Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Lạ lùng lễ hội... miễn phí

Lạ lùng lễ hội... miễn phí
Lễ hội Rằm tháng Giêng ở chùa Bà Bình Dương được xem là một trong những lễ hội lớn nhất nước với khoảng... 2,5 triệu lượt khách từ mọi miền đất nước đổ về. Với lượng khách khổng lồ như vậy những tưởng đây sẽ là cơ hội cho những điểm kinh doanh địa phương chặt chém khách thập phương. Thế nhưng trong những ngày này, ở đây không hề có cảnh giành giựt, xô bồ, chặt chém... mà ngược lại là một lễ hội lạ lùng khi mọi thứ đều được miễn phí!

Một Đại lý vé số từ thiện "trọn gói" bánh mì, nước suối, khăn lạnh và... WC!

Cả gia đình đổ ra đường làm từ thiện. Chỉ trong một buổi sáng đã tặng 8.000 chai nước suối kèm khăn lạnh cho khách.

Bà Mười phát nước suối trước chợ Thủ Dầu Một cho biết, nước suối và bánh mì của cô là do tiểu thương của chợ "hùn" lại. Sáng nay đã phát được 4000 ổ bánh mì chay và gần 10000 chai nước suối.


"Ăn uống miễn phí" được trao đến tận tay khách hành hương.

Ụ nổi trăm tỷ bán rẻ như… sắt vụn

Ụ nổi trăm tỷ bán rẻ như… sắt vụn
Ụ nổi 83M được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đầu tư năm 2008, với tổng nguyên giá tạm tính là hơn 462 tỷ đồng nhằm mục đích phục vụ sửa chữa tàu. Thế nhưng, từ khi được mua về cho đến nay, thay vì phát huy tác dụng sinh lời, thì ụ nổi 83M lại là một “cục nợ” lớn đối với đơn vị quản lý với hàng loạt chi phí phát sinh. Vinalines tiếp tục xin bán ụ nổi 83M để trả nợ / Tham ô nhiều tỷ đồng trong sửa chữa ụ nổi 83M cũ nát /Đề nghị truy tố 4 đối tượng rút ruột ụ nổi 83M hơn 3,3 tỷ đồng
Ụ nổi được mua với giá hơn 400 tỷ đồng nay đề xuất bán chưa tới 40 tỷ đồng.
Chả thế mà, sau nhiều năm rùm beng, mới đây, một lần nữa, Vinalines lại có văn bản đề xuất gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc xin nhượng bán nguyên trạng ụ nổi 83M của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines (VNLSY) với mức giá 34,8 tỷ đồng.

Bạn có đời sống tình dục ‘bình thường’?

Bạn có đời sống tình dục ‘bình thường’?
David Robson - Hãy đối mặt với điều này đi, tình dục của con người là phức tạp. Có thể cũng có nhiều sở thích khác nhau trong tình dục giống như đối với sở thích ăn uống, ý thích của chúng ta thay đổi tùy theo nước, theo cá nhân con người, theo từng ngày.

Vì vậy việc cố gắng mô tả đời sống tình dục “bình thường” là điều ngốc nghếch; sự đa dạng là hết sức lớn mà một sự thống kê đơn thuần không bao giờ nắm bắt được cảm giác của đa số người. BBC Future đã xem xét số liệu và cố gắng có được một ý niệm về biên độ rộng của sắc màu tình dục, đi từ việc thực tế ta thích tình dục đến mức nào cho tới việc ta thực sự làm gì trong chăn.

Thú chết: 'Safari Phú Quốc nên minh bạch'

'Safari Phú Quốc nên minh bạch'
Một nhà hoạt động về quyền động vật lên tiếng đòi Safari Phú Quốc tổ chức họp báo mời các bên liên quan để làm rõ những cáo buộc về thú chết hàng loạt tại vườn thú này. Vinpearl Safari Phú Quốc, vườn thú bán hoang dã mới khai trương vào cuối năm 2015 tại tỉnh Kiên Giang, mới đây đã bị một chuyên gia sở thú cáo buộc có hàng trăm động vật có vú bị chết, hàng trăm khỉ và chim đã trốn thoát vào đảo.
Bò sừng dài là một những loài thú được Safari Phú Quốc nhập về vào tháng 11/2015
Hôm 26/2, trao đổi với BBC từ TP Hồ Chí Minh, bà Hồng Hoàng, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE), đối tác chính của tổ chức WildAid, nói: “Cuối năm 2015, khi hay tin Vingroup mở vườn thú Safari, tôi đã quan ngại rằng họ là doanh nghiệp chuyên làm bất động sản thì làm sao có chuyên môn quản lý sở thú và đảm bảo phúc lợi động vật, cũng như quy trình nhập khẩu thú của họ ra sao.

Mỹ: Lương công nhân quét rác gần 10.000 USD/tháng

Lương công nhân quét rác xấp xỉ lương bộ trưởng Mỹ
Thiếu người là lý do chính khiến các nhà quản lý trong ngành công nghiệp vệ sinh môi trường sẵn sàng trả lương ở mức cao để giữ chân công nhân. Đối với Noel Molina, mùi rác chính là mùi tiền. Molina và đồng nghiệp Tony Sankar đã dọn rác cùng nhau ở thành phố New York, Mỹ trong hơn một thập kỷ. Họ đã nhìn thấy mọi thứ, từ cá thiu và chuột chết cho đến bộ phận cơ thể người.
Noel Molina và đồng nghiệp Tony Sankar. Ảnh: CNN 
Theo CNN, hàng ngày, công việc của họ bắt đầu từ 19h tối và kết thúc vào lúc 3h sáng, bất kể trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh. Cả 2 đều yêu thích công việc này. Một trong những lý do là khoản tiền lương hậu hĩnh. "Thùng rác của bạn là tiền của chúng tôi", Molina, 32 tuổi, cười và nói.

Hậu quả của Tết: Việt Nam nghèo gần nhất ASEAN

Người lao động rong chơi sau Tết, Việt Nam nghèo gần nhất ASEAN
(VTC News) – Người lao động rong chơi sau Tết góp phần khiến năng suất lao động thấp, từ đó tạo ra hệ lụy là Việt Nam nghèo gần nhất ASEAN. “Đến hẹn lại lên”, cứ sau Tết, có một lực lượng lớn người dân cả nước, trong đó đáng kể nhất là người lao động trên địa bàn Hà Nội không tập trung vào công việc mà dành thời gian công sở để đi thăm viếng, chúc tụng nhau và đi lễ hội.
Ông Phùng Quang Huy - Giám Đốc Văn phòng giới sử dụng lao động 

Hành vi thiếu chuyên nghiệp này góp phần khiến năng suất lao động thấp, từ đó tạo ra hệ lụy là Việt Nam nghèo gần nhất ASEAN, còn Hà Nội thua kém nhiều tỉnh thành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm 2015, PCI của Hà Nội chỉ đứng ở vị trí 26. Phóng viên báo điện tử VTC News đã có cuộc phỏng vấn ông Phùng Quang Huy - Giám Đốc Văn phòng giới sử dụng lao động về vấn đề này.

'Muốn làm bạn tốt nhất của chú Đinh La Thăng'

Lưu bài này vì thấy xấu hổ cho Vietnamnet. Bài nói về các cháu chất vấn lãnh đạo nhưng không hề có cái ảnh nào chụp các cháu đang phát biểu, trong khi có tới 8 cái ảnh quảng cáo gương mặt cười tươi, tự mãn của các vị lãnh đạo thành phố. Điều này nói nên cái gì ? Người lớn không coi trọng học sinh, chỉ thích nịnh lãnh đạo.
'Muốn làm bạn tốt nhất của chú Đinh La Thăng'
- Các cháu vỗ tay là ngoại giao với thầy chứ chắc chưa hài lòng. Nếu không có lộ trình cụ thể, sang năm các cháu lại phản ánh chuyện sách giáo khoa cũ, lại chuyện muốn bơi - Bí thư Thành ủy TP.HCM nói với Giám đốc Sở GD&ĐT khi nghe ông trả lời "chất vấn" của học sinh.

Ông Đinh La Thăng tại cuộc gặp mặt thiếu nhi TPHCM
Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với thiếu nhi sáng nay diễn ra trong không gian đối thoại thẳng thắn, cởi mở. 157 đội viên, học sinh tiêu biểu của TP.HCM đại diện cho hơn 1,4 triệu trẻ em TP đã dốc lòng nói thẳng, nói thật những điều vướng mắc trong chính cuộc sống, học tập và được lãnh đạo TP, các sở ban ngành lắng nghe, giải đáp.

Hậu ĐH: Đẩy nhanh thủ tục chuyển giao quyền lực nhà nước

Ngay khi quyết định không tái cử, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã họp với nhóm chuyên gia tư vấn, và nhận được lời khuyên là sớm kiến nghị TƯ cho bàn giao sớm ở những chức danh nhà nước mà nhân sự đã chuẩn bị chín muồi. Điều này cũng được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khi đó Nguyễn Văn Nên xác nhận tại buổi họp báo thường kỳ cuối tháng 1, rằng không nhất thiết phải đợi điều chỉnh nhân sự cả loạtTrong bài "Thủ tướng Dũng đã nhận ra 2 vấn đề..." mình đã tế nhị viết "hay là bác Dũng dự báo sắp bị cho thôi chức ngay trong tháng 3 này". Đây là thông tin không được kiểm chứng nhưng đang được lưu hành rộng rãi. Bài dưới đây là một bật mí của vietnamnet về dự báo này. Có lẽ nhiều ngôi sao chính trị mới lên ngôi lên đang sốt ruột nắm quyền; ở Việt Nam, cái gì đã xảy ra mới tin chắc được là xẩy ra, đêm 30 chưa phải là tết. Mặt khác đêm dài lắm mộng, không chuyển giao quyền lực nhà nước ngay, lỡ ai đó lật ngược thế cờ thì công sức chiến đấu cả năm qua coi như vứt xuống sông xuống biển. Có điều lạ là bây giờ bác Dũng cũng có nhóm chuyên gia tư vấn ?
Hậu Đại hội: Đẩy nhanh thủ tục chuyển giao quyền lực nhà nước
26/02/2016 - UB Thường vụ QH đang lên chương trình cho kỳ họp QH cuối cùng của khóa 13, diễn ra từ nửa cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 tới. Trong chương trình dự kiến, đáng chú ý có 3 ngày dành cho công tác nhân sự. Nội dung cụ thể chưa được nêu rõ, song nhiều khả năng liên quan đến bàn giao công tác giữa những chức danh nhà nước thuộc diện QH bầu, phê chuẩn mà hiện không tham gia BCH TƯ khóa 12 cho những ứng viên mới đã trúng cử tại Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua.

Đại biểu dự Đại hội Đảng 12 bỏ phiếu chiều 26/1/2016. Ảnh: Phạm Hải
Điều này cũng được Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng “bật mí” trong phiên họp UB Thường vụ hôm 23/2. Theo đó, mấy năm trước đã rút ngắn “khoảng trống” giữa Đại hội Đảng toàn quốc với bầu cử QH. Nay tính toán tiếp xem có thể điều chỉnh nhân sự ngay được không, thay vì đợi kỳ họp đầu tiên của QH khóa sau.

Thủ tướng Dũng đã nhận ra 2 vấn đề...

Đọc tin này thấy thật bi hài. Sau 10 năm cầm quyền, đưa đất nước đi từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác, bây giờ bác Dũng mới nhận ra 2 vấn đề. Bác nói: “Tôi cảm thấy rất tiếc là tôi cũng quan liêu. Nếu nghe được những ý kiến đó sớm sẽ góp phần giúp các đồng chí giải quyết” và “Kinh tế mà không phát triển đừng nói chuyện khác, nghèo khó nói chuyện lắm, nợ nần người ta đòi đủ thứ. Kinh tế tăng trưởng cao, làm ăn tốt tướng đi cũng khác, nợ nần tướng đi co ro lắm”. 10 năm quyền sinh quyền sát bác có nghe ai đâu; cấp dưới sợ bác như sợ cọp; khi phải đi họp với bác họ hoặc là khinh bỉ không thèm nhìn, không thèm chào, hoặc phát biểu chung chung hay hợp với ý bác để khỏi mang vạ. 10 năm quyền  bác đi nước ngoài như đi chợ, kinh tế thảm bại, đất nước thụt lùi, xã hội xuống cấp, lúc nào cũng tìm cách vay nợ, vay được càng nhiều thành tích càng cao... nhưng lúc nào bác cũng hiên ngang, có xấu hổ, co ro gì đâu. Chỉ buồn là về nguyên tắc, đến tháng 7 Quốc hội khóa mới họp, bác mới bị mất chức; vậy còn 4 tháng làm Thủ tướng (3-7), sao bác không giúp "các đồng chí giải quyết", hay là bác dự báo sắp bị cho thôi chức ngay trong tháng 3 này ? hay là bác cũng như Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận để dành mọi khó khăn chưa giải quyết cho bác Thủ tướng kế nhiệm ?
Thủ tướng: "Làm ăn tốt tướng đi cũng khác, nợ nần tướng đi co ro lắm!"
Dân Trí - Trước những phản ánh về khó khăn gặp phải trong hoạt động xuất khẩu, tại Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2016 diễn sáng nay (ngày 26/2), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Nếu nghe được những ý kiến đó sớm sẽ góp phần giúp các đồng chí giải quyết”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hội nhập: Cơ hội song hành với thách thức
Tại Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2016 do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (ngày 26/2), Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá, hiện nay phần lớn các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam dưới dạng thô, chưa có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng thấp nên hiệu quả thấp. Bên cạnh đó, do phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài nên gặp nhiều bất lợi khi thị trường thế giới gặp vấn đề về giá cả hay cung cầu.

Giải Nobel: Darwin dự đoán sai về nguồn gốc sự sống

Giải Nobel Hóa học 2015 cho thấy Darwin đã dự đoán sai về nguồn gốc của sự sống
Giải Nobel 2015 vừa qua đã được trao cho những người xứng đáng. Giải Nobel Hóa học 2015 đã cho chúng ta thấy Darwin đã dự đoán sai về nguồn gốc của sự sống. Dưới đây là quan điểm của TS Phan Chí Thành – chuyên viên thẩm định giáo dục thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo VN về vấn đề này:

Giải Nobel 2015 cung cấp cho chúng ta rất nhiều
 tri thức và nhận thức mới. (Ảnh: Getty Images)
Giải Nobel Hóa học 2015
Các bạn thân mến, tôi xin gửi đến các bạn tin tức về các giải Nobel 2015 được các báo đăng tải trong vài ngày qua: 
Sau khi lần lượt công bố giải thưởng Nobel năm 2015 trong lĩnh vực Y học và Vật lý, giải Nobel Hóa học cũng đã được trao cho 3 nhà khoa học là: Giáo sư Tomas Lindahl (Thụy Điển), Paul Modrich (Mỹ) và Aziz Sancar (mang hai quốc tịch Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông Obama có thể diễn thuyết ở Ba Đình?

Ông Obama có thể diễn thuyết ở Ba Đình?
chúng ta thử mạn phép gợi ý Hà Nội nên để Tổng thống Obama có bài phát biểu nêu trên tại quảng trường Ba Đình; nơi đây cũng là nơi cố Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đổi lại, Tổng thống Obama, ngoài việc thỏa mãn một số yêu cầu cụ thể về hợp tác quân sự, ông cũng sẽ nhấn mạnh đến ý chí "độc lập" của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đồng thời qua bài diễn văn này, Tổng thống Obama cũng có thể đưa ra một thông điệp mới, định hình chính sách Á Châu -Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
Tổng thống Obama diễn thuyết trước Quốc hội Hoa Kỳ
Tháng 3 này, một phái đoàn của Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể sẽ đến Hà Nội để bàn thảo về lịch trình cụ thể cho chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Obama. Một chủ đề đang được phía Mỹ quan tâm là Tổng thống Obama sẽ đi đâu, gặp ai và nói gì?

SÀI GÒN TRONG MẮT AI?

SÀI GÒN TRONG MẮT AI?
Hãy yêu Sài Gòn như cô tình nhân vì Sài Gòn đã hy sinh vẻ đẹp mình, chấp nhận là nồi lẩu thập cẩm để tất cả mọi người có thể tìm thấy được quê hương mình dẫu đang tha hương.Sài Gòn đẹp vậy đó, xin đừng trách Sài Gòn khi đã đến đây mưa sinh và lập nghiệp. Cứ cáu bẳn và khinh khỉnh như thế chẳng khác nào người chồng bội bạc chỉ biết làm tình và đợi chờ vợ cung phụng những bữa ăn tươm tất.

Người nhập cư mưu sinh trong nắng sớm Sài Gòn - Ảnh: Ciao Ho
Hôm qua, tôi đọc một bài viết “Nghe người Hà Nội nói về Sài Gòn”. Sẽ chẳng động chạm đến nỗi lòng của ai nếu như người viết không chốt bài bằng một câu kết khiến người ta tặc lưỡi nhăn mày: ”Cuối cùng, người Sài Gòn là gọi chung cho những người sống ở Sài Gòn, bọn Sài gòn gốc thì bị Nguyễn Ánh chiếm đất đuổi đi, bọn Sài Gòn xưa thì đang sống ở Cali và Sài Gòn giờ toàn người Hà Nội”.

Phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch QH và chuyện tháp “khủng”!

Phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch QH và chuyện tháp “khủng”!
TuanVietNam Kỳ Duyên27-2-2016 Nghèo mà công bằng, yên bình đã tốt. Nhưng giàu mà công bằng, yên bình chắc chắn còn tốt hơn nhiều!Những ngày đầu xuân, tháng giêng- đến hẹn lại lên, trên các trang báo giấy, báo mạng lại đậm đặc thông tin về các lễ hội với các hoạt động “cướp có văn hóa”, theo cách biện hộ của một cựu quan chức văn hóa HN. Từ hội phết ở Hiền Quang (Phú Thọ), đến lễ hội phát ấn Đền Trần (Nam Định)…, khiến bạn đọc cũng đến hẹn lại… hỉ nộ ái ố.

Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh: VNN
Có tiền mới xong chứ sao nữa?

Nhưng sự chú ý cũng không kém là giành cho phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch QH, tại cuộc họp của UB Thường vụ QH về dự án Luật Dược (sửa đổi). Khi ông cho rằng: Thủ tục hành chính ở Việt Nam quá ‘cay độc, độc ác’ gây phiền hà cho người dân khi đăng ký hành nghềdược. Ông tự hỏi và rồi tự trả lời: Nhiều thủ tục để làm gì? Để có tiền thì mới xong chứ sao nữa. Pháp luật nói tự do kinh doanh mà sao nghề chữa bệnh cứu người lại gây cản trở.

Hai nhiệm kỳ Thủ tướng: Việt Nam tiến hay lùi?

Hai nhiệm kỳ Thủ tướng: Việt Nam tiến hay lùi?
Nhóm quyền lợi xâu xé nền kinh tế Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ rời cương vị Thủ tướng trong vài tháng nữa, hai nhiệm kỳ kéo dài 10 năm của ông để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng thâm hụt ngân sách triền miên, một núi nợ công khó trả, những nhóm quyền lợi xâu xé nền kinh tế, bất công và tham nhũng tràn lan. Bên cạnh sự phân hóa giàu nghèo đến mức độ khó tưởng tượng, còn là thực tế Việt Nam đã tụt hậu so với các nước láng giềng trong khu vực vài chục năm. Ông Nguyễn Tấn Dũng tất nhiên có trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, nhưng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương lấy quốc doanh làm chủ đạo không phải là của riêng ông, mà là của Đảng Cộng sản và ông là người đứng ra thực hiện.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
Trên báo chí Việt Nam, không ít lần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tự hào là đã đưa Việt Nam vào danh mục các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Thu nhập đầu người ở Việt Nam khi ông Nguyễn Tấn Dũng khởi sự nhiệm kỳ vào năm 2006 là 715 USD đã leo lên 2.109 USD vào cuối năm 2015. Tuy vậy nợ công của Việt Nam trong 10 năm qua cũng tăng chóng mặt, năm 2006 là 22,7% GDP và đến cuối năm 2016, lúc ông Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị từ giã sự nghiệp chính trị, nợ công được dự báo là 64,9% GDP. Điều này được chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xác định với Quốc hội ngay từ những tháng đầu năm 2015 và được báo Dân Trí đưa lên mạng ngày 12/2/2015.

Cần có luật để Đảng tránh bao biện, làm thay


Cần có luật để Đảng tránh bao biện, làm thay
VietTimes -- Chỉ xin phép ngồi với ông chừng 30 phút, nhưng câu chuyện về “trị quốc, an dân” đã kéo dài tới 3 giờ đồng hồ. Ông là người đứng đầu Quốc hội có nhiều cải cách làm cho hoạt động lập pháp đi vào thực chất hơn, nay biết thêm Nguyễn Văn An còn là một nhà hiền triết.Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An Ảnh: Đ.V.H
Nghiêm khắc tự phê, thừa nhận sai lầm
Khi người bảo vệ đưa chúng tôi vào phòng khách thì nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã ngồi đợi sẵn. Bộ ấm chén Bát Tràng, phích nước nóng đã được chuẩn bị. Ông đứng lên cho nước sôi vào ấm, rồi rót mỗi người một chén trà mắt trâu.

“Cứ dạy kiểu này thì cử nhân không ngóc đầu lên được”

“Cứ cung cách dạy dỗ kiểu này thì cử nhân không ngóc đầu lên được”
(GDVN) - TS.Nguyễn Tiến Luận nói rằng, cha mẹ luôn luôn mong con cái thành đạt, nhưng thật bất hạnh khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng rồi đi làm… công nhân. Đề nghị rút ngắn thời gian đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội những ngày qua, bởi nhiều người băn khoăn thời gian học kiến thức ngành hay khối khiến thức chung sẽ bị cắt bớt?
TS.Nguyễn Tiến Luận cho rằng, điều quan trọng nhất là sinh viên được học những gì, có được trang bị đủ kỹ năng để làm việc không? ảnh: Ngọc Quang. Chia sẻ với độc giả Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, TS.Nguyễn Tiến Luận – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nguyễn Trãi đã nói thẳng rằng, hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp là vì kỹ năng quá yếu kém. Kỹ năng yếu kém là do đào tạo yếu kém.Với thực trạng hiện nay, chương trình đào tạo bắt buộc phải dạy một thời lượng khá nhiều những môn học không phục vụ cho chuyên ngành, theo ông nếu kéo dài thực trạng này sẽ dẫn tới hệ quả gì?

Mỹ thay đổi chiến lược và những biến loạn

Mỹ thay đổi chiến lược và những biến loạn
Lữ Giang
Trong những tháng qua, các cơ quan nghiên cứu và truyền thông Mỹ cũng như quốc tế đã viết rất nhiều bài nói về những sai lầm của Mỹ trong việc thay đổi chiến lược, đang đưa thế giới vào những cảnh biến loạn, đặc biệt là tại Trung Đông, Châu Âu và Biển Đông. Đây là những vấn đề khá phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trình bày vắn gọn để việc theo dõi tình hình được dễ dàng hơn.
TẠI SAO HOA KỲ PHẢI THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC?
Trước đây, khi muốn bảo vệ nền an ninh hay quyền lợi của nước Mỹ, nhất là quyền lợi của các giới đại tư bản quốc phòng Mỹ, các chính quyền Mỹ thường xử dụng biện pháp Can Thiệp Bằng Quân Sự (Military Intervention) và sẵn sàng trả bằng mọi giá, điển hình nhất là cuộc chiến Việt Nam, cuộc chiến Afghanistan và cuộc chiến Iraq. Trong cuộc chiến Iraq, Hoa Kỳ đã bất chấp luật pháp quốc tế khi hành động.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Hà Hồ là mẹ của nhóc gọi Cường Đô-la là bố ruột...

Những kẻ lắm tiền
Trong khi đại gia Nguyễn Đức An đang hớn hở lấy vợ thứ tư, thì một đại gia khác đã dứt khoát hành động kinh thiên địa nghĩa. Đại gia này đường đường chính chính, công công khai khai xin lỗi nhân tình ngay trước mặt người vợ chưa dứt điểm hẳn. Đại gia có tên Chu Đăng Khoa, trứ danh Khoa kim cương. Đại gia yêu cô nàng Hồ Ngọc Hà, cô Hồ Ngọc Hà từng là mẹ của cậu nhóc gọi anh Cường Đô-la là bố ruột. Sau khi hết duyên hết phận với anh Cường, cô Hồ Ngọc Hà cặp kè với anh Khoa kim cương. Tóm lại, hết Đô-la tìm qua kim cương, đều là những thứ có giá trị cao cả.
Phan Như Thảo.
Đầu năm, tốt nhất nên nói về tiền. Còn tiền thì hẳn nhiên là của đại gia rồi, chứ Mr. Bim thì lấy đâu ra tiền. Lắm tiền thì sao mà không lắm tiền thì sao? Dĩ nhiên, chẳng sao cả. Vì lắm tiền thì cũng muốn sống phải thở, muốn ấm phải mặc. Không lắm tiền thì vẫn muốn no phải ăn, muốn chạy phải khỏe. Chỉ có điều, trong một vài trường hợp đặc biệt, kẻ lắm tiền có vài cách hành xử nó ảo diệu hơn kẻ không lắm tiền thôi. Mr. Bim nói thiệt à.

Buổi hoàng hôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Buổi hoàng hôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc
(Cuộc chơi giành vương quyền kiểu Châu Á)
Minxin Pei (Bùi Mẫn Hân): "The Twilight of Communist Party Rule in China"  American Interest, 15-12-2015, Bản dịch của Phạm Gia Minh
Chiến lược sinh tồn của ĐCSTQ sau sự kiện Thiên An Môn đang hết tác dụng và chiến lược mới dường như lại thúc đẩy nhanh hơn sự sụp đổ của nó.
Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh chưa có chế độ chuyên chế nào trên thế giới lại thành công như ĐCSTQ. Năm 1989 chính quyền đã có một cuộc đàn áp đẫm máu và chết chóc nhưng được bưng bít khi hàng triệu người phản kháng biểu tình trên hầu hết các thành phố chính trong cả nước để kêu gọi dân chủ và trút sự căm giận của mình lên chính quyền tham nhũng. Đảng chỉ thoát chết nhờ sự trợ giúp của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) với hàng đoàn xe tăng nghiến nát những người biểu tình ôn hòa trên khu vực quảng trường Thiên An Môn ở Bắc kinh ngày 4 tháng 6. Một phần tư thế kỷ kể từ thời điểm cuộc thảm sát Thiên An Môn đã trôi qua nhưng ĐCSTQ luôn phớt lờ mọi dự báo về hồi kết không tránh khỏi của mình. ĐCSTQ đã sống sót sau cú sốc của Liên xô sụp đổ và còn thích ứng được với cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á những năm 1997-1998, khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Kể từ sự kiện Thiên An Môn, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng gần 10 lần theo các điều khoản thực tế. GDP tính theo đầu người đã tăng từ 980$ lên 13.216 $ tính theo sức mua tương đương (PPP) trong cùng giai đoạn, đưa quốc gia này lên hàng ngũ các nền kinh tế có thu nhập trên trung bình.

Sự khốn cùng của bàng quang

Sự khốn cùng của bàng quang
Khi đang lái xe trên đường phố Hà Nội mà bàng quang đau tức, chúng ta có những lựa chọn gì? Câu trả lời dĩ nhiên không ai giống ai, phụ thuộc vào nhận thức văn hóa của mỗi người. Ông Phạm Trung Tuyến - Phó giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia chia sẻ với Zing.vn quanh vụ "tè bậy" giữa đường gây xôn xao gần đây.
Bức ảnh tè bậy giữa đường gây xôn xao cộng đồng.
Mấy ngày nay hình ảnh người đàn ông dừng ôtô giữa phố đông, bước xuống đường để tiểu tiện vào giải phân cách trở thành một sự kiện được lan truyền không kém gì những câu chuyện tình ái của Hồ Ngọc Hà. Hình ảnh đó đúng là rất sốc, bởi nó như một vòi nước 37 độ xối thẳng vào truyền thống thanh lịch của người thủ đô dẫu đã nhiều tha hóa.

Từ tiến sĩ xây dựng Đảng đến tiến sĩ... phường

Cán bộ phường ở Hà Nội cũng có bằng tiến sĩ nên... khó tinh giản
Dân trí Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, tinh giản biên chế trên địa bàn là nhiệm vụ phức tạp, khó khăn vì liên quan trực tiếp đến con người. Còn nếu xét theo tiêu chuẩn cứng, Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thành phố kiên quyết giảm cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ. 
Ngày 25/2, Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tại đây, ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, đến nay thành phố tinh giản được 20 người. Theo ông Sáng lý do Hà Nội tinh giản được ít là vì công chức, viên chức đều muốn đi làm đến khi về hưu.

Những điều trông thấy tại bệnh viện quá tải nhất nước

Những điều trông thấy tại bệnh viện quá tải nhất nước
"Nghe nói ông Đinh La Thăng sẽ cho xây liền một bệnh viện ung bướu cơ sở 2 ở quận 9, TP.HCM đó, có cả 1.000 giường. Sắp hết quá tải rồi", bác sĩ Trần Nguyên Hà, Trưởng khoa nội 4 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vui mừng nói.

Chúng tôi vừa đi tìm hiểu thực trạng tại khoa nội 4, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Đây là bệnh viện đang bị quá tải nhất nước, theo như nhận xét của bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện. Chen chân với những người bệnh, người nhà bệnh nhân đang ngồi chật kín dãy hành lang, cầu thang, chúng tôi đã ghi nhận về tình hình quá tải ở đây. 

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Tại sao người Việt quên mất những “trò khỉ” tỉ đô?

Tại sao người Việt quên mất những “trò khỉ” tỉ đô?
Nói về trò khỉ người ta nghĩ đến loài vật phá phách, bứt quả, bẻ cây, làm những trò bậy bạ. Dân Việt nuôi khỉ làm trò vui, đôi lúc kiếm được vài đô la. Đất nước hình chữ S biết cách tiêu xài $ dù kiếm ra rất khó. Nhưng Hollywood biến trò khỉ thành tiền tỷ, họ đến Việt Nam là cơ hội hiếm để ta kiếm đô la.

King Kong và Ann. Ảnh: Internet
King Kong là phim kinh dị, viễn tưởng, phiêu lưu về một chú khỉ đột. Sản xuất năm 2005, chi phí lên tới 207 triệu đô nhưng sau đó thu được tới 550 triệu. Ngoài ra bán DVD, bản quyền truyền hình đã giúp các nhà làm phim kiếm thêm hàng trăm triệu. Nay thêm King Kong 2, rồi nhãn hiệu, áo phông, đồ kỷ niệm mang hình Kong, việc chú khỉ sinh ra hàng tỷ đô không phải là chuyện trên mặt trăng.

Thư gửi ông Võ Văn Thưởng

Thư gửi ông Võ Văn Thưởng
"Hẳn ông cũng hiểu áp lực đối mới mỗi tờ báo, mỗi nhà báo, không chỉ làm sao giữ được “sợi chỉ đỏ” – làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước mà còn phải nói lên được tiếng nói của dân. Nên tôi tin ông sẽ tạo điều kiện và đưa ra những chủ trương, giải pháp đột phá để báo chí phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước. Hy vọng dưới sự lãnh đạo của ông, báo chí sẽ thực sự trở thành nơi phản ánh trí tuệ, tâm huyết xã hội, nói lên tiếng nói, tâm nguyện của nhân dân với lãnh đạo đất nước". Ông Võ Văn Thưởng (áo xanh, bên trái) khi còn là bí thư tỉnh Quảng Ngãi vẫn trực tiếp tiếp nhận và giải quyết bức xúc của ngưởi dân địa phương – Ảnh: Hiển Cừ
Kính thưa ông Võ Văn Thưởng!
Tôi viết thư ngỏ này trên tinh thần của một người làm báo gửi đến ông – người đang giữ trọng trách lớn đối với công tác lý luận – báo chí của nước nhà. Trước hết, xin chúc mừng ông đã được Đảng tin cậy giao trọng trách Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Rước Dâu và Trâu

Rước Dâu và Trâu
Rước dâu xứ nghệ quê tôi
Không cần đình đám xe hơi tốn tiền
Chỉ cần rể thảo dâu hiền
Cưỡi trâu anh dắt nàng tiên về nhà
Trước là thưa chuyện mẹ cha
Sau là báo cáo gần xa bạn hiền
Ngày lành tháng tốt nên duyên
Dâu hiền rể thảo điền viên vui vầy!
Văn hoá xứ nghệ là đây
Không cần phiền phức trả vay nợ đời....

Chủ tịch Hà Nội: VTV có cần xây tháp truyền hình?

Xem trả lời của ông Chung mà buồn. Dường như ông không biết gì hoặc biết nhưng chưa dám công khai ủng hộ dự án nên cố tình trả lời loanh quanh và đề nghị cứ tiếp tục nghiên cứu, trong khi VTV đã quyết định triển khai dự án này ngay từ năm nay 2016 để kịp hoàn thành vào năm 2021.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: VTV có cần xây tháp truyền hình?
Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND thành phố HN đặt câu hỏi trước dự án gây tranh cãi của VTV. “Tôi nghe nhiều người nói rằng, công nghệ thông tin đang hiện đại, họ sử dụng vệ tinh thì có cần thiết xây tháp không? Theo tôi hiểu, ở đây còn là tổ hợp bao gồm cả khách sạn, nhà hàng… nếu vậy thì cũng phải nghiên cứu tới tính khả thi, tính hiệu quả của dự án như thế nào…?”, ông Chung đặt vấn đề.
Ảnh minh họa
Ông Chung nói thêm, trong một buổi họp với Chính phủ mới đây, ông được biết, phương án xây tháp truyền hình cao nhất thế giới được VTV trình trước đó có quy mô, diện tích là 14,5 ha. Tuy nhiên, VTV lại trình phương án xin mở rộng diện tích lên tới 49 ha.

"Chả có lý do gì để không bỏ Tết Âm lịch!"

"Chả có lý do gì để không bỏ Tết Âm lịch!"
Long Nhất - Ông Nguyễn Bá Ngọc (Chủ tịch Công ty NBN Media) – Tác giả của status từng gây bão mạng “Xuống đi, các bạn trẻ đang ngồi trên nóc tủ” đã gửi đến chúng tôi một quan điểm mạnh mẽ, rõ ràng về Tết âm lịch như sau. Ăn Tết phải to, nghỉ Tết phải lâu, tháng Giêng là tháng ăn chơi, ngày Tết phải chúc tụng, cúng bái, quà cáp… – (Ảnh minh họa)

Vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất: cả thế giới ăn tết Dương lịch, riêng chúng ta và vài nước khác vẫn ăn Tết âm lịch. Sự lệch pha này đem lại nhiều phiền toái không đáng có. Nhiều người đã phân tích chuyện này rồi nên tôi sẽ không nói lại.

Tháp truyền hình cao nhất thế giới: Đừng tham cái nhất

Tin khó tin: "lãnh đạo Hà Nội sẽ biết lắng nghe và cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn về dự án này. Chắc chắn, Bí thư hay Chủ tịch thành phố đều hướng tới lợi ích chung của toàn thành phố, lợi ích của cả cộng đồng, của xã hội".
Xây tháp truyền hình cao nhất thế giới: Đừng tham cái nhất
Về phía thành phố Hà Nội, bà An đặt kỳ vọng vào sự năng động, quyết liệt của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội – Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung sẽ biết lắng nghe và có những chỉ đạo kịp thời về dự án này. Tôi tin lãnh đạo Hà Nội sẽ biết lắng nghe và cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn về dự án này. Chắc chắn, Bí thư hay Chủ tịch thành phố đều hướng tới lợi ích chung của toàn thành phố, lợi ích của cả cộng đồng, của xã hội. Lãnh đạo thành phố sẽ vì sự phát triển chung của thành phố để quyết định”, bà An kỳ vọng.
Ảnh đồ họa
Kỳ vọng vào chỉ đạo của thành phố
Nói về dự án xây dựng tháp truyền hình cao nhất thế giới của VTV, nữ ĐBQH Hà Nội - Bùi Thị An cho rằng, những băn khoăn của các chuyên gia, các KTS và các nhà khoa học, VTV cần thiết phải lắng nghe, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Gái đẹp và Đái đẹp

Gái đẹp và Đái đẹp

Tạm đình chỉ nhà thờ tổ của Hoài Linh

Tạm đình chỉ nhà thờ tổ của Hoài Linh
Công trình nhà thờ tổ nghiệp của danh hài Hoài Linh tại quận 9, TP.HCM do không có giấy phép xây dựng nên đã bị lập biên bản, xử phạt hành chính 6,2 triệu đồng. Về hướng xử lý, vị cán bộ trên cho biết, sẽ áp dụng theo thông tư số 02/2014 ngày 12/2/2014 của Bộ Xây dựng (về xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng sai phép, không phép ). Cụ thể hơn để các hạng mục xây dựng trái phép được tồn tại, chủ sở hữu (ông Hoài Linh –PV) phải nộp phạt với số tiền bằng 40% trên tổng giá trị xây dựng công trình.
Một số hạng mục được xác định xây dựng không phép của Hoài Linh.
Chiều 24/2, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết như trên. Và với vi phạm này, theo quy định, công trình xây dựng của Hoài Linh cũng bị tạm đình chỉ thi công. Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào tháng 9-2015 ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tên thật của danh hài Hoài Linh) bắt đầu tổ chức thi công một số hạng mục của công trình nhà thờ tổ nghiệp trên khu đất rộng hơn 7.000 m2 tại phường Long Phước, quận 9.

“Có người lợi dụng lễ hội để ẩu đả, trả thù…”

Qua một số vụ trước đây, mình thấy lão PGS.TSKH này rất giỏi ngụy biện, đổi đen thành trắng. Đọc đoạn này thấy tức lộn ruột nên không thể đọc tiếp: "các lễ hội năm nay đã giảm bớt các sự việc phản cảm, giảm bớt việc “chặt chém”. Khâu tổ chức, chuẩn bị cho lễ hội cũng chu đáo, bài bản hơn. Một số lễ hội năm ngoái để lại dấu ấn không đẹp thì năm nay được chấn chỉnh tương đối, ví dụ như lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, hội Gióng ở đền Sóc… Đó là nhờ sự sắp xếp, công tác tổ chức được cảnh báo trước, sự nhắc nhở, vào cuộc của Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa và các cơ quan chức năng, kể cả các cơ quan truyền thông vào cuộc".
PGS. TSKH. Phan Đình Tân:
“Có người lợi dụng lễ hội để ẩu đả, trả thù…”
Dân trí - Hình ảnh cướp phết đầy bạo lực tại lễ hội cướp phết Hiền Quan, cảnh tượng giẫm đạp, cướp lộc khốc liệt sau lễ khai ấn đền Trần… khiến không ít người cảm thấy rùng mình trước biến tướng của những lễ hội đầu năm. Phóng viên Dân trí có cuộc trao đổi với PGS. TSKH Phan Đình Tân, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp phụ trách truyền thông của Bộ xoay quanh vấn đề này.
PGS. TSKH Phan Đình Tân, Chánh văn phòng, 
Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ông đánh giá thế nào về các lễ hội năm nay so với năm trước? Những thông điệp nào đã được Bộ quán triệt tới các địa phương trong việc tổ chức lễ hội năm nay, và việc thực hiện trên thực tế thế nào?

Gái mại dâm mặc kín đáo đi lễ chùa đầu năm

Đất nước 'mạt vận': Xã hội làm 'nô lệ' cho thánh thánh. Xã hội phát triển là nhờ văn hóa; thời nay còn ai có văn hóa nữa đây ngoài gái mãi dâm, những người muốn hy sinh tất cả để được đổi đời ? Gái mãi dâm là tương lai cho dân tộc ? Nghe tâm sự thật đau lòng: Cả năm cởi truồng thì cũng cần một ngày ăn mặc kín đáo. 30 năm này nhiều người chỉ mong đất nước đã cả năm nói dối thì cũng nên có một ngày nói thật mà nay đã thấy ngày đó đâu.
Gái mại dâm mặc kín đáo đi lễ chùa đầu năm
Các cô gái hành nghề mại dâm lựa chọn những trang phục kín đáo, đứng đắn nhất và tìm đến các chùa, đền để cầu mong điều may mắn đầu năm. Những ngày trong năm mặc “hở” hết cỡ rồi nên khi đến đây bọn em thường chọn những trang phục kín đáo, gọn gàng nhất, coi như ngày tử tế nhất trong năm. Dù sao chùa cũng là nơi linh thiêng, nên không thể tùy tiện diện những bộ trang phục như lúc làm nghề được.
Một ngày mặc tử tế bù cả năm gợi cảm
Cũng giống như nhiều người Việt khác, dịp đầu năm, các cô gái làm nghề “buôn phấn bán hoa” cũng tìm đến các đền, chùa để cầu may mắn đầu năm trong những bộ trang phục đứng đắn khác hẳn bộ dạng sexy, gợi cảm công việc thường ngày. Thu Hương, (24 tuổi) là một gái bán dâm hoạt động chủ yếu ở khu vực Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, cô cho biết vừa mới từ quê xuống Hà Nội sau đợt nghỉ tết kéo dài.

Đất nước 'mạt vận': Xã hội làm 'nô lệ' cho thánh thần

Xã hội làm 'nô lệ' cho thánh thần và dấu hiệu 'mạt vận' của văn hoá
(VTC News) - Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần là con đường tắt dẫn văn hóa đến ngày "mạt".
Biển người chen chân đi lễ đầu năm
Biển người chen chân đi lễ đầu năm ở chùa Phúc Khánh.
Một xã hội khói hương
Nói ra thì bảo báng bổ, nhưng cứ thử nhìn mà xem, tháng Giêng năm nào, người ta cũng thấy rõ ràng nhất, đầy đủ nhất cái sự mê tín đến khủng khiếp của người Việt. Một xã hội “khói hương”, với hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người chen chân mang vác thủ lợn, gà luộc, vàng mã, đủ thứ lễ lạt cồng kềnh và cầu kỳ khắp các chùa chiền, miếu, phủ; từ nơi xa xôi hẻo lánh đến thị thành nhộn nhịp; từ đầu tuần tới cuối tuần, dai dẳng hết cả tháng Giêng, tháng Hai, có nơi còn vắt sang tháng Ba. 

Hà Nội 'mất mặt' vì những con lợn 'tiện đâu bậy đó'

Hà Nội rất thiếu nhà vệ sinh, song không có nghĩa là ngang nhiên đứng giữa đường đái bậy. Đây là những con lợn chứ không phải là quý ông.
Hà Nội 'mất mặt' vì những quý ông 'tiện đâu bậy đó'
(VTC News) - Mặc những nhà vệ sinh công cộng được xây dựng khắp nơi, các "quý ông" luôn sẵn sàng dừng xe, đứng bên lề đường "giải quyết" bất cứ khi nào có nhu cầu. Chiều 23/2, trên mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh một người đàn ông ăn mặc lịch sự, nhân lúc dừng đèn đỏ ngang nhiên đi từ ô tô xuống, đứng giữa ngã tư để... đi vệ sinh. 
Hình ảnh người đàn ông đi vệ sinh giữa ngã tư khiến nhiều người khó chịu (Ảnh chụp màn hình). Hình ảnh này ngay lập tức nhận được sự phản hồi từ cộng đồng mạng, hầu hết đều chê trách nhưng cũng có ý kiến kêu gọi sự thông cảm. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên người dân Thủ đô ngao ngán với những "quý ông" như người đàn ông này bởi trên bất cứ góc đường, con hẻm nào giữa Hà Nội người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh phản cảm tương tự. 

Ai ‘đạo diễn’ lùi Luật Biểu tình: QH có vượt Bộ CA?

Ai ‘đạo diễn’ lùi Luật Biểu tình: Quốc hội có vượt trên Bộ Công an?
Quá tam ba bận “lùi luật Biểu tình”Nếu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không vượt hẳn trên Bộ Công an vào tháng Ba tới, quyền biểu tình của người dân Việt Nam sẽ mang trên mình một món nợ thời gian khủng khiếp: suýt soát một phần tư thế kỷ ma mị kể từ Hiến pháp 1992 mà không trôi dạt một ảo ảnh thiện tâm nào. Từ sau “thời” 2014 của Nguyễn Tấn Dũng, hình như Nguyễn Sinh Hùng đang tỏ ra tự tin hơn bao giờ hết vào lúc này. Một Quốc hội không chỉ luôn “gật” mà còn biết “lắc”.

Đặc công, bộ đội, công binh, cảnh sát... tham gia buổi diễn tập quy mô lớn về chống khủng bố, cứu con tin và ngăn chặn biểu tình, bạo loạn (ảnh chụp từ trang tuoitre).

Xã hội suy đồi, bao giờ mới hết ‘tháng ăn chơi’ ?

Bao giờ mới hết ‘tháng ăn chơi’
Dù đã có nhiều cảnh báo trước, nhưng lễ khai ấn Đền Trần vẫn trở thành một ngày đen tối của một sự kiện mà người dân cho rằng là chốn linh thiêng. Lúc 23h30 ngày 21-2, lễ khai ấn Đền Trần (Nam Định) kết thúc, người dân được phép vào lễ. Bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh canh giữ, nhiều người cố tình lao vào cướp hoa, lộc cúng ở ban thờ trước sân điện Thiên Trường. Xem mà thấy ngán ngẫm khôn cùng.
Một phụ nữ đang xem đèn lồng trang trí ngày 
Tết ở phố cổ Hà Nội, Việt Nam, ngày 6/2/2016.
Hết thuốc chữa?
Năm ngoái, còn nhớ lễ khai ấn Đền Trần cũng trở thành thảm họa “cướp giật hợp pháp” mà bất kỳ ai, cả người nước ngoài lẫn người Việt, nhìn vào là ngán ngẫm. Không chỉ riêng lễ khai ấn mà nhiều người bạn nước ngoài của tôi cho là “lạ lùng” khi xem những bộ ảnh qua mạng, rất nhiều lễ hội khác tại Việt Nam vẫn diễn ra rải rác trong những ngày xuân đến Tết về. Có một người bạn từ Mỹ sang chơi đúng vào những ngày chuẩn bị đón Tết tâm sự trên mạng xã hội rằng nhìn người Việt chuẩn bị tết tinh tươm, chu đáo, ấm cúng và đăc sắc thấy rất thú vị và thích thú.

Lợn một bên và em một bên

Lợn một bên và em một bên


Đổ xô sang Lào mưu sinh

Nội dung bài này hơi phản cảm vì nhấn mạnh tình trạng tội phạm ở Lào. Mình đã có nhiều năm là thành viên chủ chốt của Đoàn chuyên gia cấp cao chính phủ Việt Nam giúp chính phủ Lào về phát triển kinh tế và chống lạm phát, đã lăn lộn nhiều ở Lào, làm tổng biên tập các báo cáo phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội hàng tháng, hàng quý, hàng năm, tổng biên tập các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  hàng năm và 5 năm... giúp bạn Lào, nên mình hiểu và cho rằng tuyệt đại đa số các vụ việc xảy ra như trong bài này nêu là do nội bộ cộng đồng người Việt Nam tự gây ra. Dân Lào rất hiền và thương người, không có chuyện họ ăn cắp chứ chưa nói tới chuyện chém giết người. Ngược lại, dân Việt thì khủng khiếp, mang hết các tệ nạn quái dị chỉ có ở Việt Nam sang Lào. Đừng đổ lỗi cho nước bạn và người dân bạn.
Đổ xô sang Lào mưu sinh
Kéo nhau sang Lào làm ăn, nhiều người ở Nghệ An đã “phất” lên nhưng cũng không ít người phải bỏ mạng nơi đất khách và gia đình vẫn sống trong nghèo túng. Xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu trước đây vốn là một xã nghèo. Khoảng 20 năm trước, nhiều người dân ở xã này rủ nhau sang Lào kiếm sống. Đến nay, xã này có trên 1.400 lao động đang làm ăn, sinh sống tại Lào. Nhờ sang Lào làm ăn mà đời sống người dân ở đây khá giả hẳn, Diễn Tháp trở thành một trong những xã giàu nhất xứ Nghệ.

Người dân Nghệ An chen chúc làm giấy thông hành sang Lào sau Tết
Người dân Nghệ An sang Lào làm việc theo kiểu thời vụ, nay đây mai đó nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít người đã phải bỏ mạng trong lúc mưu sinh tại Lào. Mới đây nhất, vào tháng 9-2015, trong lúc bán hàng tạp hóa, chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi; ngụ xã Đức Thành, huyện Yên Thành) bị sát hại tại Lào. Thi thể chị được phát hiện trong một chiếc bao tải vứt dưới giếng sâu bên rừng.

Vụ "bêu xấu" cán bộ: Trả ô tô, không xử lý hình sự

Hoan hô các luật sư và bà Trinh. Sống dưới chế độ này, không được luật pháp bảo vệ thì phải tự bảo vệ mình. "Không sợ chiến tranh nên mới có hòa bình". Rất mong có thật nhiều bà Trinh cho đất nước được nhờ.
Vụ căng băng-rôn "bêu xấu" cán bộ: Trả ô tô, không xử lý hình sự
Hữu Danh (Dân Việt) Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) muốn xử lý hình sự bà chủ khách sạn căng băng-rôn "bêu xấu" cán bộ, nhưng Công an tỉnh Tiền Giang cho rằng chỉ cần xử lý hành chính. Chiếc xe “tang vật” đã được công an trả lại sau một tuần tạm giữ.

Bà Trinh căng băng-rôn bêu tên cán bộ trên xe ô tô.
Chiều 23.2, trung tá Nguyễn Văn Thanh - điều tra viên Công an TP.Mỹ Tho - đã mời bà Huỳnh Thị Lệ Trinh (chủ khách sạn 2222, phường 5, TP.Mỹ Tho) đến trụ sở để làm thủ tục trả ô tô. Các giấy tờ liên quan cũng được công an trả lại. Theo biên bản giao trả, chiếc xe ô tô này được xác định là “tang vật vi phạm hành chính”.

Nên bỏ lễ "Thề không tham nhũng" vì quan không thề

Vắng khách, không quan lớn, quan nhỏ đến mặt buồn thiu, nhất quyết không thề... thì nên bỏ lễ hội này để đỡ tốn kém chi phí cho dân; chờ khi đất nước thay đổi, dân chủ xuất hiện thì mới khôi phục trở lại.
Lễ hội "Thề không tham nhũng" vắng khách
Hôm nay (21/2), nhiều người dân từ khắp nơi đổ về làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng) tham dự một lễ hội độc nhất vô nhị: Lễ hội Minh Thề: “Thề không tham nhũng”. Trải qua nhiều thế kỉ, với biết bao biến đổi của thời cuộc nhưng dân làng Hòa Liễu vẫn gìn giữ lễ hội Minh Thề - Thề không tham nhũng như một nét đẹp truyền thống và một hình thức giáo dục, gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, sáng nay PV Báo Giao thông ghi nhận lễ hội Minh Thề không đông chật du khách như mọi năm. 

Lời thề trong lễ hội"Nếu có lòng tham lấy của công 
về làm của tư, nguyện cầu các thần linh đả tử!"
Sáng 21/2, lễ hội Minh Thề (Thề không tham nhũng) được tổ chức tại làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng. Lễ hội có từ năm 1561, khi vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung là bà Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản lập ra ấp Lan Niểu, nay là làng Hòa Liễu. Cùng với đó, bà huy động hoàng thân quốc thích và quan lại triều đình góp tiền để tu tạo ngôi chùa cổ Thiên Phúc Tự. Số tiền quyên góp đó cũng dư ra để mua được hơn 47 mẫu ruộng. Số ruộng này sau khi chia cho dân đinh cày, thì còn một phần diện tích là ruộng công dùng cho người có nhu cầu "đấu thầu" để canh tác.

Hội thề: Quan huyện dự, không uống rượu thề

Tiêu đề bài này hay. Vừa mô tả được thực tế là không quan nào dám thề, vừa gọi đích danh của cán bộ của Đảng là "quan huyện". Chế độ bây giờ không khác gì phong kiến ngày xưa: Vua quan có quyền sinh quyền sát đối với người dân, có quyền sử dụng tài nguyên, tiền bạc của đất nước như của riêng mình.
Hội thề không tham nhũng: Quan huyện dự, không uống rượu thề
Lễ hội Minh Thề - hay còn gọi là lễ hội miệng thề của các chức sắc về việc không tham nhũng. Ngày 21/2, tức ngày 14 tháng giêng năm Bính Thân tại khu di tích quốc gia đền chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ hội Minh Thề.
Các vị đại biểu cùng đông đảo nhân dân thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đến tham dự lễ hội. 
Người từ 18 tuổi trở lên trong làng đều tham gia cùng uống rượu tuyên thề. Trải qua thăng trầm của lịch sử, năm 2003, lễ hội Hịch văn Hội Minh Thề được chính quyền địa phương và người dân trong làng khôi phục và giữ nguyên được giá trị văn hóa thời xưa.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

"Không sợ chiến tranh nên mới có hòa bình"

Tướng Lương nói giống y như "Học thuyết quân sự phương Tây": Chiến tranh chỉ không nổ ra khi hai bên có đủ lực để hủy diệt lẫn nhau; do đó càng chạy đua vũ trang thì thế giới càng hòa bình; càng không sợ chiến tranh thì càng giữ vững được hòa bình. Học thuyết này ngược với "Học thuyết quân sự phương Đông" trước đây (Liên Xô, Trung Quốc) theo đó chủ trương hai bên cùng giải trừ quân bị, chung sống hòa bình.
Tướng Lê Mã Lương: "Không sợ chiến tranh nên mới có hòa bình"
LTS: Thông tin thời gian tới, khi công bố khung chương trình tổng thể, chương trình bộ môn, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét để đưa nội dung về các cuộc chiến tranh vệ quốc bảo vệ biên giới, hải đảo (1976 - 1988) vào sách giáo khoa khiến dư luận hết sức quan tâm. Trước đó, nội dung về cuộc chiến tranh vệ quốc này chỉ được đề cập rất ít trong sách giáo khoa... Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc phỏng vấn với Thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Quân sự Việt Nam.
Thiếu tướng Lê Mã Lương: Trong lịch sử, Trung Hoa đã phát động 16 cuộc chiến tranh lớn hòng thôn tính Việt Nam (ảnh: QUỐC TOẢN). Chúng ta đã để lại “khoảng lặng” hàng thập kỷ về chiến tranh Biên giới 1979. Sự thiếu sót này là có tội với lịch sử, tiền nhân, đồng bào...

Trung Quốc CÓ THỂ làm gì ở Biển Đông?

Trung Quốc CÓ THỂ làm gì ở Biển Đông?
 Nguyễn Quang Dy
 “Chính trị là nghệ thuật của điều có thể” 
(Politics is the art of the possible). (Bismarck)
Biển Đông xa quá!
Sau khi đọc bài của Alexander Vuving (Vũ Hông Lâm), “Trung Quốc sẽ làm gì ở Biển Đông?”, Dự án Đại sử ký Biển Đông, 21/2/2016), tiếp theo mấy bài trước cùng nội dung, đã làm tôi mất ngủ. Không phải vì có nội dung gì mới gây sốc, mà vì tác giả khẳng định một kết luận cũ làm độc giả nhức đầu. Nó làm người ta liên tưởng đến một tai họa sắp xẩy ra, như một trận đại hồng thủy (tsunami) “ai kiểm soát Biển Đông sẽ thống trị châu Á, và bất cứ ai thống trị châu Á sẽ thống trị thế giới”. (Còn ai vào đây nữa!)
Kết luận này là một suy diễn, nên độc giả sẽ suy diễn tiếp (hầu như chắc chắn) là Trung Quốc sẽ kiểm soát Biển Đông, sẽ thống trị Châu Á, và thống trị thế giới. Nói cách khác, trong vòng 15 năm nữa (nếu không có cách gì ngăn chặn), thì Trung Quốc sẽ biến Biển Đông thành cái ao nhà của họ (theo báo cáo của CSIS “Asia Pacific Rebalance 2025”). Nếu điều này xảy ra thật thì (lạy Chúa! lậy Phật!) chắc nhiều người không muốn sống lâu, hoặc phải di cư. Nhưng đi đâu? Chẳng lẽ lên mặt trăng hay sao hỏa! Vì Mỹ, Canada, Australia… sẽ đầy người Trung Quốc (Hán Hóa) trong khi Châu Âu sẽ đầy người Arab (Hồi giáo hóa). 

7 hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ Thủ tướng

7 hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ Thủ tướng
NGUYỄN LÊ Chiều 24/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011- 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhìn lại 5 năm qua, báo cáo nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong điều hành, như kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì được tăng trưởng ở mức hợp lý và đạt tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối; thực hiện có kết quả bước đầu các đột phá chiến lược và tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và giữ được hòa bình, hữu nghị với các nước; bảo đảm ổn định chính trị xã hội; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển cao hơn trong giai đoạn tới. 
Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng nghiêm túc nhìn nhận 7 hạn chế, yếu kém trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Quyết tâm không còn là nô lệ nữa thì ta tự do

Quyết tâm không còn là nô lệ nữa thì ta tự do
Charles A.O. Makmot - Tôi và vài người bạn đang đọc đi đọc lại cuốn sách miễn phí tuyệt vời, Từ Độc tài Đến Dân chủ của Gene Sharp. Chương tôi thích nhất là chương ba có tựa đề “ Quyền lực đến từ đâu?” Trong chương này tác giả trích truyện ngụ ngôn Trung Hoa vào thế kỷ thứ mười bốn của Lưu Cơ:
Một ông lão ở nước Chu còn sống nhờ bắt khỉ phục vụ mình. Người nước Chu gọi ông là “hầu công”. Mỗi buổi sáng, ông lão đều tập họp bọn khỉ lại ở ngoài sân, rồi ra lệnh cho con khỉ già nhất dẫn cả bọn lên núi hái trái cây. Theo luật mỗi con khỉ phải nộp một phần mười số trái cây hái được cho ông lão. Con nào không làm đúng như thế sẽ bị đánh bằng roi dã man. Tất cả những con khỉ đều khổ sở vô cùng, nhưng không dám than van.

“Dân trí ở Việt Nam thấp quá – Rất khó sống”

“Dân trí ở đây thấp quá – Rất khó sống”
Joseph Nguyễn - Trước khi gặp lại một người bạn người nước ngoài mới trở về từ Việt Nam, nó háo hức ơi là háo hức. Anh bạn này là con trai một người lính Mỹ đã từng sang tham chiến ở quê hương trong những năm 60. Anh lớn lên và được kể cho nghe về những đau khổ do chiến tranh gây ra cho người dân quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn bù đắp lại chút nào đó cho con người Việt Nam, anh quyết định gác lại sự nghiệp riêng để sang Việt Nam.
Nhưng sau khi gặp anh bạn nước ngoài này, sự háo hức của nó bỗng trở thành nỗi buồn vời vợi. Buồn lắm vì nó là một nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Làm sao không buồn được khi anh bạn nước ngoài, sau một thời gian cống hiến ở Việt Nam, nói rằng anh không tính sẽ quay lại sống ở Việt Nam nữa, lý do chính nằm gọn trong câu nói của anh: “Dân trí ở đây thấp quá. Rất khó sống.”