Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Kể lại cuộc vây bắt bầu Kiên

Đây là tin của báo ngành công an. Đọc để thấy đi tù bây giờ sướng thật. Có lẽ lúc tuổi già, sức yếu nằm một chỗ thì nên phạm tội để được vào nhà tù VN sống. Đây là mô tả cuộc sống trong tù của báo Công An: "Cuộc sống đơn giản nhưng có nề nếp, thể dục đều đặn, sớm tập thể dục, chiều lại tập, bất kể ngày nóng hay lạnh, kết hợp với uống thuốc nên các căn bệnh vẫn hành hạ ông ta (bầu Kiên) giờ lui dần. Ông gầy đi thấy rõ, bụng không to như trước. Hàng tháng, các điều tra viên phối hợp với cán bộ của trại giam kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả ngày càng tốt, các chỉ số về huyết áp và tiểu đường đều ổn định".
Kể lại cuộc vây bắt bầu Kiên
Tác giả: Theo An ninh thế giới
18h30, gần 60 trinh sát ập vào Ngân hàng ACB, phát hiện ông Kiên đang nép vào một góc ở tầng 4 tối om. Đi qua người chỉ huy cao nhất của công an ở đây, ông Kiên hỏi: “Anh ở C nào? C nào bắt tôi đây?”. 
Cơ quan điều tra cho biết với sự nhạy cảm của một “quái kiệt” trong giới kinh doanh tài chính, bầu Kiên đã linh cảm có sự điều tra về việc làm ăn của mình.
Ông Kiên làm việc với điều tra viên trong trại giam.
Ông ta chạy đến nhiều mối quan hệ, kể cả với các ngành nội chính để thám thính đơn vị nào đang điều tra. Sau này, ông tâm sự với các điều tra viên thời gian đó thấy nóng ruột, thấp thỏm nhưng hỏi đâu cũng thấy mọi người bảo không có, hoặc không thấy nên nghĩ: “Chắc mình quá lo xa”.

Ông Trần Văn Truyền lên tiếng vụ có nhiều biệt thự "khủng"

Ông Trần Văn Truyền lên tiếng vụ có nhiều biệt thự "khủng"
Những thông tin và một số hình ảnh trên một tờ báo mô tả những dinh thự, biệt thự, nhà đất, một phần trong khối tài sản được cho là của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Ông Trần Văn Truyền (Ảnh: Việt Đông/VNE)
(Soha.vn) - Ông Trần Văn Truyền nói: “Tôi có thể khẳng định rằng phần lớn nội dung mà một tờ báo đã đưa là không chính xác, không đúng sự thật”.
Theo nội dung mô tả của bài báo, ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ, gỗ thuộc nhóm gỗ đặc biệt không dùng đến một cái đinh sắt.

"Đủ cơ sở đưa tin về biệt thự của ông Truyền"

TBT Kim Quốc Hoa: "Đủ cơ sở đưa tin về biệt thự của ông Truyền"
(Soha.vn) - Tổng biên tập Kim Quốc Hoa cho rằng, báo Người Cao Tuổi có đủ cơ sở về những vấn đề đã nêu liên quan đến khối tài sản của ông Truyền...
Ông Kim Quốc Hoa
Ngày 21/2, báo Người Cao Tuổi thông tin: Trang THƯ GIÃN CUỐI TUẦN kì này trân trọng kính mời bạn đọc “chiêm ngưỡng” một số hình ảnh về “của nổi” là những dinh thự, biệt thự, nhà đất, một phần trong khối tài sản của ông Trần Văn Truyền, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Chuyện của Tổng thanh tra Chính Phủ Trần Văn Truyền

Đây là tin cũ, Thứ tư, 2/2/2011 
Chuyện của Tổng thanh tra Chính Phủ
Ở cương vị phải giữ mình đến mức gần như là “ép xác”, gương mặt lúc nào cũng phảng phất buồn, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền bộc bạch dù thế nào, ông vẫn là con người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải là gỗ đá.  Ông Kim Quốc Hoa: "Đủ cơ sở đưa tin về biệt thự của ông Truyền"
- Từng có nhiều câu chuyện “truyền kỳ” về việc người ta mang đến nhà tặng ông hàng cặp tiền đôla?
- Có lần, cũng chỉ mới đây thôi, một người quen với một họ hàng của tôi qua nhà chơi, nói là vừa đi Trung Quốc vừa, có chút quà nhỏ thăm tôi. Đó là một chiếc cặp, nhìn cũng rất giản dị thôi, nhưng khi yêu cầu mở cặp ra thì bên trong chứa hàng xấp tiền toàn là đôla. Người này sau đó đã xin lỗi và cầm tiền về.

Thư giãn với ảnh thật và ảnh photoshop

Thư giãn với ảnh thật và ảnh photoshop

Những thành phố tràn ngập sắc màu

Những thành phố tràn ngập sắc màu
Cuối tuần xin giới thiệu với các bạn một số thành phố rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp mà nếu có dịp đến đó, du khách không ai không trầm trồ, thích thú. Đầu tiên là thành phố Copenhagen xinh đẹp của đất nước Đan Mạch:

Kiev trước và sau bạo loạn đẫm máu

Kiev trước và sau bạo loạn đẫm máu
Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev của Ukraina tan hoang giống như bãi chiến trường đầy khói lửa sau bạo động.
Quảng trường Độc lập tại thủ đô Kiev trước và sau bạo động. Quảng trường Độc lập bình yên trong ngày 22/4/2009 (ảnh trên), nhưng trở thành một nơi đầy tang tóc (ảnh dưới) sau các vụ đụng độ ác liệt giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động từ chiều 18/2. Ảnh: AFP. 

Ảnh đẹp: Chim ưng lao mình bắt cá chép

Chim ưng lao mình bắt cá chép
Sau một hồi tìm kiếm, chim ưng lao xuống nước quắp cá chép và kéo con mồi về phía một khu rừng.
Pha bắt mồi gay cấn của một con chim ưng biển được ghi lại ở thành phố Ignalina, phía đông Cộng hòa Litva. Trong ảnh là kẻ săn mồi đang sải cánh bay về phía hồ nước ở độ cao khoảng 18 m.

Sau ghép gan, có thể sống có thọ?

Sau ghép gan, có thể sống có thọ?
SGTT.VN - Hiện tỷ lệ viêm gan tại Việt Nam ở mức cao, kéo theo đó là số người cần được ghép gan tăng theo. Đúng mười năm sau ca ghép gan đầu tiên thành công, các bác sĩ Việt Nam đã ghi danh mình trên bản đồ ghép tạng nói chung và ghép gan nói riêng. PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Quyết, giám đốc bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) – một trong những cơ sở thực hiện thành công nhiều ca ghép gan – đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến kỹ thuật ghép gan ở Việt Nam.

Ca ghép gan đầu tiên trên người lớn ở TP.HCM vào tháng 10.2012. Ảnh: TLBS

Tôi kể bà nghe…

Tôi kể bà nghe…
Tôi kể bà nghe…
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm!
Chúng mình bên nhau cả đời chưa chán,
Chúng nó bên nhau tính tháng, tính ngày.
Tôi kể bà nghe…
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm thay
Thời chúng mình, cái nắm tay cũng làm cả làng dị nghị,
Chúng nó thì nhận lời hôm trước, hôm sau đã đưa nhau vào nhà nghỉ,
Làm cái chuyện động trời!

Vàng Bông Vạn Thọ

Vàng Bông Vạn Thọ
Bất ngờ cô năm Đào cầm bàn tay khẳng khiu của ông Vạn nâng lên khỏi mặt bàn rồi đặt vội xuống. Cô xoay người ngó vào góc phòng hẹp như thể để che giấu sự xấu hổ. Ông Vạn cũng bất ngờ không kém, lúng túng rụt tay thiếu chút nữa làm đổ ly nước trà gần đó. Ông không ngó về góc phòng theo hướng cô năm, mà bối rối nhìn lên mái tóc có những sợi bạc lốm đốm của cô năm Đào.

Mau thiệt. Ông thầm nghĩ, mới đó mà đã mấy chục năm. Mấy chục năm trôi qua như cái chớp mắt. Mấy chục năm thừa sức để biến một cô gái xinh xắn thành một bà già; một anh thanh niên thành ông lão đầu bạc hếu. Lòng ông chùng xuống. Chớ chi mà hồi đó… Bất ngờ cô năm quay lại:
-Ông vào chơi lâu không?

Mùa Xuân nói chuyện văn hóa phồn thực

Mùa Xuân nói chuyện văn hóa phồn thực
(Thethaovanhoa.vn) - Trong quan niệm xa xưa vẫn còn trường tồn ở nhiều dân tộc, quốc gia, ngay cả Việt Nam, vào dịp mùa xuân khởi đầu năm mới, người ta lại đi xem, hay nói về các biểu tượng phồn thực để cầu mong sinh sôi nảy nở.
Lingaparvata hay núi Đá Bia trên đèo Cả, tỉnh Phú Yên, với câu ca dao được truyền tụng: “Chiều chiều mây phủ Đá Bia / Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng

Thần Phật linh thiêng xin cứu lấy hồn dân tộc Việt!

Thần Phật linh thiêng xin cứu lấy hồn dân tộc Việt!
Phạm Giang Hoàng: Tâm linh là nhu cầu của mỗi người và nó là chuyện cá nhân. Nhưng khi câu chuyện tâm linh cá nhân được biểu hiện ra hành vi phản cảm của số đông và gây náo loạn xã hội thì quả là chuyện đáng nói và nó đã là câu chuyện văn hóa rồi. Lễ hội Khai ấn đền Trần diễn ra cảnh cướp ấn, leo trèo, chen lấn như năm nay khiến người ta liên tưởng giống như cảnh chợ búa. Chẳng lẽ chốn linh thiêng lại thô tục và bát nháo như vậy sao!
Việt Nam có hơn 8000 lễ hội, phần lớn các lễ hội đó có liên quan đến các tôn giáo (Phật giáo, Đạo giáo…), chẳng lẽ các lễ hội ấy chỉ để con người thỏa mãn cái danh lợi nào đó dưới cái vỏ bọc tâm linh. Tâm linh đích thực chắc hẳn phải hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ nhưng xem ra các lễ hội Việt Nam thời gian qua ít lễ hội có được điều này.

Đấu tranh bất bạo động hiệu quả hơn nhiều so với bạo động

Đấu tranh bất bạo động hiệu quả hơn nhiều so với bạo động để lật đổ các chế độ độc tài
Nhà khoa học chính trị Erica Chenoweth cũng như nhiều người khác đã từng tin rằng bạo lực là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ bệ một kẻ độc tài. Dù sao thì lịch sử vẫn đầy dẫy những cuộc đảo chính, cách mạng, và nội chiến. Cô không xem trọng các cuộc biểu tình công cộng và các hình thức chống đối ôn hòa khác cho lắm; làm sao các biện pháp ôn hòa này lại có thể phá bỏ được những thể chế độc tài đầy quyền lực?
Nhưng rồi, như Chenoweth đã thuật lại trong một chương trình của Ted Talk được trình chiếu trên mạng hôm thứ Hai, cô ta đã tổng kết một số dữ liệu và đã bất ngờ bởi những gì cô ta khám phá ra. “Tôi thu thập dữ liệu về tất cả các cuộc vận động bất bạo động và bạo động để lật đổ một chính quyền hay giải phóng một thuộc địa kể từ năm 1900. Các dữ liệu này đã khiến tôi rất kinh ngạc.” - cô phát biểu về hàng trăm trường hợp cô nghiên cứu.

Choáng với tư dinh của ông Trần Văn Truyền

Báo người cao tuổi Việt Nam:
Choáng với tư dinh của ông Trần Văn Truyền
21/02/2014. Nhìn cơ ngơi của ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ trên “quê hương Đồng Khởi” Bến Tre của ông, chưa cần bước vào, bà con “trong nớ” chắc phải tủi thân lắm lắm. Còn những vị cách mạng lão thành không có điều kiện “vô trỏng”, muốn xem bộ ảnh về của nổi của ông đăng trên trang 16 số báo này, xin hãy uống thuốc trợ tim cho khỏi choáng, khỏi bị “tăng xông”.
Một góc dinh thự chính.
Một góc dinh thự chính của ông Truyền
Thì ra không phải ai đi làm cách mạng cũng nghèo, về hưu cũng lương “ba cọc ba đồng”, chật vật tìm cách cân đối chi tiêu để sống cuối đời. Bằng chứng là khối tài sản của ông Truyền lù lù ra đấy, chưa kể còn những cái ở nơi khác nữa? Là công bộc của dân, hưởng lương Nhà nước, ăn tiêu rồi sao còn giàu có vậy?

Cựu Tổng TTCP Trần Văn Truyền có bao nhiêu biệt thự?

Tin lạ, của báo chính thống: Báo người cao tuổi.
Ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ có bao nhiêu biệt thự?
21/02/2014. Trang THƯ GIÃN CUỐI TUẦN kì này trân trọng kính mời bạn đọc “chiêm ngưỡng” một số hình ảnh về “của nổi” là những dinh thự, biệt thự, nhà đất, một phần trong khối tài sản của ông Trần Văn Truyền, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP). 
Dinh thự của ông Trần Văn Truyền trong khuôn viên 
3 héc-ta tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng (ảnh 1) và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ (ảnh 3), nghe nói có cả tốp thợ Nam Hà thi công nhiều tháng qua.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Hãy tăng nét đẹp độc đáo của nhà bạn bằng đồ... thải loại

Hãy tăng nét đẹp độc đáo của nhà bạn bằng đồ... thải loại
Nếu bạn có những thứ không sử dụng nữa, hãy bảo vệ môi trường trái đất này và làm tăng thêm nét đẹp độc đáo của ngôi nhà bạn bằng cách chuyển đổi chúng thành các thiết bị phục vụ cuộc sống thay vì vứt vào sọt rác. Dưới đây là một số ý tưởng độc đáo.
Biến TV cũ thành bể cá (Aquarium)

Học là công việc suốt đời

Học là công việc suốt đời
Minh Hạnh phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Trần Bạt
Hỏi: Bác khởi nghiệp là một kỹ sư xây dựng, sau đó bác chuyển sang lĩnh vực tư vấn. Hai ngành nghề này có vẻ không liên quan đến nhau mấy. Bác có nghĩ như vậy là bác đã từ bỏ ước mơ của mình để theo đuổi những cái thực tế như tiền bạc hoặc sự thành công trong sự nghiệp không?
Trả lời: Nếu đánh giá một cách công bằng thì tôi cũng xem mình là một người thành công. Tôi định nghĩa thành công rất rõ ràng: thành công là tôi làm được cái mà tôi muốn. Còn sự học thì phải đặt câu hỏi học để làm gì? Học để thành công, học để có kiến thức dùng vào nhiều chỗ, nhiều lúc, nhiều tình huống. Đối với tôi, học hành là cả một cuộc đời, không phải chỉ là một cái bằng mà tôi đạt được. Vì thế tôi học khá nhiều, cho đến bây giờ tôi vẫn học. 

Nghĩ về tiền và sự giàu có...

Nghĩ về tiền và sự giàu có...
Tiền không mua được tất cả nhưng có thể làm người ta bị mất đi tất cả. Người ta làm tất cả để kiểm ra cái không mua được tất cả là tiền – điều đó thực sự là bất hạnh.
Nếu chỉ nhiều về tiền mà thiếu văn hoá thì gọi đó là trọc phú, mà trọc phú thì chưa bao giờ được coi là giàu cả.
Bọn trọc phú vô đạo nói “cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”. Chúng không biết rằng khi cái định mua nếu quy ra tiền rất lớn đã trở thành thứ vô hình, là giá trị chung mà không phải là sở hữu của riêng một người để có thể tuỳ tiện mua bán.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Biển Đông

Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Biển Đông
Chỉ trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, có bảy diễn biến mới xuất hiện làm gia tăng căng thẳng về cả ngắn và dài hạn ở khu vực.
Năm diễn biến ngắn hạn bao gồm: Phản ứng của Philippines với lệnh cấm bắt cá của Bắc Kinh, sự bị động của ASEAN, hành động khiêu khích của hải quân Trung Quốc trên vùng bãi ngầm James Shoal (cách Malaysia 80km), khả năng thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, và sự phản đối mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ đối với các hành vi của Bắc Kinh.

Người Việt trước ý đồ Hán hóa

Người Việt trước ý đồ Hán hóa
Lịch sử Việt Nam là chiều dài của những chiến tích chống ngoại xâm. Nhiều lần bị Bắc thuộc rồi nước Việt cũng giành được độc lập, tự chủ. Nhiều lần bị xâm lăng rồi dân Việt cũng đánh đuổi được giặc ngoại xâm.
Qua hàng nghìn năm, lịch sử đã chứng minh Trung Quốc luôn muốn biến đất Nam Việt thành một tỉnh của họ nhưng không thành. Các đoàn quân với binh hùng, tướng mạnh sau những chinh phục lẫy lừng ở nhiều nơi khác, khi đến biên cương Việt Nam đều phải khựng lại vì sức kháng cự của dân Việt.

Thích thú xem sen “khổng lồ” có thể chở người qua sông

Cận cảnh loài sen “khổng lồ” có thể chở người qua sông
Khoảng tháng 9, 10 âm lịch sen “no nước”, đường kính lá sen lên đến 2,5m và có thể “chở” được người nặng 80 -90kg qua sông an toàn. Giống sen “khổng lồ” độc nhất ở miền Tây này chỉ có tại chùa Phước Kiển thuộc xã Hoà Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Theo lời chỉ dẫn của người dân xã Hoà Tân, cuối cùng PV Dân trí cũng tìm đến được chùa Phước Kiển mà người dân nơi đây thường gọi là chùa sen. Đây là một ngôi chùa cổ, thấp, nhỏ và hầu như toàn bộ nhà chùa lọt thỏm giữa đám cây vườn của những người dân lân cận, như tre, dừa, nhãn,…

Những bức ảnh khiến bạn chóng mặt

Những bức ảnh khiến bạn chóng mặt
Những thanh niên Nga đã bất chấp nguy hiểm 
trèo lên các tòa nhà cao chót vót để chụp ảnh
Chàng thanh niên Kirill Oreshkin ở Moscow, Nga có sở thích kỳ quặc. Cậu và bạn bè bất chấp nguy hiểm trèo lên nóc những tòa nhà cao chọc trời để chụp ảnh. Điều đáng nói là họ không có bất cứ dụng cụ bảo hộ nào. Chỉ một sơ suất nhỏ họ có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. 

Sốc với những ngôi nhà kỳ dị nhất Hà Thành

Thực ra là sốc với cách quản lý văn minh đô thị của chính quyền Hà Nội.
Sốc với những ngôi nhà kỳ dị nhất Hà Thành
Ngôi nhà trên đường Khuất Duy Tiến không chỉ nhô ra so với 
dãy nhà bên cạnh mà còn gây chú ý bởi cây cỏ phủ kín nhà.

Cô bé ôsin trở thành du học sinh xuất sắc

Cô bé ôsin trở thành du học sinh xuất sắc
Làm nghề giúp việc, sống dưới gầm cầu thang nhiều năm, song Đặng Thị Hương đã giành được học bổng và trở thành du học sinh xuất sắc tại Australia.

Đặng Thị Hương, nữ sinh Việt Nam đầu tiên và duy nhất nhận đúp hai giải thưởng Sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 bang Victoria, Sinh viên quốc tế xuất sắc của năm 2013 do Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine trao tặng. Ảnh: NVCC.

Cười: Bà nội mới của em ...

Bà nội mới của em ... 

(ảnh minh họa)
Bà em tuổi mới..... hăm ba
Ông em vừa cưới về nhà vài hôm.
Bà trông như ngọn cỏ non,
Xanh tươi mơn mởn bên con trâu già.
Ông em thì mới…bảy ba,
Hơn có năm bó thôi mà có sao!

Tổng thống và Quốc hội Ukraine nhượng bộ người biểu tình

Đây là điều cả thế giới mong đợi:
Tổng thống và Quốc hội Ukraine nhượng bộ người biểu tình
PNO – Ngày 20/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã tuyên bố chấp nhận bầu cử sớm trong năm 2014 để tháo ngòi cuộc khủng hoảng đã lên đến đỉnh điểm trong những ngày vừa qua.

Những “bóng hồng” tại Olympic Sochi 2014

Những “bóng hồng” tại Olympic Sochi 2014

PNO - Không chỉ quy tụ những vận động viên thể thao mùa đông tài giỏi nhất thế giới, Olympic Sochi còn là nơi tập hợp của những nhan sắc làm say lòng người.

Sự thật về bức ảnh trẻ em Syria khiến thế giới thương cảm

Sự thật về bức ảnh trẻ em Syria khiến thế giới thương cảm
Tuy nhiên, câu chuyện này không phải chính xác 100%. Trên thực tế, đứa bé 4 tuổi tên Marwan không phải một mình vượt qua sa mạc để đến được Jordan mà phía sau em còn một nhóm người Syria khác PNO - Vài hôm trước, bức ảnh đứa bé 4 tuổi người Syria trên sa mạc, trên người chỉ là một túi đồ, được nhiều báo trên thế giới đăng lại với chú thích là em đang đi một mình để đến một trại tỵ nạn ở Jordan. Bức ảnh này được Andrew Harper, đại diện của Phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hợp quốc (UNHCR), ghi lại đã tạo ra sự thương cảm sâu sắc trên toàn thế giới.

Ukraine: Biểu tình, Lửa và Máu

Ukraine: Biểu tình, Lửa và Máu
Căng thẳng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ukraine đang tăng thêm một mức mới hôm thứ Ba (18/1). Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ đụng độ.

Ukraine lại đổ máu, hơn 60 người thiệt mạng

Ukraine lại đổ máu, hơn 60 người thiệt mạng
Một trung tâm y tế thuộc phe đối lập tại Ukraine cho biết cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát chống bạo động hôm 20/2 tại Quảng trường Độc lập đã cướp đi sinh mạng của hơn 60 người.
Thủ đô Kiev chìm trong khói đạn hôm 20/2 trong cuộc đụng độ giữa hàng ngàn người biểu tình và lực lượng chống bạo động 

"Bụi đời chợ Lớn" miền Bắc xuất hiện?

“Gác kiếm” là một bộ phim hành động giàu chất nhân văn kể về những mảnh đời bất hạnh bị xã hội quay lưng, về những trái tim vốn lạnh lùng, chai sạn bởi những trận chiến đẫm máu vẫn có lúc phải run rẩy khi tính mạng người mình yêu thương bị đe dọa.

Ra mắt trong thời điểm mà dư âm của “Bụi đời Chợ Lớn” vẫn chưa tan, bộ phim “Gác kiếm” (khởi chiếu cuối tuần này) cũng gây nên một sự tò mò, chờ đợi ở người xem, nhất là khi nó được thực hiện bởi một đạo diễn miền Bắc.

Phát ngôn "sốc" của Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Phát ngôn "sốc" của Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Dư luận thắc mắc không hiểu sao một Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy lại tự ý “phát ngôn” về chiến lược quy hoạch cán bộ của TP. Đà Nẵng, đánh giá cán bộ là “mầm mống”?
Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.
Việc ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - một nhân sự trẻ vừa được tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành ủy TP. Đà Nẵng thống nhất tín nhiệm giới thiệu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục nhận được sự đồng tình của dư luận.

Vui buồn tàu lửa Việt Nam

Thú vị khi đọc đoạn này: Trên tàu bạn có thể vừa nhẩn nha ngắm cảnh biển trời bao la, bạn có thể vừa vệ sinh xuống ngay dưới chân đường tàu mà không cần biết cái “xú uế” đó sẽ đi về đâu. Tàu chạy và nó sẽ tự biến vào không khí. Chính với cái kiểu vệ sinh hôi rình mất thẩm mỹ đó nên đã có khối hành khách bị u đầu sứt trán vì bị dân cư hai bên đường tàu phẫn nộ cho ăn đá. Vậy nên nhà tàu cho lắp thêm lưới sắt để chống “pháo kích”; chuyện bể đầu không còn xảy ra nữa nhưng bù lại hành khách như bị nhốt trong một nhà tù lưu động trên đường dài Nam-Bắc".
Mỗi lần đi tàu hỏa, nghe nói tới tàu hỏa VN, mình đều nghĩ đến câu thơ: "Con tàu Việt Nam đi mất thời gian, qua đèo Hải Vân leo lên tụt xuống...". Chẳng là hồi bao cấp, bà con ta mỗi lần vào Nam ra Bắc đều tranh thủ mang rất nhiều gạo và hàng hóa về Bắc nên tàu chở nặng, không leo dốc được, dù tại chân đèo ngành đường sắt đã bố trí thêm 1 đầu máy để đẩy hỗ trợ. Thế là bắt buộc phải rà soát tàu, bắt dân vứt bớt đồ ngoài tiêu chuẩn quy định (20kg mỗi người).


Vui buồn tàu lửa Việt Nam
Tàu lửa còn có một tên gọi khác là “tàu hỏa” nói theo kiểu “Tàu Khựa” là “hỏa xa” viết theo kiểu mấy nhà lý luận cách mạng hoành tráng là “đường sắt Việt Nam là đoàn tàu mùa Xuân.”
Hành khách đi tàu lửa ở ga Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Tấn Cứ)
Con đường sắt này dài 2,531 km bao gồm 612 km đường nhánh và các ga chính, ga lẻ được trải dài theo từng tỉnh ly dọc theo quốc lộ 1.

Bực mình vì cái trò nịnh quan trên

Bực mình vì cái trò nịnh quan trên
Hàng chục học sinh của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Quảng Bình đứng trong mưa lạnh để làm đội "tiêu binh" đón thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thuý Hiền vào làm việc với nhà trường. Chuyện xảy ra ngày 19.2 vừa qua. Người dân chứng kiến học sinh cầm cờ đứng chờ giữa trời lạnh chỉ để vẫy vẫy đón một quan chức, không ai không bực mình.

Các học sinh đội mưa rét đứng chờ đoàn của Thứ trưởng. Ảnh: Internet
Bực mình vì cái trò nịnh quan trên của cấp dưới. Có lẽ bà Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền không chỉ đạo chuyện này, và chắc cũng không có nhu cầu phải được đón tiếp như quan phủ đi kinh lý ngày xưa. Có chăng là nhu cầu của quan sở tại. Họ phải tỏ ra rất kính trọng quan trên, để được lòng và để được những việc khác. Vì để được việc mình, họ sẵn sàng bắt học sinh phải đứng vẫy cờ bất chấp cái rét cắt da cắt thịt.

Bữa rượu, con ma và nỗi xót xa vô hạn

Bữa rượu, con ma và nỗi xót xa vô hạn
Hôm mùng 4 Tết vừa rồi, ở thôn 3, xã Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam) xảy ra một án mạng, người chồng dùng dao đâm chết vợ, sau đó ra bìa rừng thắt cổ tự tử. Theo phong tục của bà con dân tộc Ca Dong, đó là cái chết xấu, làng phải đốt sạch nhà cửa, tài sản của họ để ma không làm hại dân làng.
Hai em bé đang chơi trên khu nhà cũ mà người dân trong làng không dám đến
Bữa rượu định mệnh
Thôn 3, xã Trà Tập có gần 100% người dân tộc Ca Dong sinh sống. Từ trung tâm xã đến thôn 3 phải cuốc bộ một buổi đường. Khi đến đây, chúng tôi nghe được câu chuyện đau lòng của gia đình anh Nguyễn Ngọc Sơn (39 tuổi). Hôm mùng 4 Tết, trong khi uống rượu, anh Sơn không làm chủ được bản thân đã đâm chết vợ là chị Hồ Thị Sa (34 tuổi). Sau đó, anh ra bìa rừng dùng dây thắt cổ kết liễu cuộc đời mình.

Xác chết bật quan tài tìm về nhà: Đau đầu nhà khoa học

Xác chết bật quan tài tìm về nhà: Đau đầu nhà khoa học
Hình ảnh những xác chết đột nhiên đứng dậy và thản nhiên đi lại bình thường trên đường để tìm về nhà của mình có thể khiến nhiều người phải rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, đối với những người Toraja ở Indonesia, việc làm cho những thây ma biết đi dường như là một nghi lễ lưu truyền nhiều đời trong cuộc sống tâm linh của họ.
Xác chết trở về nhà
“Ma thuật” có từ lâu đời
Toraja là nhóm dân tộc bản địa sống ở vùng núi cao phía nam tỉnh Sulawesi, Indonesia (từ “Toraja” có nghĩa là “những người ở vùng đất cao”). Từ nhiều năm về trước khi vùng đất người Toraja sinh sống còn bị cô lập và dường như tách biệt với thế giới bên ngoài thì những tin đồn về ma thuật thần kỳ, làm cho xác chết đi đứng bình thường đã được nhiều người trên thế giới biết tới.

Những phát minh làm thay đổi cuộc sống của bạn

Những phát minh làm thay đổi cuộc sống của bạn
Tủ không cần thang

Bộ đôi: Chó và người khi bé và khi lớn

Bộ đôi: Chó và người khi bé và khi lớn
Cùng 1 chú chó nhưng chụp ảnh lúc bé và sau 5 tuần.

Kinh hoàng "nội chiến" ở Ukraina: 25 người thiệt mạng

Kinh hoàng "nội chiến" ở Ukraina: 25 người thiệt mạng
Không hiểu sao người dân Ukraina da trắng, văn minh, đời sống cao, nằm ngay ở trung tâm châu Âu, mà cũng hành xử bạo lực như xem trong các ảnh dưới đây. Blog này tổng hợp 1 vài thông tin mới nhất trên internet: Tại thủ đô Kiev của Ukraina, đụng độ giữa đoàn biểu tình với cảnh sát lại diễn ra, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Cả 2 phía chính phủ và phái biểu tình chống đối đều lên tiếng đổ lỗi cho nhau, bên này nói là bên kia đã sử dụng đạn thật, gây nên cái chết của người dân.
Thông cáo từ văn phòng Tổng Thống Viktor Yanukovich viết rằng bạo động xảy ra sau khi những người biểu tình tấn công những toán cảnh sát làm công tác bảo vệ trật tự. Thông cáo này cũng nói là trong số người chết có cả những nhân viên công lực.

Đọc "Ma chiến hữu" của Mạc Ngôn

Đọc "Ma chiến hữu" của Mạc Ngôn
Đông La, Thứ ba, 28 Tháng 4 2009
Ma chiến hữu là câu chuyện về nhóm chiến hữu Trung Quốc từng là lính trong Cuộc chiến Biên giới năm 1979. Mở đầu là cuộc gặp gỡ sau 13 năm đầy chất Liêu Trai trên một ngọn cây giữa Triệu Kim, hiện là thượng úy, từng là tiểu đội phó trong cuộc chiến và Tiền Anh Hào nay là một hồn ma, từng là một chiến sĩ. 
Qua sự hàn huyên giữa đôi bạn người – ma này, họ lần lượt kể về nhau, về cả nhóm bạn, rồi lần lượt cả nhóm đã xuất hiện, gặp lại nhau đầy đủ: từ Tiền Anh Hào, Triệu Kim, Quách Kim Khố đến Trương Tư Quốc, trừ Ngụy Đại Bảo vắng mặt vì bị đi tù; toàn bộ cuộc sống của họ, từ quá khứ cho đến hiện tại, đã được dựng lên.

“Ma Chiến Hữu” trong cuộc chiến biên giới 1979

“Ma Chiến Hữu” trong cuộc chiến biên giới 1979
Thiện Giao, phóng viên RFA, 2009-02-25: Cuốn tiểu thuyết “Ma Chiến Hữu” của nhà văn quân đội Trung Quốc, Mạc Ngôn, được dịch sang tiếng Việt, được xuất bản và lưu hành tại Việt Nam, đã và đang gây nên những tranh luận trong giới blogger Việt Nam.
Hình đăng trên bài báo của Huy Đức trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị.
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên hoang vắng, quạnh quẽ. Photo by Lê Quang Nhật
“Ma Chiến Hữu” có tựa đề tiếng Trung là “Chiến Hữu Trùng Phùng,” dịch giả Trần Trung Hỷ, do Văn Học xuất bản và công ty văn hóa Phương Nam phát hành, với nội dung liên quan đến cuộc chiến biên giới Việt – Trung 1979.

Đâu là hồn cốt Ma Chiến Hữu ?...

Đâu là hồn cốt Ma Chiến Hữu ?...
Tác giả: Vũ Ngọc Tiến
Từ vài tháng nay, quanh vụ cuốn “Ma Chiến Hữu”, nhiều bạn đọc trong và hải ngoại chẳng hiểu sao cứ xem tôi như người trong cuộc. Họ viết thư hỏi tôi sao lại im lặng? Thật lòng mà nói, sau vụ cuốn “Rồng Đá”, tôi thấy mệt mỏi đôi chút. Mặt khác, tôi đang bận tham gia một bộ phim tài liệu lịch sử 2 tập về Thái sư Trần Thủ Độ với anh Minh Chuyên, chưa có dịp đọc cuốn “Ma Chiến Hữu” cho cặn kẽ nên không dám viết về nó. Giờ bình tĩnh đọc lại, tôi cũng muốn viết đôi dòng sao cho chân thực, khách quan.
Nhà văn Nguyên Ngọc (giữa) và nhà văn Vũ Ngọc Tiến (phải, đeo kính)
Sơ lược về cuốn sách
“Ma Chiến Hữu” là 1 trong bộ tác phẩm gồm 7 cuốn sách của nhà văn TQ- Mạc Ngôn (Ma Chiến Hữu, Châu Chấu Đỏ, Bạch Miên Hoa, Trâu Thiến, Con Đường Nước Mắt, Hoan Lạc và Người Tình Nói Chuyện Mộng Du) do Nxb Văn Học, Chi nhánh phía Nam kết hợp với công ty Phương Nam tổ chức biên dịch và ấn hành khoảng đầu Quý I/2008.

Ma Chiến Hữu: Chương 17 và 18 (hết)

Ma Chiến Hữu
Tác giả: Mạc Ngôn ; Người dịch: Trần Trung Hỷ
Chương 17
- Dự cảm được, tất nhiên là dự cảm được. Những ngày ấy, tình thần tớ lúc nào cũng cảm thấy lo lắng bất an, rất nhiều chuyện đã qua cứ lũ lượt hiện về trong tâm trí, đồng thời lại có những sự kết hợp rất lạ lùng: Thoắt cái hình như là cô gái mồm to Ngưu Lệ Phương dẫn theo con chó nhà tớ đến tìm tớ. Cô ta mặc chiếc quần đỏ với chiếc bụng thè lè, nói: Tiền Anh Hào, bụng tôi đang mang con trai của anh! Tớ bảo: Cô nói bậy! Cô ta cười hi hí rồi dắt con chó đi mất. Tớ gào: Ba Lỗ! Ba Lỗ! Nó quay lại, thả một con cá hố mặn xuống trước mặt tớ. Tớ cầm con cá lên, ngay lập tức nó biến thành một con chim, rồi con chim lại biến thành khẩu súng, khẩu súng nhanh chóng khạc đạn, một đứa bé mắt sâu miệng vẩu trúng đạn ngã xuống. Tớ chạy đến định ôm lấy nó, nó tự nhiên biến mất rồi một cây hoa bàn tay tiên mọc lên, trước tiên là nở hoa, rồi hoa tàn biến thành mấy quả nhỏ hình tròn màu hồng phấn, ăn thử một quả thấy chua cháy lưỡi.

Ma Chiến Hữu: Chương 15 và 16

Ma Chiến Hữu
Tác giả: Mạc Ngôn ; Người dịch: Trần Trung Hỷ
Chương 15
- Tiền Anh Hào, Triệu Kim! Không ngờ tớ lại gặp hai cậu trên ngọn cây này. Tớ và Triệu Kim may sao còn gặp được nhau một lần, lúc ấy chúng tớ còn lao đao lắm, nhưng đem cánh cửa của văn phòng thôn đội làm bia, Ha! Ha! Ha! Vui lắm. Về nhà còn tiêu diệt được cả ba mục tiêu, bà xã ôm cái bụng bự chạy thẳng về ủy ban thôn, xoắn lấy tay trợ lý dân chính, nói cho dù có bị chặt đầu để cho máu văng cũng quyết không sống chung với tay cường đạo Quách Kim Khố nữa. Trợ lý dân chính bảo, trời cao làm mưa, dưới đất nước chảy, vợ chồng cãi nhau chớ có đem oán cừu khắc cốt ghi tâm, bụng lại to rồi còn bày đặt tính chuyện ly hôn! Tôi giúp anh chị hòa giải là được chứ gì? Vợ tớ nói, nếu anh không đồng ý cho tôi ly hôn, tôi sẽ “sát thân thành nhân” ngay trước mặt anh. Trợ lý dân chánh bảo, nếu chị đã quyết tâm ly hôn, tôi yêu cầu chị sau này đừng hối. Vợ tớ khẳng định, cho dù đầu có rơi, máu có chảy đi chăng nữa, chừng nào chưa ly hôn được với Quách Kim Khố còn chưa chịu thôi. Trợ lý dân chính nói, huyện đã có công văn chỉ đạo rằng, toàn bộ những chiến sĩ đã lập được chiến công ở chiến trường, khi về phục viên thì được bố trí công ăn việc làm. Chị mà ly hôn với anh ấy, anh ấy sẽ chẳng phải lo nghĩ gì, cũng chẳng tốn chút công sức nào mà tìm được một cô gái khuê các khác đâu. Vợ tớ vừa nghe xong câu này, lập tức nói, không ly hôn nữa, không ly hôn nữa, chẳng qua là tôi nói vài câu cho đỡ tức mà thôi.

Ma Chiến Hữu: Chương 13 và 14

Ma Chiến Hữu
Tác giả: Mạc Ngôn ; Người dịch: Trần Trung Hỷ
Chương 13
Người đang leo lên bờ đê kia quả thật là Quách Khố. Tóc cậu ta rất dài nhưng được chải có thể xem là gọn gàng, mặc chiếc quần bằng sợi tổng hợp xắn lên thật cao, chân đi vớ và một đôi giày mùa hè, trước để lộ ngón chân, sau để lộ gót chân. Với một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cà vạt làu đỏ thắt hờ cùng chiếc bút máy giắt trên túi ngực, trông cậu ta rõ ràng là một cán bộ cấp thị trấn.
Cậu ta chon một chỗ ngồi ở phía đông cây liễu và bắt đẩu móc mồi vào lưỡi câu, mồi câu là một con sâu đậu còn đang sống, bị móc vào lưỡi câu mà vẫn còn giãy giụa. Sau khi thả lưỡi câu xuống sông, cậu ta bật lửa châm thuốc rồi, lấy từ trong bụng ra một tấm nylon đỏ trải xuống mặt đê và ngồi lên.

Ma Chiến Hữu: Chương 11 và 12

Ma Chiến Hữu
Tác giả: Mạc Ngôn ; Người dịch: Trần Trung Hỷ
Chương 11
Tiền Anh Hào đi thật sâu vào vòm cành lá lấy ra hai chiếc cần câu thuộc loại cao cấp có thể thu ngắn hoặc kéo dài ra. Tôi sờ nắn cái vòng quay dây câu mạ bạc của nó, kinh ngạc hỏi:
- Cậu lấy ở đâu ra thứ dụng cụ cao cấp này?
Cậu ta cười một cách bí mật, nói:
- Điều này thì cậu đừng quan tâm, nhưng chắc chắn là tớ không thể đến cửa hàng để ăn trộm đâu.
- Cậu không nói rõ, tớ chẳng thèm câu đâu - Tôi cáu.
- Thằng quỷ này đúng là khó giấu được điều gì, cái gì cũng muốn biết cho đến tận đầu tận đũa - Tiền Anh Hào ca cẩm.

Ma Chiến Hữu: Chương 9 và 10

Ma Chiến Hữu
Tác giả: Mạc Ngôn ; Người dịch: Trần Trung Hỷ
Chương 9
Từ những hồi ức về chuyện “ăn đậu”, tôi quay về với hiện tại, trông thấy Tiền Anh Hào lấy ra từ những cành cây rậm rịt một tấm nylon màu hồng.
Xem ra từ đống cành cây lá rậm rạp này, cậu ta còn tàng trữ nhiều vật quỹ nữa, cho dù cậu ta lấy từ trong ấy ra một khẩu súng tiểu liên cực nhanh, tôi cũng không hề ngạc nhiên. Cậu ta bày bánh bao, xúc xích, chân gà lên tấm nylon, mở nắp chai rượu rồi vươn tay lấy ở đâu đó trong vòm cành lá rậm rịt hai chiếc cốc sứ, rót rượu vào. Chung quanh chúng tôi, mùi rượu thơm ngát lan tỏa, Tiền Anh Hào đưa cốc rượu đến trước mặt tôi, nói:
- Chúc mừng cuộc tao ngộ của hai chúng mình, cạn chén!
Tiếng cốc sứ chạm vào nhau nghe khô khốc. Tôi ngửa cổ nhấp vài ngụm, mùi cay nồng của rượu chảy vào trong huyết quản. Trên mặt Tiền Anh Hào, mấy mảng da như sắt gỉ từ từ bóc ra và rơi xuống. Cậu ta cảm khái:
- Mười mấy năm nay rồi mới lại được thưởng thức mùi vị của rượu Mao Đài!

Ma Chiến Hữu: Chương 7 và 8

Ma Chiến Hữu
Tác giả: Mạc Ngôn ; Người dịch: Trần Trung Hỷ
Chương 7
Không ngờ chết rồi mà vẫn còn phiền phức thế, - Tôi cảm thán - Trước đây nghe người ta nói là, người chết như ngọn đèn đã tắt, thần khí tan biến trong gió xuân, thi thể hóa thành bùn, té ra là người ta đã lầm.
- Ban đầu tớ cũng nghĩ như thế, - Tiền Anh Hào nói. - Ai ngờ sau khi chết mới biết là chẳng hề đơn giản như vậy. Thì ra là “chưa chết thì không biết, vừa chết là rõ ràng”.
Cậu ta động đậy chiếc mông, hàng ngàn giọt nước rơi xuống dòng sông ngay lập tức đã tan vào dòng chảy mất tăm mất dạng. Phía tây nam, giữa làn mây đen kịt bỗng dưng lại có một khoảng trời trong xanh và một luồng ánh sáng sắc như một đường kiếm chiếu xuống làm cho mặt nước sông rực lên một màu đỏ. Mây con chim hồng yến đang bay là là trên dòng sông, thi thoảng lại đáp bụng xuống mặt nước khiến vài giọt nước bắn lên tung tóe.

Ma Chiến Hữu: Chương 5 và 6

Ma Chiến Hữu
Tác giả: Mạc Ngôn ; Người dịch: Trần Trung Hỷ
Chương 5
Tôi thở dài, nói:
Anh Hào, cậu đáng ra phải trở thành một đại anh hùng, tiếc thay vận cậu lại không ra gì.
Khi sống thì chẳng hiểu đâu, chết rồi mới hiểu, muốn làm anh hùng còn phải tùy thuộc vào thời vận. - Tiền Anh Hào nói một cách ai oán.
Thực ra, cậu cũng có thể đã là một anh hùng.
Đừng an ủi tớ, - Cậu ta buồn rầu nói. - Ngay cả bóng của một tên địch cũng chưa hề thấy, thế mà gọi là anh hùng sao?
Chỉ oán thằng La Nhị Hổ quá run, giơ mông lên trời để lộ mục tiêu. Hắn chết là quá đáng đời, chỉ khổ là cậu bị vạ lây. - Tôi tức giận nói.

Ma Chiến Hữu: Chương 3 và 4

Ma Chiến Hữu
Tác giả: Mạc Ngôn. Trần Trung Hỷ dịch theo bản tiếng Trung: “CHIẾN HỮU TRÙNG PHÙNG” NXB DÂN TỘC, 2004.
Chương 3
Tôi chà xát đầu ngón tay vào quân phục cho khô, lấy ra một điếu thuốc đưa cho cậu ta. Những ngón tay cong queo của Tiền Anh Hào hình như đang run rẩy. Những nỗi bi thương dâng trào trong lòng tôi hình như đang trải dài ra với làn mưa nhẹ và những đợt gió lạnh trên sông. Tôi bật lửa, một ngọn lửa màu xanh yếu ớt đưa đến trước mặt Tiền Anh Hào. Trong khi cậu ta đốt thuốc, tôi nhìn thấy mặt Tiền Anh Hào có những vòng tròn màu xanh lục và cả những đường vằn vện màu đỏ sậm, trông mặt cậu ta như một cổ vật bằng đồng vừa mới đào từ dưới đất lên.
Hai luồng khói trắng xanh đặc sệt tuôn ra từ mũi cậu ta. Động tác và thói quen hút thuốc của con người đã chết nhiều năm này chẳng khác gì so với lúc còn sống. Cậu ta cau mày, nói:
Thuốc này rất ngon, loại gì vậy?

Ma Chiến Hữu: Chương 1 và 2

Ma Chiến Hữu
Tác giả: Mạc Ngôn. Trần Trung Hỷ dịch theo bản tiếng Trung:
“CHIẾN HỮU TRÙNG PHÙNG” NXB DÂN TỘC, 2004.
Chương 1
Một cách nghĩ khác về chiến tranh.
Một cách ca tụng riêng về chủ nghĩa anh hùng.
Cuộc đối thoại giữa hai cõi âm dương,
Sự vướng lụy giữa con người và ma quỷ.

"Ngắm" trụ sở "khủng" của chính quyền Bình Dương

"Ngắm" trụ sở bề thế mới của Bình Dương
Thành phố mới Bình Dương có diện tích 1.000 ha, được quy hoạch để trở thành trung tâm thành phố Bình Dương trực thuộc Trung ương theo định hướng quy hoạch đến năm 2020. Trung tâm Hành chính tập trung được coi là lớn nhất Việt Nam tại Bình Dương sẽ đi vào hoạt động vào ngày 20/2.
Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh 
Bình Dương sắp khánh thành đưa vào hoạt động.
Tòa nhà được khởi công xây dựng vào năm 2011 và đến nay đã hoàn thành với độ cao 104m, 2 tầng để xe, 20 tầng lầu, tầng kỹ thuật, mái và bãi đáp trực thăng. Tổng vốn đầu tư cho dự án 1.400 tỷ đồng. Tòa nhà gồm 2 tháp A và B, bố trí gần 60 cơ quan, đoàn thể, đơn vị khối Đảng, đoàn thể chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp.

Cựu binh TQ bị 'lừa dối và quên lãng'

Cựu binh TQ bị 'lừa dối và quên lãng'
Nhà báo tự do Trung Quốc Dean Peng nói nhiều cựu binh cuộc chiến 1979 cảm thấy bị 'lừa dối và quên lãng'. Tuy nhiên những người lính của cuộc chiến cách đây 35 năm vẫn ngần ngại khi lên tiếng chính thức với truyền thông.
Binh lính Trung Quốc vẫn ngại nói về Cuộc chiến 1979
"Tôi đã nói chuyện với Hội Cựu chiến binh nhưng họ đều từ chối vì đây là vấn đề nhạy cảm và bị cấm đoán," ông Peng nói với BBC Tiếng Việt hôm 17/2 từ Bắc Kinh.
"Sau khi giải ngũ nhiều người trong số họ làm việc cho các công ty hay cơ quan nhà nước. "Họ tức giận vì cách chính phủ đối xử với họ, họ cảm thấy bị quên lãng, bị bỏ rơi.

Vì sao TQ muốn quên cuộc chiến 1979?

Vì sao TQ muốn quên cuộc chiến 1979?
Nhân dịp 35 năm chiến tranh biên giới Việt-Trung, BBC đã có cuộc phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viên Quốc phòng Úc, để tìm hiểu nguyên nhân vì sao Bắc Kinh lại muốn lãng quên cuộc chiến nước này gọi là 'chiến tranh tự vệ' mà Trung Quốc đã 'chiến thắng'.
Trung Quốc vẫn xem cuộc chiến năm 1979 với Việt Nam là một 'chiến thắng'
BBC: Trung Quốc đã tuyên bố cuộc chiến năm 1979 là nhằm mục đích "dạy cho Việt Nam một bài học", và một số nguồn nói quyết định giới hạn cuộc chiến trong vòng hai tuần đã được đưa ra nhiều tháng trước khi nó chính thức bùng nổ. Xét những yếu tố trên, ông đánh giá thế nào về mức độ thành công của Trung Quốc trong cuộc chiến với Việt Nam?

Mỗi ngày dùng bao nhiêu đường thì đủ ?

Mỗi ngày dùng bao nhiêu đường thì đủ ?
Nhiều bác sĩ đã từ lâu cảnh báo về tình trạng “ghiền đường” mà vị ngọt của đường là một loại ma túy nguy hiểm có thể giết người trong thầm lặng.
Trong một bài viết trước đây về hội chứng “Mỡ, Đường, Máu”, BS. Minh có cho độc giả một câu hỏi để suy gẫm: “Giữa một lon Coke và một quả trứng gà, cái nào nguy hiểm cho tim mạch hơn?” Hôm nay chúng ta đã có một câu trả lời xác đáng dựa trên nghiên cứu mới nhất đăng trên báo Y Khoa của Hội Y Sĩ Hoa Kỳ (JAMA) tháng 2/2014, sau quá trình theo dõi 40,000 bệnh nhân: “Trứng gà không gây ra đột quỵ tim mà thủ phạm chính là đường”!