Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

Vì một khu NGĐ XANH, SẠCH, ĐÚNG QUY HOẠCH

Tôi sống ở khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tôi là một trong những người tham gia ngay từ đầu vào việc phản đối các Quyết định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch trái với nguyện vọng của cư dân nơi đây của Chủ tịch UBND tp Hà Nội lúc đó là Nguyễn Đức Chung. Thời đó tôi đã mở trên Blog toithichdoc này trang "Sai lầm của Chung con: Điều chỉnh quy hoạch khu Đoàn Ngoại giao Xuân Tảo", trong đó chứa khoảng 160 bài tố cáo những sai phạm của Nguyễn Đức Chung. Chỉ sau khi Chung Con phải chỉ thị Chủ đầu tư (Tổng công ty xây dựng Hà Nội) tạm dừng thực hiện các Quyết định trên và đàm phán rồi thực hiện trong thực tế nhiều kiến nghị của cư dân, chúng tôi mới dừng đấu tranh. Lần cuối cùng cư dân xuống đường tuần hành là ngày 12/5/2019 với hơn 400 cư dân tham gia. Kể từ đó, Chủ đầu tư và lãnh đạo thành phố hoàn toàn xuống thang, chấp nhận hầu hết những kiến nghị của cư dân và do đó tôi đã rút trang phản đối Nguyễn Đức Chung khỏi blog. Hiện nay Chủ đầu tư đang lấy ý kiến cư dân để trình UBND tp HN phương án quy hoạch lại tổng thể khu ĐNG theo nguyên tắc tôn trọng gần như 100% mong muốn của cư dân (có cái Chủ đầu tư chưa chấp nhận, nhưng có cái Chủ đầu tư chấp nhận nhiều hơn mong muốn của cư dân để mong cư dân đồng ý với cái cư dân chưa chấp nhận). Tôi thấy bạn Cao Xuân Tùng, một trong những người lãnh đạo chính của phong trào đấu tranh viết bài dưới đây rất hay nên tôi lưu ở đây. Đồng thời tôi cũng sẽ viết một thư gửi các anh chị em cư dân khu ĐNG về việc này.  
Vì một khu NGĐ XANH, SẠCH, ĐÚNG QUY HOẠCH
Xuân Tùng Cao 7 tháng 6 - Xin chào cả nhà, hôm nay sau khi ký vào giấy lấy ý kiến thay đổi quy hoạch, nhớ lại những gì trong 4 năm qua, thực sự rất xúc động. Xin phép cả nhà cho em đăng một bài dài dài một chút trên group này ạ, coi như để chúng ta ôn lại chặng đường mà chúng ta đã cùng nhau đi qua với rất nhiều khó khăn, có những lúc tưởng chừng như bế tắc.
Có thể là hình ảnh về 4 người
Ngày 22/5/2017 chủ tịch tp HN ký thay đổi quy hoạch khu NGĐ mà không một cư dân NGĐ cũng như khách mua nhà khu NGĐ được biết.

Rồi sau đó một số cư dân chúng ta lờ mờ nghe tin đồn là khu chúng ta đã bị thay đổi quy hoạch, nhưng chúng ta hoàn toàn không có một văn bản chính thức nào cả. Em và bạn Bui Quang Duy có lẽ là cư dân đầu tiên được cầm trong tay bản quyết định thay đổi quy hoạch, thực sự ngỡ ngàng khi lô đất bên cạnh toà mình từ thấp tầng đã được biến thành toà tháp đôi 27 tầng và lô đất ĐMKT (đầu mối kỹ thuật) được biến thành bệnh viện.

Và kể từ ngày đó là hành trình đấu tranh không biết mệt mỏi của chúng ta, các toà lần đầu tiên đã ngồi họp ở quán cafe tầng 1 N03T2 để bàn biện pháp đấu tranh.

Bài báo đầu tiên dám viết về thay đổi quy hoạch được em cùng hai anh cư dân N03T2 lặn lội sang tận Gia Lâm nhờ phóng viên viết. Và sau đó NGĐ có mặt ở gần như tất cả các tờ báo, truyền hình.

Cuộc xuống đường "tập thể dục" của cộng đồng chúng ta có lẽ đi vào lịch sử của Việt Nam khi từ người già, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ đều nở nụ cười tươi trước ống kính, buổi "tập thể dục" đó là ngày hội của cư dân chúng ta đồng thời cũng là ngày hội của báo chí khi mà các phóng viên đến tác nghiệp không khác gì một sự kiện lớn.

Những cuộc họp với chủ đầu tư, chính quyền, sở quy hoạch kiến trúc, hàng chồng đơn từ gửi đi khắp nơi. Văn bản có ý nghĩa nhất đối với chúng ta chính là công văn của thành ủy Hà Nội khi yêu cầu đối thoại với cư dân NGĐ, những gì các bên thống nhất được thì thực hiện.

Gần tròn 4 năm, hôm nay chúng ta nhận tờ phiếu lấy ý kiến thay đổi quy hoạch lại, CC5 từ tháp đôi 27 tầng về 5 tầng, 4 toà NG từ 15 tầng về 5 tầng, CC5A từ 7 về 5 tầng, CC2 giữ nguyên mật độ xây dựng và chiều cao tầng, chỉ tăng 2 tầng hầm để xe và khu thể thao. Có thể vẫn có ý kiến nhỏ này kia nhưng so với các Quyết định số 2905 và 368 của Chủ tịch UBND tp Hà Nội thì 4 lô đất này nếu thay đổi theo phương án đang lấy ý kiến thì cá nhân em cũng như BQT N03T2 thấy tốt hơn nhiều. Chúng ta đã bỏ đi được đến 6 toà chung cư. BQT N03T2 đã thống nhất có ý kiến đồng ý trong phiếu lấy ý kiến để gửi ra phường.

Sau khi lấy ý kiến cư dân, thành phố ra quyết định mới thì ngoài CC5, NG khu CC2 và CC5A, hai khu đất bỏ hoang nay cũng được xây dựng. Và theo em được biết dự kiến trong những ngày tới các khu đất trường học và nhà trẻ cũng được lấy ý kiến cộng đồng về mặt không gian kiến trúc cảnh quan để khởi công xây dựng trong đợt này. 

Vậy là về cơ bản các khu đất còn bỏ hoang trong khu sẽ được xây dựng trong đợt này luôn. Sẽ tạo cho khu ĐNG chúng ta một khu đô thị hoàn thiện đồng bộ, đẹp và đáng sống .

Còn cái bệnh viện là cái không trong lấy ý kiến lần này và là cái giữa các bên chưa đồng thuận. Cộng đồng chúng ta sẽ vẫn phải cùng nhau tìm một giải pháp chấp nhận được (cá nhân em thì đánh giá là không đập được cái toà nhà này, mà đã ko đập được thì chúng ta nên ngồi đàm phán để chấp nhận phương án có lợi nhất cho cộng đồng).

Bốn năm một thời gian không hề ngắn, những cái tên như a Lê Việt Đức (nick Tran Mai Lai), chị Dung (nick Domino), chị Kim Anh ... của toà N03T8, chú Trình, bạn Tuấn Anh, Hà Vương ... toà N01T3, bạn Trang (nick Tran Ren) ... N04A, anh Đăng, bạn Phương ... N04B, lực lượng hùng hậu của các anh chị N03T3,4, sự hỗ trợ về hồ sơ, công văn của các anh chị cư dân N02T3, N03T2, sự đóng góp công sức của các bạn BĐD các toà, và rất nhiều bà con các toà mà em không thể kể hết.

Trong lúc đấu tranh, mỗi người một phương pháp và đôi khi chúng ta có mâu thuẫn, có khác biệt nhưng khi cần vì lợi ích chung, chúng ta luôn biết bỏ qua cái tôi để đạt được cái lớn hơn cho tất cả cộng đồng.

Vẫn còn cái bệnh viện, nhưng với những gì chúng ta đã đạt được lần xin ý kiến lần này thì chúng ta có thể tự hào là trên đất nước VN này đến nay duy nhất có NGĐ đấu tranh thay đổi được một quy hoạch đã được ký từ 4 năm trước còn ở các nơi khác chỉ đấu tranh thành công khi quy hoạch đang ở bước xin ý kiến thay đổi.

Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các Ông, Bà, Cô, Chú, các anh, các chị và cả các cháu nhỏ đã giúp đỡ, đồng hành trong công cuộc đấu tranh vì một NGĐ XANH, SẠCH, ĐÚNG QUY HOẠCH.

https://www.facebook.com/groups/338344182975709

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét