Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

NỖI THẤT VỌNG TỪ LÀO

NỖI THẤT VỌNG TỪ LÀO
Trần Đình Trợ - Lần đi Lào này, niềm vui thật nhiều, mà nỗi thất vọng không ít. Sau đây là liệt kê vài thứ: + Cái gọi là lương 20 triệu cho lao động phổ thông mà báo chí rùm beng dù mình không tin, hóa ra lại có thật. Nhưng đó là lương của mấy chị em bướm đêm, hoặc là của mấy tay buôn giỏi. Còn người lao động phổ thông của ta hay bạn ở Lào, lương hơn hẳn bên ta, nhưng tiêu dùng lại đắt đỏ và khí hậu khắc nghiệt hơn, nên chung quy thì... hòa.
Vì vậy, các bạn thất nghiệp muốn sang Lào kiếm sống thì phải có tay nghề (xây dựng, hàn, lái xe...). Nếu chỉ dùng sức, thì người Việt yếu hơn, không cạnh tranh nổi. Người Lào vừa khỏe hơn lại chăm làm hơn.

+ Mười chín năm trước, khi chia tay thầy Trợ về nước, một học sinh là cô giáo Lào, hỏi: 

- Tại sao ở Lào khi bắt được trộm cắp, hỏi ra thì chúng toàn người Việt?

Thầy Trợ đã toát mồ hôi trả lời: 

- Vì ở Việt pháp luật nghiêm, nên tiện đường chúng sang Lào kiếm ăn". 

Hôm kia kể lại chuyện đó rồi hỏi một người Lào (người quen cũ), là : Người Lào hiện nay có ai trộm cắp không ?

Anh ta trả lời:

- Có nhưng ít, đó là những kẻ học theo thầy trộm cắp người Việt .. 

Mình hỏi:
- Sao nhiều thầy hay của Việt không học, lại học theo thầy ăn trộm?

Anh ta chỉ cười, còn mình lại toát mồ hôi chột dạ nghĩ nếu họ hỏi vặn là, "Ngoài chuyện xấu thì Việt hơn Lào, còn chuyện tốt, cái gì Việt tốt hơn Lào?", nếu không mình tịt là cái chắc.

- Đường sá ở Lào làm rất kĩ, sau khi láng nhựa, còn rải thêm một lớp nhựa chống trượt (tỷ lệ đá cao hơn). và đặc biệt không bị lún, trong khi xe chở gỗ vẫn chạy ầm ầm. Mình hỏi: 

- Sao đường Lào làm khác bên Việt, mà sao không lún?".

Họ trả lời:
- Lào làm cùng một công nghệ với Việt mà, nhưng chúng tôi không ăn bớt nên đường không lún. Đường lún chỉ có ở Việt thôi.

+ Nghe nói Trung Quốc đã xả thủy điện, thế mà nước sông Mê Công vẫn cạn, hỏi người Lào, họ nói:

-Trung Quốc xả ít, Thái Lan bơm nhiều, nên Việt và Lào khát lắm . Nhưng nước ở Lào sạch hơn, nước ở Việt hôi lắm, phải mua mới uống được.

Không cãi họ được, vì khe suối của họ trong vắt, có thể uống vô tư mà không phải....lo lắm.

Họ nói thêm:
-Lào sắp được trời giúp cho mùa mưa, còn Việt thì đang phải chờ lâu lắm.

+ Đập hồ ở Lào rất ít, nhưng cá rất nhiều. Lý do rất đơn giản: Ở Lào cấm triệt để kích điện. Chỉ thấy kích điện ở nhà hay trên xe là tịch thu, không như ở Việt, nơi nào có hồ đập là có kích điện. Biết mình sang câu cá, có người còn thông cảm: 

- Biển của các anh bị Tàu cướp rồi, ao hồ bị kích điện hết nên không có cá, thỉnh thoảng sang đây mà câu cho vui.

Câu được rất nhiều cá, vui thật. Nhưng lại gặp toàn những chuyện mất vui. Thất vọng vì mình quá !

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nói chung chủ Blog không xóa nhận xét của ai cả; chỉ xóa các nhận xét quá quá vô văn hóa, dùng ngôn từ của loại người được gọi là quá quá mất dạy..., đến mức dân hàng tôm hàng cá cũng hiếm khi dùng những ngôn từ đó.

    Trả lờiXóa