Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Nỗi khổ của những cặp đôi yêu nhau mùa nắng nóng

Nỗi khổ của những cặp đôi yêu nhau mùa nắng nóng
Thời tiết đã nắng nóng đến mức trở thành mối đe dọa của các đôi yêu nhau rồi!!! Cứ ngỡ chuyện thời tiết nắng nóng năm nào mà chẳng gặp thì cũng chỉ... bình thường thôi. Thế nhưng riêng với năm nay thì nó lại là chuyện hoàn toàn khác trước rồi đấy. Nóng đến cái mức sợ mỡ chảy ra khắp đường, người phía sau bị trượt té là đủ hiểu nó có sức công phá mạnh mẽ như thế nào với những đôi yêu nhau.
Vào mùa hè nóng như đổ lửa thế này, thì chẳng cần yêu một chàng trai có vòng tay ấm áp làm gì cả đâu, hãy chọn một chàng trai có điều hòa :((.

"Sao lâu rồi anh chẳng ôm em vào lòng gì cả, có phải anh đã chán em rồi không?", "Nóng đến chảy cả mỡ thế này thì còn đòi ôm ấp cái gì???". Mùa hè quả là thời điểm minh chứng cho việc trong tình yêu, không phải vòng ôm nào cũng khiến người ta hạnh phúc...

Trong thời tiết này thì tình yêu cũng đành phải xếp sau việc... bị nóng. Chẳng thà nằm nhà cho mát, còn hơn ra trường để rồi da với thịt cháy xèo xèo giữa cái lò thiêu :((.

Ăn uống cũng có thể là nguyên nhân hàng đầu khiến chàng và nàng cãi nhau, chỉ vì chả tìm được điểm chung giữa cái trời này!

Trời nóng là thế nhưng chỉ cần ăn mặc "mát mẻ" tí thôi là chàng cũng khó chịu lắm rồi!!!

Trời như thế này thì con gái sẽ bịt tới bịt lui, bịt tới nỗi thành ninja luôn, kín mít! Đứng giữa một rừng ninja để tìm được người yêu mình e rằng... hơi khó!

Khổ nhất của con gái trời này là trang điểm, vì mồ hôi nhễ nhại nên kiểu gì son với phấn cũng chảy hết cả ra. Thế nhưng không trang điểm thì không tự tin để gặp chàng, trang điểm rồi thì vẫn... xấu như thường, thậm chí còn xấu hơn :(.

Tranh: Hạ Du - Lam Khê

1. Tôi ở ký túc xá, đêm trời oi bức, lại còn mất điện, thế là đem chiếu trải ra ngoài hiên để ngủ. Vừa mới nằm xuống đã bị muỗi bao vậy... Lục tung các thứ tìm được hương muỗi, đốt rồi đặt dướu chân, lúc này mới an tâm mà ngủ... Vậy mà chưa đến một giờ sau, đã bị một tiếng hét chói tai làm tỉnh giấc, tôi vô cùng tức giận thì thấy bóng thằng bạn cùng phòng run rẩy trong một góc: “Mày, cái thằng điên này! Trải chiếu nằm hiên đã đủ sợ rồi, lại còn đốt hương...”

2. Hôm nay đi trên đường thấy có đồng xu rơi, suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định không nhặt, sợ bị bỏng!

3. Chưa bao giờ tôi cầu mong hội FA lập đàn cầu mưa thành công như mấy hôm nay :((((

4. Tôi đi trên đường cứ sợ mỡ chảy ra làm người đi phía sau trượt ngã. Nóng gì mà nóng thế!!!



5. Thằng bạn phải đi gặp khách hàng ở ngoài, nóng quá mới lên Facebook than vãn với tôi. Tôi nghe mà đau lòng, ngay lập tức đứng dậy, cầm điện thoại lên gọi cho nó: “Nóng lắm hả? Tao đang đứng bên cạnh điều hòa này, mày nghe thử một tí đi, đây là tiếng gió lạnh 20 độ nhé!”

6. Dự báo thời tiết khu vực đại học: Phòng hiệu trưởng: 21°C, phòng hành chính: 23°C, phòng giáo viên: 25°C, thư viện: 28.5°C, phòng học: 35.5°C, ký túc xá: 42.5°C.

7. Các cách giảm nóng bằng suy nghĩ: Tưởng tượng bạn trúng hàn băng chưởng, bị đóng băng ngay tức khắc. Hoặc tưởng tượng bạn đang lãng mạn trên con tàu Titanic, bỗng va phải băng trôi, bạn ngã xuống biển nước lạnh thấu xương. Nhưng Chúa ơi, thực ra tui đang ở trong căn phòng xấp xỉ 40 độ :((

8. Chết đến nơi vì nắng nóng. Mặt Trời ơi, ông tích cực thật đấy! Mẹ ông không gọi ông về ăn cơm à? :(((


Đây là niềm ước ao của ngày hè...

9. “Mở cửa ra! Mày có giỏi thì mở ngay cửa ra! Đừng có trốn bên trong như thế! Tao biết thừa phòng mày có điều hòa! Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa!”

10. Nam: “Nóng quá, anh bị cháy nắng đen sì rồi!”
Nữ: “Ngày nào em cũng ở nhà không ra ngoài, da trắng hẳn lên!”
Nam: “Ô! Vậy thì tốt quá, cuối cùng hai đứa mình cũng có thể sinh một đứa con lai!”
...

11. Mình thích nhất là mùa hè, vì trời nóng, mấy cặp yêu nhau không thể ôm ấp nhau mãi được!

12. “Hoàng Thượng, nô tì có một chuyện muốn thỉnh cầu! Cầu xin Hoàng Thượng biếm nô tì vào lãnh cung, nô tì chịu không nổi, trời nóng sắp chết rồi!”

13. Nóng đến mức thần tiên cũng phải phát điên, đang thảo luận đổi Hội Bàn Đào thành Lễ Té Nước rồi cũng nên :((
Nguồn: oh100

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét