Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Hàng cây hai mùa kỳ lạ ở Trung Quốc

Hàng cây hai mùa kỳ lạ ở Trung Quốc
Khi ngắm một hàng cây ở thành phố đông dân nhất ở miền trung của Trung Quốc, mọi người đều cảm thấy dường như mùa hè vừa qua và mùa đông vừa tới. Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện ở một đường phố ở quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Lá cây ở một bên phố đã chuyển sang màu vàng, nhưng lá cây ở bên kia vẫn xanh.
Lá cây ở một bên phố tại Vũ Hàn đã chuyển sang màu vàng, 
còn lá cây ở bên kia vẫn giữ màu xanh. Ảnh: ECNS.

Một người mang họ Hầu đã đăng các bức ảnh về hàng cây lên mạng Internet. Hầu nói lá của những cây bên trái trong ảnh bắt đầu ngả vàng từ hai tuần trước. 
Chúng nằm gần hơn so với nhà máy cán thép của Tập đoàn Sắt thép Vũ Hán.

Vương Bưu, một kỹ sư của Viện Nghiên cứu Cảnh quan của thành phố Vũ Hán, giải thích rằng có thể những hoạt động trong nhà máy cán thép đã tác động tới nhiệt độ môi trường xung quanh nhà máy khiến lá của hàng cây gần hơn đổi màu.

Một giả thuyết khác là ô nhiễm không khí khiến lá cây đổi màu sớm.

Vũ Hán là thành phố có dân số lớn nhất ở miền trung của Trung Quốc (9,1 triệu người vào năm 2006). Nó nằm ở ngã ba sông Dương Tử và sông Hán.

Thái Dương
Theo Tri Thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét