Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Ngân hàng: Cơn ác mộng có tên "chỉ tiêu 3 tỷ"

Tiếp xúc với nhân viên nhiều doanh nghiệp, ngân hàng tư nhân, cổ phần... thấy thương họ thật. Quá nhiều áp lực về doanh thu đè lên mỗi người. Tưởng họ đỡ bị áp bức bóc lột hơn nông dân, công nhân, hóa ra cũng khốn khổ khốn nạn như nhau cả. Ngược lại trong nhiều ngân hàng nhà nước, nhân viên làm việc rất đủng đỉnh, coi khách hàng như rơm rác, thấy khách đến không thèm chào, hỏi gì trả lời vài câu cho xong chuyện. Cách đây 2 tuần mình ra chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển ở 392 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mở tài khoản, nhân viên cư xử y như mô tả ở trên. Nhìn chán quá, định gọi điện cho Trần Bắc Hà, chủ tịch HĐQT, kể chuyện, nhưng lại nhớ ông này cũng thế. Đúng là thầy nào tớ đấy, chán quá nên thôi. Được cái bác Hà cũng tử tế với mình, mỗi năm tết đến cần đổi tiền lẻ loại giấy 200, 500 đồng cho cơ quan, anh em, bạn bè, bác giải quyết giúp ngay lập tức.
Nhân viên ngân hàng: Cơn ác mộng có tên "chỉ tiêu 3 tỷ"
- Với chỉ tiêu cần phải đạt 2,5 tỷ dư nợ, 2 tỷ huy động vốn, những nhân viên quan hệ khách hàng luôn trong tình trạng phải làm việc bất kể ngày tháng. Tuy nhiên, không phải lúc nào những nhân viên này cũng đạt được chỉ tiêu đề ra.
Ảnh minh họa
Huy động cả họ hàng vẫn không đạt chỉ tiêu
“Vò đầu bứt tai” vì từ đầu tháng đã để “tuột” 3 hợp đồng với khách hàng, anh Hải - nhân viên tín dụng một ngân hàng có chi nhánh Long Biên, lo lắng vì tháng này anh lại có nguy cơ không “chạy” đủ chỉ tiêu. Mỗi nhân viên tín dụng thuộc nhóm chuyên viên 1 như anh Hải mỗi tháng phải chịu định mức 3 tỷ đồng. Chỉ tiêu này không phải nhân viên tín dụng nào cũng dễ dàng vượt qua.

“Nếu gặp được khách hàng tốt, hồ sơ đẹp thì còn đỡ. Với những khách hàng xấu, nhiều lúc nhân viên tín dụng “đánh vật” với hồ sơ. Lúc đó thấy nản vô cùng, nhưng vì không muốn chỉ nhận vẻn vẹn 3 triệu tiền lương mỗi tháng nên tôi vẫn phải làm” anh Hải tâm sự.

Anh Hải cho biết: “Chỉ cần biên độ lãi suất của ngân hàng nào thấp hơn hoặc ưu đãi nhiều hơn là lập tức khách “nhảy” sang ngân hàng đó dù trước đấy mình đã ra sức chăm sóc, tư vấn cho khách hàng. Tháng này có cố gắng lắm thì chắc tôi cũng chỉ đạt được 1/3 chỉ tiêu”.

Theo anh Hải, những tháng trước, anh đã phải huy động, “gạ gẫm” và thuyết phục gần hết các anh em bạn bè và cả họ hàng tham gia nên mới đủ chỉ tiêu. Nhưng tháng này, anh “móm” nặng vì khách thì không kiếm được, còn người nhà thì đã tận dụng tối đa.

"Đôi khi chúng tôi phải đánh đổi nhiều thứ"
Áp lực của anh Hải cũng là những áp lực mà anh Nguyễn Ngọc Nam, nhân viên quan hệ khách hàng của một ngân hàng, đang phải trải qua. Anh cho biết trong vòng một tuần nữa, anh phải tìm được thêm ít nhất 50 khách hàng mở thẻ, chưa tính người gửi tiền, người vay tiền. Nếu không đáp ứng chỉ tiêu này anh sẽ bị cho thôi việc hoặc sẽ bị truy thu.

Anh Nam từng tốt nghiệp loại giỏi, lại là một trong 200 ứng viên trúng tuyển vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng trong đợt tuyển dụng của một ngân hàng cổ phần với mức lương mỗi tháng 4,5 triệu đồng.

Làm ở vị trí này, hàng ngày, anh Nam phải tìm kiếm người mở thẻ, gửi tiết kiệm và vay vốn.

“Tôi đã từng vui vẻ và rất tự hào khi nhận được một công việc đúng ngành học lúc vừa tốt nghiệp, nhưng bây giờ, nhìn tương lai mù mịt quá. Lương thì chưa đầy 5 triệu, lúc nào cũng "cong mông" chạy chỉ tiêu. Đã thế, nhiều lúc tôi còn bị lợi dụng, bị hiểu lầm…”, anh nói.

Theo lời tâm sự, anh Nam cho biết, nhiều lúc, vì chỉ tiêu cần phải đạt được, anh phải chăm sóc và chiều chuộng khách còn hơn bố mẹ mình. Chính vì thế, nếu người nào yêu anh, không hiểu và không thông cảm cho anh thì sớm muộn gì cũng chia tay.

“Trước kia, mình đã phải chia tay một người chỉ vì, bố mẹ của cô ấy nghĩ mình là trai bao. 1 bà khách, vốn là khách hàng Vip, nhờ mình tư vấn cho việc mua xe. Sau khi mua xe, bà ấy mời mình đến dự bữa tiệc khao xe với mọi người. Ở buổi tiệc, bà ấy ăn mặc rất sexy và cứ khoác tay mình. Mình không muốn làm mất mặt bà ấy nên cũng phải vào vai tròn trịa. Chẳng may, mẹ của bạn gái mình lại là bạn của bà ấy. Biết tính bà ấy và nhìn thấy cảnh đó nên đã hiểu lầm và cấm đoán con gái, không cho quan hệ với mình nữa” – anh Nam nhớ lại.

“Chính vì thế, theo anh Nam, muốn theo đuổi và bám trụ với nghề này, ai cũng sẽ phải học hỏi và đánh đổi rất nhiều” – anh nói thêm.

M.A - H.T
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/284680/nhan-vien-ngan-hang-con-ac-mong-co-ten-chi-tieu-3-ty.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét