Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Xây nhà vệ sinh khủng rồi... để đó!

Xây nhà vệ sinh khủng rồi... để đó!
TT - Năm 2012, Phòng GD-ĐT huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho xây dựng hai nhà vệ sinh tại hai phân hiệu Phước Thái và Phước Trung, với tổng vốn đầu tư khoảng 800 triệu đồng. Công trình dù đã được bàn giao nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Cửa nhà vệ sinh luôn đóng khóa khiến cô trò 
ở đây không thể đi vệ sinh - Ảnh: Lâm Thiên
Nhiều năm nay, thầy cô và học sinh tại phân hiệu Phước Thái và Phước Trung thuộc Trường tiểu học Phước Cát 2 (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên) khốn khổ vì nhà vệ sinh. Lúc chưa có nhà vệ sinh, thầy cô cũng như học trò phải “đi bờ đi bụi”, nhưng lúc nhà vệ sinh xây xong rồi thì lại đóng cửa!

Cả trường kêu trời

Điểm Trường Phước Trung có ba lớp học với 25 học sinh và ba cô giáo. Từ nhiều năm nay, mấy cô trò mỗi khi muốn giải quyết nhu cầu vệ sinh thì phải đi nhờ nhà dân hoặc chạy lên đồi phía sau lưng trường.

Cô Trịnh Thị Út (giáo viên lớp 1B) cho biết từ năm 2012, công trình nhà vệ sinh bắt đầu được xây dựng theo chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Seqap) với số vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng. Nhà vệ sinh có diện tích khoảng 50m2, trải qua ba năm xây dựng, công trình vẫn chưa hoàn tất khiến cô trò rất bức xúc.

“Trời ơi, từ năm 2012 đến giờ mà xây mỗi cái nhà vệ sinh cũng chưa xong. Lâu nay không thấy xây nữa thì lại khóa cửa, không ai ra vô được” - cô Út nói.

Trong khi đó, ông Lê Huy - chủ thầu xây dựng công trình - cho biết: “Công trình đã xây xong, đã bàn giao. Nhưng do không có ai trông coi nên chúng tôi đóng cửa, đợi lúc nào có người trông nom sẽ giao chìa khóa”.

Vậy là hằng ngày cô trò tại điểm Trường Phước Trung vẫn cắn răng nhịn mỗi khi có nhu cầu giải quyết vệ sinh cá nhân. Cô Nguyễn Thị Thu Hài (giáo viên lớp 2B) bực bội nói: “Xây xong thì phải cho người ta sử dụng chứ. Cứ bắt cô trò đi bờ đi bụi hoài sao chịu được. Do đóng cửa hoài nên bụi bặm, mạng nhện bám đầy. Công trình mới xây xong gì mà dơ bẩn quá chừng!”.

“Mỗi khi có gió từ cánh đồng thổi qua, mùi khai từ bên ngoài hắt vào lớp, rất khó chịu. Dạy ở đây riết rồi chúng tôi ai cũng bị sỏi thận hết. Phải nhịn hoài nhịn hoài mà...” - cô Út chia sẻ thêm.


Nhà vệ sinh tại phân hiệu Phước Trung mặc dù đã bàn giao nhưng trông nhếch nhác như thế này - Ảnh: Lâm Thiên

Phá cửa “giải cứu” nhà vệ sinh


Đó là câu chuyện xảy ra ngay tại phân hiệu Phước Thái thuộc Trường tiểu học Phước Cát 2, sau khi đông đảo phụ huynh bức xúc trước tình trạng con em không có nơi đi vệ sinh. Tại điểm trường này, công trình nhà vệ sinh (cũng thuộc chương trình Seqap) không khác gì tình trạng ở phân hiệu Phước Trung.

Anh Nguyễn Văn Dũng (phụ huynh một học sinh lớp 4 của trường) tức giận nói: “Đấy, rõ ràng là có nhà vệ sinh mà đi khóa lại, thấy có được không? Hằng ngày, tụi nhỏ phải nhịn đi vệ sinh thì sao mà tập trung học hành cho được!”.

Theo ông Đoàn Ngọc Nam - chủ tịch UBND xã Phước Cát 2, do quá nhiều phụ huynh có ý kiến, phản ảnh nên UBND xã đã cử người xem xét tình hình thực tế tại phân hiệu Phước Thái. Và để các em học sinh có chỗ đi vệ sinh họ buộc phải phá cửa nhà vệ sinh nơi đây.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, tường vách, hệ thống nước của nhà vệ sinh gặp trục trặc, nước bắt đầu tràn ra tường vách. Một giáo viên của Trường Phước Cát 2 ngán ngẩm cho biết: “Cái nhà vệ sinh trị giá hàng trăm triệu đồng, bằng tiền tôi xây căn nhà của mình, nhưng mới đi vào hoạt động đã hư lên hư xuống”.

Nhiều người cho rằng ở một huyện còn nhiều khó khăn và những điểm trường nhỏ, ít học sinh nhưng lại xây dựng nhà vệ sinh hàng trăm triệu đồng là một sự lãng phí quá lớn.

Nói về vấn đề này, ông Phan Văn Hưng, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cát Tiên, cho biết chương trình Seqap có từ những năm 2010.

Tuy nhiên, do ông mới nhận nhiệm vụ ở đây nên không rõ tình hình xây nhà vệ sinh tại các điểm trường nói trên. Ông Hưng chỉ biết chương trình trên là từ nguồn vốn ODA.

Còn theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Cát 2, các công trình nhà vệ sinh nơi đây đều xây chậm tiến độ. Nhà trường nhiều lúc phản ảnh với đơn vị thi công nhưng mọi việc vẫn không thay đổi.

Theo ông Lê Huy, sắp tới ông sẽ khắc phục những phản ảnh nói trên về các nhà vệ sinh trong thời gian ngắn nhất.

Hiệu phó ký nhận bàn giao, hiệu trưởng không biết!

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Cát 2, bà chưa hề ký nhận bàn giao công trình nhà vệ sinh nào. Người ký bàn giao cùng chủ thầu Lê Huy là ông Nguyễn Văn Nam (bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Cát 2) nhưng ông Nam không báo cho bà biết.

“Ký nhận bàn giao công trình là việc của hiệu trưởng và người chịu trách nhiệm cũng là hiệu trưởng. Đằng này ông Nam đã ký mà còn không hề cho tôi hay biết gì. Vì vậy việc làm của ông Nam là sai” - bà Hằng nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nam giải thích: lúc đơn vị thi công bàn giao thì bà Hằng đi công tác nên ông ký thay, và ông làm việc này là do chỉ đạo của phòng giáo dục.
Chương trình Seqap tại Lâm Đồng

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, Seqap là chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học sử dụng vốn ODA (đối ứng) của trung ương. Ở chương trình này, 50% là vốn của trung ương rót về, 50% còn lại là vốn địa phương bỏ ra, dựa trên cân đối ngân sách của tỉnh cấp về, sau đó sẽ cho đối ứng.

Chương trình Seqap hỗ trợ 60 trường tiểu học khó khăn, có từ 200 học sinh trở lên tại chín huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng (trừ TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương và TP Bảo Lộc). Tại các trường này, chương trình Seqap sẽ xây dựng tối đa hai lớp học (để đảm bảo việc dạy học hai buổi/ngày) và hai nhà vệ sinh, hỗ trợ học sinh tại những trường này hai bữa ăn bán trú/ngày, mỗi bữa trị giá 15.000 đồng.

LÂM THIÊN
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160117/xay-nha-ve-sinh-khung-roi-de-do/1039678.html
  • Robert 08:48 17/01/2016
    Đây là từ nguồn vốn ODA nên nó kéo dài thời gian thi công và rút ngắn thời gian sử dụng để đập ra xây cái khác, ODA tiếng Việt có nghĩa là Ôm Để Ăn!
  • nguyễn thanh 09:28 17/01/2016
    Lại nhớ chuyện "đồng hào có ma" của Nguyễn Công Hoan. Có người càng "ăn bẩn" lại càng béo tốt. Cái về vệ sinh của các cháu học sinh cũng "gặm" được
  • lê phong 08:40 17/01/2016
    800 triệu :)) hơn tiền xây cái nhà 3 tấm của tui luôn trời!
    • Anh Quang 14:12 17/01/2016
      Chủ đầu tư cũng tội lắm á. Gian khổ lắm mới cho được cái nhà vệ sinh để "ăn"đấy bạn à, chứ có sung sướng gì đâu!
    • Robert 16:14 17/01/2016
      @ Anh Quang: Chủ thầu chứ không phải chủ đầu tư bạn ạ, chủ đầu tư họ nẫng 10% giá trị công trình là "luật bất thành văn" từ lâu rồi!
  • Hoa Pham 08:52 17/01/2016
    ở VN chi phí xây nhà vệ sinh mắc nhất thế giới,trông tồi tàn thế kia mà 400tr?
  • Người Dân 09:34 17/01/2016
    Các ông làm riết dân chẳng còn tin vào ai!!!
  • nguyen thang 08:49 17/01/2016
    800 triệu mà xây được 2 cái nhà vệ sinh này à ? đúng là tiền chưa có khác thời điểm năm 2012 với số tiền này người dân sẽ xây được rất nhiều nhà vệ sinh như thế này
  • Nguyễn Nhiên 08:54 17/01/2016
    Nhà vệ sinh 800 triệu nhưng có lẽ người ta ăn hết hơn 50% rồi, trông nhếch nhác quá
    • Trương Thuận. 09:40 17/01/2016
      50% lá...quá ít, nhìn cái nhà vệ sinh này nếu xây vào thời điểm đó (2012) thì đưa tôi 100 triệu bảo đảm tốt, đẹp và bảo hành 1 năm luôn.
    • Nguyễn Trung Hiếu 21:40 17/01/2016
      Ít nhất nó cũng bị "gặm" 70% mới ra như vậy. Chứ nhà tui xây cái nhà vệ sinh + phòng tắm cùi chỉ mất có 5tr tiền xây + gạch xi măng, thêm bồn cầu + rửa tay + hệ thống ống nước 10tr, hầm tự [xem thêm]
  • Qua cau 09:30 17/01/2016
    chất lượng kiểu này thì làm sao dám bàn giao để sử dụng !!! xây là hình thức để có lý do chi hợp thức hóa vậy thôi...tư duy xây nhà xí xí kiểu này, thì chắc khoa học VN phải mất thêm "vài trăm ... [xem thêm]
  • Nguyễn Văn Phúc 11:10 17/01/2016
    Nói ra sai quan điểm chổ trường tui xây nhà vệ sinh chống bão hơn 1,6 tỉ đồng cũng để đó đến nay (hơn 3 năm ) chưa sử dụng kìa.
  • nguyen tuan kiet 08:38 17/01/2016
    thật vô trách nhiệm.
    • SaLem 18:40 17/01/2016
      BẠn nên thêm cụm từ 'vô lương tâm & thất đức nữa' nó mới hợp với hoàn cảnh này.
  • Dong 10:51 17/01/2016
    Tội nghiệp cho mấy em học sinh và thầy cô giáo là nạn nhân của các tên "quan hạm thất đức". Khi bị phanh phui, sẽ có câu trả lời "chưa thấy, chưa nghe, chưa biết"!?
    Thấy 2 nhà vệ sinh trị giá
     ... [xem thêm]
  • trongthaole 11:27 17/01/2016
    gớm các quan đói qua ăn cả nhá vệ sinh
  • lemis 12:11 17/01/2016
    sao mà nó lộ liễu vậy trời, ăn cả cái toilet không tha sao? cái toilet này chưa hết 100tr chứ đừng có nói 800tr. vô nhân đạo quá!
  • anh hưng 14:23 17/01/2016
    Cả nhà vệ sinh cũng ăn được? Thật đáng khâm phục
  • lê chung 13:51 17/01/2016
    Cái ngu là thế đó. Trường nghèo mà xây nhà vệ sinh 400 triệu. Thư hỏi giá trị thực là bao nhiêu? Xây nhà vệ sinh bằng gv xây cái nhà. Không biết các vị lãnh đạo ở đó có mat, ... [xem thêm]
  • Nguyễn Văn Phúc 11:01 17/01/2016
    Chán cách làm việc và phát biểu của một số vị có trách nhiệm .....Việt Nam chúng ta mãi tuột hậu là như thế đó.
  • Không hiểu 16:22 17/01/2016
    400 triệu xây đc cái nhà vệ sinh 50m2. Với số tiền đó tôi có thể xây căn nhà hai tầng với diện tích 80m2 gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và hai nhà vệ sinh. Chỉ trong vòng ba tháng thi ... [xem thêm]
  • tongson 18:18 17/01/2016
    Thì chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng bắt tay nhau ăn cái nhà vệ sinh nên cái nhà vệ sinh mới tệ hại đấy mà, đề nghị cho thanh tra nhà nước vào làm việc để biết rõ nội tình.
    • quyet 20:05 17/01/2016
      800 triệu ông mày xây được cả cái nhà ba tầng hàng 100m mà mấy thằng này nó chỉ làm được cái nhà vệ sinh chỉ để nhìn chứ không " hái hoa với đi vũ trụ " được . toàn lũ đục khoét nhà nó [xem thêm]
  • Hung 13:15 17/01/2016
    Không đọc thì không biết tin tức, đọc rồi cảm thấy đau hơn và buồn hơn. Các ông này đến lúc già nằm 1 chỗ sẽ nghĩ gì khi đã làm thời còn khỏe. Tôi được bố mẹ dạy: hãy ... [xem thêm]
  • Minh 22:20 17/01/2016
    Tui đọc mà tức nghẹn họng, không nói được lời nào!!!! Hô hào cái gì cũng hay, cũng giỏi, vậy mà để dân tình như vậy đó! Thiệt tức chết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét