Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Hoa của mùa thu

Thư giãn chủ nhật: Ngắm bộ ảnh hoa rực rỡ của Hà Linh
Cảm ơn HL đã chụp được bộ ảnh hoa thu đẹp tuyệt vời này.


2012/11/10 by Hà Linh

Mùa thu còn là mùa của hoa cúc, hoa cúc khắp mọi nơi: trong vườn, trên cánh đồng, ven đường... đâu cũng là cúc, cho thu thêm thắm, cho ngày qua thêm lung linh..



Trong thành phố có những khoảnh đất trống cho cư dân thuê trồng bất cứ cái gì họ muốn và vì thế mà bốn mùa đi đâu cũng tràn đầy hoa, người ta trồng hoa cho thiên hạ ngắm, cho đẹp đất trời.



mình thích lượn lờ bằng xe đạp loanh quanh trong thành phố ra ngoại ô là vì thế, hoa ở trong vườn nhà đã đẹp, hoa ngoài đồng do những người vô danh miêt mài trồng, chăm bón để nở hoa dâng đời vẻ đẹp của tự nhiên và của tấm lòng người



nắng ban mai mùa thu sáng loáng như bạc, những luống cúc đủ màu đua sắc thắm,rạng ngời, những bác già lúi húi tưới tưới, vun vun từng cành hoa trước những làn gió thu lành lạnh vi vu..



những giọt mồ hôi rơi xuống, những tâm tình thầm lặng theo những cánh hoa bung nở tỏa hương sắc vào không gian thu... vào nắng thu đẫm hương sắc đó...



tím vàng đỏ trắng hồng…mỗi màu sắc như góp vào thu thêm rộn ràng, thêm xinh tươi, trên lưng chừng trời là những cây cao đổi màu thay lá đi vào mùa lụi tàn, mùa đổi thay, mùa kết thúc..dưới những tầng thấp là bao màu hoa cúc nở “như không hề có cuộc chia ly” như cuộc sống đang diễn ra trào dâng..



thiên nhiên diệu kỳ cùng với tấm lòng người tạo nên những đẹp đẽ cho đời, cho người tận hưởng... mình chẳng đổ mồ hôi, mình chẳng vất vả chăm trồng thế mà mỗi ngày, mỗi mùa đều được nhìn thấy bao thứ đẹp đẽ…



mỗi màu sắc, mỗi cấu tạo cánh, nhụy đem đến những cảm nhận khác nhau, nhưng chung quy vui vui, nhẹ nhàng, như chẳng vướng bận chút ưu tư dù nhỏ... cuộc trò chuyện thầm lặng giữa người và hoa..



cuộc sống dù sao vẫn chứa thật nhiều thứ đẹp đẽ, và hình như bởi vậy mà dù sống vất vả, dù có gian lao thì có lẽ ai cũng đều khao khát sống, bao thứ đẹp đẽ gần xung quanh đến thế cơ mà..



cảm giác không sợ giá lạnh khi đông về, cảm giác niềm phấn chấn tràn ngập và sẵn lòng đón nhận những cơn gió tái tê…



cảm ơn những người trồng hoa miệt mài, cảm ơn hoa cúc và cảm ơn mùa thu…

10 THOUGHTS ON “HOA CỦA MÙA THU
  1. Đẹp thiệt, lại còn nghệ thuật nữa chơ!
  2. Ối trời ơi, vừa bấm chuột đã thấy hiện ra ba bông vàng trên nền lá xanh đẹp quá. Tưởng ở dưới chỉ thêm một hai bông, hóa ra là cả một vườn hoa. Xem đi xem lại mình vẫn thấy thích nhất các bông hoa vàng. Sướng quá, thư giãn sáng chủ nhật mà được ngắm bộ ảnh hoa rực rỡ của Hà Linh thế này thì đúng là một ngày vui. Cảm ơn HL đã chụp được bộ ảnh hoa thu đẹp tuyệt vời này. Xin phô tô mang về trang trí nhà mình nhé. Người ta vẫn nói “hoa nhà, vợ người” mà :)
    • hihihihi ôi anh Lai Tran Mai à, chẳng thấy anh qua chơi, cứ áy náy không biết mọi hôm có đanh đá quá làm anh buồn lòng hay không?
      hoa cúc này là em đi chụp ở loanh quanh ở mấy nơi các bác về hưu thuê đất trồng đó anh ạ, các bac cứ trồng vậy cho đẹp khung cảnh thôi… chứ chụp ở các nhà dân thì hơi ngại..
      đi qua các cành đồng mùa này đẹp rực rỡ hoa cúc vậy đó anh Lai Tran Mai à…
      Dạ, anh cứ mang về nhà đi, mang hết cũng được ạ!
  3. Cám ơn cô HL quá; đã có lần cô bảo mình thuộc loại được voi đòi HBT, chắc thế thật. Lần này được cô chủ đồng ý thì hôm nào rảnh lục tung nhà cô lên, có hoa nào đẹp là mang về hết đấy. Nhưng cũng cám ơn cô trước nhé.
    Dọc đường lang thang, nếu thấy nhà dân có hoa đẹp và sẵn máy ảnh là mình chụp. Một số chủ nhà vội ra xem, tưởng có trộm. Nhưng khi mình khen hoa đẹp, nhà đẹp và bà chủ nhà… xinh, là họ vui vẻ ngay, có người còn mở cửa mời vào vườn để khuyến khích chụp ấy chứ. Cho lên chụp cả hoa trên các cửa sổ nữa.
    • đâu, em có bao giờ bảo là anh được voi thì lại đòi” học bơi thẳng” đâu nhẻ!
      em thì chụp ở tường rào hay nhà dân là cứ rình rình nhà ai như là đi vắng ấy chứ không dám chụp khi có người ở nhà, ngượng chít đi! công nhận anh Lai Tran Mai có mẹo hay!
  4. Mẹo mực gì đâu; cũng như vào đây ngắm hoa vậy, chẳng ai mời, cứ vào, rồi tán “chuyện”, đôi khi bị mắng, nhưng như các cụ vẫn nói, “đẹp chai không bằng chai mặt”, thế là rồi cũng đến lúc cô chủ mất cảnh giác: Dạ, anh cứ mang về nhà đi, mang hết cũng được ạ!
    • Ui chời, đọc còm mà buồn cười quá! có ai dám mắng anh mô! thời buổi thời giờ là vàng ngọc này mà anh Lai Tran Mai đã dành thời gian ghé qua thế là quý giá quá chớ anh!
  5. Dạo quanh vườn hoa của em một lát thấy thư thái hẳn ra em à .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét