Trong thời buổi đại dịch khó khăn này, tôi lại nhớ tới câu nói thời bao cấp cả nước đói ăn của bố tôi: "Không có gì quí bằng ấm no !", hiểu nôm na là không có gì quí bằng có quần áo để mặc cho ấm, có gạo để ăn cho no. Độc lập tự do mà không có ấm no thì cũng vứt. Chính phủ không thể nhốt dân nghèo trong điều kiện thiếu lương thực thực phẩm cùng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ kéo dài nhiều tháng được. Nếu Chính phủ cứ tiếp tục không có chủ trương lo cho dân nghèo, nhất là lương thực thực phẩm, thì "cùng tất biến, biến tất thông"; sự tháo chạy của dân nghèo khỏi các đô thị để trở về quê hương là không thể ngăn cản. Trong số những người dân nghèo này, chắc chắn đã có nhiều người bị nhiễm Covid. Điều gì sẽ xảy ra khi họ về tới quê nhà và sống chung với người dân ở đó, hoặc điều gì sẽ xảy ra với những địa phương trên khắp các nẻo đường họ đi ngang khi trở về quê ? Tại sao Chính phủ không phát gạo cho dân ? Rõ ràng có gạo là không bị đói như bố tôi đã nói. Với 5 triệu người nghèo có nhu cầu hỗ trợ cứu đói trên cả nước, thì chỉ cần Chính phủ phát chẩn 50.000 tấn gạo mỗi tháng là đảm bảo mỗi người già trẻ lớn bé trung bình sẽ được 10kg gạo/tháng rồi. Việt Nam đang xuất khẩu hàng triệu tấn gạo, lại vừa tặng Cuba 12 nghìn tấn, thì 50.000 tấn /tháng hay 150-200.000 tấn cho 3-4 tháng hoàn toàn không phải là vấn đề. Chỉ có vấn đề là Chính phủ có biết và có dám mở kho gạo dự trữ quốc gia phát chẩn cho dân không ? Lúa ở miền Tây đang chín đầy đồng, trái cây hái chất đống cao như núi rồi bị thối phải bỏ đi vì nông dân không được chở đi bán và không biết bán cho ai do nhà nước "ngăn sông cấm chợ" trong khi người dân thành thị đang đói thối mồm. Người dân thành thị lẫn nông thôn đều khổ mà kêu chẳng thấu tới Chính phủ, nhưng chắc chắn sẽ thấu tới trời và rồi sẽ đến ngày trời ban lệnh quả báo với những kẻ quanh năm thu tiền thuế của dân mà lại bỏ mặc dân chết đói!
Đề nghị chính phủ cứu trợ vô điều kiện người dân đang ‘tháo chạy’ vì quẫn bách
16/08/2021 Khánh An-VOA - Một số trí thức Việt Nam đang kêu gọi chính phủ phải đưa ra các giải pháp thực tế bên cạnh việc áp dụng “thiết quân luật” trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó bao gồm cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho nhiều người dân đang “chết đói trước khi chết vì dịch”. “Đề nghị chính phủ có biện pháp cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho đồng bào. Các nước, khi giãn cách, người dân được trợ cấp vô điều kiện từ 60%-80% lương, hoặc hơn nữa. Định hướng XHCN là đây. Không phải tìm ở đâu xa”, Tiến sĩ toán học nổi tiếng Nguyễn Ngọc Chu đưa kiến nghị trên trang Facebook, sau khi nêu ra tình trạng hàng ngàn người dân hôm 15/8 đã phải “tháo chạy” khỏi TPHCM vì không có miếng ăn sau khi có lệnh giãn cách thêm một tháng nữa.
Dòng người kéo nhau về quê vào ngày 15/8/2021 sau khi TPHCM quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm một tháng.