Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Trump nợ thuế hay Nhà nước Mỹ đang nợ Trump ?

Từ khi tờ New York Times đăng bài tố cáo ông Trump trốn thuế, tôi đã nghi ngờ đây là thông tin thất thiệt, vì thuế là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong kinh tế thị trường. Bạn có thể trốn mọi thứ, nhưng không thể trốn thuế. Nếu bị phát hiện ra trốn thuế, đời bạn coi như sẽ tàn, vì cục thuế chắc chắn sẽ tìm cách truy thu trong thời gian ngắn nhất, đồng thời công bố công khai trên mạng, báo chí và lưu vào hồ sơ lý lịch tư pháp... Khi đó xã hội sẽ coi bạn là người thiếu trung thực, mà trung trực là tiêu chuẩn hàng đầu của mỗi cá nhân ở phương Tây. Sau này bạn muốn kiếm việc làm cũng đã khó khăn chứ chưa nói tới tranh cử tổng thống. Do đó, ông Trump không dại gì mà trốn thuế; có chăng chỉ là tính toán nhầm lẫn số thuế phải đóng (mỗi cá nhân tự tính mức thuế và tự nộp; cục thuế chỉ kiểm tra lại ngẫu nhiên một tỷ lệ nhỏ), nên đóng thiếu một chút. Bài dưới đâ cung cấp thông tin cho thấy chính phủ Mỹ còn nợ ông rất nhiều tiền, muốn lấy bao nhiêu thuế thì có thể tự động trích từ đó.
TỈ LỆ NÀO? CON SỐ NÀO?
fb bs Võ Xuân Sơn - The New York Times đăng bài, rằng năm 2017 Tổng Thống Trump chỉ đóng thuế có 750 USD. Theo những nguồn tin của bạn @Duan Dang, trong đó có thông tin từ chính tờ The New York Times, thì số thuế phải đóng trong năm 2017 của ông Trump là 7.435.857 USD. Vậy là con số 750 USD mà ông Trump đóng là quá nhỏ so với số thuế mà ông phải đóng trong năm đó. Thực tế thì sao? Nhà nước My đang nợ ông Trump tới 22,7 triệu USD tiền thuế. Nên hàng năm, ông cấn trừ tiền thuế của mình vào khoản nhà nước đang nợ ông...
Hôm qua, GS @Nguyen Tuan có một bài viết về nguy cơ tử vong của Tổng thống Trump, khi ông bị nhiễm virus Wuhan. Thoạt đầu, ta thấy tỉ lệ tử vong chung là 1,5%. Có lẽ không đáng lo lắm. Nhưng khi ghép cái tuổi và cân nặng của ông Trump lại, thì tỉ lệ tử vong lên tới 6,5%. Nguy hiểm thật. Ổng mà chết bây giờ thì cả thế giới trở nên hỗn loạn mất. Có vẻ như cái chết của ổng đã trở nên cận kề và đang ngày càng đến gần.

Thế nhưng, GS Tuấn đã làm một phép tính đảo. Tức là Tổng thống Trump có tới trên 90% khả năng là sẽ sống. Thậm chí sau khi đưa vô nhiều thông số khác, như ông không có bệnh tiểu đường, ngay cả cái Cholesteron máu của ông cũng không còn cao nữa. Vậy là khả năng sống của ổng lên tới 95%. Vậy thì có gì đâu mà phải lo lắng cho ổng.

Cũng lại trò chơi về con số. Đó là vụ tờ báo The New York Times đăng bài, rằng năm 2017 Tổng Thống Trump chỉ đóng thuế có 750 USD. Theo những nguồn tin của bạn @Duan Dang, trong đó có thông tin từ chính tờ The New York Times, thì số thuế phải đóng trong năm 2017 của ông Trump là 7.435.857 USD. Vậy là con số 750 USD mà ông Trump đóng là quá nhỏ so với số thuế mà ông phải đóng trong năm đó.

Thực tế thì sao? Nhà nước My đang nợ ông Trump tới 22,7 triệu USD tiền thuế. Nên hàng năm, ông cấn trừ tiền thuế của mình vào khoản nhà nước đang nợ ông. Ông hoàn toàn có quyền cấn trừ toàn bộ, nhưng ông lại đóng 750 USD, mà chỉ cấn trừ có 7.435.107 USD thôi. Tức là, ông cho nhà nước nợ thêm 750 USD nữa.

Đến đây thì có lẽ chúng ta thấy tờ The New York Times đã chơi trò con số, tác động xấu đến uy tín của Tổng Thống Trump.

Nhưng còn một chuyện nữa cho chúng ta thấy ông Trump là người thế nào. Tôi có vài lần tiếp xúc với một vài quản lí cấp cao của một số tập đoàn lớn của Mỹ. Họ cho tôi biết luật pháp Mỹ có cho một số người thuộc giới elite như họ quyền nợ thuế. Vậy là họ cứ lãnh lương và nợ thuế. Đến khi về hưu mới bắt đâu trả thuế. Nhưng lúc ấy, họ có thu nhập gì nữa đâu mà trả tiền thuế. Trong bối cảnh đó, việc Tổng thống Trump cho nhà nước Mỹ nợ thuế của ông, rồi lại còn bỏ ra 750 USD để đóng thuế trong khi nhà nước vẫn còn nợ của ông khoảng 15 triệu USD tiền thuế, cho thấy ý thức đóng thuế của ông như thế nào.

Bây giờ mà ông chết đi vì cái con virus Wuhan, thì nhà nước Mỹ sẽ là con nợ của ông mãi mãi. Nhưng may mắn cho nhà nước Mỹ, khả năng sống của ông tới 95% lận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét