Thứ Ba, 11 tháng 11, 2025

Lời khuyên dành cho Tân chủ tịch Nguyễn Đức Trung

Lời khuyên dành cho Tân chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung
Lê Việt Đức - Hoan hô anh Nguyễn Đức Trung đã cam kết trước Thành uỷ, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô: “Nỗ lực cống hiến hết mình, đặt lợi ích nhân dân Thủ đô lên trên hết”.
Tuyệt vời. Tôi tin tưởng anh Trung sẽ khác hẳn đám chủ tịch Hà Nội xôi thịt trước, từ Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Quốc Triệu, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh tới Trần Sĩ Thanh.

Tôi chỉ tiếc trên đầu anh Trung là tướng công an, sẽ khó để anh phát huy được mọi nỗ lực cống hiến của mình cho Thủ đô. Nó giống như cái vòng kim cô trên đầu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Giá bà Hoài ở lại thì tốt hơn. 

Tôi đề nghị anh Trung bên cạnh những công việc đao to búa lớn và những dự án đại quy mô trong mọi lĩnh vực kinh tế văn hóa và xã hội mà anh sẽ nỗ lực thực hiện, anh nên chú trọng tập trung giải quyết bằng được ba vấn đề mà nhân dân Thủ đô đang rất bức xúc. Đó là:

- Giảm mạnh ách tắc giao thông trong nội đô, tức trong phạm vi vành đai ba của Thủ đô;

- Xoá bỏ tình trạng cứ mưa là ngập lụt trên diện rộng; và

- Giảm mạnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến sông Tô Lịch và những con sông nhỏ khác của Thủ đô thành những dòng nước trong xanh, thơ mộng, và đưa Hà Nội ra khỏi danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Tôi tin là giải pháp thì không thiếu. Khoa học công nghệ thời nay rất hiện đại. Tiền để làm cũng không thiếu. Thủ đô với vị thế đặc biệt không thiếu cách huy động tiền. Đặc biệt, nếu bí thư Ngọc ra tay giúp anh Trung chống tham nhũng lãng phí, tức là giảm được 20-40-60% chi phí cho các dự án công trình như thời các ông chủ tịch trước, thì hoàn toàn không thiếu tiền để thực hiện.

Rất mong người dân Thủ đô và các nhà khoa học cả nước ủng hộ và giúp đỡ anh Trung đạt được những mục tiêu vĩ đại của anh cho Thủ đô. 

Rất mong Bộ chính trị đừng luân chuyển anh Ngọc, anh Trung đi đâu nữa. Cứ để các anh cống hiến cho Hà Nội trọn vẹn một khoá 5 năm để các anh có đủ thời gian thực hiện các tham vọng thay đổi hoàn toàn bộ mặt Thủ đô Hà Nội của mình. 

Đặc biệt anh Trung còn rất trẻ, 5 năm là khoảng thời gian không dài. Anh cứ kiên nhẫn sống chết với Thủ đô, bỏ ngoài tai mọi lời mời mọc mùi mẫn cám dỗ của Bộ chính trị, nhất định không rời Hà Nội. 

Tôi khẳng định nếu anh Trung nỗ lực quyết tâm và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, 5 năm sau, khi anh Trung xách vali rời Thủ đô, rất đông đảo nhân dân Thủ đô sẽ xuống đường tiễn anh như tiễn đưa một người anh hùng dân tộc, một biểu tượng huy hoàng của thời kỳ đổi mới; tên anh sẽ được lưu truyền trong rất nhiều thế hệ đời sau. Đây mới là vinh quang, danh tiếng thực sự chứ không phải là cái chức Tổng bí thư hay Thù tướng Chính phủ.

Tôi biết anh Trung từ rất lâu và có niềm tin vào anh, khác hẳn với đám quan lại nhung nhúc khắp nơi hiện nay.

Anh Trung ơi, hãy cố gắng lên nhé. Nhân dân Thủ đô và cá nhân tôi đang đặt hy vọng vào anh.

Chúc anh luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh và quyết tâm nỗ lực đạt bằng được mọi tham vọng giúp Thủ đô Hà Nội khi anh nhận lời về đây công tác.

Là thế hệ đi trước và đồng nghiệp cũ của anh, Tôi chỉ khuyên anh một câu: Kiên trì, Nỗ lực, Nhất định sẽ thành công.

1 nhận xét:

  1. Song trong sach tan tuy voi ND nhungcai dau co han thi cung chang lam duoc gi thay bac Duc nhu an phai bua cua ong Trung ,cu doi day

    Trả lờiXóa