Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

" Gọi là Lông Đức Mạnh, tất nhiên không được rồi..."

" Gọi là Lông Đức Mạnh, tất nhiên không được rồi..."
FB Đào Tuấn - Thế đéo nào mà hôm nay "lền giáo dục níu nô" lại ẹ đâu ra một ông thượng thư "vui vẻ cả", nờ nờ nẫn nộn hết tất cả. Thượng thư bộ nào không bộ, lại nhằm ngay bộ dục. Đúng là "Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông/ Nó bảo nhau rằng ấy ái uông". Thế thì có mà chữa bằng mắt. Thế thì còn chữa cho ai?!
Mình có thằng bạn tên Chung, nỗi uất nghẹn của nó mỗi độ xưng tên cho người ta ghi danh là bị hỏi: “Trung trâu hay Chung chó”. Ngọng phát âm x/s; tr/ch nói chung hơi bị phổ biến. Rồi ngọng cả theo kiểu “cà có đuôi hay cà có cuống”, nhưng kinh nhất vẫn là “nẫn nộn nờ nờ”. Năm 2010, hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan chắc muốn chui xuống đất khi “liềm tự hào” của cô trở thành màn troll hài đặc sắc.
Nhà thờ Thanh Thảo có lần lên “Đài Pháp” bàn chuyện “nẫn nộn nờ nờ” như này: “Nói N/L lẫn lộn nó sinh ra nhiều chuyện, nghe nó buồn cười, oái oăm lắm. Chẳng hạn, mình gọi đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, thì mình gọi là Lông Đức Mạnh, tất nhiên không được rồi...”

Năm ấy, Hà Nội tổ chức một chiến dịch chưa từng có xóa ngọng L/N ở 13 huyện ngoại thành Hà Nội. Một vị trưởng phòng giáo dục là ông Nguyễn Văn Quý còn quyết đoán: 24 trường tiểu học trên địa bàn huyện đã triển khai việc “chữa ngọng” như là nhiệm vụ của giáo viên”. Thậm chí, ông bảo ngay năm tới sẽ chỉ tuyển giáo viên theo hướng trừ điểm nặng người nói ngọng để tiệt nọc cái giống nờ nờ nẫn nộn.

Thế đéo nào mà hôm nay "lền giáo dục níu nô" lại ẹ đâu ra một ông thượng thư "vui vẻ cả", nờ nờ nẫn nộn hết tất cả. Thượng thư bộ nào không bộ, lại nhằm ngay bộ dục. Đúng là "Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông/ Nó bảo nhau rằng ấy ái uông". Thế thì có mà chữa bằng mắt. Thế thì còn chữa cho ai?!

Demo thí sinh Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015 Trịnh Thị Mỹ Duyên, một sản phẩm của “lền giáo dục” “lăng động” “hiện lay”. Năm ấy, cổ còn vừa tốt nghiệp ngành giáo dục sư phạm tiểu học cơ đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét