Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

May mà nước mình theo chế độ xã hội chủ nghĩa

May mà nước mình theo chế độ xã hội chủ nghĩa
Anh vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, ngó xuống giường thấy nước đã rút, chỉ còn đọng lại một lớp bùn mỏng, anh tặc lưỡi may mà nước ngập chưa tới giường ... Anh tìm đôi dép bị trôi trong hốc tường rồi đi đánh răng, loại bàn chải và kem vẫn bán rẻ hàng bó ở chợ cho các khách sạn khiến hàm răng ê buốt, anh tặc lưỡi may mà còn răng để nhai ...
Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời
Mặc bộ quần áo còn hơi ẩm vì cơn mưa chiều qua, vừa dắt xe ra cổng thì giẫm phải con chuột chết, anh tặc lưỡi may mà mang giày chứ không thì bẩn chân rồi ...

Chạy xe hết ngỏ hẻm, vừa quẹo ra đường cái thì xe bể bánh, dắt xe đi vá thì biết là cán phải đinh, anh tặc lưỡi may mà chưa chạy nhanh chứ không là té rồi ...

Vá xe xong thì đường kẹt, luồn lách mãi mới thoát ra được, anh tặc lưỡi may mà chỉ kẹt khúc này ...

Mất nhiều thời gian nên anh phải chạy xe nhanh hơn, qua ngã tư đèn đỏ bị công an tuýt còi, rút ra 1 trăm dúi nhanh rồi đi tiếp, anh tặc lưỡi may mà gặp công an tử tế chứ lỗi này phải 3 trăm ...

Đến công ty trể gặp sếp cũng vừa đến, phàn nàn kẹt xe, anh tặc lưỡi may mà thành phố kẹt xe đều khắp ...

Ra cảng xuất nhập hàng cho công ty, chung chi cho hải quan để làm thủ tục, anh tặc lưỡi may mà gặp hải quan thông cảm nên chưa bị bể hợp đồng với đối tác ...

Sếp gọi điện hỏi han tình hình công việc, anh rút điện thoại ra chưa kịp trả lời thì bị kẻ cướp giật mất, anh tặc lưỡi may mà chưa bị chặt tay cướp xe ...

Trưa ra ăn cơm văn phòng, rút tiền định trả mới hay bóp đã bị móc mất, anh tặc lưỡi may mà còn ghi sổ nợ được ...

Chiều về mưa ngập đường khiến xe chết máy, anh tặc lưỡi may mà nước ngập chỉ đến ngang đùi chứ hơn nữa thì cũng khó dắt bộ ...

Lóp ngóp về đến nhà, cơm nước xong, lên mạng thì thấy tin ngư dân bị tàu "lạ" đâm chìm ghe, anh tặc lưỡi may mà mình làm việc ở trên bờ ...

Mở Facebook lên thì thấy toàn tin cá chết, anh tặc lưỡi may mà chưa lan ra khắp nước ...

Giở báo ra đọc thì thấy tin Việt Nam nằm top 2 trên bản đồ ung thư thế giới, anh tặc lưỡi may mà mình chưa bị ...

Ra sân hóng tí gió thì bác hưu trí hàng xóm nói vống qua là dân bên Bắc Hàn phải ăn cỏ, bên Venezuela phải bới rác kiếm ăn, anh tặc lưỡi may mà mình vẫn còn cơm ăn ...

Chẳng hiểu hai nước ấy theo chế độ nào mà ra nông nỗi ấy, anh tặc lưỡi may mà nước mình theo chế độ xã hội chủ nghĩa ...

(Theo fb Canh Le)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét