Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

Phản đối LOA PHƯỜNG

Phản đối LOA PHƯỜNG
Lê Việt Đức - Có bạn gửi cho tôi bài thơ "Hoan hô loa phường, hoan hô anh Trần Sĩ Thanh". Bạn cũng cũng bình luận "khổ cho Hà Nội, lại thêm một ông Chu Ngọc Anh nữa rồi...".
Tôi nghĩ chuyện phát triển loa phường ở Hà Nội đến thời điểm này không thuộc trách nhiệm của anh Thanh vì nó đã được quyết định trước khi anh Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tp Hà Nội. Hơn nữa trên đầu anh Thanh còn có anh Đinh Tiến Dũng siêu quyền lực. Rất mong khi đã nắm được quyền lực to ngất ngưởng ở Hà Nội, anh Thanh sẽ dành thời gian xem lại những điểm bất hợp lý của loa phường để loại bỏ chúng.

Tôi đoán năng lực quản lý và chuyên môn của anh Thanh cũng chỉ ngang ngửa với Chu Ngọc Anh nếu không muốn nói là thấp hơn. Dù sao ông Anh cũng là PGS.TS và đã làm ổn định ở một hai cơ quan trong nhiều năm chứ không luân chuyển khắp nơi như anh Thanh.

Về tài tham nhũng và lãng phí thì vì không biết nên tôi không thể so sánh hai anh được, có điều thực tế cho thấy quan chức xứ Nghệ thì cũng tài lắm.

Đặc biệt, người xứ Nghệ làm quan to ở trung ương rất đông và toàn ở những vị trí quan trọng nên mặc cho lò đốt ai thì đốt chứ dường như nó né tránh, không dám gọi tên các quan gốc xứ này. Kỷ luật ai thì kỷ luật chứ con cháu bác thì đừng có đụng vào mà tan lò.










40Kim Dung La, Tom Nguyen và 38 người khác


23 bình luận

1 lượt chia sẻ

Thích




Bình luận


Chia sẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét