Hồ Tây: Muốn ngồi ghế đá phải…uống nước
Các bạn trẻ phải miễn cưỡng nhường ghế đá
Trên đoạn đường Thanh Niên ven Hồ Tây dài chưa đầy 1km, khoảng 17h chiều các quán cóc bắt đầu “lục đục” bầy hàng. Theo ghi nhận của CTV VietNamNet lúc này ven hồ đã có tới hơn 20 quán cóc nằm sát nhau.Các quán cóc thường ít đồ đạc, mọi thứ rất gọn nhẹ: vài chai nước ngọt, ấm chè, mấy quả dừa, ít hướng dương… được biết, gọn nhẹ là cách tẩu thoát nhanh nhất nếu có lực lượng công an đến đây kiểm tra.
Điều lạ lùng hơn là các ghế đá công cộng tại đây đều được chủ các quán cóc khoanh vùng và nhận làm chỗ bán nước bằng việc để bất kỳ vật dụng nào lên ghế nhằm giữ chỗ như: ghế nhựa, vỏ dừa, chai nước, thậm chí cả túi bóng rác...
Các bạn trẻ, người đi dạo phố đều phải miễn cưỡng “nhường” ghế khi thấy các chủ quán cóc bắt đầu dọn hàng, theo như Nam, sinh viên ĐH Mỏ Địa Chất thì đó là “luật ngầm” rồi. Đó cũng là lý do khiến Nam và nhóm bạn của anh đang ngồi chuyện trò vui vẻ cũng phải đứng dậy ra về: “Bạn không thấy họ đã đến và để cái ghế nhựa xanh kia cạnh chiếc ghế đá tụi mình đang ngồi à. Biết điều thì “té” không lại ăn mắng hoặc mất tiền như chơi – Nam, ĐH Mỏ Địa Chất bức xúc.
Bạn Nguyễn Hương, trường ĐH Văn Hóa thì nhiệt tình chia sẻ: “Lần đầu mới đến đây mình chẳng biết chuyện họ nhận ghế đá như vậy, chỉ thấy có cái vỏ dừa vứt lăn lóc trên ghế, mình và bạn trai bỏ xuống để ngồi. Ngay lúc ấy có một cô trung tuổi ra mời chào đon đả “các cháu uống nước gì thế cô mang ra cho” tụi mình nói không uống mà chỉ ngồi chơi thôi. Cô này bắt đầu sưng xỉa rồi đuổi tụi mình ra khỏi cái ghế đó. Bây giờ biết rồi nên thấy ghế nào có vật cản như vậy tụi mình đều tránh”.
Giá cả các mặt hàng tại đây thì “trên trời dưới biển”, còn tùy tâm trạng của người bán hàng. Giá trung bình từ 4.000 đến 10.000 tùy vào loại đồ uống. Nếu chủ quán không “vui” thì chắc chắn giá cả sẽ được độn lên gấp 3 hoặc 4 lần. Kém may mắn hơn bạn Nguyễn Hương, Thu Hà (sinh năm 1987), nhân viên văn phòng nhớ lại: “Khi mình ngồi ghế đá được khoảng 5 phút, một cô bán nước gần đó đến mời uống nước, nói đây là ghế cô ấy bán hàng, đã ngồi rồi thì uống cho cô cốc nước chứ nhiều nhặt gì. Thấy cũng không có gì to tát nên mình có lấy một chai C2, lúc tính tiền cô ấy lấy 15 nghìn. Thật đúng là ăn cướp”.
Lời khuyên vui của một số bạn trẻ từng là “nạn nhân” trong việc chiếm dụng ghế đá của các chủ quán cóc cho rằng: “Ăn trông nồi, ngồi trông …“ghế”. Nên nhìn trước khi ngồi mà đã lỡ ngồi là phải hỏi giá ngay. Đừng tưởng công cộng mà đã là của chung và không mất tiền”.
Những hình ảnh như thế này sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt du khách nước ngoài
Việc chủ quán cóc chiếm dụng ghế đá công công là nơi bán hàng đã khiến vấn đề đi lại, vui chơi ở đây lộn xộn và trật trội hơn. Họ phải trải giấy ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, người thì ngồi rìa đường, một số đôi thì ngồi ngay trên xe máy của mình. Một lần đến là đủ để biết “luật ngầm” tại đây nên sẽ chẳng ai dám ngồi ghế đá nếu họ không có nhu cầu …uống nước.
“Các cháu ở nơi khác đến nên bị đuổi chứ ông già rồi, lại người ở gần đây nên có ngồi cũng không dám đuổi. Công an ở đây họ cũng làm gắt lắm, nhưng sao mà hết được chẳng khác gì nước chảy ao bèo” – cụ ông ngoài 80 tuổi sống tại phường Thụy Khê, thường xuyên tập thể dục qua đoạn đường này cho biết.
Việc chiếm dụng ghế đá công cộng của các chủ quan cóc ở đây đã vô tình làm mất đi mỹ quan đường phố, gây mất trật tự an ninh công cộng, ảnh hướng đến việc vui chơi giải trí và để lại ấn tượng xấu trong mắt du khách nước ngoài . Đề nghị các cơ quan chức năng tại đây sớm vào cuộc để xử lý nghiêm việc chiếm dụng của công làm lợi cá nhân của chủ các quán cóc, trả lại nét văn minh, trật tự cho khu phố và người dân tại đây.
Nguyễn Yến
Phạm van Hiệp09:19 Thứ sáu
Tôi ngày nào cũng đi qua hồ tây và thấy cảnh này vẫn tiếp diễn, thỉnh thoảng tôi cũng cho cháu đi dạo bờ hồ nhưng có dám ngồi ghế đá đâu (lấy dép ngồi tạm). Tôi biết cảnh tượng này cũng được đưa lên tivi rồi những tôi không biết các công an trật tư đi đâu hêt? có phải các anh đang mải đi bắt xe vi phạm giao thông mà quên mất! có những đôi bạn trẻ vô tình ngồi vào ghế và chai nước đã trả giá bằng một tuấn ăn mì tôm!
ng duy hung09:22 Thứ sáu
k phai chi moi cong vien ho tay.toi thay cog vien nao cug z.o mien nam con nhiu hon the .
lê tuấn lộc09:58 Thứ sáu
Tình trạng các nơi công cộng ở Hà nội biến thành chỗ kinh doanh cho một số người là do chính quyền những nơi đó bao che thì họ mới dám lộng hành. Đây thực sự là nỗi nhức nhối cho mọi người và là hình ảnh gớm giếc trong con ...
Quốc Thắng10:43 Thứ sáu
Cái này phản ánh mãi rồi có giải quyết được đâu? Chỉ có trong rừng mới có cái kiểu hành xử giống như bọn bán nước ở Hồ Tây.
Nguyễn Hiền 10:18 Thứ sáu
Tình trạng này cũng giống ở Đồ Sơn Hải Phòng . Tôi và đại gia đình đi nghỉ mát ở bãi biển Đồ sơn , trong lúc đứng ở vỉa hè chờ xe tới đón thì bị những chủ quán nước gần đó đuổi đi chỗ khác với lý do : đoạn vỉa hè này đã " có chủ " , họ đã thuê rồi ( thuê của ai , ai cho thuê ? ) chịu ! Và bây giờ là ở ngay giữa Thủ đô lại có chuyên " lộng hành giữa ban ngày " như thế này , thật ngang ngược . Vậy các cơ quan chức năng đang ở đâu ? có biết tình trạng này không ? Hay lại do lực lượng mỏng , bân nhiều việc ... ! Thật không thể chịu nổi .
Bùi Duy Kha10:24 Thứ sáu
Chắc chắn ở khu vực này có bọn bảo kê cho đám bán hàng rong nên chúng mới lộng hành như vậy . Sao CA HN không vào cuộc quét sạch bọn này.
người Việt Nam10:28 Thứ sáu
Chỉ có ở Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét