Lê Việt Đức - Cả nước đang oằn mình chịu đựng hết đợt ngập lụt này tới đợt ngập lụt khác. Ngập lụt sau tàn khốc hơn ngập lụt trước.
Người dân ở đâu cũng nói chuyện về ngập lụt. Các doanh nghiệp và nhà chùa cũng không ngoại lệ. Trên mạng đưa ảnh chú thích họ đang họp bàn về công việc bảo vệ rừng và phòng chống ngập lụt; không biết có đúng không.


Nếu đúng thì tuyệt vời quá, hơn hẳn chính quyền Hà Nội chỉ quan tâm họp hành chỉ đạo làm sao bắn pháo hoa tầng cao tầng thấp cho thật hoành tráng xứng đáng với hàng tỷ tiền thuế sẽ chi ra.
Nhưng nhìn nhưng bộ bàn ghế họ ngồi họp, nhớ tới hầu như toàn bộ rừng nguyên sinh đã bị họ phá sạch…, không biết bây giờ họp bàn có tìm ra được giải pháp gì chống ngập lụt hiệu quả không ?
Sợ nhất là lại hàng tỷ tỷ đồng dự án được thông qua, người dân lại đóng thuế chồng lên thuế, đất nước lại thêm gánh nặng nợ nước ngoài… nhưng ngập lụt cứ tiếp tục năm sau cao hơn năm trước.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét