Thu nhập anh hơn thu nhập của ba cái thứ sư
Lê Việt Đức - Đây là bài viết của GSTSKH Phùng Hồ. Tôi chụp thêm mấy bình luận dưới bài viết của GS. Đọc để thấy bất công bây giờ đã lớn tới mức nào và suy ra đất nước đang khủng hoảng tới cỡ nào.Cũng chỉ dám bình luận khiêm tốn vậy thôi vì thời đại vươn mình nó không biết kiêng nể ai đâu.
———
MỘT CHUYỆN TRỚ TRÊU
Fb Phung Ho
Cách đây vài tuần, cậu Thắng em con dì của vợ tôi mời cha con tôi xuống Hồng Lĩnh cà phê sáng rồi tiếp tục thưởng thức đặc sản Dê Rú Hôống vào bữa trưa cùng gia đình bên vợ em ấy.
Trong bữa trưa có cậu em rể của Thắng (anh em bạn cọc chèo) tuổi bằng con tôi là cán bộ công an huyện hay tỉnh gì đó.
Cậu ta kể rằng: Khoảng tháng 7/2025 cậu ta về hưu trước tuổi theo chủ trương tinh giản biên chế và được “đền bù” 3tỷ tư (3.400.000.000, đ), cậu ấy nói thêm với tôi: “Thế là con đem gửi tiết kiệm, mỗi tháng con được mười lăm triệu (15.000.000,₫) tiền lãi, cộng tiền lương hưu và các khoản khác, vậy là mỗi tháng con được lĩnh khoảng hơn ba lăm triệu (35.000.000,₫), may quá bác ạ, chính sách “đền bù” đó đến 31/8/2025 thì dẹp rồi!”.
Tôi liền bắt tay cậu công an chúc mừng và nói: Chúc mừng anh, như vậy là thu nhập hàng tháng của anh hơn thu nhập ba cha con mẹ con nhà tôi, ba cái thứ sư mà lúc nãy anh Thắng mang ra khoe với mọi người cộng lại. (Lương hưu của tôi 12.580.000đ, của PGS TSKH vợ tôi khoảng 10.000.000,₫, “lương cứng” của GS TSKH con tôi khoảng 12.000.000, GS nhưng không có thâm niên giảng dạy!). Đây không phải là trường hợp cá biệt các bạn ạ.
Tôi kể lại chuyện này không phải tôi suy bì hơn thiệt cho tôi, vì “chuyện tăm tiếng tiền tài tôi buông bỏ” rồi, nhưng mà tôi thấy nó trớ trêu quá đỗi!
Đường lối của Đảng là XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI GIÀU MẠNH, CÔNG BẰNG, VĂN MINH, TIẾN BỘ…Thử hỏi chủ trương tinh giản biên chế theo kiểu “vừa chạy vừa ra nghị quyết” như vừa qua gây nên một bất công cỡ nào!
Ai chịu trách nhiệm về sự thất thoát ngân sách và tai hại gây ra sự bất công khủng khiếp này!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét