Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Xôn xao người bí ẩn thu mua tờ tiền 10.000 đ giá cao

Tin của người tung tin:
Xôn xao người bí ẩn thu mua tờ tiền 10.000 đ giá cao
Khoảng 4-5 ngày nay, một người đàn ông bí ẩn sáng nào cũng đến khu chợ tạm Quảng Ngãi để thu mua tờ tiền mạnh giá 10.000 có 2 số cuối trong dãy seri là 10. Sáng 14/2, Công an Quảng Ngãi cho biết, đang tiếp tục làm rõ mục đích vụ người đàn ông đổi 70.000đ lấy tờ tiền polyme 10.000 đồng với 2 số cuối trong dãy sơ ri là 10 tại chợ tạm Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi.
Chỉ những tờ tiền có 2 số cuối trong dãy seri là 10 mới được đổi, 
còn có 2 số cuối như tờ tiền này thì không đổi được.
Theo lời các tiểu thương ở Quảng Ngãi, số tiền mà người đàn ông mang theo để đổi tờ polymer mệnh giá 10.000 đồng lên đến hàng chục triệu đồng.

Bữa quốc yến ở Mỹ và sự đáng thương của chai vang Đà Lạt

Dân nghèo, mục tiêu của doanh nghiệp là phục vụ dân nghèo thì làm được như vang Đà Lạt cũng là tốt rồi. Làm siêu hơn coi chừng cơ chế này lại làm cho phá sản. Cứ từng bước vậy cho chắc các doanh nhân ạ. Mục tiêu là tồn tại đã, chờ khi đất nước dân chủ hơn rồi hẵng ham đua với thế giới.
Bữa quốc yến ở Mỹ và sự đáng thương của chai vang Đà Lạt
Người Việt, giờ không thể nhớ tới một thương hiệu rượu Việt nào cho ra hồn. Trừ rượu nếp “Hà Nội 29”. Thực đơn “Quốc yến” mà Tổng thống Mỹ, đất nước giàu nhất thế giới chiêu đãi thượng khách, cũng là đồng minh chiến lược, đã được tiết lộ tràn ngập trên báo chí vào ngày hôm qua.
Món trứng cá muối, từ loại cá nuôi ở các cửa sông của bang Illinois; Trứng chim cút bang Pennsylvania. Món sa lát mang cái tên mỹ miều “Khu vườn Mùa đông” được lấy từ “rau vườn nhà” của đệ nhất phu nhân.

Valentine - Ngày kỳ lạ ở Sochi

Valentine - Ngày kỳ lạ ở Sochi
Xin nói ngay kỳ lạ là vì quá nóng. Nhiều người đang tự hỏi không biết đang dự Thế vận hội mùa đông hay mùa hè ? Dưới đây là ảnh cởi trần giữa cao điểm Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 xung quanh phủ đầy tuyết trắng.

(21) Ảnh vui

Ảnh vui
Những môn thể thao điên rồ sẽ vào Olympic tương lai ?
Đua xe tăng bên bãi biển
Đua xe tăng vượt chướng ngại vật trên đường phố

Lời nguyền của Thế Vận Hội

"Thế vận hội hay Thế vận hạn ?". Đọc cho vui chứ tôi chẳng tin bài viết này.
Lời nguyền của Thế Vận Hội
Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo 
Sau giấc mơ Thế Vận, Vladimir Putin làm gì?
Sau nhi
ều trục trặc, Thế vận hội mùa Đông tại Sochi đã đi hết nửa đường trong yên bình. Tổng thống Vladimir Putin có thể toại nguyện với giấc mơ tốn kém của ông ta. Nhưng để làm gì?

* Hai hình bìa mát lạnh của The Economist và 
The New Yorker - Báo Anh vẫn thâm hơn báo Mỹ! * 
Từ năm 776 trước Tây lịch, trong 1170 năm, Thế vận hội Olympia là một sinh hoạt tôn giáo cổ Hy Lạp để bốn năm một lần tôn vinh các thần linh Hy Lạp - và để các tỉnh-thành và quốc gia phô trong Đế quốc Hy Lạp trương sức mạnh. Sau khi Hy Lạp bị La Mã khuất phục thì từ năm 394, Hoàng đế Flavius Theodosius Augustus hủy bỏ truyền thống tôn giáo này khi áp đặt Thiên chúa giáo trên cả Đế quốc rộng lớn của La Mã.

Làng “ma ám” kiên quyết “một đi không trở lại”

Làng “ma ám” kiên quyết “một đi không trở lại”
Đến chiều 14.2, 16 hộ (gồm 75 nhân khẩu) tại tổ 2, thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn (huyện Đông Giang, Quảng Nam) đã chính thức bỏ làng đi hẳn, chỉ còn 3 hộ “bình tĩnh” ở lại nhờ “lập trường” vững vàng và “may mắn” ở tách biệt với các hộ còn lại.
Người dân tổ 2, thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn đập phá nhà cửa tan hoang.
Mọi công tác vận động của chính quyền xã, huyện tính đến cuối ngày đều “thua” người dân, cả 16 hộ đã ra đi đều kiên quyết không về lại vì đó là phong tục “một đi không trở lại” mà họ tôn thờ xưa nay.

Đào tạo gái mại dâm ở các "thiên đường sung sướng"

Công nghệ đào tạo gái mại dâm ở các "thiên đường sung sướng"
Nghề bán hoa là một nghề không hợp pháp ở nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt ở Trung Quốc, một nước có truyền thống phong kiến, nạn mại dâm đã từng nhiều lần bị đàn áp dã man. Tuy nhiên với sự phát triển kinh tế sôi sục và sự xâm nhập từ văn hóa phương tây, mại dâm lại trở thành một nghề nóng bỏng ở đất nước đông dân nhất thế giới này.


Với rất nhiều những đại gia mới nổi ở đất nước này, nhu cầu “mua hoa” ngày càng lớn với yêu cầu chất lượng cao hơn. Điều đó đòi hỏi việc tuyển chọn gái mại dâm và huấn luyện cũng ngày càng được chú trọng.

Chuyện tránh thai của kĩ nữ Trung Hoa xưa

Chuyện tránh thai của kĩ nữ Trung Hoa xưa
Chuyện phụ nữ xưa tránh thai như thế nào không có sách lịch sử nào ghi chép lại, điện ảnh lại càng không có miêu tả. Do vậy, chuyện này đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Một bộ phim do diễn viên Củng Lợi đóng có chi tiết “trước khi tiếp khách, cô uống một loại thuốc thì sẽ không thể có bầu được”. Loại thuốc này được sắc lên và uống. Nhưng thành phần của loại thuốc đó là gì thì không ai có thể kiểm chứng được.
Nếu để xạ hương vào rốn phụ nữ sẽ tránh thai được (?)
Có người lại nói, nếu để xạ hương vào rốn phụ nữ sẽ tránh thai được. Trong sử sách có ghi lại chuyện 2 chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức được coi là những “Hồng Nhan Họa Thủy” có dùng cách này. Loại này được gọi là “Liễu Đỗ Thiếp”.

Lộ diện ông lớn “chống lưng” cho Vietjet mua 100 máy bay

Lộ diện ông lớn ngân hàng “chống lưng” cho Vietjet mua 100 máy bay
Thỏa thuận mua 100 máy bay Airbus trị giá 9,1 tỉ đô của Vietjet Air từng khiến dư luận xôn xao về khả năng thanh toán của hãng hàng không non trẻ này. Và mới đây, ngân hàng "chống lưng" cho hãng hàng không này đã lộ diện
Vào tháng 9.2013, hãng hàng không VietjetAir từng gây sốc khi ký bản thoả thuận nguyên tắc với hãng sản xuất máy bay Airbus đặt hàng tổng cộng 100 máy bay các loại. Ở thời điểm đó, khi nhìn nhận về khả năng thực hiện hợp đồng này, phần lớn chuyên gia trong giới tài chính đều cho rằng rất khó khả thi. Theo các chuyên gia, đây là một số tiền quá lớn so với tiềm lực của một tổ chức tư nhân như Vietjet Air.

Trung Quốc cấm Việt Nam kiện tranh chấp Biển Đông

TQ cấm tổ chức kỷ niệm sự kiện TQ xâm lược VN năm 1979, cấm Việt Nam kiện tranh chấp Biển Đông, cấm ngư dân VN ra đánh cá ở Biển Đông, cấm khai thác dầu mỏ ở các ô TQ gọi là lãnh thổ không thể tranh cãi của TQ... và sẽ còn cấm những gì tiếp theo ?

Trung Quốc cấm Việt Nam kiện tranh chấp Biển Đông
Bắc Kinh đe dọa Hà Nội không được bắt chước Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về Luật Biển trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo Biển Đông.
Tàu Trung quốc tập trận bắn hỏa tiễn chống
tàu ngầm trên Biển Đông. (Hình: Chinamil)
Hãng thông tấn Reuters thuật lại lời ông Carl Thayer, một chuyên viên về các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, tiết lộ như vậy trong bài viết của ký giả Greg Torode. Ông cho hay một số viên chức của nhà cầm quyền cho ông biết trong cuộc gặp mặt riêng tư.

Những hình ảnh sống, chiến đấu hào hùng năm 1979

Nhớ lại ngày đó hào hùng thật, cũng như thời đánh Mỹ, chẳng ai nghĩ tới cái chết, tới cuộc sống cá nhân, gia đình... Nhưng giờ ngẫm lại thì thấy xót xa. Chẳng nhẽ không có cách nào tránh được các cuộc chiến tranh ư ? Tại sao các nước xung quanh ta từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay đều thanh bình và ngày càng phát triển, còn ta lúc nào cũng như trong thời chiến, kể cả thời điểm này, khi mà Biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông đều có vấn đề. Phải chăng chính sách nhẫn nhục vâng lời Trung Quốc càng làm cho chúng coi khinh mình và chèn ép mình hơn ? Tư thế của một quốc gia độc lập gần trăm triệu dân ở đâu ? Có ai cảm thấy thời đại này nhục nhã, hèn kém so với tổ tiên ngày xưa không ?
Những hình ảnh sống, chiến đấu hào hùng năm 1979
(Soha.vn) - Có mặt ở Việt Nam vào những ngày tháng lịch sử năm 1979, nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt đã chụp lại những bức ảnh về không khí chiến đấu và sinh hoạt của người dân Việt Nam.
Hừng hực khí thế ra trận
Thomas Billhardt, sinh năm 1937, là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức. Tên tuổi của ông được biết tới nhiều nhất vào những năm 1960, đặc biệt là với những bức ảnh chụp tại Việt Nam và Palestine. Billhardt đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá về nhiếp ảnh tại Đức.

Ban Nội chính được giao giải quyết tố cáo của ông Dương Chí Dũng

Ban Nội chính được giao giải quyết tố cáo của ông Dương Chí Dũng
TT - Trong số các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2 của Ban Nội chính trung ương có việc tập trung thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư Trung ương Đảng giao về việc giải quyết tố cáo của ông Dương Chí Dũng.
Trưởng ban Nội chính, ông Nguyễn Bá Thanh
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 14-2, một lãnh đạo Ban Nội chính trung ương xác nhận tố cáo của ông Dương Chí Dũng gồm có hai nguồn là bằng đơn thư và lời khai tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Dương Tự Trọng. Trong số các nội dung tố cáo có nội dung liên quan đến người đã “mật báo” cho ông Dương Chí Dũng trốn trước khi cơ quan chức năng tiến hành lệnh bắt và lời khai về việc ông Dương Chí Dũng đưa tiền cho người đã báo tin nêu trên...

Vietnam Airlines đối xử với hành khách như “xe dù”

Chuyện lạ, chắc chỉ có ở Việt Nam thời nay. Không biết VN Airlines có áp dụng chính sách overbooking cho các chuyến bay quốc tế không ? Ngồi trên máy bay VN Airlines, mỗi lần nghe loa phát thanh nói "Đây là hãng hàng không quốc gia Việt Nam", tôi đều thấy chướng tai và xấu hổ. Một hãng kinh doanh độc quyền, kém văn hóa như VNA không xứng đáng mang tên như vậy và bản thân nó không đại diện cho quốc gia Việt Nam. Nên cư xử với nó bình đẳng như với các hãng hàng không khác ở Việt Nam.
Vietnam Airlines đối xử với hành khách như “xe dù”
Chiều 14-2, rất nhiều hành khách đi trên chuyến bay số hiệu VN 1315 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) xuất phát từ sân bay Đà Nẵng lúc 12 giờ 10 phút đã bị từ chối vận chuyển và yêu cầu chuyển sang bay chuyến kế tiếp. 
Sự việc khiến nhiều hành khách tức giận vì bị Vietnam Airlines đối xử như đi “xe dù”.
Vietnam Airlines gửi công văn giải thích việc thiếu chỗ trên chuyến bay VN1315
Vietnam Airlines gửi công văn giải thích việc thiếu chỗ trên chuyến bay VN1315

"Một con đĩ... yêu nghề"

"Một con đĩ... yêu nghề"
Đạo diễn: Trần Việt Hùng
Biên kịch: Nguyễn Ngọc Thạch / D.O.P: Lâm Thành Ngọc
Quay phim: Mũi Mũi / Dựng phim: Bùi Công Anh
Diễn viên: Huỳnh Mơ, Hồ Cát Trắng... 
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Ngọc Thạch)

Lễ tình nhân: Gái mại dâm thấp thỏm chờ "quà"

Lễ tình nhân: Gái mại dâm thấp thỏm chờ "quà"
(Tin tức thời sự) - Nhiều nhà nghỉ cho biết chắc chắn trong ngày lễ tình nhân 14/2 sẽ tăng giá thuê phòng bởi như mọi năm, “cung luôn không đủ cầu”, còn những cô gái mại dâm cũng đang háo hức đón chờ những món “quà” từ khách hàng trong ngày này. Gái mại dâm không đi lễ và sự thành tâm chủ chứa / Cửa chùa luôn rộng mở với… gái mại dâm
Nhà nghỉ Hải Yến
Nhà nghỉ rộn ràng tăng giá, bao cao su vẫn... khuyến mại
Chiều ngày 13/2/2014, khảo sát một số tuyến phố tập trung nhiều nhà nghỉ, khách sạn mini trên địa bàn Hà Nội như xung quanh khu vực đường Cầu Giấy, khu vực Mỹ Đình, đường Láng, đường Nguyễn Trãi… ghi nhận những dịch vụ này hiện chưa có sự tăng về giá thành.

Trung Quốc đánh VN để 'giải cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đọc câu này thấy chua xót: "Cựu binh và liệt sĩ của cả hai bên đều bị lãng quên"; họ chỉ là công cụ của các nhà cầm quyền để đạt mục đích, xong rồi là vứt, một kiểu vắt chanh bỏ vỏ cực kỳ vô liêm sỉ.
Trung Quốc đánh VN để 'giải cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh'
Cựu binh Ngô Nhật Đăng của Cuộc chiến Biên giới 1979, đang sống ở Hà Nội, vẫn còn nhớ ngày vào quân ngũ và sau đó lăn lộn bốn năm ở vùng biên giới. Đó là ngày 25/8/1978 trong một đợt "tổng động viên" học sinh và sinh viên, ông nói với BBC hôm 13/2/2014, không lâu trước ngày kỷ niệm 35 năm Chiến tranh Biên giới Việt - Trung.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ năm 1959 ở Bắc Kinh
Ông Đăng, khi đó 20 tuổi, và nhiều bạn bè rời trường đại học và được cử đi đào tạo hạ sỹ quan nhằm tạo ra lớp "cán bộ khung" để huấn luyện tân binh.

Cuộc chiến 1979 và báo chí 35 năm trước

GS Trần Hữu Dũng, 14.2.2014: "Biên giới phía Bắc" Việt Nam là nước nào? 35 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc (VnEx 14-2-14) Người lính đầu tiên hy sinh ở mặt trận biên giới phía Bắc (VnEx 14-2-14) Ký ức về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 17/2/1979 (Petrotimes 14-2-14) -1979 - Cuộc chiến không thể lãng quên (Petrotimes 17-2-1979) - Có lẽ Ban Tuyên giáo đã bật đèn vàng cho vài bài về chiến tranh tháng 2-1979, nhưng dặn kỹ: Không được nói chiến tranh với Trung Quốc mà chỉ nói "biên giới phía Bắc"?
Cuộc chiến 1979 và báo chí 35 năm trước
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới Việt-Trung, ông Nguyễn Công Khế, Cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên kể lại với BBC cách truyền thông Việt Nam của 35 năm trước đưa tin về cuộc chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt này.
BBC: Khi cuộc chiến nổ ra năm 1979 thì ông đang công tác ở đâu, và báo chí lúc đó đưa tin về cuộc chiến như thế nào, thưa ông?
Nhà báo Nguyễn Công Khế: Lúc đó tôi làm phóng viên của báo Phụ nữ Việt Nam. Tôi nhớ lúc đó ông Hoàng Tùng là Bí thư Trung ương Đảng phụ trách về tư tưởng, đã viết một bài xã luận rất mạnh trên báo Nhân Dân, nếu tôi nhớ không nhầm thì có tựa là "Đánh sập thói hung hăng của quân Trung Quốc xâm lược."
Hồi Trung Quốc đánh Việt Nam thì phải nói là cả nước rất đồng lòng.

Vnexpress: 35 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc

35 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc
Tháng 1/1979, Việt Nam mở chiến dịch Tây Nam lật đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ thân Trung Quốc tại Campuchia, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố "dạy cho Việt Nam một bài học".
Nhấn vào các mũi tên trên bản đồ để xem chi tiết diễn biến cuộc chiến năm 1979.
Quan hệ Việt - Trung bắt đầu rạn nứt năm 1968 khi Việt Nam đồng thời giao hảo với cả Liên Xô và Trung Quốc trong bối cảnh mối quan hệ 2 nước này xuất hiện nhiều xung đột căng thẳng. Năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon tới thăm Bắc Kinh và đạt được thỏa thuận với Trung Quốc. Ba năm sau đó, Việt Nam từ chối tham gia liên minh chống Liên Xô của Trung Quốc.

(20) Ảnh vui: khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông

Ảnh vui
Ngày Valentine nghe giáo sư giảng về sự khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông. 
Các bạn sinh viên, chúng ta xây dựng công thức để hiểu về phụ nữ.

Pháo hoa, từ lịch sử tới bí kíp tạo hình siêu kì diệu

Pháo hoa, từ lịch sử tới bí kíp tạo hình siêu kì diệu
Việt Anh - Theo MASK: Đằng sau thứ ánh sáng hào nhoáng, muôn hình vạn vẻ của những "bông hoa trên trời" là cả một sự kì công chế tạo cùng rất nhiều bí ẩn chưa được tiết lộ…
Lịch sử pháo hoa
Thuốc súng chính là một trong bốn phát minh vĩ đại nhất của người Trung Quốc. Hơn 1.000 năm về trước, họ đã tìm ra hỗn hợp bột lưu huỳnh, bột than, kali nitrat có khả năng cháy và nổ cực mạnh mang tên "thuốc nổ đen". Song thay vì việc chế tạo những vũ khí tối tân đương thời thì người Trung Hoa lại dùng nó để làm nên pháo bông giải trí. Dân tộc này lần đầu tiên trên địa cầu phát kiến ra hình thức tiêu khiển vua chúa rất sang trọng: ngắm pháo bông.

Pháo hoa nổ tung ra những hình ảnh kỳ ảo

Pháo hoa nổ tung ra những hình ảnh kỳ ảo
Oksein - Theo MASK: Hàng năm, Lễ hội pháo hoa Quốc tế là dịp để công chúng đánh giá sản phẩm của những công ty pháo hoa hàng đầu thế giới. Lễ hội năm nay có sự góp mặt của 4 đội thi đến từ Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Tây Ban Nha. Đảm bảo bạn sẽ bị choáng ngợp trước những chùm ánh sáng đa sắc nở bung giữa trời...
Những chùm ánh sáng đa sắc nở bung giữa trời.
Từ lâu, những màn trình diễn pháo hoa luôn là tâm điểm trong các lễ hội lớn trên thế giới. Pháo hoa tuy đẹp nhưng lại chỉ bừng sáng trong giây lát, bởi thế người ta đã nhờ tới nhiếp ảnh để mãi mãi lưu lại khoảnh khắc bừng sáng tuyệt vời của chúng. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chùm ảnh pháo hoa đẹp mắt trong Lễ hội pháo hoa Quốc tế diễn ra tại thủ đô Ottawa, Canada.

Những nữ vận động viên Nga xinh đẹp ở Sochi 2014

Những cô gái Nga của ngày Valentine 2014
Women from Russian Olympic team
Bạn nào thích ngắm "Những cô gái nóng bỏng nhất ở Sochi 2014" thì mời ngắm tiếp "Những cô gái Nga nóng bỏng nhất ở Sochi 2014". Line-up of Russian Olympic team was confirmed several days ago during the meeting of Olympic executive committee and panel of Ministry of Sport of the Russian Federation. Meet some of the women participants.
Anna Sidorova, curling (đánh bi trên tuyết)

Tư cách của một dân tộc đến từ đâu?

Đọc câu này trong bài thấy buồn cười: "Nền giáo dục của Việt Nam từ nhiều thập niên qua đi theo ưu tiên Trí, Đức, Thể dục". Về lý thuyết, chúng ta ưu tiên theo đúng người Nhật: Đức, Thể và Trí Dục. Bác Hồ đã dạy: "Có tài mà không có đức là người vô dụng; có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó", và "đào núi và lấp biển, quyết chí ắt thành công", nên không có tài chịu khó, quyết tâm vẫn làm được việc có ích cho đất nước. Bác kêu gọi toàn dân tập thể dục, khỏe để đánh Mỹ, khỏe để xây dựng CNXH, học tính sau; trí thức thuộc lớp tiểu tư sản lập trường bấp bênh, nay theo cách mạng, mai theo địch, nên không có vai trò quan trọng. Về thực tế, nền giáo dục của Việt Nam dạy toàn những thứ lăng nhăng, giáo điều, cốt cho xong chương trình; học sinh học xong chẳng biết Đức, Thể và Trí là gì, chẳng biết tự mình tiếp tục rèn thế nào để đóng góp với xã hội... Giáo dục sai ngay từ đầu, từ quan niệm thế nào là Đức, là Thể, là Trí (Đạo đức cách mạng ? Trung với Đảng ?).
Tư cách của một dân tộc đến từ đâu?
Năm 2011 miền Đông Bắc (Tohoku) nước Nhật đã hứng chịu một trận động đất mạnh nhất chưa từng thấy ở Nhật và là một trong năm trận động đất mạnh nhất thế giới từ năm 1900 - khi các thiết bị ghi nhận được sử dụng. 
Trận động đất đã gây ra sóng thần lan dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản và ít nhất 20 quốc gia liên hệ. Sóng thần cao đến 38,9 mét đã đánh vào Nhật Bản chỉ vài phút sau động đất; tại một vài nơi, sóng thần đã tiến vào đất liền sâu tới 10 cây số.

Ngọn nến lung linh

Ngọn nến lung linh
Nguyên Nhung - Tôi không nhớ được mùa Giáng Sinh năm ấy tôi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chỉ độ lên mười. Có lẽ đó là một mùa Giáng Sinh khá buồn và ảm đạm vì các anh chị tôi đi làm, đi học xa chưa về kịp, ở nhà quạnh quẽ chỉ còn hai mẹ con.
Thời thơ ấu, tôi thèm lắm những bóng đèn xanh đỏ chớp nháy trên cây Giáng Sinh, một hang đá bằng giấy quết mực đen với những tượng thánh xinh xinh bằng đất nung. Nhưng mộng ước ấy xa vời lắm đối với một đứa trẻ mười tuổi quá bé bỏng, trong lúc mẹ tôi xoay xở lo cho các con cơm ăn áo mặc là một gánh nặng nhọc nhằn, trên đôi vai bé nhỏ của người đàn bà góa bụa.

Mẹ ơi! Con chó nó chửi con

Mẹ ơi! Con chó nó chửi con 
Hà Thị Hòa - Cu Tí sang Hoa Kỳ ở tuổi mười hai. Tí không cao lớn như anh Bột mà thấp lè tè bằng con bé em mình nên nhiều khi Tí tức tưởi lắm. Có người không biết bảo Tí là em của con bé, làm Tí giận ghê nhưng biết làm sao bây giờ. Hãy đợi đấy, thời gian sẽ trả lời thôi.
Tí không được may mắn như anh Bột và con bé, có xe đưa rước tận nhà, mà Tí phải đi bộ hoặc đạp xe. Vì lẽ nhà bố mẹ thuê gần trường, nói là gần, nhưng đi bộ phải mất đến mười lăm phút. Ðường xá bên này dài và rộng, không như ở Việt Nam, nhà cửa san sát hai bên.

Thời tiết tại Sochi: ấm áp tới mức chẳng ngờ

Thời tiết tại Sochi: ấm áp tới mức chẳng ngờ
Nói đến Olympic Mùa Đông, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là cảnh trời buốt giá, tuyết phủ khắp nơi. Điều này hoàn toàn không đúng với Sochi, nơi những cuộc tranh tài thể thao mùa Đông 2014 đang diễn ra được cả thế giới chăm chú theo dõi.

Hai tình nguyện viên đang hưởng ánh nắng
mặt trời giữa mùa đông ở Sochi - AFP
Bốn năm trước đây tại Vancouver, Canada, trời ấm đến mức mọi người nhìn thấy hình ảnh của du khách lẫn vận động viên mặc quần đùi áo thun chạy tập thể thao ngoài đường phố, trong lúc chính phủ phải nhảy vào can thiệp bằng cách chở tuyết từ những nơi khác về lấp cho đầy các địa điểm tranh tài. Ở Sochi còn lạ hơn nữa: cả tuần lễ trời đủ nóng để những người thích tắm biển có thể nhúng mình xuống dòng nước vẫn còn lạnh buốt của Hắc Hải, toán cầu thủ của đội tuyển hockey nữ Canada cũng quần cụt áo ngắn tay chạy chung quanh sân vận động trước khi vào trong tranh tài với đội tuyển nữ Hoa Kỳ, trong lúc Ban Tổ Chức phải lấy tuyết từ những kho chứa ra sử dụng, đồng thời hàng trăm chiếc máy làm tuyết phun không ngừng nghỉ suốt đêm để đảm bảo mọi chuyện phải “ngon lành cành đào” vào sáng hôm sau, khi những cuộc đua tranh huy chương trên tuyết tiếp tục.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

(19) Ảnh vui

Ảnh vui

Những nghịch cảnh vô lý

Cách Tồng Chúp không xa, trên huyện Khẩu Đốn, một nghĩa trang lính Trung Quốc mới khánh thành to, đẹp trang nghiêm với dòng chữ Hán khắc đậm trên bia đá :“ Việt Nam nhân dân ký công” (Nhân dân Việt Nam ghi công), vô cùng vô lý!
Những nghịch cảnh vô lý
Chị bán dưa ở cửa chợ Bà Hoa gần nhà tôi năn nỉ:
- Mua giúp con một trái cô chú. Có hai mươi ngàn một trái dưa Gò Công ngọt lắm cô chú ơi!
Đống dưa chở tới chợ Tết từ trước ngảy ông Táo về Trời, chất cao hơn đầu người, đến trưa 30 Tết mới bán được non nửa. Ngày đầu giá 20.000 đồng một kg, giờ xả cản 25.000 đồng một trái mà vẫn không bán đươc.
Nhìn nét mặt héo quắt như cuống dưa của chị bán dưa tôi hỏi:
- Chỉ còn mấy giờ nữa là giao thừa, không bán hết thì làm sao ?
Chị mếu máo :
- Dzậy cũng đành bỏ lại đây thôi chú ạ!

Lại TS Du viết lăng nhăng kiếm tiền: Ôi số liệu!

Đọc bài này thấy xấu hổ cho ông TS Du về kiến thức thống kê kinh tế. Ông chẳng hiểu gì về GDP cả, không hiểu số liệu thì phân tích kinh tế cái gì ? Phải chăng trước đây ông toàn hùng hổ phán theo... lý thuyết, chứ chẳng căn cứ trên số liệu. Muốn hiểu và phân tích kinh tế, điều sơ đẳng nhất là phải hiểu các khái niệm thống kê, trước hết là GDP. Thế giới làm gì có GDP của địa phương. Chỉ có ở VN có, và vì thế VN đưa ra cách tính GDP địa phương riêng khác cách tính GDP chung cả nước (nên tốc độ tăng trưởng GDP địa phương toàn gấp rưỡi tới gấp đôi cả nước). Do đó sao mà so sánh với nhau được. Hai bộ số liệu hoàn toàn không tương thích. Ngay GDP cả nước cũng chỉ chia theo khu vực, hoặc theo thành phần kinh tế (kém chính xác hơn) chứ làm gì có chia theo địa phương để ông có số của riêng TPHCM. Đọc câu kết bài báo mới nực cười, phóng viên thời báo kinh tế Sài Gòn hứa "sẽ tìm hiểu ở Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê TPHCM để tìm câu trả lời cho tác giả Huỳnh Thế Du". Ông TS không làm được phải nhờ cậy ông phóng viên ? Từ hiểu sai GDP, ông đã suy diễn lung tung tiếp theo, thật là nguy hiểm.
Ôi số liệu!
Huỳnh Thế Du: Hôm nay tôi cần số liệu về tỉ phần GDP của TPHCM trong tổng GDP của cả nước và GDP bình quân đầu người của Thành phố năm 2013. Sau một hồi tính toán từ số liệu của Cục thống kê Thành phố và Tổng cục Thống kê, tôi cảm thấy hết sức bối rối với những con số có được.
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Tỷ phần GDP
Thứ nhất, nếu lấy GDP theo giá thực tế năm 2013 của Thành phố là 764.561 tỉ đồng chia chia cho con số tương ứng của cả nước 3.584.261 tỉ đồng thì GDP của Thành phố chiếm 21,3% GDP của cả nước.

TS Du viết kiếm nhuận bút: Bẫy thu nhập trung bình

Bạn có nghĩ như tác giả bài dưới đây viết: "Đói nghèo đáng sợ, nhưng bẫy thu nhập trung bình còn đáng sợ hơn ?"Mức sống trung bình chẳng lẽ đáng sợ hơn mức sống nghèo ? Một bài báo lăng nhăng, viết để động viên tinh thần và lấy tý tiền nhuận bút. Kiểu AQ truyện. Một tên tuổi như Huỳnh Thế Du lại xuất bản một bài hạ đẳng thế này thì thật xấu hổ. VN không phát triển từ nội lực, sức sáng tạo mà chủ yếu dựa vào huy động vốn bên ngoài, vào khai thác tài nguyên, tàn phá môi trường và bóc lột người lao động. Cứ đà quản lý kinh tế kiểu này, những thứ trên rồi sẽ hết thì lấy gì để nuôi trăm triệu dân đây ? Lúc đó muốn sống trong "bẫy thu nhập trung bình" chắc gì đã được, nói chi tới thoát bẫy, vươn lên thành giầu ? Độ này báo chí trong nước viết về kinh tế xuống cấp tệ hại, bài này là một ví dụ. Chủ Blog chán chẳng muốn lưu các bài kinh tế, nên chắc nhiều bạn đọc nghĩ Blog này đang có xu hướng chuyển dần sang lá cải, lưu ảnh vui để quên đời, ít hôm nữa chán, bận việc rồi đóng luôn Blog. 
Bẫy thu nhập trung bình
(TBKTSG) - Đói nghèo quả là đáng sợ, nhưng bẫy thu nhập trung bình còn đáng sợ hơn cho những nước muốn trở nên thịnh vượng. Bẫy thu nhập trung bình là tình trạng khi mà một quốc gia đã đạt đến một mức thu nhập bình quân nhất định (do những lợi thế sẵn có) sẽ giậm chân tại chỗ.

Một quốc gia giống như một gia đình, ở thời đói khổ, không một nắng hai sương thì lấy gì mà ăn. Tuy nhiên, đến lúc nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai hơn mình thì lại khác. Khi gánh nặng đói nghèo được tháo bỏ, thường có hai khuynh hướng trái ngược nhau.

ĐÀN SẺ RI BAY NGANG RỪNG


ĐÀN SẺ RI BAY NGANG RỪNG
Tác giả : Võ Thị Xuân Hà
(Ảnh trình diễn truyện ngắn Đàn sẻ ri bay ngang rừng của 
nhà văn Võ Thị Xuân Hà, tại L'espace, ngày 29/4/2009)
Tôi về làm dâu nhà Thản được một tuần thì xảy mâu thuẫn. Mặt Thản tai tái, cặp môi bợn trông đến ghét. Khi hôn thì dữ dội thế, khi đáng phải hoạt thì lại lắp bắp.
- Nó láo thì phải dạy.
Ông bố chồng tôi gầm lên như tên đồ tể. Tôi ngồi đung đưa cặp đùi trần trong buồng, bĩu môi thách thức.

Liên Xô "chia lửa" với Việt Nam trong chiến tranh biên giới thế nào?

Liên Xô "chia lửa" với Việt Nam trong chiến tranh biên giới thế nào?
Ngày 16/2/1979, Đặng Tiểu Bình tuyên bố khả năng một cuộc chiến tranh tổng lực chống Liên Xô. Dọc tuyến biên giới Xô - Trung đã tập trung khoảng 1,5 triệu quân PLA, phía Liên Xô đã triển khai hơn 40 sư đoàn...
Cảng Cam Ranh tháng 3-1979, các thành viên tàu BPK "Vasily Chapaev" 
và sỹ quan chiến sỹ vùng 4 hải quân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.
Sau khi giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước năm 1975, do những vấn đề phức tạp trong quan hệ giữa các nước trong khối XHCN, Việt Nam khẳng định đường lối chính trị độc lập, tự chủ, không phụ thuộc đã duy trì mối quan hệ chính trị bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào nội bộ của nhau với các nước trong khối XHCN.

Giúp đỡ quân sự của Liên Xô trong những năm 1965-1972

Giúp đỡ quân sự của Liên Xô trong những năm 1965-1972
Nguyễn Thị Mai Hoa: Tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong cuộc đối đầu lịch sử với một đối phương mạnh hơn gấp nhiều lần, có tiềm lực kinh tế, quân sự vượt trội, Việt Nam luôn nhận được sự đồng tình, cổ vũ của các lực lượng khác nhautrên thế giới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ không tách rời sự ủng hộ quốc tế to lớn, trong đó có sự giúp đỡ của Liên Xô – quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh với những vũ khí chiến lược tối tân, hiện đại. Viện trợ quân sự toàn diện của Liên Xô, nhất là vào những thời điểm quan trọng của cuộc kháng chiến, đã tăng cường và tạo ra sức mạnh đáng kể cho Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tháng 12/1979. Đô đốc Hạm đội Liên bang Xô Viết S.G.Gorshkov, Tổng tư lệnh Hải quân Liên Xô đến Hà Nội để đặt quan hệ công tác với Bộ Quốc phòng CHXHCN Việt Nam. Trong ảnh là Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Thiếu tướng Giáp Văn Cương đón đoàn.

Thế và lực của Trung Quốc

Thế và lực của Trung Quốc
Từ hai năm nay, thời sự quốc tế đã quen với hai loại tin xuất phát từ Trung Quốc. Một đằng là những chi tiết ngày càng rõ rệt hơn về những khó khăn kinh tế và chính trị bên trong. Ðằng kia là những phát ngôn ngày càng hung hăng của lãnh đạo Bắc Kinh về mặt an ninh và đối ngoại. Hai loại thông tin có tính chất tương phản ấy có ý nghĩa là gì? “Hồ Sơ Người Việt” sẽ trình bày lại nội vụ, với một vài kết luận có tính chất gợi ý.
Người ta thường nói “chó sủa chó không cắn” - Có chắc không?
Trung Quốc trong bước ngoặt
Trong số tất niên cách đây hai tuần, “Hồ Sơ Người Việt” đã có một bài cô đọng về tương lai của Trung Quốc căn cứ trên thực lực kinh tế của xứ này. Ðiều cần nói thêm là sau hơn ba chục năm tăng trưởng ngoạn mục là hơn 10% một năm từ 1979 đến khoảng 2010, kinh tế Trung Quốc đã giảm dần tốc độ tăng trưởng. Viết như vậy vẫn chưa là chính xác! Vì hàm nghĩa là lãnh đạo Bắc Kinh chủ động giảm dần đà tăng trưởng. Sự thật là đà tăng trưởng của Trung Quốc đã bị giảm vì những lý do nằm ngoài chủ trương của lãnh đạo.

Trung Quốc im lặng về cuộc chiến 1979

Trung Quốc im lặng về cuộc chiến 1979
Truyền thông Trung Quốc tỏ ra im ắng trước đợt kỷ niệm 35 năm cuộc chiến biên giới với Việt Nam, mà Bắc Kinh gọi là "chiến tranh tự vệ" còn Việt Nam gọi là "chiến tranh xâm lược".
Bia tưởng niệm chiến sỹ Việt Nam trong chiến tranh biên giới
Ngày 17/2/1979, quân đội Trung Quốc tấn công nhiều nơi ở miền Bắc Việt Nam trong chiến dịch nhằm "dạy cho Việt Nam một bài học", theo lời cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên đúng dịp kỷ niệm 35 cuộc chiến tranh này, báo chí chính thống Trung Quốc không có một dòng nhắc nhở sự kiện. Thậm chí, các trang mạng xưa nay vẫn bị coi là dân tộc chủ nghĩa và hiếu chiến như Hoàn Cầu hay mạng quân sự Thiết Huyết cũng chưa đưa tin. Một nguồn tin nói với BBC rằng đây "có lẽ là quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Những cô gái nóng bỏng nhất ở Sochi 2014

Những cô gái nóng bỏng nhất ở Sochi 2014
Những cô gái của ngày Valentine 2014

Hite Elena (Elena Hight) 
Xem cô biểu diễn ở đây: 
http://www.youtube.com/channel/UC4jmsxWhftipm46FhH28oZw

Vẻ đẹp lộng lẫy của công viên Olympic Sochi 2014

Vẻ đẹp lộng lẫy của công viên Olympic Sochi 2014
Dành cho những người yêu nước Nga: Olympic Park chắc chắn là một trong những đối tượng chính của Thế vận hội mùa đông 2014 . Ở đây không chỉ có các cơ sở thể thao với các loại hình giải trí mà còn có nơi cư trú của ông già Noel và tất nhiên có cả thảm thực vật cận nhiệt đới trên biển. Các bạn nên dạo chơi một vòng quanh công viên (qua bộ ảnh này) để tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của nó.

Nghệ thuật trên hồ Baikan những ngày đóng băng

Nghệ thuật trên hồ Baikan những ngày đóng băng
Thoạt nhìn mặt hồ Baikal vào mùa đông người ta tưởng nó là một đồng bằng và người ngoài hành tinh đang xâm chiếm, cải tạo theo ý họ. Nhưng sự thật không phải vậy. Đây là một tác phẩm nghệ thuật trên mặt hồ đóng băng. "Kiệt tác" này đã được một nghệ sĩ có tên là Jim Denevan, với sự giúp đỡ của bạn bè, tạo ra vào năm 2010. Họ đã làm thu hút sự quan tâm của thế giới tới hồ Baikal bằng cách vẽ những cảnh quan trên mặt băng của hồ.
Hồ Baikal là hồ lâu đời nhất trên thế giới. Hồ nằm ở phía nam Siberi thuộc Nga, giữa tỉnh Irkutsk ở phía tây bắc và nước Cộng hòa Buryatia ở phía đông nam, đây là hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 20% tổng lượng nước ngọt không bị đóng băng quanh năm trên bề mặt thế giới.

Chùm ảnh chào mừng ngày lễ tình yêu valentine

Chùm ảnh chào mừng ngày lễ tình yêu

Những ngôi nhà kỳ dị trên thế giới

Những ngôi nhà kỳ dị trên thế giới

(18) Ảnh vui

Ảnh vui

Bài học ngày Valentine ?