Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Nghỉ Noel - Về Việt Nam - Một số ảnh kỷ niệm tại Genève

Nghỉ Noel - Về Việt Nam
Một số ảnh kỷ niệm tại Genève 12-2011


 Ảnh nhà mới thuê từ 1.9.2011, tiền thuê và 
chi phí hàng tháng khoảng 4500-5000 Đô la Mỹ

 Căn hộ 125m2 của tôi ở tầng 4


 Xe buýt ở Genève


Đi xe buýt ở Genève rất tiện lợi và tiện nghi. Mỗi khoang xe đều có màn hình máy tính đôi, trong đó 1 màn hình thông báo liên tục 4 bến gần nhất xe sẽ dừng để hành khách biết và chuẩn bị xuống. Màn hình thứ 2 dành để phổ biến thông tin các tuyến xe cũng như các loại quảng cáo. Ngoài ra, bao giờ cũng có thông báo bằng lời bến xe sắp dừng...


Trên xe buýt cũng thường có máy bán vé tự động để hành khách nếu không
kịp mua vé ở các máy tự động dưới bến thì có thể mua ngay trên xe.


Cảnh bên đường, tuyết bắt đầu rơi và đọng trên cành cây hai bên


Khi cần phục vụ người tàn tật hay xe chở trẻ em, lái xe chỉ việc lật tấm thép dưới sàn xe (xem hình trên) xuống mặt vỉa hè là có ngay đường dẫn để mọi người xuống dễ dàng. Trước các cửa xe hay cạnh mọi chỗ ngồi, chỗ đứng, bao giờ cũng có phím bấm để người cần xuống bấm vào báo cho lái xe dừng; điều đặc biệt là cạnh phím bình thường thường có cả phím dành cho người tàn tật hay người có xe chở trẻ em bấm để lái xe biết và ra lật tấm thép.

Các phím bấm báo cần xuống xe có dày đặc trên xe. Bên cạnh chỗ ngồi đều có
các thanh búa để hành khách phá kính thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.





Tàu điện ở Genève cũng tương tự như xe buýt. Các cửa ra vào đều có bậc thang di động.
Khi tàu dừng, các bậc thang tự động nhô ra, gắn sát với mặt vỉa hè để mọi người lên xuống dễ dàng.





Bình thường xe buýt thường vắng khách, nhưng cũng có những hôm đông đột xuất 
như thế này. Đặc biệt vào mỗi dịp nghỉ, lượng khách đi buýt ra sân bay thường tăng đột biến.


Cảnh các cửa hàng bán quà lưu niệm trước nhà ga đường sắt.





Nhìn những cô, chú matytska thế này, ai mà chẳng nhớ tới nước Nga.


Dưới đây là cảnh bến xe buýt gần nhà tôi












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét