Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

1415 tỷ đồng là bao nhiêu tiền thuế của dân?

Một ngàn bốn trăm mười lăm tỷ đồng là bao nhiêu tiền thuế của dân?
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 454/QĐ-TTg, về "Hỗ trợ 1.415.723 triệu đồng (một ngàn bốn trăm mười lăm tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu đồng) cho các địa phương (theo phụ lục đính kèm) từ dự toán chi quản lý hành chính của ngân sách trung ương năm 2015 để tổ chức đại hội Đảng các cấp ở địa phương như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3079/BTC-NSNN ngày 10 tháng 3 năm 2015"."

1 ngàn tỉ được phân chia cho các địa phương để 
"hỗ trợ tổ chức ĐH Đảng các cấp năm 2015"
Luật Ngân sách Nhà nước 2002 và Điều 3 Nghị định 60/2003/NĐ-CP, cho phép dùng tiền thu thuế để "chi thường xuyên hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam" (Điều 3.2.đ, Nghị định 60/2003/NĐ-CP).

Vậy 1.000 tỷ đồng là nhiều đến đâu?


Với những người lao động bình thường thì 1.000 tỷ đồng là con số tương đối khó tưởng tượng. Để dễ hiểu nó nhiều đến đâu, xin kể một câu chuyện rằng:

"Thủa xưa đời nhà Chu bên Tàu có một nàng tên là Bao Tự. Nàng có sắc đẹp tuyệt trần, làm say đắm ông vua vốn ham tửu sắc. Nhưng nàng lại suốt ngày ủ rũ, sầu bi, không cười nói. Vua tìm đủ mọi cách làm vui lòng nàng, nhưng biết bao nhiêu đàn hát, kịch nghệ đều không làm nàng hé nụ cười. Rồi nhà vua biết rằng nàng có một sở thích cực kỳ lạ là nghe tiếng xé lụa. Ông đã sai mang tất cả lụa trong kinh thành và đất nước đến, cho cung nữ ngày đêm xé lụa cho nàng nghe."

Vì khi đó chưa có Tổng cục Thống kê nên ta không biết họ đã xé bao nhiêu lụa. Nhưng giả sử nếu nàng thay vì thích xé lụa, mà lại thích xé tiền. Vậy thì, cứ mỗi một giây nàng xé được tờ 500.000 đồng, thì nàng cần bao nhiêu thời gian để xé được hết một ngàn tỷ đồng?

Số tờ tiền 500 ngàn sẽ là: một nghìn tỷ/ năm trăm ngàn = hai triệu tờ (2.000.000). Một ngày có số giây là: 24 giờ x 60 phút x 60 giây = 86.400 giây. Vậy số ngày cần để xé hết tiền là: 2.000.000/ 86.400 = xấp xỉ 23 ngày.

Quyết định số 454/QĐ-TTg của Chính phủ "hỗ trợ kinh phí 
cho các địa phương tổ chức ĐH Đảng các cấp năm 2015".

Như vậy là, cho nàng Bao Tự đáng yêu của chúng ta xé liên tục tờ Polyme 500 ngàn không ăn không ngủ không nghỉ, mỗi giây xé được một tờ trong suốt hơn 23 ngày thì nàng sẽ xé hết một ngàn tỷ. Và thêm 11 ngày nữa để xé cho đủ 415 tỷ đồng trong tổng số tiền chi để tổ chức đại hội Đảng các cấp ở địa phương. Đó là chưa kể số dư 723 triệu đồng.

Tạm rời xa điển tích, nếu áp dụng vào thực tế tiền lương thì sau khi nhận lương và trừ mọi chi phí sẽ còn dư 2 triệu đồng. Nếu để gom đủ một ngàn tỷ thì sẽ cần đến 500.000 tháng, nghĩa là cần tới… 41.666 năm.

Và để hiểu giá trị hạ tầng mà số tiền dành cho "tổ chức đại hội Đảng các cấp 2015" đem lại, thì ta cứ tính, một cây cầu treo có kinh phí xây dựng trung bình 1,5 tỷ đồng. Vậy 1.415.723 triệu đồng xây được bao nhiêu cây cầu? Đó hẳn là một con số khổng lồ, đủ khả năng để dập tắt tất cả sáng kiến kiểu đu dây của đồng bào nghèo cả nước chứ chẳng riêng gì miền núi.

Nguyễn Cao

https://www.facebook.com/saigonpaper
https://www.danluan.org/tin-tuc/20150628/nguyen-cao-mot-ngan-bon-tram-muoi-lam-ty-dong-la-bao-nhieu-tien-thue-cua-dan

1 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa