Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Ảnh đẹp: Mùa thu Vàng nước Nga

Chị Ngát làm mình nhớ đến nước Nga nên mình xem lại một vài 
hình ảnh nước Nga, nhất là những hình ảnh mà mình đã tận mắt nhìn thấy.
Giờ cũng đang vào cuối thu. Cảnh sắc nước Nga thật vô cùng đẹp và lãng mạn.


Bất kỳ ai yêu nước Nga cũng đã từng ngây ngất trước "Mùa Thu vàng" của Levitan và mong một lần tận mắt nhìn ngắm phong cảnh ấy. Mùa Thu vàng nước Nga thực sự còn kỳ thú hơn vạn lần tranh vẽ.

Sân vận động quốc gia Nga nhìn từ đồi Chim sẻ (đồi Lenin trước đây) ở thủ đô Matxcơva.

Công viên Sarisino ở Matxcơva.

Sáng sớm bên công viên Đài tưởng niệm Không gian và Du hành vũ trụ Nga.

Thu về bên những gốc bạch dương - một loài cây biểu tượng của nước Nga dọc bờ hồ Razliv.

Đài phun nước trong vườn Cung điện mùa hè tại TP St. Petersburg.

Rừng cây rợp màu vàng trong vườn Cung điện mùa hè.

Chiều muộn bên trong sân Cung điện Mùa đông ở St. Petersburg, 
nay là Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Hermitage.

Pháo đài Petro Pavlovskaya bên bờ sông Neva thơ mộng ở thành phố St. Petersburg.

Mảng cây vàng rực bên hông khu vườn Cung điện Ekaterina ở thành phố Pushkin.

Phong cảnh đẹp và không gian yên bình giữa tiết trời thu.

Mùa thu vàng ở Nga đã trở nên nổi tiếng trong thơ ca và luôn làm say đắm lòng du khách khi tới thăm.

Những tán cây vàng rực soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng.

Con đường rợp lá vàng rơi trong công viên Birulyovsky ở phía nam Mátxcơva.

Du khách vui chơi trong một ngày mua thu ấm áp ở Mátxcơva.

Đàn vịt và chim bồ câu tại công viên ở Yekaterinburg.

Hải Nam sưu tầm


3 nhận xét:

  1. Mình cũng ước mơ được đến nước Nga một lần,mình lớn lên với văn học Nga và hình ảnh nước Nga..

    Trả lờiXóa
  2. Rất cám ơn bạn đã còm vào đây, nhờ đọc còm của bạn mà mình lại được ngắm lại vẻ đẹp êm đềm của nước Nga một lần nữa. Cám ơn lắm lắm.
    Không biết giờ này nước Nga thế nào, gần 15 năm không trở lại đó rồi. Xem ảnh mà bồi hồi quá, như nhớ người yêu vậy. Đã từng được sống ở nước Nga rồi thì chết cũng không thấy nuối tiếc gì đâu.
    Bạn đã từng lớn lên với văn học Nga và hình ảnh nước Nga... thì chắc cũng đồng cảm với mình về những cảm xúc cuối đời này của mình.

    Trả lờiXóa
  3. Theo như mình hiểu thì bạn còn trẻ, cuộc đời còn dài, sao bạn lại dùng từ " cuối đời" nhỉ? tuổi trẻ là mùa xuân cuộc đời, mọi thứ đang rộng mở, bạn nhìn dòng sông mà xem đang chảy mê mải về phía trước đó thôi...
    Bạn như vậy là rất yêu nước Nga đấy, yêu đến độ có chết cũng không nuối tiếc, như vậy là yêu lắm lắm đó, mình tin là không ai yêu nước Nga vẹn tròn như bạn.
    Chúc mừng Nước Nga có được một tình yêu lớn và chúc mừng bạn tìm thấy một tình yêu lớn với xứ sở xa xôi văn hóa đặc sắc đó!

    Trả lờiXóa