Đọc bài này buồn cho dân miền Bắc, văn hóa xã hội ẩm thực (bẩn thỉu, mất vệ sinh) xuống cấp trầm trọng và dường như chưa biết khi nào mới tới đáy. Bao năm sống trong chế độ dối trá, lừa bịp và nghèo đói ở miền Bắc, nên một tỷ lệ lớn người dân ở đây dường như còn rất ít tính người, nhất là tình người. Ngay từ năm 1990, anh em trong cơ quan tôi (là cơ quan cấp trung ương và chúng tôi thường xuyên được tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao) thường bảo nhau xã hội ta là xã hội lừa, chẳng ai nói thật với ai bao giờ, kể cả giữa vợ và chồng. Nói thật là tôi cũng chán người Bắc lắm, nên tránh giao tiếp, tiếp xúc với họ; càng hạn chế càng tốt. Vì thế tôi thường bàng quan với xung quanh, không tham gia, chơi bời với bất cứ hội nhóm nào, trừ hội nhóm do tôi tự thành lập hay chỉ gồm vài anh em bạn bè thân thiết. Tôi chỉ quan tâm tới công việc, khi có điều kiện thì chuồn ra nước ngoài sống; chỉ khi về già, chán ở nước ngoài rồi, mới về nước ở để chăm sóc bố mẹ và trông nom di sản của tổ tiên. Khi muốn đi du lịch thì tôi thường đi nước ngoài hoặc xuyên Việt vào Nam; cảm thấy sung sướng, thoải mái vô cùng, nên mỗi chuyến đi đều kéo dài 2-3 tuần. Thực tế miền Bắc buồn như thế, nhưng rất ít người Bắc nhận ra, vì họ thích nghi tốt rồi, lại được lãnh đạo thường xuyên làm công tác tư tưởng (qua tivi, báo, đài và chính quyền cơ sở) nên họ sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Thế cũng tốt, giống như cảnh lão ăn mày trong thơ Tố Hữu: "Ngồi ăn trang góc xó, Buồn thiu như con chó, Áo rách chẳng ai may, Quần rách giơ tuốt cả! Lạnh thì nằm chòng queo, Trơ trụi như con mèo, Không có vài tấm rạ...” nhưng khi được tuyên truyền, giác ngộ thì "Và há mồm khoan khoái; Lão ngồi mơ nước Nga...".
Cẩm nang để người Nam ra Bắc được an toàn
Báo CALITODAY 5-10-22 - Người Bắc không hề kỳ thị dân Nam nhưng dân buôn bán vặt ngoài Bắc có xu hướng chặt chém người ngoại tỉnh, không cứ gì dân Nam mới bị chém, cứ lơ ngơ là dính, nhưng người miền Nam là dễ nhận biết hơn cả và lại hiền lành và hào phóng, nên dễ làm thịt. Dân miền Trung cũng dễ nhận biết qua giọng nói, nhưng đố mà thịt được họ.
Hôm nọ có bạn miền Nam đã viết cẩm nang cho người miền Bắc vào Nam cho dễ hòa nhập, mình tuy dặt dẹo ở trỏng lâu, chả lạ gì, nhưng vẫn cảm kích muốn đáp lễ bằng cẩm nang tương tự cho dân miền Nam ra Bắc.