Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Tân tổng đốc

Tân tổng đốc
FB Lê Việt Đức - Tân tổng đốc chỉ trong 18 năm đã luân chuyển qua 14 cơ quan, mỗi lần luân chuyển là một lần thăng tiến. Thật quá là siêu, quá là phi thường.

Tôi cũng mong ông tiếp tục luân chuyển nhanh phi thường như thế trong cơ quan thứ 15 để cuộc sống của người dân chúng tôi không tiếp tục bị sa sút tới mức thảm cảnh như trong suốt mấy chục năm qua.

Nhìn cái ảnh cơ quan thứ 15 của ông, tôi cũng lo cho ông lắm. Chúc ông thành công trong nhiệm vụ và cơ quan mới.

Dưới đây là một truyện vui trên mạng.
--------------------

Nghe lỏm mấy cụ hưu kháo nhau về tân tổng đốc.

- Ông này có là kiến trúc sư không?
- Không!
- Có là anh hùng thời kỳ đổi mới không?
- Không!
- Có là tiến sỹ không?
- Không!
- Thế thì hay rồi!
- Sao hay?
- VÌ mấy ông kiến trúc sư, tiến sỹ. anh hùng trước đều đi và định đi đếm kiến rồi.

- Thế ông này có bộ mặt cô hồn không?
- Không
- Có thấp bé nhỏ con không?
- Không
- Có đeo kính gọng vàng và cười ngu ngơ không?
- Không
- Thế thì chuẩn rồi!
- Sao chuẩn?
- Vì mấy ông đeo kính gọng vàng, nhỏ con, có bộ mặt cô hồn đều vào tầm ngắm rồi.

- Thế ông này có chặt cây cổ thụ không?
- Không
- Có độc quyền hoá chất lọc nước môi trường không?
- Không
- Có bán kim “toang” cúm Tàu không?
- Không
- Thế thì hợp rồi!
- Sao hợp?
- Vì vướng vào cây cối, hoá chất, bung toang mấy ông xưa đi cả rồi

- Thế ông này làm gì?
- Ông này 18 năm đảm nhận 14 trọng trách.
- Thế thì may rồi!
- Sao may?
- Kẻ lướt ván 14 lần trong 18 năm có thể kịp thăng tiến nhưng có vẻ không kịp làm gì. Không làm gì lúc này là điều may cho Hà Nội!

Tào lao Kẻ Chợ
Photo: (mạng) không liên quan nội dung tút

1 nhận xét: