Ngôi nhà xập xệ của người 10 năm tù oan
Từ một gia đình có của ăn của để, cả nhà ông
Nguyễn Thanh Chấn lụn bại sau một thập kỷ chịu án oan sai.
Sau khi ông Chấn được trả tự do hôm 4/11, nhiều người tới ngôi nhà của ông
Con trai ông Chấn trong gian chính ngôi nhà. Tấm bằng Tổ quốc ghi công của bố ông Chấn - một liệt sĩ - được treo trang trọng bên cạnh ban thờ.
Ảnh cưới của con gái ông Chấn bên cạnh nhiều bằng khen, giấy khen của các thành viên trong gia đình.
Ông Chấn ngồi uống nước chè bên bàn nước trong nhà - một việc quá đơn giản nhưng là khao khát của ông suốt 10 năm tù tội đã qua.
Trở lại là một người tự do, ông Chấn không khỏi bỡ ngỡ ngay tại chính ngôi nhà từng gắn bó với ông.
Hầu như không có vật dụng gì đáng giá bên trong nhà ông Chấn.
Góc giường trong buồng ngủ là nơi vợ ông Chấn đã 10 năm nằm một mình. Từ khi được về nhà, ông Chấn rất chịu khó chăm sóc vợ. Sau bao nhiêu vất vả dồn nén, bà Chiến (vợ ông Chấn) đã đổ bệnh, ốm sốt.
Chuồng lợn trong nhà ông Chấn có một số ô đã bỏ hoang nhiều năm nay.
Ngôi nhà của gia đình ông Chấn nhìn từ phía sau
với tường gạch đá nung, cửa sổ rách nát.
Bà Chiến - vợ ông Chấn trải qua nhiều áp lực,
căng thẳng dẫn tới ốm đau, bệnh tật.
Niềm vui trong nước mắt của hàng xóm
khi đến thăm hỏi gia đình ông Chấn.
Quý Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét