Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Hàn Quốc – CHDCND Triều Tiên …và Việt Nam?

Hàn Quốc – CHDCND Triều Tiên …và Việt Nam?
Nguyễn Trung - Báo chí thế giới rộn lên những hình ảnh và tin tức về các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành dưới lá cờ chung của hòa bình trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchangvề sự kiện bà Kim Yo Jong – người được coi là nhân vật thứ hai của Bắc Triều Tiên – tham dự thế vận hội này với tính cách đại diện chính thức cho anh trai mình và chính thể Cộng Hòa dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên và đã được chủ nhà đón tiếp rất trọng thị, tổng thống Hàn Quốc được mời đi thăm chính thức CHDCNDTT… 
Kết quả hình ảnh cho thống nhất Triều Tiên
Toàn bộ những động thái này tạo nên một sự kiện trọng đại, một hiện tượng hy hữu lần đầu tiên trong 7 thập kỷ vừa qua trên bán đảo Triều Tiên. Chí ít, qua sự kiện này nhân dân hai miền trên bán đảo Triều Tiên có thể thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ là trong giây lát, trước tình hình bán đảo này đang cận kề miệng hố chiến tranh – mà lại là miệng hố có thể là chiến tranh hạt nhân, có thể là chiến tranh sẽ hủy diệt cả khu vực…

Đập nát hoa chiều 30 Tết là sự hằn học 'ko ăn thì đạp đổ'

Đập nát hoa chiều 30 Tết là sự hằn học 'không ăn thì đạp đổ'
16/02/2018 - Kinh tế thị trường là sự lựa chọn, không ai có quyền bắt buộc hay mong muốn người tiêu dùng phải mua sắm Tết, và càng phi lý khi yêu cầu họ phải mua hoa trước phiên chợ 30. Câu chuyện “ăn không được thì đập đổ” với hoa Tết, đủ cho thấy những người làm kinh doanh với tâm lý lạc hậu, ăn dày ở khâu trung gian, đẩy phần thiệt cho người sản xuất và người tiêu dùng cuối cùng.

Những chậu hoa đẹp một số được vận chuyển đi nơi khác tiếp tục bán trong chiều 30 Tết, một số bị vứt bỏ không thương tiếc. Ảnh: Tùng Tin.

Méo mặt đi Uber, Grab ngày Tết vì giá cước cao ngất

Méo mặt đi Uber, Grab ngày Tết vì giá cước cao ngất
17/02/2018 Nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng vọt khiến giá taxi công nghệ như Uber, Grab tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, nhưng không phải tài xế nào cũng sẵn sàng đón khách.
Chị Ngọc Giang (ngụ quận 9, TP HCM) kể trưa mùng 1 Tết, gia đình chị muốn đi taxi từ nhà ông bà ngoại ở TP Biên Hòa, Đồng Nai lên quận Tân Bình, TP HCM. Chọn ứng dụng đặt xe công nghệ của Uber, Grab, chị Ngọc Giang tá hỏa khi thấy giá cước tăng chóng mặt. Lúc 12 giờ 15 mùng 1 Tết, chặng đường khoảng 25 km nhưng giá cả 2 hãng taxi công nghệ lên tới 500.000 đồng, chưa kể phí cầu đường; mức phí cao gần gấp đôi ngày thường.

Đánh VN tháng 2/1979, Trung Quốc cơ bản là thất bại

Cuộc chiến biên giới năm 1979: "Họ cũng đạt được một vài mục tiêu, nhưng cơ bản là thất bại”
17/02/2018  - “Tôi nghĩ việc Trung Quốc tấn công Việt Nam vào ngày 17/2/1979 là một sự kiện lớn, phải giải thích từ nhiều nguyên nhân… Họ cũng đạt được một vài mục tiêu, nhưng cơ bản là thất bại” – TS Vũ Dương Huân.

Bộ đội Việt Nam đánh trả quân Trung Quốc 
xâm lược tại Lạng Sơn năm 1979. Ảnh tư liệu
LTSNhìn lại cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, Tuần Việt Nam có cuộc trò chuyện với TS. Vũ Dương Huân. Ông Huân nguyên là Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu lịch sử Ngoại giao.

NHỮNG NỖI BUỒN LỊCH SỬ: 17/02/1979

Hôm qua trên trang FB https://www.facebook.com/vuphuong911/, tôi có viết "Thăm Đà Lạt và Nha Trang. Đón giao thừa ở Nha Trang. Không pháo hoa, ca nhạc quốc doanh hát lăng nhăng đến 0h3 phút sáng 1 Tết là giải tán. Phố xá toàn dân Nga và Tàu. Vừa đi vừa chửi lũ Tàu và những kẻ lôi kéo người Tàu vào VN. Chúng nó vừa bẩn thỉu, vừa cư xử vô văn hóa, nhưng tệ nhất là chúng đi đứng, cư xử hiên ngang y như chủ nhân của đất nước này, trong khi người Việt cư xử như lũ nô lệ, cúc cung tận tụy phục vụ chúng để kiếm vài nhân dân tệ. Làm sao đuổi được lũ chó má này đây ?".
Không có văn bản thay thế tự động nào.
NHỮNG NỖI BUỒN LỊCH SỬ
FB Luân Lê - Vào ngày này 39 năm trước, ngày 17/02/1979, Trung Quốc đã phát động cuộc tấn công đánh vào 06 tỉnh phía Bắc Việt Nam chỉ để “dạy cho Việt Nam một bài học”.

Với lực lượng được huy động một cách nhanh chóng và chỉ được luyện tập ít ngày trước khi lên đường chiến đấu, số quân nhân lên tới khoảng 200.000 đến 300.000 người (20 - 30 sư đoàn), đã được lệnh đánh vào biên giới các tỉnh như Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Quảng Ninh, với phương châm “chiến tranh biển người” nhằm trừng trị Việt Nam sau sự kiện liên quan đến Polpot ở Campuchia năm 1978.

Nở rộ dịch vụ nhổ lông gà, vịt thuê và... Thu thuế

Đọc giải trí. Đi qua chợ Tết thấy các gia đình vặt lông gà lông vịt rất nhanh, rất gọn và hoàn toàn không có tiếng ồn. Đúng là những thiên tài chỉ có ở nước Việt thời văn minh xã hội chủ nghĩa. Sau Tết, nhà nước nên thuê những chuyên gia vặt lông gà lông vịt này làm cán bộ thu thuế, đảm bảo ngân sách sẽ bội thu trong khi người dân vẫn vui vẻ, hạnh phúc và càng tin tưởng không cần suy nghĩ gì, mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo. PS: Đăng ảnh TS Ánh, mình quý TS Ánh vì tính nói thẳng, nói thật; TS Ánh nói nhiều câu rất đúng, dù chúng khá tàn nhẫn với người dân, ví dụ như câu ở ảnh dưới. 


Dịch vụ nhổ lông gà, vịt thuê dịp Tết hút khách
TPO - Hai ngày cận Tết, dịch vụ nhổ lông gà thuê ở tỉnh biên giới Lạng Sơn nở rộ. Mỗi con, tiền công mất 30 ngàn đồng, khách vẫn chờ đợi để được thuê nhổ lông, làm lòng.
Nhộn nhịp dịch vụ nhổ lông gà thuê ở chợ Chi Lăng *ảnh: Duy Chiến
Sáng nay (15/2, tức 30 tết âm lịch); chị Chi huy động 4 người thân trong gia đình đến góc chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) làm dịch vụ giết mổ, làm lòng gà, vịt cho khách. Mỗi con trung bình 30 ngàn đồng tiền công; vịt 45 ngàn/con; gà Đông Tảo 60 ngàn/con.

Thế nào là thông minh kiểu Việt Nam và Trung Quốc ?

Thế nào là thông minh kiểu Việt Nam và Trung Quốc
12, 02, 2018 - Rất nhiều nhà đầu tư hỏi về tiêu chí chọn đầu tư cổ phiếu của ông Warren Buffett, và thông thường ông hay nhấn mạnh rằng ông rất coi trọng sự thành tín của giám đốc điều hành công ty, nếu không phải công ty làm ăn chân chính, ông nhất định sẽ không lựa chọn đầu tư. Với ông, lợi nhuận không phải là yếu tố hàng đầu, mà là chữ tín. Xây dựng tín nhiệm không dễ, nhưng điều này lại thực sự quan trọng! Mức độ tín nhiệm lẫn nhau càng cao, thì quản lý sẽ càng nới lỏng hơn.

Nhiều người Việt Nam và Trung Quốc có cùng một suy nghĩ giống nhau, đó là hay cười nhạo người Tây phương ngu ngốc, không hiểu chuyện đời, “não không có nếp nhăn”, và bản thân họ lấy làm tự mãn. Vậy rốt cuộc thông minh theo kiểu người Việt Nam và Trung Quốc là như thế nào?

Yêu Tết: Tết là để sống thảnh thơi, cân bằng

Khai blog đầu năm: Một lần nữa xin chúc mừng năm mới tất cả các bạn đọc.
Cuộc đời là một chuỗi những ngày tranh cướp để mưu sinh, để vượt lên đầu người khác qua đó cảm thấy hơn người và... hạnh phúc, sung sướng. Càng nhiều tuổi, càng thấy những ngày tranh cướp thật vô nghĩa; làm sao so với cuộc sống giản dị, thảnh thơi và cân bằng của những nhà hiền triết. Do đó, Tết rất cần thiết để mỗi người tạm ngừng tranh cướp, lặng yên ngẫm về ý nghĩa cuộc đời, về thế giới quan, nhân sinh quan của mình, và từ đó để thay đổi, để thấy được sống một cuộc đời bình dân là hạnh phúc nhất. Mình đã có 1 tuần nghỉ Tết thật an nhàn, hạnh phúc, không facebook, không blog, không công việc, thậm chí không bè bạn... Chỉ có mình và những người thân yêu của mình thoải mái hòa mình trong thiên nhiên tươi đẹp. Tết là như thế, nên Tết đang và sẽ còn tiếp tục, đâu dễ gì phai nhạt hay mất đi theo ý nguyện của những người chỉ nghĩ đến tiền. Lại nhớ Tết năm 1984, khi gặp và chúc Tết Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mình đã nói dân ta khổ quá rồi, quanh năm đầu tắt mặt tối, bán bụng cho đất, bán lưng cho trời, không còn tý thời gian nào để suy nghĩ (có suy nghĩ mới thực sự là con người) nên nếu cháu mà làm Thủ tướng thì việc đầu tiên là cho người lao động nghỉ Tết cả tuần (hồi đó đi làm 6/7 ngày trong tuần, Tết chỉ được nghỉ 3 ngày, nếu trùng chủ nhật thì không được nghỉ bù). Hôm sau có người nói với mình bác Trường Chinh (Chủ tịch nước) bảo nếu cho người lao động nghỉ thêm một ngày thì đất nước mất 1/300 thu nhập quốc dân (sau này là GDP), nên không thể chấp nhận việc này. Ôi, những mô hình kinh tế trọng cung và trọng cầu.
Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, thiên nhiên và văn bản
Tết là để sống thảnh thơi, cân bằng
Tết, như một điểm mốc, khúc dạo đầu cho một quãng thời gian sống đầy mới mẻ. Ở đó, con người, trong thảnh thơi và an nhàn, được đặt mình trở về trong cấu trúc nhất thể hóa với tự nhiên, khoan hòa trong trật tự nhân quần để tái tạo năng lượng và kiến tạo những tương quan bền vững, làm cơ sở khởi đầu cho năm mới tốt lành.

Tết truyền thống là khoảng thời gian quý báu trong năm để người dân hưởng an nhàn, chăm chút cho các giá trị tinh thần, làm hài hòa các mối quan hệ cộng đồng và tương quan với tự nhiên.

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và hy vọng

Năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và hy vọng

Cảnh đón Tết Mậu Tuất trong căn hộ thân thương tại Geneva Thuỵ Sĩ