Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

BOT BẨN và những phiên tòa lén lút...

Thương các bạn bè, anh chị em lái xe và nhiều người dân phản đối BOT bẩn quá. Khi họ phải thốt nên câu "Chúng tôi chỉ là những cánh én nhỏ nhoi mà thôi" thì đủ thấy họ bất lực, buồn bã tới nhường nào. Có thể nói 100 người tôi tình cờ gặp và nói chuyện về BOT thì dù chưa cần biết nó bẩn hay không, gần như cả 100 người đều phản đối BOT vì không có cái BOT nào không mờ ám. Đáng nói thêm là những người này gồm nhiều thành phần từ các cán bộ công chức tại các cơ quan trung ương hay địa phương, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, chủ các doanh nghiệp tư nhân không dính đến BOT, các nhà khoa học, nhà giáo, đến các anh chị em công nhân, nông dân... Từ đây suy ra tỷ lệ dân VN phản đối BOT rất cao; do đó anh chị em không phải là những cánh én nhỏ nhoi mà là lực lượng vô cùng đông đảo. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết chính quyền hiện nay đang rất quyết tâm bảo vệ BOT bẩn, từ Bắc chí Nam đều công khai dùng bạo lực, nhà tù... trấn áp thẳng tay những người dám đến các trạm BOT bẩn bày tỏ ý kiến phản đối, trong khi anh chị em chỉ muốn đấu tranh phản đối ôn hòa, không muốn vì BOT bẩn mà gây nên cảnh đổ máu, thù hận giữa người Việt với nhau, trong khi ngoài biển Đông, giặc Tàu đang ngày đêm giày xéo. Vì thế, BOT bẩn vẫn tồn tại, thậm chí càng ngày càng bẩn hơn (BOT bẩn Phú Gia Phước Tượng vừa tăng giá lên gấp đôi cho dù người dân có chui qua cái hầm của nó hay không; BOT Mỹ Lộc và BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài đã thu trở lại, BOT Bờ Đậu cũng sắp thu trở lại...). Đồng thời phong trào phản đối BOT bẩn đang phải tạm lắng xuống vì hàng chục anh chị em đã phải vào tù, vừa "hao tổn" nặng về người vừa kiệt quệ về tài chính. Nhắc lại: Bot bẩn đã và đang góp phần hủy hoại nền kinh tế của cả nước, tiếp tục làm thoái hóa biến chất bộ máy chính quyền, làm tăng sự căm ghét và lòng thù hận của người dân với các cấp lãnh đạo và các cơ quan bảo vệ pháp luật vì đến nay đám người này vẫn cố tình làm trái với lòng dân, bảo vệ các tập đoàn lợi ích ăn theo BOT bẩn bất chấp những đạo lý tối thiểu.
Phiên tòa lén lút
FB Trương Châu Hữu Danh - Trong năm 2019, anh em tôi đã bay hàng chục chuyến, để dự các phiên tòa xét xử các chiến binh chống BOT bẩn Hà Văn Nam, Nguyễn Tuy Quang... Ngày mai, tôi biết sẽ có một bản án bỏ túi. Các quan tòa bẩn sẽ đứng về BOT bẩn, không thể khác. Nhưng chúng tôi dự, để biết là chúng tôi chưa từng bỏ cuộc. Thấy bất công mà im lặng, thì chờ ai nói thay mình? Chúng tôi chỉ là những cánh én nhỏ nhoi mà thôi.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
1/ Hẳn nhiều người còn nhớ, anh Hà Văn Nam đang ngồi uống nước giữa thủ đô thì một nhóm IS đi ô tô ập tới bắt cóc, sau khi đánh anh gãy mấy xươnh sườn, dập nội tạng thì chúng vứt ra đường. Không ai xét xử chúng, và chỉ một thời gian rất ngắn sau đó thì người bị tống vào tù chính là Hà Văn Nam! Nam bị tuyên án 30 tháng tù trong cả 2 phiên tòa ô nhục của nền tư pháp, khi mà đồng tiền dơ của bọn BOT bẩn chi phối tất cả.



2/ Hẳn nhiều người còn nhớ, nhóm anh Tuy Quang bị nhóm Dũng béo Nghệ An gài đủ kiểu, tấn công đủ kiểu để tạo cớ gây xung đột. Đêm đó, có hai vợ chồng bị chúng tấn công đến nhập viện ngay trước cổng công an huyện. Còn anh Tuy Quang sau đó bị ghép tội chống người thi hành công vụ. Phiên tòa ô nhục có hàng chục người khắp Bắc Trung Nam ra dự và tòa không cho nhiều người vào trong, để tuyên bản án 2 năm tù cho anh Quang.

3/ Hẳn nhiều người còn nhớ, chị Huệ Như bị Đại Béo đạp đến sẩy thai khi chống BOT bẩn Bắc Thăng Long. Tưởng rằng Đại mới là người bị bắt thì chính chị Huệ Như mới là người phải vào tù. Chị mất con, mất cả tự do.

4/ Hẳn các bạn còn nhớ, Hiếu IS cùng đám đàn em bịt mặt với gậy ba khúc, bình hơi cay tấn công anh em tôi ở BOT bẩn Phú Gia Phước Tượng. Hiếu và đồng đội tác nghiệp dưới sự chỉ huy của Hùng Lăng Cô. Trong các đơn tố cáo, chúng tôi chỉ đích danh Hùng Lăng Cô là đối tượng chủ mưu, tổ chức và trực tiếp thực hiện hành vi. Chúng đập cả hai xe, bể hết các kính cửa, móp hai bên thân xe, chi phí sửa chữa gần 30 triệu đồng. Vụ này, sau đó có khởi tố.

Rồi một ngày tháng 7, tôi bất ngờ nhận được "Bản án hình sự sơ thẩm" do TAND huyện Phú Lộc gửi về. Bản án do thẩm phán Phan Sang chủ tọa, hai hội thẩm là Lê Văn Điền và Nguyễn Nhân Phái.

Bản án tuyên "phạt tiền" các đối tượng, không một dòng nào nói đến Hùng Lăng Cô. Và cho đến nay, nhóm tội phạm chưa bồi thường tôi đồng nào.

Các bạn ạ, đây là phiên tòa lậu. Tôi (bị hại) chưa từng được tống đạt kết luận điều tra, cáo trạng, giấy triệu tập dự tòa. Đến khi nhận bản án, tôi ngỡ ngàng không biết tòa Phú Lộc đã làm gì để ra được bản án mà không thèm đếm xỉa đến bị hại.

Tôi kháng án vì bản án sót người (Hùng Lăng Cô) lọt tội. Vậy mà Phan Sang vẫn ra tiếp văn bản, yêu cầu phải nêu rõ nội dung kháng cáo, nếu không sẽ chịu hậu quả pháp lý. (Sang ạ, xưa nay tôi viết bác xe ôm, chị nông dân đọc đều hiểu. Duy nhất mình anh đọc xong không hiểu giở trò hành dân)

Ngày mai TAND tỉnh sẽ xét xử phúc thẩm vụ án này.

Một số bạn ở miền Bắc xa xôi thiếu thông tin, nghĩ rằng Team miền Nam im lặng để thỏa hiệp. Xin thưa là không. Nhưng chỉ trong vài tháng mà phải di chuyển rất nhiều (chủ yếu vụ anh Tuy Quang) khiến anh em tôi cũng đuối sức. Riêng Phương Ngô, các bạn cũng thấy, bọn khẩu trang ngành đeo bám quyết liệt suốt một thời gian dài, kinh tế cũng bị triệt.

Ngày mai, tôi biết sẽ có một bản án bỏ túi. Các quan tòa bẩn sẽ đứng về BOT bẩn, không thể khác. Nhưng chúng tôi dự, để biết là chúng tôi chưa từng bỏ cuộc. Thấy bất công mà im lặng, thì chờ ai nói thay mình?

Các bạn ở Đà Nẵng - Huế im lặng, nên cái BOT bẩn Phú Gia Phước Tượng nó vừa tăng gia lên gấp đôi - cho dù bạn có chui qua cái hầm của nó hay không.

Anh em tôi ở quá xa, và phải nói là "hao" nặng về người lẫn tài chính, nên cần có thời gian phục hồi cho những cuộc vui BOT sắp tới. Có thể vẫn là Phú Gia Phước Tượng, hay Bắc Thăng Long...

Riêng hai cái BOT bẩn bựa nhất ở chỗ chúng tôi là T2 và Cai Lậy đã tê liệt hoàn toàn, là do anh em tài xế cùng người dân đồng lòng dẹp nó. Chính quyền, công an địa phương cũng không ủng hộ BOT bẩn, nên BOT bẩn phải chầu diêm vương.

Chúng tôi chỉ là những cánh én nhỏ nhoi mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét