Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Không bán được 3 tỷ USD TPQT, VN sẽ vỡ nợ

Không bán được 3 tỷ USD trái phiếu ra quốc tế, ngân sách Việt Nam sẽ vỡ nợ
“Phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ vì quá cấp bách” – rốt cuộc đã có một quan chức là Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội phải thừa nhận động cơ thực sự của việc chính phủ Việt Nam phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế.
Theo kế hoạch vay nợ của Chính phủ đã được duyệt, thì năm 2015 phải huy động 436,000 tỉ đồng để bù đắp bội chi (226,000 tỉ), đầu tư (85,000 tỉ), và vay để đảo nợ (khoảng 125,000 tỉ). Dù kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trong nước là 226,000 tỉ đồng, nhưng 9 tháng đầu năm 2015 mới thực hiện được 51% kế hoạch. Kết quả này cho thấy khi nền kinh tế phục hồi, kênh tín dụng được khơi thông, thì huy động bằng trái phiếu chính phủ là cực kỳ khó khăn.

Trung Quốc sẽ không sụp đổ

Trung Quốc sẽ không sụp đổ
Một vấn đề đã bao trùm lên cuộc họp thường niên trong năm nay tại Peru của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là liệu tình trạng suy vi kinh tế của Trung Quốc sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính mới như thế giới đã trải nghiệm trong lần khủng hoảng vừa qua không. Nhưng hiện nay Trung Quốc nằm trong một chuổi liên kết yếu kém nhất của nền kinh tế toàn cầu - nên đằng sau của câu hỏi này người ta suy đoán là vấn đề này là đáng ngại.

Thành phố Bắc Kinh 
Do ba yếu tố là yếu kém kinh tế, hoảng loạn tài chính và các đối sách mà Trung Quốc tất nhiên đã trải qua một mùa hè nhiều biến động. Trong khi không có một yếu tố riêng biệt nào trong ba yếu tố này là có thể đe dọa cho nền kinh tế của thế giới, thì tình trạng nguy hiểm bắt nguồn từ sự tương tác để hồi phục của các yếu tố đó: số liệu kinh tế yếu kém dẫn đến khủng hoảng tài chính, nó gây ra các quyết định sai lầm về chính sách, vì thế nó lại đưa tới các hoảng loạn tài chính, suy yếu kinh tế và lầm lạc về chính sách càng nhiều hơn.

Du khách ngoại quốc bị chém giữa TP Hồ Chí Minh

Du khách ngoại quốc bị chém và cướp tài sản giữa TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh - Tình trạng cướp giật tài sản của du khách ngoại quốc thì nhiều vô kể, nhưng việc chém người để cướp tài sản mới đây đã thật sự làm cho người dân và du khách hoang mang, lo lắng. Tin du khách người Ðức khi đang ngồi hóng mát giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị chém rồi cướp gây chấn động người dân và giới kinh doanh lữ hành của Việt Nam.
Bọn cướp giật thường chọn những cung đường có đông du khách 
nước ngoài đi bộ để ra tay cướp giật. (Hình: Thanh Niên)
Tin từ Thanh Niên ngày 22 tháng 10 cho hay, khoảng 3 giờ ngày 19 tháng 10, ông Sepastian Gretz, quốc tịch Ðức cùng bạn gái ra khu vực bờ kè kênh Tàu Hủ trên đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, ngồi hóng mát, bất ngờ có một nhóm thanh niên xông đến dùng dao chém ông thương tích, sau đó lục túi cướp tiền và tài sản, rồi tẩu thoát.

Buổi sáng mát mẻ

Buổi sáng mát mẻ

Nguyễn Lệ Uyên - Tôi không còn nhớ là đã bao nhiêu năm rồi mới gặp lại Hà. Hai lăm, ba mươi năm hay nhiều hơn nữa? Và cũng không tin rằng, người đón mình ở sân ga không phải ai khác, mà chính là người bạn nhỏ trong những năm còn ngồi trên giảng đường. Đó là một cô bé mảnh mai, có đôi mắt bồ câu đen tròn, miệng luôn cười với người đối diện, tóc rẽ ngôi. Hà như con chim chiền chiện bé nhỏ gọi nắng, tung tăng gót chân hồng trên bãi cát vàng mịn, tóc bung chảy ngược về phía sau, níu theo gió, theo mây giữa màu xanh ngút ngàn xanh của của cây lá, sông nước.
Vậy nhưng năm tháng và sự đời đã làm đảo lộn tất cả. Ví như ao hồ đang cạn đáy, bãi cỏ non tươi bị ngọn lửa thiêu đốt rụi tàn. Một con người luôn mang niềm hạnh phúc đến cho kẻ khác. Vậy mà Hà không còn dấu vết của cô bé Hà ngày xưa! Hà khác trước nhiều, chín hơn, già dặn hơn và từng trải hơn.

12 điều "sến sẩm" mà cô gái nào cũng mong ước


12 điều "sến sẩm" mà cô gái nào cũng mong ước
Con gái đúng là "fan" của truyện ngôn tình và những điều sến sẩm. Về cơ bản, các cô nàng lúc nào cũng muốn được sống trong một câu chuyện ngôn tình, với anh bạn trai siêu đẹp trai, ga lăng, lịch thiệp. Với một tình yêu ngày nào cũng có những điều bất ngờ, lãng mạn. Nói chung mọi thứ phải thật lung linh, "hường huệ". 

Vậy các chàng trai có biết những điều "sến sẩm" mà các cô gái thương mong ước được các chàng làm cho là gì không? Đừng nghĩ điều gì quá to lớn như đám cưới xa hoa của Huỳnh Hiểu Minh dành cho Angela Baby. Nó chỉ là những điều nhỏ nhỏ như thế này mà thôi. 

Tứ trụ bị đánh do tưởng nhầm là trộm

Bốn thanh niên đây là tứ trụ gia đình
Bốn người bị đánh do tưởng nhầm là trộm
Nghe tiếng hô hoán trộm từ một thanh niên trong làng, người dân lao đến đánh nhóm thanh niên dù chưa có bằng chứng cho thấy họ ăn trộm. Bốn thanh niên bị dân làng vây đánh, treo xe máy lên cột điện Trao đổi với VnExpress chiều 23/10, đại tá Nguyễn Tất Thắng (Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân khiến 4 người bị đánh trọng thương, đốt xe máy tại xã Nghi Xá.
Xe máy của nạn nhân bị đốt trong đêm 22/10 đang 
được trưng ở bên lề đường. Ảnh: Hải Bình.
Theo điều tra, anh Phạm Công Minh (27 tuổi, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc) đêm 20/10 đi dự sinh nhật cháu một người bạn. Cùng dự có chị Lê Thị Phương Mai và anh Vương (người đi cùng chị Mai). Tại tiệc sinh nhật anh Minh bị mất chiếc Iphone. Ngày hôm sau anh Minh thấy chị Mai dùng chiếc Iphone và cho rằng đó là điện thoại của mình bị đánh mất. Khi hỏi nguồn gốc thì chị Mai nói điện thoại được anh Vương tặng.

May mà bia dở

May mà bia dở
Tuần rồi, nghe nói Singha đang khuyến mãi ở một nhà hàng nằm gần bệnh viện Vạn Hạnh, cả nhóm bạn cùng đến để thưởng thức thứ bia láng giềng trước khi viết bài này. Ngụm bia đầu tiên làm ta nghe như ngậm phải con nhím chưa kịp xù lông trong miệng. Sau khi chiêu xuống khỏi cổ họng là một làn hương ngan ngát. Uống người để ngẫm đến ta…

Không phải chỉ riêng tôi, mà những người tôi đã giao tiếp, nói chuyện về bia, đều công nhận bia Việt dở nhất so với bia các nước láng giềng. Kể cả những nhãn hàng nước ngoài vào làm bia tại Việt Nam.

Làm sao để sống thọ trên 110 tuổi?

Làm sao để sống thọ trên 110 tuổi?
Rachel Nuwer bbc - Sống đến 100 tuổi luôn là dịp để ăn mừng, nhưng ngày nay có quá nhiều người 100 tuổi đến nỗi các nhà khoa học chẳng buồn theo dõi họ nữa. Hồi năm 2012, Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 316.600 người trên 100 tuổi trên thế giới. Cho đến năm 2050, con số này được dự đoán sẽ tăng lên hơn ba triệu người. 
Những người siêu thọ
Có một nhóm người còn đặc biệt hơn nữa, đó là những người sống trên 110 tuổi.
Nhóm nghiên cứu lão khoa, một nhóm các nhà nghiên cứu toàn cầu có trụ sở ở Los Angeles, theo dõi dữ liệu của những người cao tuổi nhất trên thế giới. Tính đến cuối tháng Ba 2015, có 53 người trên 110 tuổi hiện đang còn sống. Điều đáng buồn là người lớn tuổi nhất thế giới, cụ bà Misao Okawa ở Nhật Bản, 117 tuổi, đã được thông báo đã qua đời hôm 1/4.

Báo Mỹ: vì sao chính phủ Việt Nam thích Facebook?

Báo Mỹ giải thích vì sao chính phủ Việt Nam thích Facebook?
Việt Nam – theo nhận xét của Bloomberg – trong khi vẫn duy trì kiểm soát thông tin, chính quyền lại đang tỏ dấu hiệu sẵn sàng mạo hiểm đối diện với sự phẫn nộ của người dân và chỉ trích của người Việt ở hải ngoại về các chính sách và hệ thống độc đảng khi hướng đến một sự chuyển đổi chính trị với một dàn lãnh đạo mới vào năm tới’. Tờ báo này trích lời đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tại Việt Nam nói: “Lãnh đạo Việt Nam đang trở nên thực tế hơn” và “Một thế hệ quan chức trẻ mới được bầu vào các vị trí khác nhau ở các tỉnh thành vốn là những người rất quen thuộc với các công cụ tiên tiến như Facebook”.

Screenshot trang Facebook 'Thông Tin Chính Phủ'.
Việt Nam vừa cho ra mắt trang ‘Thông Tin Chính Phủ’ trên mạng Facebook dù trước đó đã từng chặn trang mạng xã hội phổ biến này. Trang Thông Tin Chính Phủ cho ra đời bản tin đầu tiên trên mạng Facebook vào ngày 3/10 với mục tiêu ‘cập nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới người dân’.

Kỳ họp cuối Quốc hội: Nhiều sự thật được bật mí

Đây là kỳ họp áp cuối, còn 1 kỳ nữa vào tháng 4/2016 để các vị ĐBQH liên hoan với nhau là chính, làm là phụ.
Kỳ họp cuối Quốc hội khóa 13: Nhiều sự thật được bật mí
Nhận xét về tình hình chung, TS kinh tế Phạm Chí Dũng một nhà hoạt động xã hội dân sự từ Saigon phát biểu: Tình hình rối tung rồi, rối tung trước Đại hội 12 ngân sách bây giờ eo hẹp quá. Chính phủ muốn phát hành mấy tỷ đô la trái phiếu quốc tế thì tôi nghĩ tình hình rất khó khăn rồi.”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được SaigonTimes Online trích lời nguyên văn:“Ngân sách như vậy thì phát triển bền vững như mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2016-2020 thế nào? Đấy là chưa nói năm nay chúng ta chưa có đồng nào tăng lương. Nói hay thế mà một đồng lương không có là như thế nào.”
000_Hkg10109896-622.jpg
                          Một phiên họp của Quốc hội khóa 13 trước đây, ảnh minh họa. AFP
Nhiều vấn đề rất nóng
Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn; phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ vì quá cấp bách; số tiền thật của ngân sách trung ương là rất mỏng; không thể tăng lương công chức vì không có tiền hoặc vì sao phải bán hết cổ phần nhà nước ở 10 đại công ty.

Hua Hin, miền đất thiên đường của người Thái

Hua Hin, miền đất thiên đường của người Thái
Nếu bạn cần tìm những mảnh ghép xa xưa, một vài góc khuyết dịu dàng thẫm màu hoàng hôn, thì Hua Hin chính là điểm đến hấp dẫn nhất để tìm lại cảm giác xưa cũ và bình lặng nhất của riêng mình
 
Vẻ đẹp cổ kính, đơn giản của cung điện 
mùa hè Klai Kangwon. Ảnh: travelthailand.
Cung điện mùa hè Klai Kangwon

Cách đây hơn nửa thế kỷ, cung điện Klai Kangwon là nơi nhà vua Bhumipol Adulyadej (Rama IX, vua Thái Lan hiện nay) và Hoàng hậu Sirikit nghỉ tuần trăng mật. Cung điện mùa hè Klai Kangwon nằm khá biệt lập ở phía Bắc ngoại ô Hua Hin. Tuy được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX nhưng nơi đây hầu như không thay đổi. Hiện nay, Hoàng gia Thái Lan vẫn đến đây nghỉ dưỡng.

"Mả mẹ nó bảo mình đang nợ 1016 đô la"

Mả mẹ nó bảo mình đang nợ 1016 đô la
"Làm thấy mẹ luôn.
Không bia rượu.
Không bài bạc.

Không nghiện hút.
Không gái gú.
.....................
Gì cũng không hết.

Ba bốn năm nay chưa đủ tiền mua cái quần.
Vậy mà mả mẹ nó bảo mình đang nợ 1016 đô la"


'Ngân sách khó khăn đến mức tận diệt Doanh nghiệp'

Bà Phạm Chi Lan: 'Ngân sách đã khó khăn đến mức tận diệt DN'
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, ngân sách hiện nay đã không còn tiền để đầu tư và đây là điều nguy hiểm. Ngân sách khó khăn đến mức "tận diệt" doanh nghiệp chứ không phải là tận thu nữa, nhiều doanh nghiệp không còn sức để làm ăn.
Ngân sách hết tiền đầu tư - Ngày 23.10, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo Công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý III/2015. Theo đó, báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã chỉ ra những vấn đề bất cập về kỷ luật ngân sách Nhà nước (NSNN). Cụ thể, báo cáo cho biết, Nhà nước chưa quyết liệt trong tiết kiệm chi NSNN và đầu tư, chưa có kế hoạch trả nợ cụ thể, chưa quan tâm đến việc giảm “chèn lấn” đối với khu vực tư nhân. Trong khi đó lại loay hoay trước áp lực tài khóa, áp lực nợ công gần chạm trần.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Lập phố nhạy cảm: Công chức "thề" không tìm đến

Đọc trả lời của các quan như đọc truyện hài. Quan nào cũng đưa lý do làm gì có thời gian chơi gái, kể cả đi tới 3 ngày. Chiều tối đi ô tô đến nơi, chưa dự chiêu đãi, chưa kịp đưa vợ con lên phòng khách sạn, đã được quan địa phương và doanh nghiệp tới đưa xe đến mời đi chiêu đãi gái. Toàn giọng đạo đức giả của người cộng sản. Đừng huyeenh hoang lên đài báo khoe đạo đức để dân chửi.
Lập phố nhạy cảm: Công chức "thề" không tìm đến
Với ý kiến về việc lập phố nhạy cảm ở những bãi tắm, bãi biển, nhiều công chức đồng tình tuy nhiên khẳng định không tìm đến dịch vụ này. Ông Lượng giải thích: "Chúng tôi làm gì có thời gian mà tìm đến những dịch vụ ấy. Đi được ngày hôm trước ngày hôm sau đã về rồi. Chủ yếu những đoàn họ đi du lịch từ 5 ngày đến 1 tuần thì họ mới có nhiều thời gian đi tìm dịch vụ đó. Chúng tôi thường chỉ được đi có 3 ngày thôi".

Ảnh minh họa
Công chức không có thời gian đi.. nhạy cảm

Trao đổi vấn đề này với một số công chức, đa phần họ đều tán thành với việc thành lập khu nhạy cảm nhưng phải có sự quản lý của nhà nước. Tuy nhiên hầu như công chức cũng đều khẳng định có đi du lịch họ không bao giờ tìm đến những dịch vụ đó.

Cao huyết áp: Tập mất 16 phút nhưng khỏe cả đời

Bài tập hạ cao huyết áp cấp tốc: mất 16 phút nhưng cứu sống cả đời
Cao huyết áp là căn bệnh phổ biến ở cộng đồng trung niên và người cao tuổi. Được biết, triệu chứng này sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, sung huyết, tai biến mạch máu não và có thể cướp đi mạng sống của người bệnh.

Đây là kết quả nghiên cứu của trường đại học McMaster.
Thông thường, chỉ số cao huyết áp thường gặp ở nam giới trước 60 tuổi và phụ nữ phổ biến hơn sau 60 tuổi. Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa nhưng căn bệnh này khiến sức khỏe của bạn đứng trước các tình huống nguy hiểm. Khi bị cao huyết áp, người bệnh sẽ được các bác sĩ kê thuốc uống kết hợp với thay đổi chế độ ăn giảm muối, caffein và thực hiện các bài tập thể dục vừa phải.

10 yêu cầu CA thực hiện khi làm việc với dân

10 yêu cầu công an thực hiện khi làm việc với công dân

(Trừ trường hợp có lệnh bắt chính thức)
1/ Gửi giấy mời công dân làm việc phải ghi rõ nội dung làm việc gì.
2/ Phải thay từ “Yêu cầu ông bà có mặt đúng giờ” thành “Kính mong ông bà…”.
3/ Phải kính trọng, lễ phép với dân, không đe dọa, ép cung, mớm cung, truy cung tra tấn đánh đập, xúc phạm nhân phẩm công dân
4/ Phải hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, đúng vai trò, chức năng mới được làm việc với dân.

Lá thư tử tù Lê Văn Mạnh lén gửi từ trong tù ra

Lá thư tử tù Lê Văn Mạnh lén gửi từ trong tù ra
"... Dù tôi còn sống hay đã chết, tôi và gia đình tôi sẽ kêu nỗi oan này cho đến hơi thở cuối cùng, cho tới khi chúng tôi được minh oan mới thôi. Vì tôi bị chết oan thực sự và gia đình tôi biết rõ điều đó..." cầu xin ông chánh án toà án nhân dân tối cao soi xét cho nỗi oan của tôi và cho thụ lý lại vụ án của cháu Hoàng Thị Loan để điều tra làm sáng tỏ vụ án, bắt đúng người đã gây nên tội lỗi với cháu Loan, trả lại sự công bằng cho tôiTrích đơn kêu oan của tử tù Lê Văn Mạnh (từ lá thư và chiếc áo của tử tù Lê Văn Mạnh nhờ bạn tù gửi ra)
Mặc dù chúng tôi đang phải mang trên mình nỗi oan quá lớn này và chúng tôi luôn tin tưởng rằng, không có nỗi oan nào là không được minh oan dưới sự công bằng của pháp luật cả. Vấn đề chỉ là thời gian bao lâu mà thôi, nhưng nhất định sẽ có ngày tôi được minh oan. Dù tôi còn sống hay đã chết, tôi và gia đình tôi sẽ kêu nỗi oan này cho đến hơi thở cuối cùng, cho tới khi chúng tôi được minh oan mới thôi. Vì tôi bị chết oan thực sự và gia đình tôi biết rõ điều đó.

Nhất quán của vị “lưỡng quốc tướng quân”

Nhất quán của vị “lưỡng quốc tướng quân” 
Nguyễn Văn Tuấn - Tờ soha.vn rất tinh ý vì đã tóm được cái thông điệp của vị tướng 4 sao này nên mới đặt tựa đề là “Mất chế độ thì biển đảo cũng mất”. Nhưng nhà báo hình như quên chữ đầu, vì nguyên văn vị tướng này nói là “Mất đảng, mất chế độ, thì biển đảo cũng mất”. Thấy ông kể công về bảo vệ đất nước làm tôi thấy … tâm tư quá.

Trước hết là tính chính xác. Ý ông nói là sự tồn tại của chế độ có mối liên hệ nhân quả đến sự toàn vẹn của đất nước, nhưng chứng cứ thực tế thì không phải vậy. Chúng ta đã mất chế độ đâu mà chúng ta đã mất Gạc Ma rồi đó. Hoàng Sa bây giờ là trong tay giặc rồi, còn Trường Sa thì chúng đang lăm le chiếm trọn. Đã mất chế độ đâu mà đất vùng biên giới phía Bắc đã mất về tay giặc. Chưa ai biết mất bao nhiêu, vì Nhà nước không chịu công bố cho dân chúng biết. Thật ra, từ ngày có mấy bác ấy lãnh đạo thì đất và biển của chúng ta càng ngày càng mất. Thành ra, mối liên hệ nhân quả giữa chế độ và sự toàn vẹn lãnh thổ là không có thật.

Sốc nếu phải đi qua 19 cây cầu đầy nguy hiểm

Sốc nếu phải đi qua 19 cây cầu này
Khi nhìn thấy chúng, chắc chắn bạn phải là người đầy dũng khí mới có thể đi qua những cây cầu đáng sợ này. Cầu khỉ của Việt Nam cũng nằm trong danh sách.
Cây cầu tự nhiên được hình thành từ một khối đá khổng lồ 
trong khu bảo tồn thiên nhiên ở Sedona, Arizona, Mỹ. 
Vùng núi Ai-Petri trên bán đảo Crimea, Ukraine. 

Thành ngữ mới: Cắt hộ khẩu

Thành ngữ mới: Cắt hộ khẩu
Nhà cai trị xứ này dường như cũng đã không ít lần nhận ra sự vô lý của sổ hộ khẩu nhưng có vẻ đám lợi ích nhóm từ cách quản lý này còn mạnh nên vài lần bàn tới bàn lui mà vẫn chưa đi đến đâu. Lúc nào cũng gào hòa nhập với thế giới nhưng cố giữ cho bằng được những sản phẩm bảo thủ đã hết đát (date) của mình. 
Cũng bởi một phần họ xem dân như đối tượng phải bị kìm kẹp, càng siết chặt càng dễ nắn, chứ để cho tự do như nước khác sẽ khó quản, khó nắm đầu. Vậy nên phải tiếp tục duy trì sổ hộ khẩu, giống như gắn cái vòng kim cô lên đầu Tôn Ngộ Không vậy. Nhưng họ chắc không phải không biết chuyện Thương Ưởng cuối cùng cũng trở thành nạn nhân của chính chính sách hộ khẩu tàn bạo mà ông ta đã đề ra và áp dụng.

Vui với truyền hình: "Các ông là chiến sĩ"

"Tôi vứt hết. Tôi cũng phải sống chứ!"
Dũng Ngô Việt Sau một thời gian rà soát, ban biên tập chương trình "Các ông là chiến sĩ" của Đài truyền hình đã tìm ra một cụ Cựu chiến binh đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Ban tổ chức đã mời cụ tham gia Chương trình với tư cách là khách mời đặc biệt.
MC: " Kính chào bác! Bác có thể giới thiệu qua về bản thân mình"
- " Vâng, tôi là Lại Sâm Cầm, cựu chiến binh, cũng là thương binh, tôi năm nay vừa tròn 101 tuổi"
MC: " bác trông thật khỏe mạnh, hẳn là bác rất ít khi đau ốm phải đi bệnh viện?"
- " Úi giời! Tôi thường xuyên đi bệnh viện. Bác sĩ cũng phải sống chứ! "

Nghịch lý tăng trưởng hay là nói láo về tăng trưởng ?

Chúng ta không dám nói thật và thay bằng cách nói lái là nghịch lý; hậu quả là bệnh nói láo đang tràn lan khắp đất nước. Làm gì có nghịch lý; tất cả đều có quan hệ nhân quả. Tăng trưởng cao nhưng doanh nghiệp nội teo tóp, doanh nghiệp ngoại không bù được, nhiều chỉ tiêu thấp kém thì bản chất là tăng trưởng thấp nhưng đã được thổi phồng để lấy thành tích. Sự thật chỉ có 1: Chúng ta đang không ngừng nói láo về con số tăng trưởng.
Nghịch lý tăng trưởng
Tư Giang - Một dấu hiệu không đồng điệu với tăng trưởng kinh tế là trào lưu doanh nghiệp tư nhân phá sản. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, chỉ trong chín tháng năm 2015 số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể lên tới 54.566, tương đương cả năm 2011 và 2012. Mà xu hướng này vẫn chỉ là tiếp nối khi năm 2013 có khoảng 60.000, năm 2014 khoảng 67.800 doanh nghiệp đã phá sản, giải thể. Điều này cho thấy, kinh tế ngày càng phải dựa vào vốn FDI. Vì sao kinh tế tăng trưởng mà doanh nghiệp nội ngày càng ra rìa, teo tóp đi?

Trong khi chi đầu tư phát triển bị co lại, thì các dự án giao thông
 theo hình thức BOT, BT... ngày càng nở rộ. Ảnh: Minh Khuê
(TBKTSG) - Lẽ ra, kinh tế tăng trưởng, thu ngân sách cao hơn thì nhiều chỉ số, lĩnh vực khác trong nền kinh tế - xã hội cũng phải tốt hơn, song tiếc thay, có hàng loạt vấn đề mâu thuẫn, tương phản lại xuất hiện.

Chân dung tân thủ tướng được lòng dân của Canada

Chân dung tân thủ tướng đẹp trai đa tài của Canada
Justin Trudeau, Chính trị gia xuất thân từ gia đình danh giá của Đảng Tự Do đã chính thức trở thành tân Thủ tướng của Canada. Bên cạnh việc nổi tiếng bởi tài năng hơn người, ông Trudeau còn được hâm mộ bởi ngoại hình điển trai.

Gia đình hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ của tân thủ tướng Canada.
Mới đây, người dân Canada nô nức đi bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo mới của nước mình. Sau 3 nhiệm kỳ liên tiếp kể từ năm 2006, Thủ tướng Stephen Harper và Đảng của ông đã thất bại trước Justin Trudeau, một Chính trị gia xuất thân từ gia đình danh giá của Đảng Tự Do, vốn nổi tiếng là một người trẻ tuổi tài cao và đẹp trai như tài tử điện ảnh.

Ảnh Tân TT Canada Trudeau đánh bốc, thoát y, xâm hình

Tân Thủ Tướng Trudeau từng đánh bốc, thoát y
OTTAWA – Năm 2011, Justin Trudeau đã gây quỹ được $1,900 Gia kim (khoảng $1,500 Mỹ kim) trong một cuộc vũ thoát y mà ông đã từ từ cởi áo vét, áo trong, tuột quần cho đến khi chỉ còn quần lót, trước đám đông khán giả gào hét khan cổ họng mà hầu hết là phụ nữ trong một bữa tiệc được gọi là “What a Girl Wants,” tức là “Con Gái Muốn... Cái Gì,” và tiền mà ông nhận được đã giúp hội nghiên cứu trị bệnh đau gan.

Justin Trudeau (bên trái) đang chuẩn bị đấu võ với Nghị Sĩ Patrick Brazeau 
vào năm 2012, và ông Justin đã thắng trận với Patrick bị chảy máu mũi.

'Nói hay thế mà một xu tăng lương không có là thế nào?'

Chính phủ liên tục báo cáo năm nay tốt hơn năm trước, tình hình tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực mà giờ 1 xu... cũng chẳng có. Hehehe, hoan hô bác Hùng càng gần ngày nghỉ hưu càng nói giống suy nghĩ của nhân dân. Bác Hùng bây giờ khác hẳn bác Hùng thời làm Phó thủ tướng hay mấy năm đầu làm Chủ tịch Quốc hội. Hồi trước ngồi ở Hội trường Ba Đình hay Hội trường Bộ Quốc phòng nghe bác phát biểu, nhiều lúc mình cứ nghĩ không biết là lãnh đạo quốc gia đang trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội hay là trùm mafia đang chỉ đạo, giảng dạy đạo lý cho bọn đàn em. Rất mong sau khi chính thức nghỉ hưu, bác đem toàn bộ tâm trí, sức lực, của cải tích lũy, tham nhũng (?) được để giúp dân nghèo, dân oan. Được thế thì hy vọng sau này bác vẫn còn có hội được lên thiên đàng thay vì phải xuống địa ngục. Nhưng mong là mong thế thôi, chứ sự thật thì đâu dễ thế... Chia buồn với bác là trong khi các thái tử khác lên chức ào ào thì con bác vẫn giậm chân tại chỗ.
'Nói hay thế mà một xu tăng lương không có là thế nào?'
(TNO) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi như vậy khi phát biểu thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế, ngân sách… sáng 22.10. “Vậy số nợ còn lại vẫn treo đó khi nào trả? Mấy năm vừa rồi cũng nợ nữa. Đã thế còn vay ngắn, vay ngắn sang năm phải trả. Chưa vay đã trả lấy gì mà cân đối được. Các Ủy ban, Bộ, ngành phải tính chứ tôi nói các đồng chí năm nay không có đồng nào tăng lương. Nói hay thế mà 1 đồng xu tăng lương không có là thế nào?”, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi.

Chủ tịch Quốc hội trăn trở về đời sống của người dân - Ảnh: Ngọc Thắng
Trước đó, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi về tình trạng hụt thu ngân sách trong thời gian qua, khiến Bộ Tài chính phải liên tiếp đi vay bù đắp, đồng thời đề xuất Quốc hội cho phép phát hành thêm trái phiếu quốc tế 3 tỉ USD.

Sở đòi Bộ cấp tin bán "lốt" là kỷ cương không nghiêm

Quan chức Hà Nội có bác Nghị lãnh đạo thì không gì họ không dám làm; bao nhiêu vụ đã xảy ra nhưng không ai bị xử nên tất cả vẫn nhơn nhơn coi thường dư luận, coi thường pháp luật. Chưa bao giờ quan chức và xã hội Hà Nội khốn nạn như thời bác Nghị cầm đầu. Mình có một việc rất đơn giản là đăng ký ngôi nhà xây hoàn toàn đúng giấy phép vào sổ đất, nhưng hơn 1 năm đã qua mà vẫn chưa xong, đã phải gửi khiếu kiện lên ông Thảo chủ tịch Hà Nội song không hề có thư phản hồi. Tháng 9 vừa qua, do bị khiếu kiện mãi, cấp dưới của mấy ông này đành thừa nhận nhà đủ điều kiện đăng ký, nhưng 1 tháng trôi qua vẫn không có văn bản chính thức, chỉ có tờ trả lời khiếu kiện của công dân do chuyên viên ký không dấu.
Sở đòi Bộ cấp tin bán "lốt" xe 600 triệu là kỷ cương không nghiêm
(NLĐO)- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu QH tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Tiến Sinh bày tỏ sự bất bình trước việc kỷ cương, kỷ luật hành chính không nghiêm diễn ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực. "Điển hình nhất là việc Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng nói có chuyện bán "lốt" xe ở Hà Nội tới 500 - 600 triệu đồng thì sở nói ngược yêu cầu Bộ trưởng cung cấp thông tin thay vì phải xác minh làm rõ ngay" - ông Sinh dẫn chứng.
Đại biểu QH Nguyễn Tiến Sinh (Hoà Bình) cho rằng kỷ cương hành chính trong nhiều lĩnh vực không nghiêm như việc Bộ trưởng Đinh La Thăng nói có bán "lốt" xe 600 triệu thì Sở "truy" ngược lại yêu cầu cung cấp thông tin. Ảnh: Thế Dũng

Bộ trưởng Vinh: “Nền tảng sản xuất ngày càng mất đi”

BT Bùi Quang Vinh: “Nền tảng sản xuất ngày càng mất đi”
Tư Giang lược ghi - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: "Quốc hội, Chính phủ đã làm rất nhiều cho doanh nghiệp, ví dụ cải cách hành chính, Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rồi ban hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư,… và tôi đang đề nghị làm luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ." Ảnh: TLTBKTSG

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: "Làm sao phải giải phóng được tư tưởng, cho mua bán đất. Phải mạnh mẽ lên vì đây là lực cản của đất nước rồi. Cho tích tụ đất đai để doanh nghiệp đứng ra sản xuất." Ảnh: TH

Lo con cháu oán giận nếu phát hành trái phiếu quốc tế

Chẳng cứ con cháu, toàn dân đang căm hận mà không làm gì được đây. Thử gặp từng người dân, nghe họ tâm tư xem họ đang nguyền rủa những gì...
Phó chủ tịch Quốc hội lo con cháu oán giận nếu phát hành trái phiếu quốc tế
Kế hoạch phát hành 3 tỷ USD trái phiếu của Chính phủ là nội dung được quan tâm khi Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội sáng nay. Ngân sách phải trả hơn 16 tỷ USD nợ trái phiếu trong 2 năm / Bù đắp ngân sách bằng tiền bán cổ phần doanh nghiệp Nhà nước

Ông Huỳnh Ngọc Sơn lưu ý cần thận trọng với
 kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế. Ảnh: Giang Huy
Phát biểu tại cuộc họp tổ của đoàn Đà Nẵng cùng 3 địa phương khác, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ ông "không hẳn là không đồng ý" với đề xuất của Chính phủ, song cho rằng cần cân nhắc kỹ. “Bài học phát hành trái phiếu quốc tế hàng trăm triệu USD rồi cho Vinashin dùng vẫn còn đó, nên tôi đề nghị cần phải thận trọng”, ông nói.

Chúng ta đang vay toàn tiền 'đực' không đẻ được ra tiền

Ông Lịch nói sai rồi, nước ngoài toàn viện trợ cho chúng ta tiền cái, nhưng các bác sau khi nhận về thì đua nhau cắt, xén, hoạn, thiến nên nó không còn là cái, nhưng cũng chẳng phải là đực. Đó là cái của oẳn tà roằn của chế độ xã hội chủ nghĩa vạn lần dân chủ hơn chế độ tư bản. Hay ý bác Lịch là mỉa mai Đảng ta thích vay tiền đực để mần và xuất khẩu gái cái để trả nợ ?
Chúng ta đang vay toàn tiền 'đực' không đẻ được ra tiền
(PLO)- “Cái đáng lo nhất là nước ta hàng chục năm nay phải đi vay nhưng giờ làm chỉ đủ cho chi thường xuyên còn đầu tư cơ sở hạ tầng thì phải đi vay hết". Đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) đã nói như vậy khi góp ý về vấn đề ngân sách nhà nước tại phiên thảo luận tổ của Đoàn ĐBQH TP.HCM sáng nay, 22-10. "Rõ ràng, đi vay là phải vay tiền “cái” đẻ (ra tiền) được, còn ta vay toàn tiền “đực”, không đẻ được. Tức phải được đầu tư hiệu quả, để cái vay đó tạo ra giá trị” - ông Lịch ví von.

Đại biểu Trần Du Lịch đang góp ý tại phiên thảo luận.
Đại biểu này cũng cho rằng phải tính toán làm sao giảm chi thường xuyên, bởi nếu không giảm không giải quyết được bài toán nợ công.

Lan man từ Thành Đô và... nhớ Hội nghị Thành đô

Lan man từ Thành Đô
Tạp bút Nguyễn Thị Hậu
Những ngày tôi ở Thành Đô có nghe ở nhà lùm xùm về chuyện đạo Thơ. Chỉ là một bài thơ mà còn cần sự thật, một việc đạo chữ còn cần xin lỗi, huống gì… Bỗng tự hỏi, bao giờ và bao nhiêu người quan tâm đến sự kiện “hội nghị Thành Đô 1990” mà nội dung của nó chưa được công bố? Một sự kiện nhằm “bình thường hóa” quan hệ giữa hai nước Việt – Trung nhưng đã 25 năm nay rất ít người biết đến. Cũng từ đó cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979, trận hải chiến Trường Sa 1988 hầu như không được nhắc tới cho đến khi xảy ra những sự kiện trên biển Đông gần đây.
Giao thông ở Thành Đô
1. Một thoáng Thành Đô.
Có công việc nên tôi đến Thành Đô vào tháng 10 chớm thu – mùa đẹp nhất của Tứ Xuyên, nơi có những thắng cảnh nổi tiếng như Cửu Trại Câu, Lạc Sơn, Nga Mi… Ngay cả Thành Đô cũng nhiều di tích nổi tiếng và có Bảo tàng Tứ Xuyên rất thú vị. Thành Đô còn là trạm dừng quan trọng cho những người đi lên Tây Tạng hay từ đó về, trước khi đi nơi khác. Đi trên đường phố Thành Đô gặp nhiều khách du lịch, khách đoàn hầu hết là người Trung quốc, ít hơn là người Hàn, người Việt, còn khách Âu, Mỹ phần lớn đi du lịch ba lô.

“Kinh tế 2016 có thể khó khăn hơn 2015”

“Kinh tế 2016 có thể khó khăn hơn 2015”
Có ý kiến tại cơ quan thẩm tra cho rằng phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 dự kiến khó khăn hơn năm 2015... trong khi theo đánh giá của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội qua 9 tháng của năm 2015 tiếp tục đà phục hồi, có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Với 2016, Chính phủ nhìn nhận, nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi ổn định. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và tương đối ổn định là điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình 
bày báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội.
NGUYỄN LÊ - Sau khi Thủ tướng trình bày báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đã trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, ngay trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, hôm 20/10.

Nở rộ lãnh đạo trẻ và bài học Nguyễn Tấn Dũng

Tôi vẫn nhớ ông Nguyễn Tấn Dũng khi làm thường vụ Bộ chính trị (nhóm chỉ có 5 người lãnh đạo cao nhất của Đảng, có thể được coi là 5 nhà lãnh đạo quốc gia) lúc 47 tuổi (năm 1996), được đánh giá là rất trẻ. Mọi người đã từng hy vọng vào ông tiếp tục sự nghiệp đổi mới đã bước đầu thành công, nhưng qua tiếp xúc thì tôi hoàn toàn không tin. Quả thực chỉ 2 năm sau, khi về nước gặp 1 anh cấp Vụ, anh nói: Chưa có thời kỳ nào mà Thủ tướng (bác Phan Văn Khải) cái gì cũng không dám quyết, còn Phó Thủ tướng (bác Dũng) thì trình cái gì ký cái đấy nhưng ký cái nào sai cái đấy. Thực tế đã trả lời, nhưng khi bác Dũng đã nắm được quyền thì ai dám sa thải bác ? Hậu quả cho đất nước trong 10 năm qua thế nào ai cũng biết. Rất may cho bác là việc đã đến nước này, đất nước đã tụt xuống đáy thế này thì nhiều người mong phá tan tành nó đi để xây mới từ đầu; và người ta mong bác tiếp tục ở lại để thực hiện mong ước đó. Ông Quốc trong bài này đề nghị "bỏ qua chủ nghĩa lý lịch đi, đừng vì lý lịch mà đánh giá người ta, mà phải tập trung vào bản thân người đó xem có đúng chuẩn không”. Tôi đồng ý, nhưng (i) Bản thân người đó chưa chắc đã đúng tiêu chuẩn; báo chí đã vạch ra nhiều trường hợp; (ii) Người ta không đánh giá những cán bộ trẻ này vì lý lịch, nhưng đánh giá những người đã tham gia "cơ cấu", đã bổ nhiệm họ, nhất là những ông bố của họ. Ông Quốc so sánh đám Nghị, Triết, Anh với Trần Phú, Võ Nguyên Giáp; vậy đám này có dám hy sinh mình chống tham nhũng, không mưu cầu lợi ích cá nhân, toàn tâm vì lợi ích đất nước như những thế hệ trước không ? Với đám CÔCC sống trong nhung lụa này, tôi ít tin lắm.
Nở rộ lãnh đạo trẻ: “Hãy để thực tế trả lời”
Xu hướng trẻ hóa hiện nay tôi cho là tích cực”, ông Quốc tỏ rõ quan điểm. Nhà sử học cũng nhắc lại việc Trần Phú trở thành vị Tổng bí thư đầu tiên khi chỉ có 27 tuổi, ông Võ Nguyên Giáp trở thành Bộ trưởng Nội vụ vào năm 1945 khi mới 34 tuổi.
“Xu hướng trẻ hóa hiện nay tôi cho là tích cực”, ông Quốc tỏ rõ quan điểm.
NGUYÊN VŨ “Anh giao một nhiệm vụ không tương xứng với năng lực thì hãy để thực tế trả lời. Tôi cho rằng, quan trọng là phải giám sát tốt hậu đề bạt”, nhà sử học Dương Trung Quốc trao đổi với báo chí trước việc “nở rộ” cán bộ (được coi là) trẻ được đề bạt thời gian qua. Bên hành lang Quốc hội, nhiều vị đại biểu khác cũng đã thể hiện quan điểm khác nhau trước “hiện tượng” giám đốc sở tuổi 30, bí thư tỉnh, thành chưa đến 40, hay chuyện được cho là “con quan thì lại làm quan” đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bổ nhiệm CÔCC - Món quà hồi hưu của các ông cha

Bổ nhiệm con ông cháu cha - Món quà hồi hưu của các ông cha
Việc bổ nhiệm các con ông cháu cha đó là sự đổi trao, hay đền đáp cho chính các ông các cha đó chịu bỏ Kinh về núi. Càng đương chức to thì món quà tiễn biệt càng lớn khi ông con quan to ngồi vị trí cao hơn con ông quan nhỏ để các ông yên tâm công tác nghỉ hưu. Còn các ông hưu thì cũng hài lòng khi cài cắm người nhà ở những nơi đắc địa., đảm bảo tuần chay nào cũng có nước mắt, tiệu tùng nào cũng có tên ông. Tất cả trên dưới một lòng, đồng thuật trên tình đồng chí, anh em, vui vẻ cả làng. Nếu đúng vậy thì chẳng ai nào thiệt cả, ngoại trừ người dân Việt Nam...
Chưa bao giờ có nhiều sự bổ nhiệm các thái tử Đảng, các con cái của các các nhà lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương vào các chức vụ quan trọng lại nhiều và sôi nổi như lức này. Đây là những việc làm chỉ mang lại lợi ích riêng cho họ, hoặc lợi ích nhóm của họ chứ không lợi gì cho dân cho nước, nếu không muốn nói là chỉ hại dân hại nước.

BTQP đang ngáo: 'Mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất'

Ông Bộ trưởng này không còn gì để mất lên đánh bài liều cầu mong sự che chở của Trung Quốc. Chắc chắn ông này không điên thì cũng gần như điên vì cuồng Trung Quốc, ngáo Trung Quốc đến phát rồ khi liên tiếp có những phát ngôn như trên. Không hiểu ông này đã được Trung Quốc ngầm phong là Thượng tướng Trung Quốc chưa ? Có lẽ ông là Lưỡng quốc tướng quân thứ hai của nước ta sau tướng Nguyễn Sơn. Không hiểu tại sao trang Soha lại cắt mất cụm từ "mất Đảng" của ông Bộ trưởng ? Bình luận trên trang Basam: "Mất đảng, mất chế độ, chưa chắc đã mất biển đảo, vì mất đảng này, mất chế độ này thì sẽ có đảng khác, chế độ khác thay thế. Chỉ có mất lòng dân, dẫn tới mất nước, thì nguy cơ mất biển đảo là cái chắc! Đất nước Việt Nam trải qua mấy ngàn năm, thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn… làm gì có Đảng Cộng sản, để bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ đất nước hả ông Thanh? Ông Phùng Quang Thanh đưa cái Đảng Cộng sản lên đặt ngang hàng với đất nước này là ông quá lộng ngôn, ông cho rằng mất đảng thì sẽ mất chủ quyền biển đảo, là ông quá ngạo mạn! Đảng của ông chỉ có khoảng 4 triệu đảng viên, chưa tới 5% dân số. Đất nước này có hơn 90 triệu người dân trong nước, vài triệu dân ở hải ngoại. Ông không được phép mang cái đảng của ông ra đánh đồng với đất nước, với dân tộc Việt Nam".
Bộ trưởng Quốc phòng: 'Mất chế độ thì biển đảo cũng mất'

“Nội bộ mất ổn định thì bên ngoài sẽ thừa cơ lật đổ chế độ. Mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất”, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nói. Trong phần phát biểu dài gần một giờ tại buổi thảo luận tổ các đại biểu Quốc hội chiều 22/10, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã điểm lại nhiều vấn đề về tình hình an ninh quốc phòng.

Thấy gì ở hai tân bí thư trẻ?

Tôi không biết ông Anh nhưng tôi ủng hộ ông Anh, 39 tuổi làm bí thư không phải là trẻ. Ngược lại đây là tuổi đang hết sức sung mãn, muốn làm và dám làm. Chỉ mong ông làm với tất cả tấm lòng vì nước vì dân chứ không vì bè cánh và vì lợi ích cá nhân, gia đình, dòng họ... Tạo vây cánh, chiến hữu để làm việc là cần thiết nhưng không được đặt lợi ích vây cánh lên trên hết. Hy vọng ông không phải loại người như ông Dũng. Tôi không tin gì vào loại người như ông Nghị con ông Dũng.
Thấy gì ở hai tân bí thư trẻ?
Dư luận Việt Nam mấy ngày qua lại xôn xôn bàn tán, đàm tiếu – và có người bày tỏ sự bất bình – về chuyện một số ‘con ông cháu cha’ được ‘thăng quan, tiến chức’. Được nhắc đến nhiều nhất là việc ông Nguyễn Thanh Nghị, con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và ông Nguyễn Xuân Anh, con của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, được chính thức bầu làm Bí thư tỉnh Kiên Giang và Thành phố Đà Nẵng, khi cả hai chỉ mới 39 tuổi. Dư luận có một phản ứng khá tiêu cực như vậy vì cho rằng những người này được làm ‘quan’ chỉ vì họ là ‘con quan’.
Ông Nguyễn Xuân Anh, 39 tuổi, là bí thư 
thành ủy trẻ nhất trong lịch sử của Đà Nẵng.
Hình như đến giờ chưa báo nào hỏi – và cũng chưa thấy ông Nguyễn Thanh Nghị công khai giải thích – nhờ đâu ông được bầu vào chức vụ lãnh đạo cao nhất của tỉnh Kiên Giang. Ngoài câu nói ‘phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế là chủ trương của Trung ương’, ông Nghị cũng chưa nói gì, làm gì nổi bật, đáng chú ý sau khi được chọn làm bí thư.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Sao và giới nhà giàu Mỹ đổ về Cuba

Sao và giới nhà giàu Mỹ đổ về Cuba
Trong khi tầng lớp có tiền ở Cuba mừng rỡ đón nhận đổi thay, thì số đông người dân Cuba cảm thấy lo lắng trước sự tràn về ồ ạt của các nhà đầu tư, du khách giàu có từ Mỹ. Khách nước ngoài đến Havana trước đây thường chỉ tới từ Canada và châu Âu qua những gói tour du lịch biển giá rẻ. Sau 10 tháng Mỹ và Cuba tuyên bố bình thường hóa quan hệ, kết thúc nửa thế kỷ băng giá, Havana đã có sự đổi thay rõ rệt.

Ngời hâm mộ kéo theo Rihanna khi bắt gặp ngôi sao đình đám này ở Havana.
Nhiều ngôi sao Mỹ kéo đến thành phố để tiệc tùng, các nhà đầu tư tranh thủ đón đầu cơ hội. Dự cảm về một dòng tiền sắp đổ về từ Mỹ rất lớn và gần như chắc chắn. Trong khi hầu hết người dân Cuba tỏ ra không mấy mặn mà, giới thượng lưu Havana đang nắm trong tay cơ hội vàng chưa từng xuất hiện từ thời Fidel Castro.

Công an truy 'tác giả' chế lời Quốc ca gây phản cảm

Công an truy 'tác giả' chế lời Quốc ca gây phản cảm
- Nhiều chứng cứ cho thấy những người chủ trương hát “Cen ca” chế lời Quốc ca gây phản cảm đã chuẩn bị kỹ trước khi lĩnh xướng 500 nhân viên hát tại khu du lịch Bình Quới 1, TP.HCM. Nội dung bài hát chế lời rất tùy tiện và phản cảm. Điển hình là đoạn “Đoàn quân Việt Nam đi / Chung lòng cứu quốc" được sửa thành “Đoàn quân nhà Cen đi / Chung lòng chốt chốt” (thể hiện quyết tâm chốt hợp đồng giao dịch)… Sếp lĩnh xướng nhân viên hát chế phản cảm lời Quốc ca
chế lời, quốc ca, phản cảm. địa ốc
Ông Trần Minh Long - Tổng giám đốc phía Nam hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA (người đứng, bên trái) lĩnh xướng 500 nhân viên hát bài "Cen ca" chế lời bài Quốc ca gây phản cảm 
Như VietNamNet đã thông tin, chiều 15/10, khoảng 500 nhân viên thuộc hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA khu vực phía Nam có mặt tại khu du lịch Bình Quới 1 để dự lễ kỷ niệm 13 năm thành lập. Đến 13h30, hàng trăm nhân viên dưới phần lĩnh xướng của ông Trần Minh Long - Tổng giám đốc phía Nam đã hát bài “Cen ca” trên nền nhạc Quốc ca.

Chung cư Thụy Sỹ: Cấm "chuyện yêu" gây tiếng ồn

Chung cư Thụy Sỹ: Cấm "chuyện yêu" gây tiếng ồn
- Sau 10h đêm không được xả nước bồn cầu, không được sử dụng máy giặt, không được hét to hay gây tiếng động mạnh khi làm tình…là những quy định nghiêm ngặt của các tòa chung cư cổ bên Thụy Sỹ. "Đừng chỉ trích tiệc chung cư để chứng tỏ mình văn minh" / "Tiệc hành lang chung cư làm xấu mặt người thành thị" / Độc nhất vô nhị bữa tiệc 20/10 tại hành lang chung cư
Tâm Phan đang sống cùng chồng và con gái nhỏ ở Geneva, Thụy Sỹ.
Sau khi phản ánh về tình trạng tổ chức tiệc mừng 20/10 tại hành lang một số chung cư Hà Nội, VietNamNet đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của độc giả. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nữ nhà văn Tâm Phan, hiện đang định cư tại Geneva, Thụy Sỹ. Nhà văn Tâm Phan nhiều năm sống ở nước ngoài và có những quan sát về cuộc sống, cũng như văn hóa của nhiều nước Tây Âu. Tác giả cuốn “Sex và những thứ khác”, “Yêu như là sống”, “Lần đầu làm mẹ” đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về hiện tượng này.

Vào tù thăm con mới biết con đã chết hơn 16 tháng

Vào tù thăm con mới biết con đã chết hơn 16 tháng
Dân trí Vào tù thăm con mới hay tin con trai đã chết từ hơn 16 tháng trước, bà Ngọc run rẩy bàng hoàng, không hiểu nổi tại sao con bà đã chết ngần ấy thời gian mà gia đình không hề hay biết? Theo án phạt, ngày 25/6/2013 Tuấn mãn hạn tù. Tuy nhiên do cuộc mưu sinh nghèo khó, lại già cả nên ông Đứng và vợ - bà Trần Thị Ngọc (SN 1965) không để ý đến ngày tháng con về. Đầu tháng 10/2014, ngồi nhớ con, bà Ngọc mới ngờ ngợ rằng con trai hình như đã mãn hạn tù, sao không thấy con về. Bà Ngọc kể, khi bà vào trạm giam thì cán bộ trại giam cho biết con trai bà đã chết vào ngày 12/6/2013 tại Bệnh xá Phân trại số 2, Trại giam Xuân Phước do bệnh HIV/AIDS giai đoạn cuối.
Vợ chồng ông Đứng trình bày sự việc.
Báo Dân trí vừa nhận được đơn kêu cứu của ông Trần Đứng về việc con trai ông là Trần Anh Tuấn (SN 1981, trú phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) đã chết hơn 16 tháng khi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Phước (Tổng Cục VIII, Bộ Công an, đóng tại Phú Yên) nhưng gia đình không hề hay biết.

Ông Triết: 'Phải rèn luyện để xứng đáng truyền thống gia đình'

Thú vị nhất là xem, so sánh bình luận được đăng trên trang vnexpress.net và trên 1 mạng xã hội ở cuối bài.
Ông Nguyễn Minh Triết: 'Phải rèn luyện để xứng đáng truyền thống gia đình'
Là người trẻ nhất trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa mới, ông Nguyễn Minh Triết cho rằng phải rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với truyền thống gia đình. Sinh năm 1988, ông Nguyễn Minh Triết tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh. Cuối tháng 6/2014, ông được Ban bí thư Trung ương Đoàn cử về làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2013-2017. Cuối năm đó ông Triết được Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Nguyễn Minh Triết là con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Minh Triết là thành viên trẻ nhất 
trong BCH Đảng bộ Bình Định. Ảnh: Phương Thảo.
- Được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, khi 27 tuổi, ông sẽ đóng góp gì cho Bình Định?

Cháu ngoại đồng chí Z đã lên chức Chủ tịch

Cháu ngoại đồng chí Z đã lên chức Chủ tịch đúng quy trình
Đồng chí Z nói với thứ trưởng nội vụ:
- Tao còn thằng cháu ngoại 6 tuổi , mày xem cơ cấu cho nó vào chỗ nào có chức, có quyền. Nó thấy mấy cậu và mẹ nó lên nhanh quá nên nó phân bì...

Thứ trưởng nội vụ :
- Anh yên tâm! Em định bố trí cho cháu vào chức Chủ tịch lớp nhưng ngặt nỗi nó quốc tịch Mẽo nên cũng sợ dư luận ... nghi ngờ.

Lặng người nghe người chụp ảnh dạo kể chuyện nghề

Lặng người nghe người chụp ảnh dạo ở Sài Gòn kể chuyện nghề
Kể từ khi máy ảnh kỹ thuật số (KTS) và điện thoại thông minh (smartphone) ra đời, hầu như ai cũng có thể tự chụp ảnh cho chính mình và gia đình. Những người làm nghề chụp ảnh dạo ở Sài Gòn từng một thời tung hoành xưa kia nay mất dần chỗ đứng. Cuộc sống của họ giờ ra sao?
Tại khu vực nhà thờ Đức Bà, hiện nay còn khoảng gần chục thợ chụp ảnh dạo, hầu hết đều đã cao tuổi. Chúng tôi lân la hỏi chuyện với một người thợ chụp ảnh đang ngồi chăm chú đọc tờ báo, năm nay ông đã 71 tuổi và bắt đầu chụp ảnh từ năm 1970.

Cầu mong bác Alan vui vẻ, bình an chốn cực lạc

Cầu mong bác Alan vui vẻ, bình an chốn cực lạc
Tôi đã viết vài bình luận về việc bác Alan từ trần, xem ở đây: Tài sản quý giá nhất của Alan Phan: Sức khỏe và Vĩnh biệt TS Alan Phan: Giá như lại một lần thất tình...


Chính phủ cần vay 3.000.000.000.000.000 đồng

Quan chức nào cần rửa tiền thì đem cho Chính phủ vay đi...
Chính phủ có nhu cầu vay trên 3 triệu tỷ đồng trong 5 năm
Sáng nay (ngày 20/10/2015), kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc. Trong mục tiêu tổng quát của 5 năm tới, Chính phủ vẫn đặt bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước lên hàng đầu. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của tài liệu phục vụ kỳ họp đó là các báo cáo liên quan đến vấn đề thu – chi ngân sách và quản lý nợ công.

“Phát hành trái phiếu QT để đảo nợ vì quá cấp bách”

"Quá cấp bách" tức là rất xấu, giai đoạn đất nước rơi dần vào một cuộc tổng khủng hoảng tài chính có lẽ sắp bắt đầu. Bác Thụ trả lời rất bao biện; các vị ĐBQH vừa thông qua Luật và Nghị quyết, nhưng giờ lại nói cần có lộ trình hoặc bất cập cần sửa... để có thể được phát hành trái phiếu đảo nợ hay trái phiếu ngắn hạn.
“Phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ vì quá cấp bách”
Ngọc Lan thực hiện -  (TBKTSG Online) - Chính phủ đã trình Quốc hội đề nghị cho phép phát hành 3 tỉ đô la Mỹ trái phiếu Chính phủ (TPCP) ra thị trường vốn quốc tế để đảo nợ trong nước giai đoạn 2015-2016. Xung quanh vấn đề này, TBKTSG Online đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội.

Ông Bùi Đức Thụ, ủy viên thường trực Ủy ban 
Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - Ảnh: QH

TBKTSG Online: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về đề án phát hành TPCP bằng ngoại tệ ra nước ngoài để đảo nợ vay trong nước mà Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội?