Tại sao Mỹ và các nước phương Tây luôn căm ghét và thù địch nước Nga?
Fb Nguyễn Danh Bình - Thời Liên Xô là nước CNXH là đối kháng với phe TBCN nhưng thời Goocbachop, Boris Yeltsin Nga thay đổi theo Phương Tây nhưng họ vẫn không tha?Nga là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới: 17 triệu Km2+ 1 triệu Km2 Bắc Cực. Có thể nói:"Thế giới có gì thì nước Nga có cái đó, thậm chí trên thế giới không có nhưng Nga vẫn có".
Nga có nguồn tài nguyên bất tận là nỗi thèm khát cháy bỏng của Mỹ và PT, Nga có nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh bậc nhất thế giới là cái gai cần phải nhổ trong mắt "Bá chủ".
Khi Bạn giàu có người Mỹ sẽ xách súng đến nhà Bạn! Nếu Liên Xô không hùng mạnh để đập tan hệ thống phát xít thì cả châu Âu giờ đều nói tiếng Đức. Thời chiến, vũ khí Liên Xô giúp Việt Nam vít cổ B52 trên bầu trời Hà Nội. Ngày nay, vũ khí Nga giúp nhiều nước bảo vệ lãnh thổ trước con mắt cú vọ của bọn thực dân đế quốc, trong đó có Việt Nam.
Nga là Kỳ đà cản mũi việc cướp bóc tài nguyên các nước trên thế giới của Mỹ cùng đám lâu la. Vì vậy chúng không ghét Nga mới là chuyện lạ.
Vào khoảng những năm 1990, Mỹ và phương Tây chỉ coi Nga như trạm xăng. Trên tạp chí Atlantic có bài viết: “Nước Nga đã kết thúc. Sự tụt dốc không thể ngăn cản đến thảm họa xã hội và bất lực về mặt chiến lược”.
Một số đoạn trong bài báo:"Đất nước này sắp sụp đổ. Các quan chức nhận được hàng trăm triệu đô-la được chuyển vào tài khoản của họ ở nước ngoài. Đất nước bị bần cùng hóa, mafia tiếp quản giới kinh doanh, cuộc chiến ở Chechnya và nạn tham nhũng tràn lan… Nga đang trở thành một quốc gia khổng lồ nhưng dân số thưa thớt, tài nguyên thiên nhiên bị tầng lớp độc tài khai thác, người dân rơi vào nghèo đói, bệnh tật và tuyệt vọng. Các nước phương Tây sẽ tiếp tục mua dầu khí của Nga với giá rẻ gần như cho. Người Nga phải đối mặt với tình trạng chìm trong bóng tối".
Mỹ và phương Tây đã rất thành công trong việc phá hoại nước Nga từ bên trong. Clinton đã cười nhạo những trò hề của Boris Yeltsin khi ông này phát biểu “Chúa phù hộ cho nước Mỹ”.
Tình báo Anglo-Saxon đi vào cơ quan quyền lực của nước Nga như gã nhân tình với bà góa lẳng lơ.
Bill Clinton báo cáo kết quả này một cách đầy tự hào: “Chúng ta đã chi hàng tỷ đô-la để đưa Yeltsin lên nắm quyền. Chúng ta đã đánh gục hoàn toàn đối thủ cạnh tranh là Nga với mức phí không đáng kể. Chúng ta đã lấy ra khỏi nước Nga hàng chục nghìn tấn đồng, nhôm, caesium, strontium, berili… Lợi nhuận từ việc đưa Yeltsin lên nắm quyền lên tới hơn 5700%...”.
Và mãi cho đến nay, Mỹ và PT vẫn hy vọng lặp lại thành công thuở ấy. Đó là lý do, Mỹ cùng hơn 50 chư hầu khởi động cuộc chiến kinh tế để bóp nghẹt Nga.
Cuộc chiến này được giới tinh hoa Mỹ và PT lên kế hoạch rất công phu, bài bản, với công thức: Tiền, vũ khí của Mỹ và PT + Bàn tay kẻ khác - Ucraina được ưu tiên số 1. Trước hết là kích động lòng căm thù Nga, rồi vẽ ra những bức tranh màu hồng tươi sáng cho Ukraina khi bước chân vào EU và Nato. Tiếp theo là huấn luyện, trang bị vũ khí cho quân đội Ucraina, dùng thỏa thuận Minsk để Kiep có thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga…
Với đòn đánh hội đồng của Mỹ cùng hơn 50 chư hầu, họ tin tưởng sẽ chiến thắng nước Nga. Nga sẽ sụp đổ cả chính trị, kinh tế và trên cả chiến trường. Nước Nga sẽ bị xé ra từng mảnh, đám kền kền, linh cẩu chuẩn bị móng vuốt, chén thịt no nê và tiếp tục thống trị thế giới.
Tin chắc nước Nga sẽ sụp đổ, lợi nhuận khổng lồ mang đến cho họ lớn đến mức mà Thụy Điển, Phần Lan và trung lập như Thụy Sĩ trung lập cũng không thể cưỡng nổi.
Bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, họ tin tưởng người dân Nga sẽ xuống đường, biểu tình gây bạo loạn, quyền lực của Putin sẽ sụp đổ. Sau đó thì loại thích nhai kẹo singum, uống cola, mặc quần lót thêu ren hiệu Pari... như Khodorkovsky, Navalny… sẽ lên nắm quyền.
Người Anglo-Saxon sẽ lại báo cáo với người dân rằng: việc lật đổ Putin tốn ít tỷ đô-la, nhưng mang lại lợi nhuận không thể tưởng tượng.
Rất may cho nước Nga, dù Bors Yeltsin góp phần không nhỏ trong sự sụp đổ của LB Xô Viết nhưng ông ta cũng kịp đưa Putin- người kế thế để phá hỏng kế hoạch phá nát Nga của Mỹ và PT. Dân tộc Nga là dân tộc vĩ đại, " Nước lúc thịnh lúc suy song hào kiệt đời nào cũng có"!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét