VẠ MIỆNG
Cái ngày Mao Trạch Đông chết, Tam Mao thấy dân chúng khóc lóc quá trời bèn buột miệng nói một câu:- Giá ông ấy đừng chết mà tư tưởng của ông ấy chết thì dân đỡ khổ.
Rứa là Tam Mao bị bắt đi tù.

Hơn chục năm sau được thả, vừa về tới quê nhà thì Đặng Tiểu Bình chết. Thấy đám ma được tổ chức quá to, Tam Mao lại tự nhiên lỡ miệng:
- Từng ni tiền thì em mần đám ma cho cả tỉnh.
Nói xong lại bị đi tù.
Mấy năm sau được thả. Vì bị liệt vô đối tượng chống đối nên Tam Mao bị Công an theo dõi sát sao. Rút kinh nghiệm xương máu, lần ni Tam Mao quyết tâm chí thú mần ăn, giữ mồm giữ miệng. Khi Hồ Cầm Đào lên ngôi, Tam Mao mua ảnh Hồ về treo ở vị trí trang trọng.
Khi Tập Cận Bình lên thay Hồ Cầm Đào, Tam Mao lại mua ảnh họ Tập về treo ngay ngắn bên cạnh ảnh họ Hồ.
Công an khu vực tới ngó vô ảnh Hồ Cầm Đao, ra lệnh:
- Gỡ ảnh con lợn ni xuống.
Quá run nên không hiểu rõ, Tam Mao ú ớ chỉ hai ảnh và hỏi lại:
- Con lợn ni hay con lợn ni ?
Rứa là Tam Mao lại bị tống vô tù.
Khổ một đời Tam Mao vì vạ miệng!
Nguồn: Trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét