Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Lặng lẽ Fanxipan: Niềm kiêu hãnh đã chết!

Lặng lẽ Fanxipan: Niềm kiêu hãnh đã chết!
Lào Cai: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ đặt đá xây dựng chùa Bảo An chân núi Fansipan
FB Hoàng Linh 16-1-2016 - Một ngôi chùa rất giống chùa TQ nhanh chóng mọc lên trên Fanxipan làm tan nát trái tim những người vốn yêu sự cô đơn lặng lẽ đến thánh thiện của ngọn núi. Thiên đường đã mất! Lắng nghe dòng tâm sự của một người bạn của ngọn núi, Nguyễn Hạnh Hà My: “Mình đã bật khóc khi nhìn thấy tấm ảnh này. Lúc đầu nhìn qua tưởng cảnh 1 cái chùa nào của Trung Quốc. Làm sao tin nổi đây lại là cảnh ở đỉnh FANXIPAN. Nghĩ trong đầu: Không thể! Không phải đâu!“
Ảnh: Fb Bằng Trần Hải Võ
Nhưng mình phải tin, vì nó đã quá rõ ràng rồi. Họ nổ mìn vài đoạn núi. Họ phá tan phá nát vài đoạn dốc gần đỉnh. Họ trưng cái bảng sắt thông báo: “Nguy hiểm, có vật rơi trên đầu!” Rồi họ mang vật liệu lên đây, bằng đôi vai của những anh tộc hoặc những cái cáp chở đồ đã từng lấy đi vài mạng người. Rồi họ dựng lên một cái chùa, sẽ đặt vài cái hòm công đức. Họ sẽ lại bê đâu vài cái tượng phật to đùng lên đặt ở đó. Họ sẽ rỉ tai nhau rằng ngôi chùa trên đỉnh Fanxipan thiêng lắm. Lên trển cầu tài cầu lộc cầu tiền ắt thành thật. Rồi đó, cứ để xem, hương khói nghi ngút, tiền lẻ xẻ đàn, người người nhộn nhịp. Các bà các mẹ các ông kinh doanh tha hồ “leo núi” để cầu tài lộc.

Mình bất ngờ quá khi nhìn vào tấm ảnh này. Chỉ mới cách đây 2 tháng thôi, ở những bước chân cuối cùng leo lên đỉnh. Khi trời còn chập choạng tối. Đi đến đoạn này, mình đã xúc động khi quay lưng lại và thấy mặt trời đang hửng cam phía sau, giữa những tầng mây bồng bềnh cuộn sóng. Mình bật khóc. Vì giây phút được ngắm nhìn núi non và mây trời. Còn bây giờ, cũng chính khung cảnh này, mình lại phải bật khóc vì xót xa cho ngọn núi kiêu hãnh ấy. Fanxipan, từng là niềm tin, niềm mơ ước suốt một thời tuổi thơ của mình. Giờ, sao cảm giác như nó đã gục ngã trước những cỗ máy, máy cẩu, máy xẻ đá, mìn nổ, và chính bàn tay con người?

Fanxipan, gục ngã và bất lực. Nằm lặng lẽ với những vết thương sẽ chẳng thể lành lại.

Mình nhỏ bé quá. Mình không làm gì được. Mình cũng biết đau cho những điều mình trân quý đang thật sự bị tàn phá.

Hương khói làm tan mây trời. Người người chen nhau làm đau lòng núi.

Fanxipan, rồi vài tháng nữa, khi cáp treo đi vào hoạt động, sẽ ra sao?”

Tôi thầm nghĩ có quá nhiều thứ đã mất nhưng đến những đỉnh núi thiêng cũng bị thương mại hóa thì vận khí dân tộc sẽ đi về đâu? Nepal có quốc giáo là Phật giáo nhưng người Nepal đâu có xây chùa trên núi tràn lan đâu?

____

Phật tử Việt Nam

Lào Cai: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ đặt đá xây dựng chùa Bảo An chân núi Fansipan

Hoàng Tuấn 20-9-2014

Sáng ngày 20/9/2014 tại chân núi Fansipan, Sapa. Tại khu vực đang xây dựng nhà ga tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan do Tập đoàn SunGroup làm chủ đầu tư. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Bảo An, một trong những ngôi chùa nằm trong quần thể tâm linh Fansipan.

Tại buổi lễ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thượng tướng Tô Lâm, thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của chính phủ đã tham dự lễ đặt đá nhân chuyến công tác tại Lào Cai bàn về quy hoạch Sapa, thăm và động viên lãnh đạo Tập đoàn SunGroup và cán bộ công nhân viên đang thi công công trình


Công trình tuyến cáp treo được mệnh danh là ‘cáp treo vua’ với nhiều kỷ lục nhất thế giới về độ dài toàn tuyến, độ chênh lớn nhất thế giới, và là cáp treo 3 dây an toàn nhất thế giới …

Về phía tỉnh Lào Cai có Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng, và các ông bà thường vụ tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh Lào Cai.


Chủ trì buổi lễ do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thành viên Hội đồng chứng minh TƯ GHPGVN; tham dự lễ còn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự TƯ GHPGVN, cố vấn ban xây dựng dự án công trình du lịch văn hóa và dịch vụ cáp treo Fansipan; Thượng tọa Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng trung ương GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, cùng chư tăng tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Tập đoàn SunGroup, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cùng đông đảo bà con các dân tộc tại Sapa.



Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện khánh thành đưa vào sử dụng giai đoạn I vào ngày thống nhất đất nước 30/4/2015

Một số hình ảnh tại buổi lê đặt đá khởi công xây dựng chùa Bảo An:
























https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/17/6576-lang-le-fanxipan-niem-kieu-hanh-da-chet/

Tập đoàn Sun Group quá bí hiểm, phải chăng ông chủ thực là Trung Quốc ?

Ngay sau khi bộ GTVT công bố chủ trương xã hội hóa đầu tư mạnh mẽ vào các cảng hàng không, đã diễn ra một cuộc đua mới, nhộn nhịp giữa các đại gia Việt Nam đang có ý định nhen nhóm đầu tư vào lĩnh vực này.
Hồi cuối tháng 2, Vietjet Air ngỏ ý muốn được nhượng quyền khai thác nhà ga T1 Nội Bài, ngay sau đó Vietnam Airlines cũng gửi văn bản khẩn đề nghị được chỉ định mua lại chính nhà ga này. Mới đây, Jetstar Pacific cũng đề nghị bộ GTVT được nhượng quyền khai thác một phần cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Không chỉ những người trong ngành, các đại gia ngoài ngành cũng hào hứng với việc mở cửa của bộ GTVT. Mới đây, ông bầu Nguyễn Đức Hiển- Chủ tịch Tập đoàn T&T cũng ngỏ ý đầu tư vào cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Không ồn ào “ngỏ lời” như những đại gia trên, tập đoàn Sun Group là cái tên vừa được chọn để đầu tư dự án cảng hàng không Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng.
 

Có phải Sun Group vừa được chọn vào “phút 89” trong dự án đầu tư cảng hàng không Quảng Ninh?

Sun Group là cái tên kín tiêng nhưng lại được chọn khi Quảng Ninh có ý tưởng xây dựng sân bay tại Vân Đồn. Và thời điểm chọn thì đúng là "phút chót".
Sun Group là đối thủ đáng gờm khi chiến thắng hàng loạt nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài tên tuổi như Công ty Joinus Việt Nam, Posco E&C và Tổng công ty CHK Hàn Quốc vốn theo đuổi dự án này từ nhiều năm nay.
 
1

Vậy Sun Group là tập đoàn nào?

Sun Group là một tập đoàn khá non trẻ, được thành lập năm 2007 tại Việt Nam nhưng nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng.
Sun Group được thành lập bởi doanh nhân kín tiếng sinh năm 1969 Lê Viết Lam. Mặc dù hiện diện ở khắp cả nước nhưng Đà Nẵng là địa phương hoạt động mạnh nhất của Sun Group.
Ông Lê Viết Lam và Siêu thị Mặt trời.
 
2

Hiện tại, hoạt động của Sun Group tại Quảng Ninh gồm những gì?

Tại Quảng Ninh, Sun Group hiện đang triển khai tổ hợp dự án Công viên Đại Dương tại thành phố Hạ Long với vốn đầu tư lên tới 6.000 tỷ đồng, trong đó những hạng mục đầu tiên sẽ được đưa vào khai thác từ 30/4 tới.
Trong tổ hợp này phải kể đến hệ thống cáp treo “xuyên” vịnh Hạ Long và quần thể công viên trên đỉnh núi Ba Đèo và một vong quay khổng lồ dự kiến cao 200-250m so với mực nước biển, quan sát được toàn cảnh vịnh Hạ Long và Tp Hạ Long.
 
3

Cáp treo Bà Nà là dự án nổi tiếng của Sun Group?

Đúng vậy!
Ngoài dự án này có chiều dài kỷ lục hơ 5.801m với tổng kinh phí đầu tư hơn 30 triệu euro, tập đoàn Sun Group còn biết đến với những dự án “khủng” khác như: Làng Pháp tại Bà Nà Hills với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, khách sạn cao nhất miền Trung Novotel Da Nang Priemier, Intercontinental Danang Sun Penisula Resort, The Sun Villas với tổng nguồn vốn đầu tư 65 triệu USD và cáp treo Fansipan- Sapa.
 
4

Toàn dự án khủng như vậy, tại sao ít người biết đến Sun Group?

Sun Group là tập đoàn kín tiếng như chính ông chủ của doanh nghiệp này - Lê Viết Lam. Rất khó để tìm được những thông tin về Sun Group hay nhân vật đứng sau.
Sun Group không có trang web công bố thông tin nên rất khó để tìm hiểu nhiều về doanh nghiệp này.
Bí ẩn, kín tiếng vốn là phong cách thường thấy ở những doanh nghiệp khởi nghiệp từ Đông Âu trước đây. Ông Lam cũng không phải người ngoại lệ.
 
5

Vậy là không có chút thông tin nào về ông Lam?

Thông tin về tỷ phú Lê Viết Lam trên báo chí khá ít ỏi như: Ông sinh năm 1969 tại Thanh Hóa. Năm 1987 ông Lam sang Nga du học theo chương trình đào tạo của nhà nước. Sau khi hoàn thành khóa học thạc sĩ Moscow, ông Lam cũng một vài người bạn thành lập mô hình kinh doanh nhỏ tại Kharkov.
Ngoài ra ông Lam còn giữ chức chủ tịch hội doanh nhân Việt Nam tại Ukraine.
 
6

Lập nghiệp từ Đông Âu, chắc ông chủ Sun Group cũng là bạn với tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Họ không chỉ là bạn bình thường.
Năm 1993, nhóm cựu sinh viên du học Nga gồm Phạm Nhật Vượng, Lê Viết Lam, Phạm Thúy Hằng, Phạm Thu Hương và một số người khác thành lập công ty Technocom.
Tập đoàn này ban đầu kinh doanh lĩnh vực thức ăn đóng gói, chủ yếu là mì ăn liền với thương hiệu Mivina. Sản phẩm này từng chiếm 80-85% thị phần mì ăn liền và từ năm 2003 liên tục dành được những giải thưởng lớn tại châu Âu.
Sau khi về Việt Nam, tên tuổi tỷ phú Phạm Nhật Vượng gắn liền với Vingroup trong khi tỷ phú Lê Viết Lam gắn với Sun Group.
 
7

Technocom quy mô thế nào và hiện phát triển ra sao?

Tổng số nhân viên của Technocom năm 2005 là 3.000 người, chủ yếu là người Ukraina. Báo Tiền Phong từng cho biết trị giá thương hiệu của Mivina là gần 70 triệu USD năm 2005.
Đến năm 2009, Technocom tại Việt Nam đổi tên và thành lập tập đoàn Vingroup, chuyển trụ sở về Việt Nam. Năm 2010, tập đoàn Nestle mua lại cơ sở Technocom tại Ukraine và thương hiệu Mivina.
http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/qa-chan-dung-tap-doan-sun-group-cua-ty-phu-bi-an-le-viet-lam-20150319115445666.chn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét