Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Gái mại dâm mặc kín đáo đi lễ chùa đầu năm

Đất nước 'mạt vận': Xã hội làm 'nô lệ' cho thánh thánh. Xã hội phát triển là nhờ văn hóa; thời nay còn ai có văn hóa nữa đây ngoài gái mãi dâm, những người muốn hy sinh tất cả để được đổi đời ? Gái mãi dâm là tương lai cho dân tộc ? Nghe tâm sự thật đau lòng: Cả năm cởi truồng thì cũng cần một ngày ăn mặc kín đáo. 30 năm này nhiều người chỉ mong đất nước đã cả năm nói dối thì cũng nên có một ngày nói thật mà nay đã thấy ngày đó đâu.
Gái mại dâm mặc kín đáo đi lễ chùa đầu năm
Các cô gái hành nghề mại dâm lựa chọn những trang phục kín đáo, đứng đắn nhất và tìm đến các chùa, đền để cầu mong điều may mắn đầu năm. Những ngày trong năm mặc “hở” hết cỡ rồi nên khi đến đây bọn em thường chọn những trang phục kín đáo, gọn gàng nhất, coi như ngày tử tế nhất trong năm. Dù sao chùa cũng là nơi linh thiêng, nên không thể tùy tiện diện những bộ trang phục như lúc làm nghề được.
Một ngày mặc tử tế bù cả năm gợi cảm
Cũng giống như nhiều người Việt khác, dịp đầu năm, các cô gái làm nghề “buôn phấn bán hoa” cũng tìm đến các đền, chùa để cầu may mắn đầu năm trong những bộ trang phục đứng đắn khác hẳn bộ dạng sexy, gợi cảm công việc thường ngày. Thu Hương, (24 tuổi) là một gái bán dâm hoạt động chủ yếu ở khu vực Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, cô cho biết vừa mới từ quê xuống Hà Nội sau đợt nghỉ tết kéo dài.



“Đầu năm người ta thường kiêng không mấy khi tìm đến gái vì sợ vận đen ám cả năm nên có xuống sớm cũng chỉ ngồi chơi, chả mấy khi có khách. Em đợt vừa rồi nghỉ thêm ở nhà cũng đến chùa thắp hương, khấn phật đầu năm, cầu mong tiền tài, sức khỏe. Hôm kia, em cũng mới làm xong lễ giải hạn đầu năm nên xuống luôn Hà Nội để bắt đầu công việc cho kịp”, Hương cho biết.


Hương kể rằng, năm nào cũng thế, sau dịp nghỉ Tết, cô và những người bạn cùng nghề đều tìm đến các ngôi chùa, đền nổi tiếng ở Hà Nội như: Bia Bà, chùa Phúc Khánh, phủ Tây Hồ để thành khẩn xám hối, dâng hương thành tâm đầu năm.

“Những ngày trong năm mặc “hở” hết cỡ rồi nên khi đến đây bọn em thường chọn những trang phục kín đáo, gọn gàng nhất, coi như ngày tử tế nhất trong năm. Dù sao chùa cũng là nơi linh thiêng, nên không thể tùy tiện diện những bộ trang phục như lúc làm nghề được.

Mặc váy ngắn, áo bó sexy vào đây em không thấy tự tin vì cảm thấy lạc lõng. Em quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu muốn được thần Phật phù hộ, thì mình cũng cần phải tôn trọng họ chứ không thể đối xử tùy tiện được”, Hương trải lòng.

Theo lời cô gái này, dù làm nghề bị cả xã hội coi thường, khinh bỉ nhưng khi vào chùa cô luôn coi mình bình đẳng như những người khác và cảm thấy tịnh tâm hơn. Ngoài chuyện tế nhị trong ăn mặc, Hương cũng chú ý hơn đến cách nói năng, đi đứng của mình trước những người xung quanh.

“Ngày thường có thể vì giành khách mà đánh nhau, chửi nhau, nhưng đến chùa thì bọn em cũng cố gắng ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự, văn minh. Nhiều hôm em cũng nhờ thầy trụ trì bảo thêm những giáo lý của Phật giáo, hoặc ngồi một góc nghe giảng kinh, giảng pháp. Mỗi lần ở chùa về, em đều thấy mình thư thái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, Hương tâm sự.

Em thấy nhiều người mặc phản cảm đi lễ còn trèo tường, hái hoa

Cũng giống như nhiều gái hành nghề mại dâm khác, Hoàng Thị Hồng (quê Tuyên Quang) vừa mới tìm đến chùa Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm để mong mọi việc được "đầu xuôi đuôi lọt".

“Em năm nay năm tuổi, thấy nhiều người bảo sẽ gặp những điều không may mắn, nên dịp Tết vừa rồi đã tranh thủ ghé chùa Trùng Quang gần nhà để khấn Phật rồi.

Ở Hà Nội 3 năm, cũng nghe nhiều người nói chùa Phúc Khánh rất thiêng mà chưa có dịp đi. Hôm trước dù có một vài khách quen gọi nhưng em đã từ chối để đến đây cúng lễ mong vận hạn đen đủi sẽ qua đi. Dù có đông người và phải chen nhau nhưng cuối cùng em cũng được toại nguyện, tâm trạng cảm thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái hơn”, Hồng tâm sự.

Mỗi lần đi khách có thể mặc gợi cảm để khoe hết những điểm nổi bật trên cơ thể nhưng trang phục được Hồng lựa chọn khi đến cửa chùa là quần bò, áo khoác, những hôm thời tiết ấm thì có thể mặc áo sơ mi, áo phông.

“Em thấy nhiều người đi lễ mà ăn mặc rất phản cảm rồi còn bẻ cảnh, hái hoa, trèo tường nữa. Đến cửa Phật cầu mong bình an mà hành động như thế thì có khi còn bị Phật quở trách đấy chứ.

Bọn em dù công việc không được xã hội chấp nhận nhưng mỗi lần đến chùa đều hết sức nghiêm túc, quên hết mọi thứ xung quanh để thành tâm hướng Phật, cầu bình an, may mắn.”, Hồng nói.

Cả năm bận rộn nhưng số tiền mà các cô gái hành nghề bán dâm như Hồng kiếm được cũng không nhiều. Ngoài tiền quần áo, son phấn, bảo kê thì mỗi tháng cũng chỉ dành dụm được thêm vài triệu. Vì thế, dịp đầu năm đến chùa, Hồng cũng không chuẩn bị được gì nhiều ngoài bó hoa tươi, ít hoa quả, bánh kẹo đơn giản.

“Bọn em cũng không có nhiều tiền để mua những đồ cũng đắt tiền cả. Chỉ có mấy đồ đơn giản mua ở chợ thôi. Nhưng em tin rằng, chỉ cần lòng thành tâm thì Phật sẽ phù hộ. Cửa phật luôn rộng mở, không phân biệt ai cả, ngay cả với những gái làm nghề như bọn em”, Hồng nghẹn ngào.

Lương Tâm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét