Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Những tấn bi kịch đời


Thưa quý bạn, trên đời có những sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Sự ngẫu nhiên đó có thể hay nhưng cũng có thể dở. Nếu hay, người ta gọi đó là sự may mắn, còn nếu dở, người ta gọi đó là sự thiếu may mắn. Do không thể giải thích được tại sao lại may mắn hoặc thiếu may mắn như thế nên người ta nói chung chung, do số mệnh đã an bài.
Vậy, số mệnh là tiếng dùng để giải thích những gì đã xảy ra mà người ta không thể giải thích được. Ví dụ, anh Nguyễn Phước Bảo Tài cháu nội vua Thành Thái trúng xổ số, người ta bảo tại cái số anh ấy đã qua cơn vận bĩ nên trúng số. Còn giả sử nếu anh Bảo Tài không trúng xổ số, người ta bảo tại cái số của anh ấy nghèo, phải chạy xe ôm, vợ đi bán vé số, trời mưa vần vũ, bị ế cả đống mà không trúng được lấy một vé nào cả. Dù A hay B, đằng nào “cái số” cũng giải thích được. Nhưng, con người có số hay không có số? Xin thưa, đúng là có số thật, bởi vì cỡ chừng 45-50 tuổi trở lên, người ta đã trải qua nhiều sự việc, may mắn cũng có mà thiếu may mắn cũng có, càng lớn tuổi càng cảm thấy đúng là con người có số. Sau đây, xin mời quý bạn coi qua những câu chuyện có thật, mang dáng dấp của số mệnh, đã xảy ra đối với một độc giả tên N.T.H.L.vàdo chính chị kể lại. Xin mời quý bạn xem xét.

Kỳ lạ vườn cò vạn con bên sông Cầu

Kỳ lạ vườn cò vạn con bên sông Cầu
TPO - Hơn 20 năm nay, vợ chồng ông Bé, bà Gái sống cùng vườn cò ở khu đất hẻo lánh, tù úng bên dòng sông Cầu. Họ chấp nhận một cuộc đời kham khổ dưới mái nhà cũ kỹ, dột nát, xiêu vẹo để giữ cho đàn cò có nơi trú ngụ, sinh sôi…
Một góc vườn cò ông Bé.
Nơi ở của ông Ngô Văn Bé và bà Vũ Thị Gái (thôn Vụ Nông, xã Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang) là một doi đất rộng vài ha cạnh bờ đê sông Cầu. Bốn bề là thùng vũng, ao chuôm lổm nhổm bên những lò gạch đổ nát. Cả khu chỉ có vài nếp nhà thấp lè tè nép dưới màu xanh rì của cơ man cây cối.
Chủ nhà kể, nhà ông được 3 người con trai. Chỉ có một người con ở trong làng còn lại hai đứa ở hai đầu vườn cò. Ba nhà sống quần tụ cùng bầy cò ríu ran suốt ngày.
Hơn 20 năm về trước, nơi đây là một khu đất hoang sơ, ngoài một số ít bụi tre, trúc thì phần lớn là các loại cây cỏ cao ngang bụng người. Mùa đông, gió gào rít quẩn quanh mái tôn bạc thếch. Mùa hè, nước lũ ngập nửa vườn. Thế mà không biết tự bao giờ, những đàn cò đã về đây trú ngụ. Cứ vào khoảng trung tuần tháng Ba hàng năm là hàng nghìn con di cư về làm náo động cả vùng quê yên ả. Lúc đầu, vườn cò được giao cho Hợp tác xã nông nghiệp địa phương quản lý nhưng rồi cha chung không ai khóc, vườn cò gần như bỏ hoang.

Bôi mãi vẫn không trơn!

Bôi mãi vẫn không trơn!

* MINH DIỆN
Thế là thằng Kỳ cháu tôi đã dẹp cái công ty TNHH của nó rồi. Động tác cuối cùng là tháo tấm bảng tên công ty bằng mê ca, gói vào giấy báo, nhét xuống gầm bàn. Các thứ tải sản có giá trị nó đã phải bán lấy tiền trả nợ. Tôi hỏi Kỳ:
- Thế anh em nhân viên thỉ giải quyết ra sao?
Kỳ nói, giọng buồn xo:
- Cũng như cháu, đi làm mướn, bác ạ!
Nghe Kỳ nói giật cục, và nhìn khuôn mặt rầu rĩ thất vọng của nó, thấy đắng lòng. Ai ngờ phú quý giật lùi như vậy?
Hơn chục năm trước, Kỳ tốt nghiệp xuất sắc Trường đại học giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường, Kỳ làm việc cho doanh nghiệp nhà nước. Gần chục năm lăn lộn ở nhiều công trình xây dựng cầu đường miền Đông, miền Tây , Kỳ đã khá già dặn về kỹ thuật cũng như chỉ huy thi công, đồng thời tích lũy được một ít kinh nghiệm làm ăn của các doanh nghiệp. Như con chim đủ lông cánh, Kỳ quyết định thành lập công ty riêng, làm chủ, làm giàu , thoát kiếp làm thuê.

TẠI SAO ĐỘNG VẬT GHÉT CÁC QUÝ CÔ XINH ĐẸP ?

TẠI SAO ĐỘNG VẬT GHÉT CÁC QUÝ CÔ XINH ĐẸP ?

Trình bày món ăn siêu đẹp

Nhìn những suất ăn đẹp thế này không thèm ăn mới là lạ. Tuy nhiên, tôi đặc biệt sợ các món ăn trình bày đẹp tại các nhà hàng, vì càng trình bày cầu kỳ, quá trình chuẩn bị sẽ càng lâu, càng phải qua nhiều công đoạn, nên thực phẩm càng cũ, chất lượng rất kém, đồng thời do bị đầu bếp dùng tay bốc, xếp nhiều lần nên rất mất vệ sinh. Tóm lại, đã bất đắc dĩ phải đi ăn nhà hàng thì dứt khoát không chọn những món ăn cầu kỳ; càng chọn món ăn đơn giản thì càng đảm bảo được tính an toàn thực phẩm.
Tương tự tôi khuyên các bạn không nên mua thịt xay sẵn hoặc thịt hộp xay. Họ toàn sử dụng các mẩu đầu thừa đuôi thẹo và thịt cũ để xay nên thiếu vệ sinh và mất an toàn.
Trình bày món ăn siêu đẹp

XEM CẢNH ĐẾM TIỀN

XEM CẢNH ĐẾM TIỀN


Chăm sóc mộ phạm nhân: Nghĩa tử là nghĩa tận

Sáng thứ 7 lướt qua mấy trang thấy toàn tin xấu, đau xót nhất là vụ tai nạn giao thông ở Hòa Phước. Xem lại bài vừa đọc hôm qua:
Chăm sóc mộ phần phạm nhân giữa rừng: Nghĩa tử là nghĩa tận
Nằm giữa vùng đồi núi u tịch, xung quanh là những rừng cây xà cừ, tràm, khu nghĩa trang phạm nhân của phân trại 3, Trại giam Thủ Đức (Z30D), gần như tách biệt hẳn với phân trại. Hơn 40 ngôi mộ của các phạm nhân chết vì mắc bệnh nặng, bệnh nan y, họ đã không được gia đình đưa về hoặc không có thân nhân nên đành nằm lại lẻ loi, hiu quạnh nơi đây... Dưới lớp cỏ rêu xộc mùi ẩm mục là nỗi buồn cay đắng của những thân phận bị chính gia đình, người thân của mình ruồng bỏ…
Lo phần hậu sự cho phạm nhân
Có lẽ không nhiều người biết về những nghĩa trang ở Trại giam Z30D (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) - nơi chôn cất những phạm nhân lìa đời vì bệnh tật hiểm nghèo, bệnh nan y trong thời gian thụ án. Quả thật, ngay bản thân chúng tôi trước khi tới trại giam này cũng không hình dung được lại có những nghĩa trang như thế tồn tại ở đây.

Hàng nghìn người chờ thi thể các giáo viên trên quốc lộ 1A

Tin kinh tế đã quá buồn, lại thêm một tin sốc nữa, nhưng về giao thông.
Nhiều lúc thấy cuộc đời chán quá, chỉ mong con cái lớn nhanh, có việc làm ổn định thì sẽ được ra sông Hồng nhảy xuống cho xong. Đọc những tin này thấy đau xót quá. Sau các cô giáo tử vong là đàn con nhỏ thơ dại... Đám quan tham có còn lý trí của con người nữa không khi liên tục chứng kiến những cảnh đau thương này nhưng vẫn không chịu ngừng rút ruột các công trình giao thông.
Hàng nghìn người chờ thi thể các giáo viên trên quốc lộ 1A
Sáng nay, hàng nghìn người dân ở xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chen chân đứng kín trước khu vực UBND xã, chờ những chuyến xe đưa thi thể 6 nạn nhân trong chuyến xe định mệnh tại Khánh Hòa hôm 7/6.
Nghe thông tin các cô giáo trường tiểu học Hòa Phước 2 gặp tai nạn giao thông ở Khánh Hòa, sáng nay nhiều người tập trung kín trước UBND xã Hòa Phước chia buồn với gia đình nạn nhân đang chờ nhận thi thể người thân.

Thoái khẩu nghị trường - “Quốc hội nào, Chính phủ nấy”

“Khi giả dối lên tiếng thì sự thật phải câm lặng”…
Thoái khẩu nghị trường
Không còn mang ý nghĩa sống động như những người đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của dân chúng, cũng không thể hiện được giao cảm cầu nối giữa Quốc hội và cử tri, các nghị sĩ và báo chí sẽ ra sao trong nỗi bức bách thoái cảm và thoái khẩu?Song thoái
Nghị trường Việt Nam chưa bao giờ rơi vào cơn nghịch lý não trạng như hiện thời.
Mùa hè 2013. Trong lúc nhiều cuộc biểu tình chống trưng thu đất đai và lên án người bạn “Mười sáu chữ vàng” vẫn liên tiếp làm rúng động Thủ đô, một tâm thế thoái khẩu như bao trùm mọi hàng ghế và các ngóc ngách của hội trường Quốc hội.
Một cựu dân biểu kể lại rằng theo ghi chép của ông, có đến hàng trăm nghị sĩ bị “thoái khẩu” trong khá nhiều kỳ họp của cơ quan đại diện tối cao cho nhân dân này.
Thoái đảng cũng lại là một làn gió mới ở Trung Quốc, được phe phẩy bởi cái quạt của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Vào tháng 5/2013 và trùng với kỳ họp lần thứ 5 của Quốc hội Việt Nam, tờ phụ trương của Nhân dân nhật báo đăng một bài viết cho rằng cần chỉ cần giữ lại 30 triệu tấm thẻ đảng trong tổng số tám chục triệu đảng viên như hiện nay.
Tính đảng cũng luôn được đề cao trong Quốc hội Việt Nam, với mật độ thẻ đảng lên tới 90%. Chỉ có điều, mật độ trên lại có vẻ quá dày đặc, nếu đối chiếu với hiện tượng 500 nghị sĩ hầu như thể hiện vai trò “người tốt im lặng”.
Biểu thị rõ rệt nhất của nghịch lý người tốt im lặng đã diễn ra bằng vào trạng thái kín tiếng quá đỗi của quá nhiều nghị sĩ, lồng trong bối cảnh quá nhiều vấn nạn và tai ương đang diễn biến rộng khắp trên bề mặt Chữ S.
Tình thế đã quá đỗi khẩn trương.

Người Việt đóng thuế cao nhất khu vực

Trong bài lưu trước tôi có viết "chủ doanh nghiệp khổ vì bị Chính phủ và đám quan chức tham nhũng bóc lột đến mức tàn bạo; đến lượt mình, họ buộc phải tìm cách bóc lột người lao động...". Chính phủ bóc lột doanh nghiệp ở đây: Đóng thuế cao nhất khu vực, và có lẽ thuộc tốp 5 nước cao nhất thế giới (lâu ngày không nghiên cứu nên tôi không nhớ số liệu, bạn nào quan tâm có thể tìm hiểu dễ dàng).
Để biết quan điểm của tôi về vấn đề này, có thể xem trong bài tôi viết cách đây 15 năm ở đây, trong đó tôi đã đề nghị tỷ lệ thu ngân sách ở VN giai đoạn đó chỉ nên ở mức 14-15% GDP (trang 21 trong bài). 
Trong 1 bài nào đó ở Blog này tôi đã kể lại kỷ niệm được giao làm thư ký ghi chép đi cùng GS TSKH Lê Văn Viện đến thành ủy Hà Nội cách đây gần 30 năm (năm 1984) để trình bày một số ý tưởng về đổi mới tiền lương cho cán bộ công chức (lúc đó tiền lương tháng cũng chỉ đủ sống được 10 ngày, y như hiện nay). GS Viện là một trong 4 tiến sĩ khoa học kinh tế đầu tiên và duy nhất của Việt Nam trước đổi mới: Toàn, Tiệm, Viện, Từ (Lê Văn Toàn, Phan Văn Tiệm, Lê Văn Viện và Lê Hữu Từ), là cố vấn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong nhiều năm... Khi GS Viện đề xuất cắt giảm mạnh vốn đầu tư phát triển (cắt 30-40%) và dùng tiền đó để tăng lương, cả hội nghị cười ồ, coi là đề xuất trên trời. Tôi thì rất ủng hộ quan điểm của GS. Sau này tôi có nhắc lại nhiều lần ý kiến này nhưng đều bị cấp trên gạt bỏ. 
GS Viện sau nhiều lần phát biểu không được cấp trên vừa lòng đã bị chuyển công tác lòng vòng nhiều nơi trước khi về hưu. Ấn tượng nhất là chiều 29 Tết GS phát biểu tại Đại hội công nhân viên chức được anh em hoan hô nhiệt liệt, thì sáng mùng 3 Tết đến cơ quan, GS đã khoe anh em tờ quyết định chuyển công tác đóng dấu đỏ chói mà như GS nói "lúc nhận được tôi thật sững sờ vì không hiểu tại sao lại bị chuyển công tác đột ngột thế này".
Người Việt đóng thuế cao nhất khu vực
"Doanh nghiệp và người dân Việt Nam phải đóng thuế và phí thuộc loại cao nhất so với các nước trong khu vực. Tổng thu ngân sách từ thuế và phí của Việt Nam chiếm đến gần 30% GDP.
"Thu nhiều mà chi không hiệu quả thì nền kinh tế sẽ khó mà bền vững", PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ với Kiến Thức.
“Sưu cao thuế nặng” thì không ai sản xuất
Thưa ông, trước tình hình kinh tế khó khăn, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát ngôn trước báo giới rằng, sắp tới sẽ phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, thắt chặt chi tiêu. Ông đánh giá về giải pháp này như thế nào?

Đạo đức ngân hàng đang bị xem nhẹ

Lại chuyện nhà dột từ nóc, trên tham nhũng dễ dàng chẳng lẽ dưới cứ ngồi nhìn ? Thời nay nói chuyện đạo đức ở VN đúng là quá lạc lõng. Trên thế giới vấn đề đạo đức ngân hàng cực kỳ quan trọng đối với phát triển kinh tế.
Đạo đức ngân hàng đang bị xem nhẹ
Riêng từ đầu năm đến nay đã có hàng chục vụ “ôm” tiền ngân hàng của các cán bộ nhân viên tín dụng...
Hàng loạt vụ việc liên quan đến các cán bộ tín dụng, lãnh đạo chi nhánh, thậm chí là lãnh đạo cao cấp của một số ngân hàng ôm tiền bỏ trốn hay lấy tiền của ngân hàng hoặc chiếm đoạt tài sản của khách hàng để đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vàng... đã được phanh phui - Ảnh minh họa.
NGÔ HẢI
Thời gian gần đây, ngày càng nhiều cán bộ ngân hàng bị truy tố do vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp như: lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng, rút tiền ngân hàng. Những vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông báo động cho vấn đề đạo đức kinh doanh trong hệ thống ngân hàng.Có thể thấy, chưa có khi nào những thông tin liên quan đến đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng lại nhiều như vài năm trở lại đây. Hàng loạt vụ việc liên quan đến các cán bộ tín dụng, lãnh đạo chi nhánh, thậm chí là lãnh đạo cao cấp của một số ngân hàng ôm tiền bỏ trốn hay lấy tiền của ngân hàng hoặc chiếm đoạt tài sản của khách hàng để đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vàng... đã được phanh phui.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã có hàng chục vụ “ôm” tiền ngân hàng của các cán bộ nhân viên tín dụng, với giá trị hàng nghìn tỷ đồng đã được đưa ra truy tố trước pháp luật. 

Tại sao sếp ngân hàng “đua nhau” về VAMC?

Đụng đâu cũng thấy tham nhũng và nhóm lợi ích. 
Nhà dột từ nóc thì chữa làm sao ?
Tại sao sếp ngân hàng “đua nhau” về VAMC?
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta đón nhận thêm thông tin một số nhân sự cấp cao ở các ngân hàng về đầu quân cho VAMC trong thời gian tới.
Sếp phó NH Bưu điện Liên Việt về VAMC / Có VAMC, NH phải "gồng mình" trả nợ?
Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) sau một thời gian dài bàn thảo đã chính thức được phê duyệt thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 9/7/2013 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Công việc chuẩn bị nhân sự và kiện toàn cơ cấu hoạt động có vẻ như đang được gấp rút triển khai khi hàng loạt nhân sự liên tục hé lộ trong vài ngày qua.
Cụ thể, TS Bùi Tín Nghị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành và Khối Hành chính Quản trị của SHB vừa thôi chức để sang làm việc theo chế độ chuyên trách tại Ban trù bị thành lập VAMC kể từ ngày 15/05/2013. Có thông tin cho thấy TS Đoàn Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc LienVietPost Bank (LPB) cũng sẽ tham gia VAMC.
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta đón nhận thêm thông tin một số nhân sự cấp cao ở các ngân hàng thương mại cổ phần hoặc có vốn Nhà nước chi phối về đầu quân cho VAMC trong tương lai gần.

Đại biểu không tin xây dựng cơ bản ‘sạch’ tham nhũng

Đại biểu không tin xây dựng cơ bản ‘sạch’ tham nhũng
“Qua giám sát cho thấy dường như không có tham nhũng trong xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vậy có tin được không?”, đại biểu Lê Nam (Thanh Hoá) đặt câu hỏi trong phiên thảo luận của Quốc hội tại hội trường hôm qua 7/6.

Dự án xây dựng tuyến đường ven biển Bình Tiên - Cà Ná, thuộc tỉnh Ninh Thuận. Các đại biểu cho rằng báo cáo giám sát các công trình xây dựng cơ bản của Quốc hội cho rằng không có tham nhũng là không tin được. Ảnh: Người lao động
Các đại biểu Quốc hội hôm qua đã có phiên thảo luận về việc thi hành luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012.
Nói về báo cáo giám sát của Quốc hội, các đại biểu đều tỏ ý băn khoăn và nghi ngờ. Đại biểu Trần Thị Dung (Điện Biên) xót xa với con số thất thoát luôn là hàng tỷ đồng tiền thuế của dân. “Tôi đề nghị chúng ta nên có lời xin lỗi đối với dân về tất cả những thất thoát, lãng phí trong sử dụng nguồn TPCP giai đoạn vừa qua”, bà Dung nói.

Quan hệ chủ - người lao động ngày một bế tắc

Đáng ngạc nhiên là trong khi người lao động đang bị bóc lột thậm tệ thì các cuộc đình công đều mang tính tự phát, do người lao động thực hiện chứ không do một công đoàn hay tổ chức nào lãnh đạo. Vậy sinh ra đám công đoàn để làm gì ? Bế tắc thì phải làm cách mạng ?Nguyên nhân từ đâu ? chủ doanh nghiệp khổ vì bị Chính phủ và đám quan chức tham nhũng bóc lột đến mức tàn bạo; đến lượt mình, họ buộc phải tìm cách bóc lột người lao động...
Quan hệ giữa giới chủ và người lao động ngày một bế tắc
Hiện tượng công nhân nghỉ làm để đình công tập thể đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, tập trung ở các doanh nghiệp trong nước và cả những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thu nhập thấp, môi trường làm việc khắc nghiệt, thậm chí do bị cấp trên miệt thị.
Hải Phòng: Hàng nghìn công nhân tại nhà máy da giầy đình công

Vào trưa ngày 5/6, sau bữa cơm trưa tại công ty TNHH Hanul Việt Nam – một công ty chuyên sản xuất hàng may mặc đặt tại thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình với 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, 800 trên tổng số 1.100 công nhân tại đây đã không làm việc mà tập trung trước cổng công ty, yêu cầu tăng tiền ăn lên mức 12.000 đồng/suất, thay vì 9.000 đồng/suất như hiện tại. Không những vậy, họ còn yêu cầu công ty tăng tiền thâm niên và tiền chuyên cần từ 500.000 đồng/tháng lên 700.000 đồng/tháng.

Người già sướng hay khổ? Sướng ?

Người già sướng hay khổ?
Cái sướng của người lớn tuổi 

Nêu lên như một câu hỏi vậy thôi, chứ sướng khổ nói lúc này đối với người già và nhân quần nói chung cũng thấy khó nói, lại như nêu lên chẳng hợp bối cảnh, bao điều không tiện khẳng định thế nào bây giờ. Cứ nhìn những cảnh đời người già sống cô đơn, sự đối xử nhẫn tâm của những đưa con bất hiếu với bậc sinh thành xuất hiện trên nhiều trang báo thì cũng nản nói về sự vui sướng nếu như người già có vào lúc này...
Tuy nhiên nhìn đi cũng nên nhìn lại, nhìn thấy cái không hài lòng thì cũng nên nhìn cái hài lòng, tương đối hài lòng. Vì dù sao, với người cao tuổ, người đã già thì cần một sự động viên, tiếp sức ở tinh thần, củng cố những trợ lực đến từ mặt tích cực nhất có thể của đời sống, của cuộc đời để họ có thêm nghị lực bước tiếp chặng đường cuối cùng của chuỗi thời gian làm người...
Xuất phát từ bản thân đã là người già, thất thập cổ lai hy rồi, mình muốn lý sự - hoặc gọi là giãi bày thì đúng hơn - ít dòng nữa về cái lứa tuổi "biết chắc" đón đợi nhiều khúc ngoặt nhất của đời người này...

Mát xa Yoni lạc thú quái đản mới của các quý bà

Đọc để thấy văn hóa xã hội đang phát triển di dạng như thế nào.

Mát xa Yoni lạc thú quái đản mới của các quý bà
Thứ sáu 07/06/2013 20:50
ANTĐ - Chuyện quý bà đơn thân mát xa Yoni đã diễn ra từ rất lâu. Điều oái oăm là thời gian gần đây, một số ông chồng lại thích cho vợ đi mát xa Yoni. Dù chỉ là số ít nhưng cũng đáng để các nhà đạo đức học lưu ý và đặt câu hỏi: Phải chăng đạo đức trong các gia đình đang bị xói mòn?
Từ bấy lâu nay, ngấm ngầm trong lòng xã hội, một nhóm người vẫn xem chuyện tình dục là một lạc thú hưởng thụ không thể thiếu. Một số quý bà, vì chồng bất lực, vì chồng xa nhà, vì sống đơn thân dẫn đến chuyện khát tình đã tìm đến món ăn chơi sa đọa: Mát xa Yoni. Chuyện quý bà đơn thân mát xa yoni đã diễn ra từ rất lâu. Điều oái oăm là thời gian gần đây, một số ông chồng lại thích cho vợ đi mát xa Yoni. Dù chỉ là số ít nhưng cũng đáng để các nhà đạo đức học lưu ý và đặt câu hỏi: Phải chăng đạo đức trong các gia đình đang bị xói mòn?
Mát xa yoni là mát xa cái chi?
Sau hàng tháng trời sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng tôi cũng có được số điện thoại của Ch, người được cho là trưởng nhóm "Ngón tay kỳ diệu".
"Ngón tay kỳ diệu" là một nhóm nam thanh niên "kỹ thuật viên mát xa di động chuyên phục vụ quí bà" do Ch làm nhóm trưởng. Theo lời đồn của giới xã hội ngầm thì Ch đã từng là du học sinh ở Nhật. Trong thời gian du học, Ch có điều kiện tiếp cận với "công nghệ giải trí thụ hưởng", trong đó có "ngành" mát xa. Và trong "ngành" mát xa có "phân khoa" phục vụ quí bà. Tuy tốt nghiệp thạc sỹ ngành tâm lý học ở Nhật nhưng khi về nước, Ch lại lao vào "nghiên cứu và thực hành" nghề mát xa phục vụ quí bà.

Không được nghèo vì sợ xấu mặt chính quyền

Không được nghèo vì sợ xấu mặt chính quyền
Bà Lượi là vợ và là mẹ của liệt sĩ ở huyện Phú Tân, Cà Mau. Trong cảnh khốn cùng nghèo túng, bệnh tật, bà gửi một lá đơn xin cứu giúp nhưng đến chết vẫn không hề nhận được hồi âm.Bà Tiêu Hồng Nhanh là con ruột của mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Lượi ở ấp Dân Quân, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, Cà Mau. Bà Nhanh kể vào năm 2011, mẹ bà đã 89 tuổi, bị ung thư; vì hết tiền, hết tài sản nên bà phải đem mẹ về nằm nhà sau hai năm điều trị tại Trung tâm Ung bướu TP.HCM. Vì trị bệnh cho mẹ, bà đã bán đi tất cả những gì có giá trị của gia đình, hết cả vốn liếng.
Căn nhà lá ọp ẹp tệ nhất ấp Dân Quân đang thờ cúng 
hai liệt sĩ, một thương binh (chồng chị Những).
Chờ tới chết vẫn chưa thấy hồi âm
Trong tình cảnh ấy, bà đã thay mặt mẹ viết bức thư với nội dung: Một bà vợ, mẹ liệt sĩ đang vô cùng khó khăn trong cuộc sống nhờ Nhà nước cứu giúp.
Bức thư được gửi đi từ ngày 10-8-2011 cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau khi đoàn này về địa phương tiếp xúc cử tri. Thế nhưng mẹ con bà cứ chờ mãi cho đến lúc bà Lượi qua đời vào ngày 3-10-2011 vẫn không nhận được một sự cứu giúp nào. “Những ngày tháng đó, tôi vừa chăm sóc mẹ vừa chạy xe ôm kiếm tiền thuốc thang. Để có đủ tiền mua thuốc cho mẹ, tôi thường xuyên ăn bánh mì trừ cơm hoặc đi ăn chực ở hàng xóm. Tôi khát khao có được vài triệu đồng đưa mẹ ra bệnh viện để kéo dài thêm cuộc sống nhưng hoàn toàn thất vọng” - bà Nhanh kể.

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

VÀI CÂU HỎI CỐT TỬ VỀ NỢ XẤU CỦA VIỆT NAM

VÀI CÂU HỎI CỐT TỬ VỀ NỢ XẤU CỦA VIỆT NAM

Ảnh internet, 
By: Wegreen
Thời gian gần đây, Nợ Xấu đang là một trong những vấn đề trọng điểm trong các cuộc họp bàn của Chính phủ cũng như trên các mặt báo của giới truyền thông. Nợ xấu gia tăng được coi là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự đình đốn của nền kinh tế Việt Nam, khiến ngôi sao đang lên của Châu Á bị lao dốc tăng trưởng kinh tế xuống mức thấp nhất (5,03%) trong vòng 13 năm đầu của thế kỷ 21 [1], khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp trong nước phải đóng cửa trong hơn 2 năm vừa qua. Vậy đâu là những vấn đề cốt tử của câu chuyện nợ xấu đang đè nặng lên nền kinh tế Việt Nam này?
1. WHAT: NỢ XẤU VIỆT NAM CẤU THÀNH TỪ NHỮNG NGUỒN NÀO?
a. Bất động sản đóng băng:
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, riêng nợ liên quan bất động sản khoảng trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu chưa được bóc tách nhưng chắc chắn không hề nhỏ. [2] Một thực tế là trong thời kỳ tăng trưởng nóng những năm 2007-2008 ở Việt Nam, quá nhiều doanh nghiệp lớn tham lam vay tiền đầu tư dàn trải ngoài lĩnh vực kinh doanh cốt lõi sang bất động sản và bị tắc dòng vốn ở đây không tài nào gỡ ra được khi nền kinh tế thế giới bị cảm nặng từ con virus khủng hoảng tài chính Mỹ và Châu Âu.

Sợ thịt bẩn: Cả xóm góp tiền mở lò mổ riêng

Quay ngược bánh xe tiến hóa, nhưng cần thiết để sống sót. 
Đúng là thời nay chỉ có ở VN:
Sợ thịt bẩn: Cả xóm góp tiền mở lò mổ riêng
Bị ám ảnh về các loại thực phẩm ôi thối, thực phẩm bị “tẩm ướp” hóa chất bày bán tràn lan tại chợ khiến không ít người tiêu dùng lo sợ.. Một phong trào săn lùng các loại thực phẩm sạch đang âm thầm diễn ra. Thậm chí, một số người còn góp tiền chung 
nhau mua con lợn, lập lò mổ để chuyển lên Hà Nội ăn dần.
Chị Bùi Phương Mai (Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội) chia sẻ, thời gian trước cứ mỗi lần ra chợ chị lại không biết chọn mua đồ gì về ăn cho đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái gì cũng được tiểu thương quảng cáo ngon và đảm bảo chất lượng, hàng chuẩn nhưng đằng sau đầy rẫy nguy cơ tiềm ẩn về nhiễm bẩn, ngộ độc và bệnh tật. Mặc dù sợ nhưng không có cách nào khác đành “vừa ăn vừa lo”.Thời gian này, vấn đề thực phẩm dùng hàng ngày đã được giải quyết. Gia đình chị đã tìm được nguồn cung cấp thực phẩm sạch, chọn mua đồ ở tận quê do người dân tự tay nuôi trồng, thuê người làm giúp rồi mang lên Hà Nội ăn dần trong cả tuần liền.

“IT và Nông nghiệp là tương lai của kinh tế VN”

Rất tán thành ý kiến của bác Alan:
“IT và Nông nghiệp là tương lai của kinh tế VN”

Ts. Alan Phan
“Bây giờ có nhiều hướng phát triển. Hầu hết là kế hoạch, chiến lược hoặc đang trong quá trình thử nghiệm. Nhưng một điều tôi đã nhắc lại nhiều lần: Chỉ có 2 ngành mới đích thực là tương lai của kinh tế Việt Nam: Ngành IT (Công nghệ thông tin) và ngành Nông nghiệp” – Tiến sĩ Alan Phan – doanh nhân có hơn 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc, hiện được biết tới nhiều trong nước với tư cách một chuyên gia kinh tế, chia sẻ quan điểm về định hướng phát triển kinh tế Việt Nam.
Dồi dào nguồn tài nguyên trí tuệ
Tại sao ngành IT lại là tương lai của kinh tế Việt Nam và lại được đặt lên hàng đầu? Thứ nhất dân số Việt Nam là dân số trẻ. Ngành IT rất cần chất xám về sự sáng tạo, năng động; điều đó cần phải có những đầu óc trẻ. Tôi nghĩ ở Việt Nam, đó là một tài nguyên rất dồi dào.

Quá thú vị: “Giặc" đang càn quấy dân làng, tập trung mau để đánh "giặc”. Loa, loa, loa”

Trưởng thôn hò dân làng đánh côn đồ như đánh giặc
"Mọi người, ai có cuốc, xẻng, gậy gộc ra ứng cứu. “Giặc" đang càn quấy dân làng, mọi người tập trung mau để đánh "giặc”. Loa, loa, loa”. Trưởng thôn hò dân làng đánh côn đồ như... đánh giặc
Trưa 11/5/2013, thấy đám côn đồ xông vào hành hung người dân hai thôn Đồng Tâm và Đồng Quân (xã Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình), trưởng thôn Đồng Quân nhanh chóng gọi loa phóng thanh kêu cứu.
Hàng trăm người dân nghe báo động lập tức đổ ra giáng trả những kẻ dám làm loạn xóm núi. Lúc vào thì hùng hổ, lúc ra phải bằng xe cứu thương, có lẽ đám côn đồ sẽ phải sợ đến già tinh thần đoàn kết của người dân hai thôn.
Nhóm côn đồ bảo kê cho doanh nghiệp chiếm đất?
Để hiểu sự việc, cần nói sơ qua về bãi đất xảy ra tranh chấp. Theo đó, công ty Cổ phần du lịch Cúc Phương (sau đây gọi tắt là công ty) đã được tỉnh cấp 15 ha đất để xây dựng Khu du lịch Thung Phương (đã xây tường rào kiên cố bao bọc).

Hiện trường nơi nhóm côn đồ bị cả làng đánh 

Nhà vệ sinh nhỏ xíu, giá đầu tư gần 600 triệu đồng

Cận cảnh nhà vệ sinh nhỏ xíu, giá đầu tư gần 600 triệu đồng
Đây là nhà vệ sinh 1 trường học ở miền núi Quảng Ngãi.
Bệ ngồi tiểu phòng vệ sinh nữ sinh trống trơn, không cửa
Trường THCS Long Hiệp (huyện Minh Long) có hơn 170 học sinh bốn khối lớp 6, 7, 8, 9 nằm ngay giữa thị trấn Minh Long, đường giao thông rất thuận tiện. Song khi đi vào ngôi trường, vẻ cũ kỹ hiện lên rõ rệt. Cổng lớn vào trường bằng sắt đã gỉ sét, bung toàn bộ song sắt của cổng. Một cán bộ hành chính trường đang trực cho hay cánh cổng đã bị mục từ lâu nhưng chưa có kinh phí sửa chữa.
Tại buổi giám sát của đoàn công tác HĐND tỉnh Quảng Ngãi ngày 5-6, hầu hết các thành viên trong đoàn giám sát “khó tin” với một công trình nhà vệ sinh chỉ 29m2 nhưng lại có giá đầu tư cao chót vót gần... 600 triệu đồng.

Tin được không: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu... "vĩnh viễn"

Lại cấm, mà cấm vĩnh viễn nữa. Khiếp. Trên đời này chẳng cái gì là vĩnh viễn cả. Mặt trời còn có ngày tắt huống hồ là Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện.
'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn
Sáng 7/6, Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch kết luận bộ phim của Charlie Nguyễn vi phạm Luật điện ảnh và bị cấm lưu hành hoàn toàn.
Trả lời VnExpress.net, đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết, chiều 7/6, anh được nhà sản xuất phim thông báo về việc Bụi đời Chợ Lớn chính thức bị cấm chiếu. Dù giữ bình tĩnh, giọng Charlie Nguyễn có chút buồn. Anh nói hiện tại không rõ trong lòng cảm giác ra sao nữa vì anh vẫn đang bận bịu trên trường quay với phim mới.
Tháng trước, Charlie Nguyễn vẫn còn nuôi hy vọng phim của anh có thể ra rạp vì nhà sản xuất vẫn để ngày chiếu dự kiến của phim trên website là 28/6.
Một cảnh trong phim "Bụi đời Chợ Lớn".
Mới đây, nhà sản xuất đã gửi bản phim được chỉnh sửa có quay bổ sung một số cảnh cho đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cùng đại diện một số cơ quan liên quan xem. Tuy vậy, bản này bị đánh giá là chưa "chỉnh sửa tổng thể", không đạt yêu cầu. Vì thế, các nhà quản lý thống nhất ý kiến không cho phép phim phổ biến, ra rạp.

Quê Choa lại chuyển nhà

Đàn Xã Tắc theo dự định sẽ nằm ở khe giữa chữ Y, trông như hai chân dài. Nếu đi máy bay từ trên cao mà nhìn xuống sẽ thấy người thiết kế ra công trình này khá “tinh tế”. Chả hiểu các bác có nhìn ra cái gì không.
Quê Choa lại chuyển nhà


Lại chuyển nhà…
Nghe tin bọ chuyển nhà đoán là mới được chia phần của món 30 ngàn tỷ cấp cho BĐS đang bị chết trương. Hóa ra không phải.
Xem chừng nhà bọ Lập đang bị nước lụt đe dọa nên dạo này hết chuyển từ .COM sang .VN rồi lại INFO. Được vài ngày lại chuyển sang Blogspot. Trong lúc ông Basam bỏ Blogspot quay về WordPress.
Bọ Lập nghe theo tin đồn rằng Blogspot ít bị tấn công hơn. Nhưng hacker mà chủ hắc thì chúng chui vào tận giường cơ. Trộm password, lấy cả email, và tk blog, rồi mới xóa. Chả biết thế nào cho an toàn.
Bọ bảo bây giờ muốn vào Quê Choa phải qua cái khe hẹp, nằm giữa trang và go (chơi) là xong. Không tin xem thông báo sau
Kể từ hôm nay ( 07/06/2013) bọ Lập sẽ chuyển nhà sang blogspot, địa chỉ nhà mới Quê Choa , xin bấm vào link
Từ nay quechoa.info trở thành cái kho chứa những bài viết của bọ Lập.

Thiên nhiên tuyệt đẹp

Thiên nhiên tuyệt đẹp


Nghệ thuật trang điểm cho ảnh

THÊM MẮM THÊM MUỐI...


Xem cảnh biểu tình và trấn áp biểu tình ở phương Tây

Biểu tình ở phương Tây



Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Áo cứu hỏa của Việt Nam đắt nhất thế giới?

Áo cứu hỏa chuyên dụng của Việt Nam đắt nhất thế giới?
Với mức giá 300 triệu/1 bộ quần áo chữa cháy chuyên dụng do Việt Nam mua so với mặt bằng chung giá thành trên thế giới thì có thể nói quần áo chữa cháy chuyên dụng do Việt Nam mua thuộc hàng đắt nhất. 
Tại buổi thông tin với báo chí chiều 4-6 về vụ cháy kinh hoàng tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - giám đốc Sở Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Hà Nội cho hay, lý do cả Hà Nội chỉ có được 50 bộ quần áo chữa cháy là bởi giá thành bộ quần áo chữa cháy của Việt Nam mua quá đắt. Theo ông, một bộ quần áo chuyên dụng mà Việt Nam mua có giá tới 300 triệu đồng. Trong khi đó, ngày 5-6, thiếu tướng Đỗ Văn Sơn, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hô, Bộ Công an trả lời trên báo Tuổi Trẻ cho biết, mỗi bộ quần áo trang bị cho lính cứu hoả có giá trị lên đến 100-200 triệu đồng/bộ hoặc hơn nữa. 

Áo cứu hỏa chuyên dụng của Việt Nam đắt nhất thế giới?
Bộ quần áo chữa cháy của Phipippin
Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn cho biết, riêng với loại quần áo màu trắng bạc được sử dụng chữa cháy trong vụ hoả hoạn tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo hôm 3-6 của Đức có giá dao động từ 40-50 triệu đồng/bộ, tuỳ theo thời điểm và tuỳ theo hãng sản xuất. 
Về ý kiến của thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, giám đốc Sở cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Hà Nội cho rằng mỗi bộ quần áo chữa cháy chuyên dụng lên đến 300 triệu đồng/bộ, tướng Sơn cho rằng khả năng này không loại trừ. 
Theo khảo sát một số trang mạng bán quần áo lính cứu hỏa chuyên dụng có xuất xứ từ nhiều nước khác nhau như Trung Quốc, Ukraine, Anh… giá trung bình mỗi bộ khoảng 400 USD. 

Âm mưu "diệt" Mỹ của Trung Quốc

“Trung Quốc đang chuẩn bị diệt Mỹ”
Theo chuyên gia Mỹ, khi Bắc Kinh ngày càng trở nên hiếu chiến, Washington lại cố bám vào hi vọng rằng mối quan hệ quân sự-với-quân sự giữa hai nước sẽ giúp giảm được căng thẳng. Nhưng Mỹ đã sai.
Trung Quốc được Mỹ mời tham gia tập trận chung vào năm 2014.
Tờ Los Angeles Times ngày 30/5 đã đăng bài bình luận của chuyên gia về châu Á Gordon G. Chang và James A. Lyons Jr, cựu đô đốc, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ về những cái gọi là sai lầm của Mỹ về Trung Quốc. Theo các tác giả, vào mùa xuân năm nay, hải quân Trung Quốc đã nhận lời mời của Lầu Năm Góc, tham gia vào cuộc tập trận hải quân 2014 mang tên “Vành đai Thái Bình Dương” (RIMPAC) ở ngoài khơi Hawaii . Đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia sự kiện hai năm diễn ra một lần này.
Theo các nhà phân tích, đồng minh của Mỹ cần phải tỏ rõ họ sẽ rút khỏi cuộc tập trận nếu Trung Quốc tham gia, bởi RIMPAC là cuộc tập trận dành cho các đồng minh, bằng hữu, chứ không phải cho nước đang lên kế hoạch sau này sẽ tiến hành một cuộc chiến với Mỹ.

Biển Đông: Không ai tin Trung Quốc

Không ai tin Trung Quốc
CSIS tổ chức hội thảo ‘Kềm Chế Căng Thẳng Biển Ðông’
WASHINGTON, DC (NV) - Chương trình hội thảo kéo dài 2 ngày, 5 và 6 Tháng Sáu, tại Washington, DC, với chủ đề “Kềm Chế Căng Thẳng Biển Ðông” quy tụ gần 200 người tham dự, trong đó thành phần diễn giả gồm nhiều học giả, luật gia, giáo sư, nhà ngoại giao, giới quân sự, đến từ các quốc gia đang có tranh chấp tại Biển Ðông.
Mục đích của buổi hội thảo, do Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược (Center For Strategic & International Studies-CSIS) tổ chức, là tìm hiểu các nguyên nhân gây nên tình trạng căng thẳng, giải pháp kềm chế căng thẳng, và các đề nghị hợp tác khai thác tại Biển Ðông.
Ði tìm nguyên nhân tranh chấp
Một số học giả cho rằng nguồn gốc căng thẳng đến từ nguồn tài nguyên, gồm hải sản, dầu và khí thiên nhiên trong khu vực này. Một số thì cho rằng an ninh hàng hải, quyền tự do hải hành, và mậu dịch, mới là nguyên nhân chính.
Tương tự các hội thảo khác, Trung Quốc vẫn là quốc gia cô đơn trong tranh luận; và trong khi mục đích hội thảo là tìm kiếm niềm tin, giới cử tọa dường như đồng thuận ở một điều: sự hợp tác là khó có thể khả thi.
Một buổi thảo luận tại hội thảo “Kềm Chế Căng Thẳng Tại Biển Ðông.” Từ trái, Tiến Sĩ Trần Trường Thủy (đứng), ông Murray Hiebert, Tiến Sĩ Wu Shicun, Tiến Sĩ Renato De Castro, và Tiến Sĩ Yann-Huei Song. (Hình: Thiện Giao/Người Việt)

Dân ba miền

Dân ba miền
Kể với bạn chuyện vui có thật cho nhẹ nhõm tâm tư. Bạn tôi là sếp ngành giao thông công chánh, trong lần nhậu hơi say nên rút ruột như vầy:
"Hễ con đường, đoạn hẻm nào vừa đổ vật tư xuống mà sáng hôm sau mất phân nửa cát/đá thì y như rằng nơi đó lắm Bắc kỳ sinh sống. Nếu đường vừa làm xong mấy bữa mà ngập rác & khai nồng sặc sụa thì rõ ràng Nam bộ chiếm số đông. Còn điện năng thất thoát cao bất ngờ & nước yếu đột xuất thì không nghi ngờ gì nữa, nơi đó đa phần dân Trung ở!"

Vài giá tham khảo trên thị trường chạy công chức

Giá tham khảo trên thị trường chạy công chức
(giá năm 2012-2013)
Bệnh viện Quân y: 250 triệu
Công an Thành phố: 222 triệu
Chạy án : 189 triệu
(giới thiệu: 21 triệu)
Ngân hàng: 147 triệu 
Bệnh viện Tỉnh: 120 triệu
Điện lực: 97 triệu
Công chứng : 70 triệu 
BC nhà nước: 51 triệu
Dạy ở huyện: 50 triệu
Giữ biên chế: 40 triệu
Vùng cao: 20 triệu
Giá trên chỉ có tính chất tham khảo: Lên xuống tùy mùa vụ, tùy hình thức thân chủ, tùy thị trường địa phương...

Cây đinh, cục đá, mạng người...

Chúng ta tự quay lại ngắm nhìn cái mà chúng ta tự hào về văn hóa, văn minh. Ở đâu cũng nhan nhãn biển “ấp văn hóa”, “khu phố văn hóa”, “gia đình văn hóa”. Văn hóa từ thành thị đến tận thôn làng mà con người hành động đến thế sao? Đất nước văn minh mà còn có những người cư xử với nhau như vậy sao?
Cây đinh, cục đá, mạng người và lỗi văn hóa
(Dân trí) - Ô tô chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc, bất ngờ có một cục đá từ đâu bay thẳng vào kính chắn gió như trời giáng. Bạn có thể hình dung được về sự sợ hãi cũng như nguy hiểm có thể xảy đến với người lái xe. 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Những cục đá đó không phải từ trời rơi xuống, mà do người ta ném thẳng vào ô tô. Chuyện chỉ có ở đất nước này, không nơi nào trên trái đất con người chơi những trò chơi man rợ như vậy.
Còn nhớ, những đoàn tàu Bắc – Nam từng bị ném đá vào toa. Có nhiều trường hợp hành khách ngồi bên cửa sổ, đang ngắm cảnh và thưởng thức cái đẹp của những vùng đất yên bình. Bỗng dưng ngã lăn ra bất tỉnh, máu me chảy tràn. Họ đã bị một cục đá bay thẳng vào đầu. Tốc độ của con tàu và tốc độ bay của cục đá đã làm cho cú va chạm thật khủng khiếp. Có người bị vỡ đầu, bị hư mắt… Vì quá nhiều người bị thương vì trò chơi ném đá này, ngành đường sắt buộc phải rào lưới tất cả các cửa sổ. Tàu có loại bọc lưới an toàn nhìn như tàu chở tù nhân.

Giáo dục Việt Nam: Muôn thuở “Vợ chồng A Phủ”

Đề thi tại các trường châu Âu thường rất dài; trước hết là để đánh giá khả năng đọc, hiểu của học sinh. Quan trọng hơn, nó cho phép phân loại học sinh: Chỉ có những học sinh giỏi mới có khả năng đọc hiểu và làm hết bài trong khoảng thời gian cho phép. Còn ở VN, đề bài ngắn, học sinh giỏi làm xong rồi ngồi chơi chờ hết giờ và chờ bạn kém mình cũng kịp làm xong; cuối cùng điểm thi của hai người cũng như nhau. Ví dụ sự lạc hậu, cũ kỹ trong giáo dục ở Việt Nam là đây:
Muôn thuở phân tích “Vợ chồng A Phủ”

http://kenhtrithuc.edu.vn/wp-content/uploads/2013/02/vo-chong-a-phu.jpg
Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Việt Nam vừa kết thúc. Đề thi môn Ngữ văn, phần chính, yêu cầu thí sinh “phân tích diễn biến tâm lí và hành động của nhân vật Mị qua cảnh đêm mùa xuân Mị muốn đi chơi và bị trói trong tác phẩm ‘Vợ chồng A Phủ’ của Tô Hoài“. Năm ngoái, đề thi tuyển sinh vào đại học môn Ngữ văn khối D đặt câu hỏi: “Việc Mị nhìn thấy ‘dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã đen xám lại’ của A Phủ diễn ra trong hoàn cảnh nào? Sự việc ấy có ý nghĩa gì đối với tâm lí của nhân vật Mị?
Việc “Vợ chồng A Phủ”, một tác phẩm thuộc dòng văn học “Hiện thực Đoán trước”, trung bình về mọi phương diện dù đã được chiếu cố mầu sắc miền ngược [i], thường xuyên được chọn làm cửa ải để học sinh Việt Nam vượt qua bậc tú tài và thậm chí để vào đại học cũng đáng chú ý như các yêu cầu đặt ra cho thí sinh. Muôn thuở là phân tích giá trị (nhân đạo, hiện thực) của tác phẩm, phân tích nhân vật Mị (hành động, tâm lí), phân tích Mị trong đêm tình mùa xuân, phân tích Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ, phân tích Mị mặt buồn rười rượi, phân tích Mị sức sống tiềm tàng, phân tích hình tượng nắm lá ngón Mị ném xuống đất, phân tích hình tượng tiếng sáo Mị nghe, so sánh hình tượng Mị bị trói đứng và A Phủ bị trói đứng…

Tân cử nhân sẽ làm gì?

Các em chỉ được dạy một mớ lý thuyết mà lý thuyết đó quá lạc hậu, quá là cũ cho nên không áp dụng được trong thực tiễn.
Tân cử nhân sẽ làm gì?
Mối quan tâm lớn nhất của nhiều sinh viên trong nước hiện nay là công ăn việc làm khi tốt nghiệp ra trường. Các bạn đang nhìn vào thực trạng của nhiều người đi trước khi học xong ra không thể kiếm được việc làm, rồi phải chấp nhận bất cứ loại công việc gì kiếm tiền nuôi thân. Lý do vì sao lại có tình trạng đó?
Chương trình đào tạo có vấn đềTheo nhiều chuyên gia giáo dục thì có vô số yếu tố liên quan đến công tác đào tạo. Tất cả được thể hiện qua một chương trình đào tạo được soạn thảo ra một cách công phu với phương hướng cụ thể.
Các trường đại học hiện nay chưa có những kết quả khảo sát thực tế, không tìm hiểu các môn học trong chương trình đào tạo đại học có phù hợp với đòi hỏi của xã hội hay không? Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mộng Giao, hiệu phó trường đại học Hùng Vương cũng thừa nhận có những bất cập giáo trình trong đại học Việt Nam: “Phần lỗi của nhà trường đào tạo các em chưa được trình độ, chưa được tốt trong một số ngành, bản thân các thầy trình độ bị hạn chế cho nên khi dạy dỗ các em chưa được tốt và còn hệ thống chương trình của mình chưa phải là tốt. Cho nên các em bị hạn chế về mặt trình độ.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Nhạc sĩ nổi tiếng xin đừng sửa lời Quốc ca

Nhạc sĩ nổi tiếng xin đừng sửa lời Quốc ca
- Trước luồng tin gây xôn xao dư luận về đề xuất của một đại biểu Quốc hội sửa lời Quốc ca , nhạc sĩ Phó Đức Phương bày tỏ ý kiến không đồng tình. 
Với đề xuất của đại biểu Huỳnh Thành (Gia Lai) trong phiên thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội về việc nên nghiên cứu sửa nội dung lời Quốc ca, cụ thể là sửa đoạn "đường vinh quang xây xác quân thù" bằng nội dung khác, nhạc sĩ Phó Đức Phương nói đó là điều không cần thiết. Ông tha thiết: "Đừng sửa lời Quốc ca"!
"Trên thế giới có nhiều nước Quốc ca có từ vài trăm năm nhưng vẫn không thay đổi. Bởi vì Quốc ca gắn với sự khai sinh ra thể chế đó, nhà nước đó vì vậy không phải đến một lúc nào đó lại bảo thay đổi để phù hợp với hiện tại. "Quốc ca" của nhạc sĩ Văn Cao đã đi vào tâm khảm của người dân Việt Nam, đi cùng lịch sử nên hãy để nguyên như vậy" - nhạc sĩ Phó Đức Phương nhấn mạnh.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Tác giả của ca khúc "Hồ trên núi" khẳng định chức năng của bài Quốc ca không phải là việc phản ánh những gì thuộc về ngày hôm nay mà là biểu tượng của lịch sử. Ngoài ra, ông cũng dẫn chứng nếu có quyết định thay đổi thì cũng vô cùng phức tạp.

Độc đáo nghệ thuật 'sushi khỏa thân' Nhật Bản

Độc đáo nghệ thuật 'sushi khỏa thân' Nhật Bản
Thức ăn được bày trực tiếp lên da của các thiếu nữ Nhật, để thực khách dùng đũa thưởng thức.
Giống như Sumo và Kimono, Nyotaimori được xem là một trong những nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, nyotaimori có nghĩa là “Cơ thể được trang điểm của một người đàn bà”.
Các nghệ nhân sẽ bày những miếng sushi trên khắp thân mình của người thiếu nữ. Nói một cách đơn giản, vai trò của cô gái là làm chiếc khay sống đựng thức ăn. Trên thân thể cô gái, người ta bày những miếng cá tươi có lót cơm chua ở khắp những nơi nào có thể như ngực, bụng, chân…


Những năm xa xưa, ở Nhật, các geisha thực hành Nyotaimori cũng như nghệ thuật viết chữ đẹp, nghi thức dùng trà hay chơi đàn dây samisen. Nyotaimori dưới con mắt của ngư

Tình hình kinh tế Việt Nam đang như thế nào?

Tình hình kinh tế Việt Nam đang như thế nào?
Một câu hỏi thường trực trong tâm trí nhiều người là sức khỏe kinh tế thực sự đang ra sao mà thấy sao có nhiều dấu hiệu trái ngược nhau quá. Nhìn quanh, ai cũng nói chuyện doanh nghiệp tư nhân rơi rụng đến con số hàng chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn, ai cũng có quen biết với một người vừa mới thất nghiệp và ai cũng thấy làm ăn ngày càng khó khăn, thậm chí đến chỗ bế tắc. Các đại biểu Quốc hội than nghe còn bi đát hơn như “Tình hình kinh tế gay go lắm rồi”.
Nhưng lùi lại một chút, nhìn vào các chỉ số quan trọng thì thấy tình hình đang cải thiện: lạm phát được kềm chế, tỷ giá ổn định, cán cân thương mại tương đối cân bằng, xuất khẩu tăng trưởng tốt, và đặc biệt thị trường chứng khoán đang ấm dần lên.
Tìm đâu ra một góc nhìn khách quan, có thể tin cậy được!

An ninh Hoa Kỳ kiểm tra cả chỗ nhạy cảm để tìm bom

An ninh Hoa Kỳ kiểm tra cả chỗ nhạy cảm để tìm bom
Sau vụ đánh bom Marathon ở Boston, kiểm soát an ninh tại các địa điểm công cộng, nhất là sân bay, đã được siết chặt hơn nữa. An ninh của các sân bay Mỹ được nâng cấp báo động, không chỉ áp dụng các loại máy soi hiện đại, lực lượng an ninh vẫn tin vào trực giác của đôi tay hơn: Không có bất cứ chỗ nhạy cảm nào trên cơ thể bị bỏ qua; Không kể nam, nữ; Không kể lớn bé..., tất cả đều phải kiểm tra kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, vì đảm bảo an toàn cho chính mình, rất ít người phàn nàn. Dưới đây là các hình ảnh được World Wide Web ghi lại.
Việc khám người các hành khách nữ do nhân viên an ninh nữ đảm trách

Tin được không: 10 thói quen 'xấu' có lợi cho bạn

10 thói quen 'xấu' có lợi cho bạn
Buôn chuyện giúp bạn giảm căng thẳng, thái độ bồn chồn sẽ giúp giảm cân, chửi thề giúp giảm đau, lười tắm tốt cho sức khỏe, ngủ nướng giúp tăng cường trí nhớ và sống lâu...1. "Buôn dưa lê"
Cười khúc khích sau lưng đồng nghiệp tuy rất khiếm nhã, song nó lại thực sự tốt cho chúng ta. Các nhà khoa học đã phát hiện ra, việc ngồi lê đôi mách giúp chúng ta hiểu thêm về người xung quanh, tạo sự liên kết với đồng nghiệp. Tán những chuyện tầm phào còn giúp tiết ra hoóc môn để giảm căng thẳng và lo lắng.
2. Uống cà phê
Uống quá nhiều cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng một lượng nhỏ cà phê nóng thực sự tốt cho chúng ta. Khi uống chừng mực (không quá 3 ly mỗi ngày) thì cà phê có thể tăng tốc độ trao đổi chất cho bạn, tăng cường sự dẻo dai khi luyện tập thể dục và giảm nguy cơ sỏi mật, sỏi thận. Một nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) cũng phát hiện ra phụ nữ uống mỗi ngày 2 tách cà phê hoặc nhiều hơn sẽ ít bị trầm cảm. Một nghiên cứu riêng biệt đã chỉ ra uống 3 cốc cà phê mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ của bệnh tiểu đường liên quan đến tuổi tác.
Ảnh: forbes.com.

Chuyện như hề: Lại được mua nhà, ôtô bằng tiền mặt

Chuyện như hề, nay bảo cấm, mai lại bảo cho. Đúng là chỉ có ở VN; chính sách phát ra từ phòng máy lạnh...

Lại được mua nhà, ôtô bằng tiền mặt
Khác hẳn với lần công bố vào tháng một, dự thảo sửa đổi lần 2 về Nghị định Thanh toán Tiền mặt đã bỏ quy định cấm người dân thanh toán bằng tiền mặt khi mua nhà, ôtô, các tài sản có giá trị lớn khác.
Đề xuất cấm trả tiền mặt khi mua nhà, ô tô đã được dỡ bỏ 
trong dự thảo Nghị định sửa đổi lần này. Ảnh: Hoàng Hà.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo sửa đổi lần 2 Nghị định thanh toán tiền mặt của Chính phủ. So với lần lấy ý kiến trước đây vào tháng 1/2013, bản sửa đổi lần này đã bỏ đi rất nhiều quy định liên quan tới thanh toán tiền mặt của các cá nhân. Theo đó, quy định cấm người dân thanh toán tiền mặt khi mua nhà ở, đất đai, ôtô hay các phương tiện khác đã không được đề cập. Trong dự thảo lần này, Ngân hàng Nhà nước chỉ đề xuất, tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt khi mua bán chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Trạm xăng bị hỏa hoạn khô​ng có giấy phép kinh doanh

Kỳ lạ, ở VN sờ đâu cũng thấy vi phạm, cháy nhà ra mặt chuột:
Trạm xăng bị hỏa hoạn khô​ng có giấy phép kinh doanh
Trạm xăng 2B Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nơi vừa xảy ra vụ cháy kinh hoàng, chỉ có nhiệm vụ cấp phát cho các đơn vị quốc phòng. Bộ Công Thương chưa biết nơi đây cũng bán xăng cho người dân.
‘Thiệt hại cháy ở cây xăng có thể lên tới 4 tỷ đồng'
Tại cuộc họp về quản lý xăng dầu tổ chức sáng nay, lần đầu tiên Bộ Công Thương lên tiếng chính thức về vụ hỏa hoạn kinh hoàng hôm 3/6. Cây xăng đặt ở địa điểm 2B Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), treo biển Xăng dầu Quân đội. Theo phân công, Bộ Công Thương là một trong những cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các điểm kinh doanh xăng dầu.
Theo Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Võ Văn Quyền, trước năm 2010, trạm xăng dầu 2B Trần Hưng Đạo thuộc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và các hoạt động kinh doanh tuân thủ theo Nghị định 55 của Chính phủ. Đến năm năm 2011, do diện tích đất đai hẹp lại xen lấn các công trình, doanh nghiệp trả lại mặt bằng và báo cáo Bộ Công Thương không còn kinh doanh tại đây nữa. “Nơi đây không còn được gọi là cửa hàng xăng dầu và không được điều chỉnh bởi Nghị định Kinh doanh xăng dầu 84. Đây là trạm cấp phát nội bộ phục vụ các đơn vị quốc phòng”, ông Quyền khẳng định.
Cây xăng nơi xảy ra hỏa hoạn chỉ là một trạm
 cấp phát nội bộ của quân đội. Ảnh: Minh Giang

Vai trò văn hóa trong cuộc sống

Vai trò văn hóa trong cuộc sống
Xây dựng những công trình văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và ngôn ngữ là một hình thức bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách văn minh, hữu hiệu và lịch sự với láng giềng và vừa khuyến khích di dân khai phá vùng xa, vừa khuyến khích các dân tộc xích lại gần cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 
Văn hóa theo tiếng Pháp là culture có nghĩa gốc là trồng trọt. Chữ Culure lấy từ chữ La-tinh colere. Theo nghĩa La-tinh, chữ văn hóa bao gốm cách sống, vun trồng, và vinh danh (habiter, cultiver, honorer). Văn hóa không tự nhiên sinh ra, phải do con người dày công bao thế hệ tạo dựng vun trồng nên. Văn hóa đồng nghĩa với những giá trị nhất định vì văn hóa còn được định nghĩa như một số kiến thức chung đạt được ở một trình độ nhất định của một cộng đồng hay một nhóm người trong xã hội. Văn hóa vốn rộng lớn hơn giờ và bao gồm nghệ thuật, văn học, cách sống, quyền sống, tín ngưỡng, giá trị truyền thống và một loạt hệ thống giá trị khác.
Văn hóa bao gồm nhiều lĩnh vực trong đó có du lịch, thế thao...

Cháy cây xăng ở HN: Trang bị tốt, dập lửa chậm?

Một xe cẩu cũng làm tòan miền Nam mất điện. Một vụ cháy xe xăng phải huy động tòan bộ lực lượng PCCC Hà Nội và nhiều đơn vị liên quan, mất đến 5 giờ để dập lửa... Chúng cho thấy công tác phòng ngừa và xử lý các thảm họa của Việt Nam còn quá nhiều bất cập.

Cháy cây xăng ở HN: Trang bị tốt, dập lửa chậm?

 - Liên quan đến vụ cháy lớn tại cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) vào chiều 3/6, trong khi cơ quan chức năng khẳng định trang thiết bị của lực lượng PCCC Hà Nội rất hiện đại nhưng nhiều bạn đọc lại cho rằng, việc chữa cháy chưa chuyên nghiệp khi sau 5 tiếng mới khống chế được ngọn lửa.

Chưa chuyên nghiệp?Chia sẻ trên diễn đàn của VietNamNet, bạn đọc Minh Tân phân tích: “Qua hình ảnh hiện trường trực tiếp, tôi nhận thấy việc tổ chức chữa cháy không chuyên nghiệp, lực lượng chuyên trách (có quần áo bảo hộ) thưa thớt. Bên cạnh đó, phương tiện, phương pháp chữa cháy chưa hiệu quả (bọt chống cháy có hiệu quả nhưng rất tiếc là quá ít)...”.
Nhiều bạn đọc cũng bày tỏ thắc mắc với phương án dùng nước để dập lửa cháy ở cây xăng. Bạn đọc Trần Hoàng Khôi bức xúc: “Cháy cây xăng mà lại chữa bằng nước thì khác gì “đổ thêm dầu vào lửa”.
“Không hiểu nổi lý do gì mà lại có nhiều nước ở hiện trường, cho dù là làm mát. Nếu như vậy thì lửa càng nhanh chóng lan toả. Tốt nhất vẫn là chữa cháy bằng bột BC hoặc CO2, cát chỉ dùng cho đám cháy nhỏ”, một độc giả khác đồng tình.
Trang bị, dập lửa, PCCC Hà Nội, thời gian, hiệu quả
Lực lượng PCCC làm nhiệm vụ sau khi cây xăng dầu của quân đội tại số 2B Trần Hưng Đạo

Vụ cháy xăng: Công an đá bọt vào lửa nên bị lửa bám

Công An đá bọt vào lửa nên bị lửa bám
Dưới đây là đoạn video từ đó đã trích ra bức ảnh đang gây nóng trên các trang mạng về người chiến sĩ dũng cảm chữa cháy và bị lửa bám vào lưng. Theo video, chiến sĩ công an không mang trang bị bảo vệ, đi ngang qua đám bọt và dùng chân đá bọt vào lửa; tuy nhiên, ngay sau hành động đó, anh đã ngã và bị lửa bám ngay vào lưng. Còn người được trang bị bảo vệ thấy thế thì bỏ chạy thay vì đuổi theo và dùng bọt dập lửa trên lưng đồng nghiệp.
Vậy cách chữa cháy này có đúng quy định không, người bị lửa bám vào lưng có nhiệm vụ trực tiếp tham gia dập lửa không và hành động này có đáng được dư luận tung hô liệt nhiệt không ? Ngắm cảnh chữa cháy quá lộn xộn mà thấy buồn. Quá may mà quả bom xăng này không nổ chứ nó mà nổ thì...

Trung Quốc và cuộc chiến 'ăn cướp' lãnh thổ lớn nhất kể từ Thế chiến II

Trung Quốc và cuộc chiến 'ăn cướp' lãnh thổ lớn nhất kể từ Thế chiến II
"Đưa ra bản đồ với đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) xem 80% Biển Đông "thuộc về mình", liên tiếp tạo ra những căng thẳng với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Philippines và Việt Nam. Những hành động ngang ngược đó của Trung Quốc đang biểu hiện cho một âm mưu lớn", tờ Forbes (Mỹ) bình luận.Mỗi năm, một nửa số hàng hóa giao thương của thế giới đi qua Biển Đông, 1/3 lượng dầu thô và một nửa lượng dầu hóa lỏng thương mại toàn cầu cũng đi qua khu vực này. Chưa kể đến một lượng dầu dự trữ khổng lồ còn nằm dưới đáy đại dương. Đây chính là lý do khiến cho Trung Quốc trở nên ngông cuồng như vậy trên Biển Đông, Forbes nhận xét trong bài viết có tiêu đề "Trung Quốc và cuộc chiến chiếm lãnh thổ lớn nhất kể từ Thế chiến thứ 2"
Đường lưỡi bò - tuyên bố chủ quyền ngông cuồng của Trung Quốc
Tham vọng khẳng định chủ quyền đối với Biển Đông của Bắc Kinh không có nghĩa là trong tương lai gần Trung Quốc sẽ đóng cửa vùng biển này, cô lập nó khỏi các tuyến đường thương mại quốc tế. Tuy nhiên, đó sẽ là các bước mà Trung Quốc sẽ làm.