Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Tắc đường trong đêm, HN lung linh đẹp dã man (???)

Ùn tắc kéo dài quanh tòa nhà cao nhất Việt Nam
Tối 14/1, do lượng xe cộ tăng đột biến, nhiều lái xe không tuân thủ đèn tín hiệu đã làm cho các tuyến đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ (Hà Nội) ùn tắc kéo dài.

18h chiều 14/1, các tuyến đường quanh tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm) bị ùn tắc nghiêm trọng. Ôtô xếp hơn 4 hàng trên đường, còn xe máy len lỏi, thậm chí leo lên vỉa hè.

Xe ôtô dàn 4 hàng trên đường Dương Đình Nghệ di chuyển chậm trong thời gian từ 18h đến 19h.
Một phần nguyên nhân là do Hà Nội có mưa. Trong ảnh là đường Phạm Hùng, hàng nghìn phương tiện nối dài như vô tận.

Nhiều phương tiện không tuân thủ đèn tín hiệu, đi lấn làn và ngược chiều, khiến nút giao Dương Đình Nghệ càng thêm rối loạn.

Biển phương tiện chen chân tại ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ - Mễ Trì. Người đi xe máy dậm chân tại chỗ hơn nửa tiếng dưới trời lạnh, mưa.

Nhiều xe máy mắc kẹt giữa ôtô sau khi len lỏi các chỗ trống.

Gần 19h, ôtô và xe máy vẫn chen lấn, lúc này ai đó có muốn tuân thủ đèn tín hiệu cũng không được.

Các phương tiện không nhường nhau khiến tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông càng lúc càng nghiêm trọng.

Quá bức xúc do kẹt cứng nhiều thời gian, một số người đi tự nhảy khỏi xe phân làn.

Cảnh sát giao thông đội 6 (CA TP Hà Nội) có mặt khá muộn làm nhiệm vụ. Trao đổi vớiZing.vn, ông Trần Ngọc Trung, phó đội 6 cho biết, do lượng phương tiện tăng đột biến, kèm theo mưa nhỏ, nhiều người vội vã về nhà nên đã xảy ra tình trạng này.



Lê Hiếu
http://news.zing.vn/Un-tac-keo-dai-quanh-toa-nha-cao-nhat-Viet-Nam-post619300.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét