Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Tháp đôi - 13 năm sau cơn ác mộng 11/9 của nước Mỹ

Tháp đôi - 13 năm sau cơn ác mộng 11/9 của nước Mỹ
13 năm sau vụ khủng bố 11/9 khiến cả thế giới bàng hoàng, những hình ảnh kinh hoàng đã biến mất và thay vào đó là những công trình tráng lệ. Tuy vậy, nỗi đau của “người ở lại” vẫn còn đó. Ngay vị trí tòa Tháp đôi (Twin Towers) bị tấn công đã mọc lên Trung tâm Thương mại Một thế giới, một trong những tòa nhà cao nhất nước Mỹ (541 mét). Những hình ảnh hiện trường vụ tấn công khủng bố 11/9 sau 13 năm:

Trung tâm Thương mại Thế giới mới nhìn từ công viên Liberty State hôm 13/9/.2014.


Một phụ nữ chụp ảnh nơi tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay United Airlines 93 (bay từ Newark, New Jersey tới San Francisco) bị tấn công khủng bố và đâm xuống một cánh đồng gần Shanksville, Pennsylvania hôm 11/9.


Sau 13 năm, Đài tưởng niệm và viện bảo tàng 11/9 vẫn là nơi chứng kiến những giọt nước mắt đầy đau xót.


Bức tường tưởng niệm ở công viên Liberty State.


Những khách viếng thăm cùng cầm lá cờ mang số 93 để tưởng nhớ các nạn nhân trên chuyến bay xấu số.


Lễ tưởng nhớ những người đã hy sinh trong vụ khủng bố tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ.


Giảng viên và sinh viên trường đại học Pepperdine ở Malibu, California cắm 3000 lá cờ để tưởng nhớ các nạn nhân.


3.000 chụp từ trên cao ở Malibu, California.


Toàn cảnh hiện trường vị trí Tòa tháp đôi bị tấn công sau 13 năm.



Pháo hoa nổ trên nóc tòa nhà Trung tâm Thương mại Một thế giới hôm 7/9.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin USA Today (Nước Mỹ ngày nay), một tờ báo bắt đầu xuất bản vào năm 1982, chủ sở hữu là Tập đoàn Gannett và được phân phối khắp nước Mỹ.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)
http://infonet.vn/thap-doi-13-nam-sau-con-ac-mong-119-cua-nuoc-my-post145235.info

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét