Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Ảnh Hà Nội 'quái lạ' trong mắt khách Tây


Đối với du khách quốc tế, Hà Nội luôn là một điểm đến đầy bất ngờ. Họ có thể bắt gặp tại đây những hình ảnh lạ lùng ít nơi nào có... Dưới đây là một số hình ảnh độc đáo về Hà Nội do các nhiếp ảnh gia quốc tế ghi lại, được đăng tải trên trang Corbisimages.com.
Giao thông ở Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng muôn thuở đối với du khách quốc tế vì sự hỗn độn một cách... khó hiểu của nó.
Hình ảnh của dịch vụ cắt tóc vỉa hè cũng sẽ khiến nhiều du khách ngạc nhiên.
Có thể tìm thấy rất nhiều thứ kỳ lạ trong các khu chợ Hà Nội. Ví dụ như những con tắc kè phơi khô có đôi mắt đỏ chót này.
Những chú chó tội nghiệp bị nhốt trong lồng sắt, hình ảnh gây "sốc" với nhiều người phương Tây.
Và đây là kết cục chờ đợi những chú chó... Trong văn hóa phương Tây, ăn thịt chó là điều cấm kị.
Dường như người Hà Nội rất mê cờ tướng. Họ có thể chơi nó ở bất cứ đâu, với một đám đông vây quanh theo dõi.
Một hình ảnh đời thường ngộ nghĩnh ở gần ga Hà Nội.
Tại sao chú khỉ này làm lại xuất hiện trên vỉa hè Hà Nội?
Những cô cậu học sinh đang chuẩn bị cho buổi dạ hội ở trường.
Nếu đến Hà Nội vào mùa mưa bão, rất có thể bạn sẽ bắt gặp những cảnh tượng như thế này.
Hà Nội nổi tiếng về ẩm thực đường phố. Tùy vậy, hình thù không mấy bắt mắt của một số món ăn có thể sẽ khiến khách nước ngoài... nhăn mặt.
Những lọ hành muối này được sắp xếp một cách cực kỳ khéo léo và nghệ thuật. Không hiểu sao người Việt có thể làm được như vậy!
Đối với du khách quốc tế, Hà Nội luôn là một điểm đến đầy bất ngờ. Họ có thể bắt gặp tại đây những hình ảnh lạ lùng ít nơi nào có... Các hình ảnh dưới đây do các nhiếp ảnh gia quốc tế ghi lại, được đăng tải trên trang Corbisimages.com.
Hà Nội là thành phố có một văn hóa vỉa hè đặc sắc. Bạn có thể bắt gặp những công chức ăn mực chỉnh tề ngồi trong những quán cóc tuềnh toàng ngay bên lề đường.
Mọi người chơi cờ ở mọi nơi có thể, thậm chỉ là giữa đường tàu hỏa.
Trên đường phố, cảnh "làm xiếc" bằng xe đạp không phải là lạ. Mỗi chiếc xe có thể chở theo một khối hàng hóa "khổng lồ".
Những chiếc xe máy cũng không chịu thua kém.
Cắt tiết gà là cảnh tượng thường ngày tại các khu chợ Hà Nội. Nhiều người phương Tây sẽ "chết khiếp" khi thấy cảnh máu me này.
Những hũ rượu lèn đầy rắn cũng "kinh khủng" không kém.
Đôi khi bọ cạp được "nhốt" chung với rắn.
Những món ăn làm từ chân động vật rất phố biến. Ở Âu - Mỹ, đây thường là bộ phận bị bỏ đi vì rất "khó nhằn".
Chân gà nướng là một đặc sản đường phố nổi tiếng của Hà Nội.
Vào ngày nghỉ, một số công viên chật ních các đôi uyên ương chụp ảnh cưới.
Bạn có thể bắt gặp những nụ cười ở mọi nơi, ví dụ như trên những chiếc mặt nạ tuồng, được bán làm đồ lưu niệm này.
Với du khách nước ngoài, ngồi trên một chiếc xe máy lao đi vun vút với tư thế như thế này quả là một điều tài tình.
Các đường phố ở Hà Nội ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ, ví dụ như cả một "rừng tre" ở phố Hàng Phèn.
Một người đàn ông như "biến mất" giữa những chồng vải cao có màu sắc rực rỡ.
Ăn bằng đũa là một thử thách lớn với nhiều khách Tây, chẳng bù với em bé này...
Giấc ngủ giữa đường của một người lái xích lô.
Du khách có thể sẽ có một kiểu ảnh lưu niệm thú vị, nhưng sau đó phải trả tiền "boa" cho những người bán hàng rong hăng hái này.
Một màn "massage" lạ mắt bên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Vào buổi sáng sớm, các đường phố vằng vẻ trở thành nơi tập thể dục của người dân.
Châm cứu - một phương pháp trị bệnh độc đáo được áp dụng tại một phòng khám Đông y.
Giới trẻ Hà Nội rất thích ngồi tán gẫu bên vỉa hè.
Người Hà Nội có thể câu cá ở mọi nơi có nước, bất kể nơi đó ô nhiễm ra sao.
Các hình ảnh dưới đây được các du khách nước ngoài ghi lại và đăng tải trên một số blog và trang web quốc tế.
Không hiểu những chú chó con tội nghiệp này sẽ bị đưa đi đâu?
Vỉa hè ở Hà Nội được người dân sử dụng vào vô số mục đích, trong đó có việc bán rau.
Giới trẻ Hà Nội rất ưa thích nghệ thuật graffiti (vẽ tranh đường phố), và những con đường vắng quanh hồ Tây thường trở thành "nạn nhân".
Có lẽ, cảnh tượng này không dành cho những người yêu chó. Nhưng yêu thịt chó thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Không chỉ có thịt chó, chân gà, móng lợn, ếch... những thực phẩm khó tưởng tượng khác có thể bắt gặp ở Hà Nội là lục phủ ngũ tạng lợn.
Và cả óc lợn. Trông thật... kinh dị.
Còn đây là gà tần. Món ăn này trông sẽ đỡ "ghê" hơn nều người ta đừng để những chú gà chổng ngược chân lên như vậy.
Đây là rượu nếp cẩm. Trông không mấy bắt mắt nhưng ăn rất ngon.
Loại quả kì dị này được gọi là "bàn tay Phật", không dùng để ăn mà chỉ để bày trên bàn thờ.
Các túi gia vị có màu sắc sặc sỡ và mùi hương rất "nồng nàn".
Dưới đây là những hình ảnh do du khách nước ngoài đăng tải trên trang chia sẻ hình ảnh Flickr.
Một công việc... khó mô tả trên vỉa hè Hà Nội. Ảnh: Scjody.
Dịch vụ ngoáy tai trên vỉa hè. Ảnh: Markham.
Bia mộ của ca sĩ nổi tiếng Britney Spears được bày trên phố Hàng Bạc. Ảnh: Jeremy Villasis.
Những chiếc loa nằm giữa một mê cung dây điện là hình ảnh có thể bắp gặp ở nhiều nơi của Hà Nội.Ảnh: j0rune.
"Người phục vụ khiến chúng tôi và lũ chuột bất ngờ khi đặt chiếc bẫy này ngoài ban công căn phòng chúng tôi thuê trọ". Ảnh: Annabelle Balch.
Những chiếc rễ kỳ lạ của loài cây có tên là "bụt mọc" ở khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nicklwc.
Người Hà Nội rất thích chơi non bộ. Thường thì các chậu non bộ được bài trí khá đẹp, nhưng cũng có ngoại lệ, như chậu non bộ chứa các con vật với tỉ lệ rất bất hợp lý ở một ngôi chùa này. Ảnh: sophiec.
Ở Hà Nội, hai bức tượng này xuất hiện ở khá nhiều nơi, và luôn đi theo đôi. Người chụp ảnh đặt cho chúng cái tên là "Lenny và Carl". Người Việt thì gọi là Thị Nở và Chí Phèo. Ảnh: Ahappyboi
Nhiều món ăn ở Hà Nội có vẻ ngoài không mấy bắt mắt, nhưng sự thực thì chúng ngon thôi rồi, như chiếc bánh mì pa-tê này. Ảnh: Tanned & Poached..
Một món khác là... dế mèn. Hình ảnh chụp tại nhà hàng Highway ở phố Hàng Tre. Ảnh: Lauren Girardin.
Những con bọ cạp này có thể được rán ròn để ăn hay ngâm rượu. Ảnh: Shrimp Ưhiskers.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét