Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Yêu học trò, cô giáo bị treo cổ trên cây cà phê

Sợ thật, đọc báo nhan nhản những tin này. Sao bây giờ người Việt giết nhau dễ thế. Thản nhiên giết, thản nhiên đầu thú, thản nhiên đi tù, thậm chí thản nhiên ra pháp trường. Phải chăng do lịch sử quen chém giết lẫn nhau, coi mạng người như cỏ rác, từ ngày thành lập nhà nước XHCN ? hay do nền giáo dục vì tiền mà quên hết đạo lý ? hay vì bộ máy tuyên truyền chỉ thích mô tả chuyện cướp, giết, hiếp, chứ không muốn bàn tới phát triển xã hội dân sự, không muốn người dân quan tâm tới chính trị, tới hoạt động của bộ máy cầm quyền ngày càng tham nhũng, thối nát ?
Yêu học trò "sát thủ", cô giáo bị treo cổ trên cây cà phê
- Viễn rủ người yêu là cô giáo về quê mình chơi rồi ra tay sát hại, sau đó treo cổ nạn nhân lên cây cà phê nhằm tạo hiện trường giả. Ngày 5/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý nghi phạm Hà Dã Viễn (21 tuổi, trú thị trấn Di Linh, Lâm Đồng) từ TP. Hồ Chí Minh về Lâm Đồng để điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản.

Khu rẫy cà phê phát hiện xác nạn nhân Yến
Thông tin điều tra ban đầu, sáng ngày 4/10, tại một rẫy cà phê ở thị trấn Di Linh, người dân phát hiện một cô gái chết trong tư thế treo cổ trên cây cà phê. Nhận tin báo, cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc... Danh tính nạn nhân được xác định là Đặng Thị Yến (24 tuổi, trú phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM), là giáo viên đang công tác tại một trường trung cấp ở TP. HCM.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị sát hại trước khi treo cổ. Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng lập tổ chuyên án, điều động các điều tra viên dày dạn vào cuộc phá án.

Ngay trong ngày 4/10, cơ quan điều tra đã xác định được nghi can chính của vụ án là Hà Dã Viễn. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can Viễn khai, trong thời gian theo học tại trường trung cấp, giữa Viễn và cô giáo Đặng Thị Yến nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Ngày 26/9, Viễn rủ chị Yến về quê ở Di Linh chơi. Do có ý định từ trước, Viễn đem xe Yến đi gửi rồi cả hai bắt xe khách lên Di Linh. 

Nghi phạm Hà Dã Viễn

Đến Di Linh, Viễn vào chợ mua 3m dây dù giấu vào trong người, sau đó rủ người yêu ra vườn cà phê tâm sự. Tại đây, Viễn ra tay bóp cổ người yêu đến chết rồi dùng dây dù treo cổ nạn nhân lên cây cà phê để tạo hiện trường giả.

Sau đó Viễn lục lấy ví, điện thoại di động cùng toàn bộ giấy tờ xe của nạn nhân. Sau khi sát hại nạn nhân, Viễn ung ung quay lại nơi gửi xe lấy xe của nạn nhân và bán chiếc điện thoại rồi xuống TP.HCM như chưa có chuyện gì xảy ra.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trùng Dương
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/265885/yeu-hoc-tro-sat-thu-co-giao-bi-treo-co-tren-cay-ca-phe.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét