họp sáng nay để nghe Cục Hàng không báo cáo về kết quả bay thử nghiệm đường bay thẳng Hà Nội -TP HCM qua không phận Lào và Campuchia, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nói không tin kết quả bay thử nghiệm chỉ giảm được 5 phút.

VN tìm kiếm bản sắc mới: Bạn bè toàn cầu

Việt Nam tìm kiếm bản sắc mới: Bạn bè toàn cầu
“Hội nhập” đã trở thành cụm từ thông dụng trong thành phần các giới chức, vốn muốn thấy Việt Nam biến đổi thành một tay chơi được tôn trọng trong cộng đồng thế giới. Ngoài phát triển thương mại, Việt Nam đã gắng sức để hợp tác với càng nhiều quốc gia càng tốt trên các lĩnh vực an ninh, ngoại giao và nhân đạo.
Doanh nghiệp Việt Nam đang cố gắng tìm kiếm các thị trường mới.
Mua một chai nước hay một thỏi son ở Việt Nam là có phần chắc sản phẩm này được đóng gói bởi Duy Tân, một công ty cung cấp nhựa dẻo cho các doanh nghiệp. Ông Đinh Đại Kỳ, đại diện doanh nghiệp thuộc bộ phận xuất khẩu của công ty Duy Tân, cho biết công ty của ông sản xuất nhiều nhựa dẻo tới mức hết cả khách hàng để bán.

Khi nào quan chức Việt mới bán tháo nhà cửa?

Khi nào quan chức Việt mới bán tháo nhà cửa?
(VNTB) - Khác nhiều với Việt Nam, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” do Tập Cận Bình khởi xướng ở ở quốc gia đông dân nhất và cũng thuộc loại tham nhũng nhất thế giới đã tạo ra chất xúc tác cho làn sóng bán tháo trong thị trường nhà đất. "Họ muốn bán nhà thật nhanh chóng và sẵn sàng giảm giá 5-10% so với thị trường", Zhang Yan - Giám đốc hãng tư vấn bất động sản Shanghai Centaline cho biết.
Biệt thự của ông Trần Văn Truyền
Thông thường, giới quan chức hoặc thân nhân của họ muốn bán trong 2 tuần đến một tháng, nói chung là càng nhanh càng tốt. Sau đó tiền sẽ được chuyển mau lẹ đến mức có thể ra các ngân hàng nước ngoài.

Đến “chiêm bái” tượng Đặng Tiểu Bình làm gì?

Đến “chiêm bái” tượng Đặng Tiểu Bình làm gì?
Ai cũng biết làm ăn là phải có lợi nhuận, nhưng kêu gọi du khách Việt đi chiêm bái một pho tượng đã từng mang quân cướp nước mình thì liệu các công ty du lịch lữ hành kia có ý đồ gì hay có tự vấn lương tâm không?
Là người Việt, hẳn không ai không biết, Đặng Tiểu Bình chính là kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979 làm chết hàng vạn người dân vô tội. Dù chúng ta có thể không xem ông ta như một thủ phạm, một nhân vật mang tội ác nhưng cũng không thể ghi ơn hay kính trọng gì, vậy nhưng hiện nay, theo báo Thanh Tra, có hàng loạt doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu tại TP HCM đang đua nhau bán tour ghép khách lẻ đi Thâm Quyến từ tháng 9 đến tháng 12 với nội dung thăm viếng tượng Đặng Tiểu Bình (ĐTB) trong công viên Liên Hoa Sơn (CV LHS).

Nghề báo và ước mơ tan vỡ

Nghề báo
Phuong Hoa Le - Chẳng mấy bữa nữa là đánh dấu 20 năm bước chân vào làng báo. Nhớ lúc 13 tuổi, cô ra đề văn, sau này em muốn làm gì - đầu tiên định chọn nghề lái xe, nhưng sau thấy có vẻ không ổn lắm vì lúc đó phụ nữ không ai lái xe cả, thế là chọn nghề phóng viên. Tựu trung thì cái nào cũng phục vụ cho mong muốn đi đây đi đó. Mệnh nó thế rồi, tử vi phán Thân cư Thiên Di, chạy đâu cho thoát. Cho tới giờ, trong tim vẫn cứ có máu lang bạt khắp nơi, tháng nào không chạy khỏi Hà Nội vài ngày thì thấy buồn như con nghiện thiếu thuốc.
Hai mươi năm rồi mà vẫn nhớ cái buổi chiều tối rụt rè bước vào căn biệt thự trên phố Hoàng Diệu, bắt đầu “làm nghề” bằng buổi phỏng vấn Giáo sư thiếu tướng Nguyễn Huy Phan, người tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ - tạo hình Việt Nam. Rồi đến bài viết điều tra đầu tiên về một thông tư của ngân hàng, viết mười trang dài cả ba ngàn chữ, sếp đọc xong khen hay lắm, em viết lại còn 800 chữ cho anh, he he. Thế là khởi đầu một cuộc chơi dài mang lại cho mình những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc sống, mà tới giờ nếu cho chọn lại, tôi vẫn chọn nghề này.

TS Lê Đăng Doanh: Chết thèm bên mâm cỗ

Chết thèm bên mâm cỗ
Sự việc Tập đoàn Samsung gửi danh mục 170 linh kiện đến Bộ Công Thương đề nghị mời các doanh nghiệp (DN) Việt Nam sản xuất, cung ứng các linh kiện đó và cuộc họp với 100 DN Việt Nam không có kết quả, chưa có DN nào có thể đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và giá cả để sản xuất các linh kiện rất quen thuộc chính là lời cảnh tỉnh các DN nước ta về năng lực của mình.
Rõ ràng, đây là cơ hội lớn, rất thuận lợi để các DN trong nước tham gia vào chuỗi giá trị của Samsung - sản xuất ở Việt Nam hằng năm 400 triệu điện thoại thông minh Galaxy, năm 2013 đã xuất khẩu 23,9 tỉ USD nhưng đã phải nhập khẩu 20,6 tỉ USD linh kiện từ các công ty của Samsung ở Trung Quốc. Lần đầu tiên, một tập đoàn quốc tế lớn có thiện chí muốn nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, hợp tác với DN nước ta nhưng bước đầu chưa thành công. Mâm cỗ đã dọn sẵn, khách được mời đang đói bụng nhưng lại không gắp được miếng nào!

Rome Police hold anniversary 1953

Rome Police hold anniversary 1953 - Manobras de motos

Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu

Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu
Cao Huy Huân - Trong thế kỷ 21, có những điều mà trong thế kỷ trước không ai nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi đến vậy. Giờ phút này, một công dân trẻ như tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này thì đất nước Việt Nam, nơi tôi đang sống, làm tôi thất vọng về trình độ phát triển. Sáng nay tôi được đọc một bản nói rằng năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 1/5 của người Malaysia, 2/5 của người Thái Lan và tệ hơn, chỉ bằng 1/15 của người Singapore.
Singapore, một đất nước nhỏ bé về diện tích, đang ám ảnh những công dân Việt Nam ở thế kỷ 21 này. Những khu dân cư, những trung tâm thương mại, những thành phố mới được xây dựng… tất cả đều được “ăn theo” mô hình và kỹ thuật của Singapore. Nhưng tại sao lại là Singapore? Chẳng phải những mô hình, những kỹ thuật đó Singapore cũng đã học tập từ những quốc gia phương Tây tiên tiến hay sao? Tại sao từ một làng chài kém phát triển trên bán đảo Malay, Singapore đã phát triển thành một quốc gia đứng thứ 2 ở châu Á về mức sống? Câu trả lời có thể dẫn đến nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên nhất vẫn là yếu tố con người.

Tất cả đều Tuyệt Vời và Tuyệt Mật

Tất cả đều Tuyệt Vời và Tuyệt Mật
Alan Phan - trong mấy ngày vừa qua, báo chí có loan tin về một nghị quyết hay quy luật gì đó là các văn kiện, hồ sơ, thảo luận…của Ban Kinh Tế phải đóng dấu “tuyệt mật” “tối mật” (có lẽ gần như các bí mật quốc phòng) (2). Ngoài những thâm cung bí sử và số liệu mù mờ về các công ty đang chào bán trên sàn chứng khoán (nhất là vài DNNN), chánh phủ đang yêu cầu những nhà đầu tư nước ngoài hãy tin tưởng vào những “bí mật kinh tế” mà đất nước này chưa tiện nói ra.
Chúng ta cứ tưởng tượng một du khách đến một thành phố lạ được một cô gái dụ về phòng. “Em sẽ cho anh những giây phút tuyệt vời nhất trong đời, nhưng anh phải để em trói tay chân và bịt mắt anh lại trên giường này”. Tôi tin là một người dù ngu đến đâu cũng lo ôm quần mà chạy.

Khi Mẹ vắng nhà ...

Khi Mẹ vắng nhà ...

Nguồn: FB Huong Tran

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Chi tiết Honda City 2014 vừa ra mắt

Chi tiết Honda City 2014 vừa ra mắt
Sáng nay (9/9) mẫu sedan Honda City đã chính thức ra mắt với nhiều cải tiến về thiết kế, trang bị, công nghệ nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tiện ích cho người dùng.

Về ngoại thất, City 2014 được làm mới ở cản trước, lưới tản nhiệt, đèn pha, đèn sương mù và đèn hậu với dáng vẻ hiện đại và bắt mắt hơn.

Cả xứ VN mình không ở đâu có bán thứ này…

Cả xứ Việt Nam mình không ở đâu có bán thứ này…
(NLĐO)- Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại “anh bạn” này. Tôi dám bảo đảm, cả xứ Việt Nam mình không ở đâu có bán thứ này. Thường người ta chỉ làm để ăn và biếu bạn bè chí cốt. Tối hôm qua, Hưng, anh bạn thân của tôi hiện là cư dân “Xóm Cà Mau giữa lòng thành phố”, tức cái xóm nhỏ ở khu ngã tư 4 xã ngoài Bình Tân, Bình Chánh, gọi điện thoại bảo tôi lên ngay để “chia của”. Anh còn nói, chậm chân thì hết ráng chịu. Nghe vậy tôi lật đật chạy lên bởi tôi biết thứ mà anh bạn sắp cho thuộc loại hàng hiếm, không phải lúc nào cũng có.
Vừa trông thấy tôi, Hưng nói ngay: “Mấy đứa nhỏ mới gởi lên mà giờ chỉ còn nhiêu đây. Ông lên trễ một chút là không còn”. Nói rồi Hưng đưa cho tôi cái gói nhỏ được bọc ni lon bên ngoài. Tôi đưa lên mũi hít hít, nhận ra mùi hương quen thuộc của loại khô cá bủn độc chiêu của dân miền Tây. “Cá gì vậy?”- tôi không ngăn được tò mò. Hưng gạt đi: “Hỏi chi, ăn thì biết”.

Người Việt lười: Sống lười có lợi hơn chăm?

Người Việt lười từ việc nhỏ: Sống lười có lợi hơn chăm?
"Hiện nay, lớp trẻ nhận thức được cần cù là đức tính vốn có của người Việt là điều tốt, nhưng quan trọng là có thực hiện được như vậy hay không?". "Người Việt lười biếng, muốn giàu nhanh nên thích làm quan?" / Người Việt lười sau Tết: Lỗi do môi trường nhiều hơn!
PGS. TS Nguyễn Văn Nam
Đó là câu hỏi được PGS.TS Nguyễn Văn Nam - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đặt ra trước việc đánh giá người Việt có tính cần cù, nhưng lười từ việc nhỏ.

Vợ mê facebook, quên trách nhiệm làm vợ, làm mẹ

Vợ mê facebook, quên trách nhiệm làm vợ, làm mẹ
(Tình yêu) - Cả tháng nay vợ tôi lúc nào cũng ôm lấy cái điện thoại, máy tính để lướt facebook mà quên luôn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ… Tôi là một người đàn ông tương đối hiện đại, dễ tính và cũng rất chiều vợ, chưa bao giờ tôi muốn tâm sự chuyện riêng của mình lên báo chí hay các trang mạng xã hội. Nhưng hôm nay tôi buồn và bức xúc quá, mới viết lên đây những dòng này để xin ý kiến độc giả, tìm giải pháp cho mình.
Vì facebook mà vợ tôi quên luôn cả trách nhiệm
 làm vợ với chồng, làm mẹ với con- Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, có con 2 tuổi. Gia đình tôi kinh tế cũng khá giả, nên sau khi cưới xong bố mẹ mua cho hai vợ chồng một căn hộ ở riêng, cuộc sống vợ chồng khá thỏa mái. Từ sau khi làm đám cưới, chuyện “vợ chồng” của chúng tôi đều diễn ra rất đều đặn, vợ tôi cũng không mấy khi “từ chối” đề nghị của tôi, nhìn chung tôi cảm thấy hài lòng về khả năng tình dục của cô ấy.

Đào tạo TS: “Phải bỏ ngay những thủ tục ngớ ngẩn”

Đào tạo tiến sĩ: “Phải bỏ ngay những thủ tục ngớ ngẩn”
TT - Là khẳng định của giáo sư Pierre Darriulat, người gửi thư ngỏ đến bộ trưởng Bộ GD-ĐT về những chuyện nhiêu khê, “không giống ai” trong quy trình đào tạo tiến sĩ VN. Điều mong muốn lớn nhất của tôi là giáo dục ĐH VN sẽ phải thay đổi xứng đáng với sự đổi thay của đất nước. Nhìn ra xung quanh sẽ thấy xã hội chỗ nào cũng đang phát triển mạnh mẽ, trong khi nhìn vào các trường ĐH thì thấy tệ quá. ĐH VN giống như trường cấp III mở rộng, chứ chưa thể hiện được đúng chất của một trường ĐH thực thụ.

Giáo sư Pierre Darriulat, nhà vật lý hạt cơ bản nổi tiếng, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm Khoa học Pháp, nguyên giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN), một công dân Pháp đã sống ở Hà Nội 15 năm qua - Ảnh: Việt Dũng

Khi mạng xã hội trở thành "nguồn tin" của báo chí!

Khi mạng xã hội trở thành "nguồn tin" của báo chí!
Báo Nhân Dân: Khai thác, nhặt nhạnh thông tin từ mạng xã hội rồi xào xáo, thậm chí sử dụng nguyên xi để biến thành tin tức, bài vở đưa lên trang báo đang trở thành một xu hướng "tác nghiệp" được một số người làm báo theo đuổi. Và từ sự tùy tiện này, họ không chỉ bỏ qua vai trò xã hội nghề nghiệp, mà còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trực tiếp làm suy giảm niềm tin trong người đọc...
Những ngày qua, sau khi bài Giáo sư Ngô Bảo Châu đi dép tổ ong lên "dạy học" ở bản Lũng Luông cùng các bức ảnh với chú thích đại loại như "Một câu hỏi của GS Châu đố học sinh vùng cao, mời các em lên bảng thực hiện" được báo điện tử nọ công bố, lập tức thông tin và các bức ảnh được khai thác, xào xáo đưa lại trên một số báo, trang tin điện tử để ra đời các bài, như: GS Ngô Bảo Châu đi dép tổ ong, dạy học trò nghèo, Hình ảnh GS Ngô Bảo Châu đi dép lê dạy trẻ em miền núi gây xúc động, GS Ngô Bảo Châu "đứng lớp" ở bản vùng cao,...

Nhà giàu hành xác ở tòa nhà cao thứ hai Hà Nội

Nhà giàu hành xác ở tòa nhà cao thứ hai Hà Nội
- Xếp hàng dài, chen lấn để mua hàng, người mua tỏ ra mệt mỏi khi mua hàng tại Lotte Center, một trong những trung tâm thương mại mới dành cho giới nhà giàu Hà Nội.

Khách hàng chen nhau tại ngày khai trương
Nhà giàu cũng mệt
Ngay từ những ngày đầu khai trương, một số người đến Lotte Center đều cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ sau một vòng đi ngắm và tham quan nơi được mệnh danh là dành cho giới nhà giàu Hà Nội. Hầu hết khách đều thất vọng vì dịch vụ này chưa được khai trương như lời hứa từ phía chủ đầu tư tòa nhà.