Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Phụ nữ TQ ngóng chồng trong những ngày giáp Tết

Phụ nữ Trung Quốc ngóng chồng trong những ngày giáp Tết
Hàng triệu phụ nữ ở các vùng nông thôn Trung Quốc đang đếm từng ngày khi Tết cổ truyền tới gần, bởi đó là dịp chồng của họ sẽ trở về nhà.
Hu Meijuan, một phụ nữ 29 tuổi tại thành phố Trường Phong, tỉnh An Huy, sống cùng con trai 7 tuổi. Chồng của cô làm việc tại tỉnh Vân Nam. Anh mới về nhà vào tháng 8 năm ngoái, khi con trai phải phẫu thuật.

Wang Zhijing, một phụ nữ 28 tuổi, sống cùng hai con tại thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy. Công việc hàng ngày của cô là nấu bữa, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, đưa con gái tới nhà trẻ rồi đón về, chăm sóc đứa con trai hai tuổi. Chồng cô tới thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông để làm việc từ 4 năm trước.

Trong lúc Wang nấu thức ăn, con gái của cô chơi gần đó. "Nếu tôi đưa cả hai con tới Thâm Quyến để thăm chồng, tôi sẽ phải chi số tiền rất lớn", cô tâm sự.

Nước mắt chảy trên khuôn mặt Wang khi cô nói về chồng.

Zhen Tingting, 26 tuổi, gặp chồng lần gần nhất vào tháng 7 năm ngoái. Hiện giờ cô sống ở thành phố Trường Phong, tỉnh An Huy và đang mang thai.

Chồng của Zhen có một em gái và chồng của cô này cũng làm việc ở nơi xa. Vì thế hai cô rất đồng cảm với nhau.

Shao Weiying, một phụ nữ 36 tuổi, dỗ dành đứa con đang khóc ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy. Chồng cô làm việc ở tỉnh Chiết Giang từ sau Tết Nguyên đán năm ngoái. Từ đó tới nay anh chỉ trở về nhà một lần vào dịp rằm hồi tháng 9.

Cheng Jing, 33 tuổi, sống tại huyện Linh Bích, thành phố Túc Châu, tỉnh An Huy trong khi chồng cô kiếm tiền bằng nghề lái xe ở tỉnh Chiết Giang. Anh thường xuyên gửi tiền về nhà để cô nuôi đứa con duy nhất của họ.

Zhou Yu, 26 tuổi, kết hôn từ 5 năm trước. Cô sống tại thành phố Hoài Nam, tỉnh Anh Huy. So với nhiều phụ nữ xa chồng, Zhou may mắn hơn một chút vì chồng cô trở về nhà một lần mỗi tháng. Bà mẹ trẻ làm việc tại một nhà máy dệt tư nhân. Bố, mẹ chồng chăm sóc hai con của cô.

Yuan Fang, một phụ nữ 37 tuổi, lái xe ba bánh để chở đậu tương ở vùng ngoại ô thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy. Cô làm ruộng và nuôi hai con ở nhà trong khi chồng cô làm việc tại thành phố Thượng Hải. "Lần trở về mới nhất của chồng tôi diễn ra vào tháng 8 năm ngoái. Chẳng ai có thể hiểu tôi mong chồng tôi về đến mức nào", cô thổ lộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét